Xuân đi xuân đến mãi còn xuân
Hòa bình ta hưởng- nhớ gian truân?
Thơ nay theo gió mong người nhớ
Vui nay khéo chớ để trầm luân....
Printable View
Xuân đi xuân đến mãi còn xuân
Hòa bình ta hưởng- nhớ gian truân?
Thơ nay theo gió mong người nhớ
Vui nay khéo chớ để trầm luân....
Xướng một bài thơ chẳng đúng niêm
Luật bằng chưa vững mãi đi tìm
Còn đây những thứ đều là hỏng
Đúng thật liễu bồ gót nhạc êm
Nghe thoáng đâu đây bầu nhiệt quyết
Chạnh lòng biết được bóng trăng đêm
Nam nhân vô ý cùng nữ cát
Hãy về ngẫm lại đúng luật niêm./.
Minh Tâm./.
Nào nào vào đây cùng làm thơ
Thơ này thơ ý cứ vẩn vơ
Cùng nhau trau dồi - cùng tu sửa
Nghĩa tình như mẹ ẵm con thơ
Trích lại bài trước
Bây giờ ta phải chịu mình thua
Ráng nói thêm chi cũng quá thừa
Mỏi mắt, đợi người hay cất bút
Mệt nhoài, thấy lũ nhóc lăn dưa
Nhe nanh múa vuốt, rằng "có khiếp?"
Mông lộn lên đầu, biết "sợ chưa?"
Ấy ấy Kài Ri nay đã ngán
Hãy thôi khoe mẽ mặt anh lừa
Minh Tâm KÍnh Họa Cùng HUYNH
Vui quá hôm nay hội bạn thơ
Cùng nhau hạ bút chớ hững hờ
Trao nhau qua nấy lời tâm miện
Phút này ghi lại tợ giấc mơ./.
Minh Tâm
box này trở thành chỗ để đấu thơ với nhau à ;))
Thua thì phải chịu đệ người ưa
Tại mình thách đố chẳng ngăn ngừa
Gót liễu đài son làm tuất kiệt
Cội tùng vẫn vững chắc như xưa
Cẩn ngôn học hạnh thuần chơn giáo
Kính lão thương người đến sớm trưa
Cha mẹ hoằng khai nền đạo đức
Biết già thương trẻ chớ hỗn lừa./.
Minh Tâm./.
Vào đây ta thả hồn thơ
Cần chi niêm luật chỉ chờ người ngoan
Ngoan thì đôi mắt trái xoan
Đôi mắt lá liễu song toàn võ văn
Đâu biết nết ở nếp ăn
Khoe hồn ta bởi lời văn tình người
Khi vui văn vẻ xinh tuơi
lúc buồn thì dẫu có cười vẫn nhăn
Vui xuân chẳng phải lăn tăn
Mong thầy đừng chấp lời văn quê mùa
Đâu vì hai chữ hơn thua
Khoe mình đâu sợ mất mùa với ai
Vô tâm chẳng chấp đúng sai
Ngày xuân ta cứ thả dài lục căn
Nhiễm trần vì bởi còn ăn
Bao giờ thoát tục lời văn làm gì
Tâm truyền bút mực sao ghi
Lỡ chân quán tục lời thi ngập ngừng
Thua thì phải chịu đệ người ưa
Tại mình thách đố chẳng ngăn ngừa
Gót liễu đài son làm tuất kiệt
Cội tùng vẫn vững chắc như xưa
Cẩn ngôn học hạnh thuần chơn giáo
Kính lão thương người đến sớm trưa
Cha mẹ hoằng khai nền đạo đức
Biết già thương trẻ chớ hỗn lừa./.
Minh Tâm./.
Thơ hoài hỏi thử, có còn vui
Gác bút xuôi tay, thế đủ rồi
Ta dại ta lùi khi đúng lúc
Người khôn người cãi mãi không thôi =))
Mai Hoa thi sĩ, đừng khoe dốt
Giả Bộ tài nhân, chớ viết tồi
Đầu rỗng thì nhìn là nhất đấy
Làm liều răng rụng khó ăn xôi........
Nào nào cùng hòa thế mới vui
Hơn thua đầu óc chỉ tối thui
Thôi nay một chữ hòa trên hết
Chấp nhất chi lòng - thế mất vui.
Kairi ko đi chơi tết à. Ở nhà spam kinh thế .
==> phát hiện ra 1 tên 4ever alone . =))
Thơ trên đẹp ý cũng thuần niêm
Lướt nhẹ bút hiền nhẹ tợ chim
Nhả ngọc hương thơm bay đúng hướng
Phun châu cảnh đẹp biển êm đềm
Kính trên, thọ hưởng nhiều ân đức
Nhường dưới, tình thương sẽ có thêm
Cùng đến hòa thơ về tâm đạo
Học hành, tánh hạnh, luật thuần niêm./.
Minh Tâm./.
Minh Tâm. tâm sự nhỏ nhỏ với lão changsangoc tí nha, mình cũng thích làm bạn với kairi lem
vì kairi biết làm thơ, khi mình đọc thơ của kairi thì cảm thấy văn chương thật
mạnh mẽ. mình mới hỏi thử , ai ngờ làm cho kairi giận dữ, mình hết hồn huhu
cam ơn lõa changsangoc