chắc chắn DN k chịu đâu, h biết tính DN rồi mà còn nói vậy... DN chắc k xuống cửu tuyền đâu, nên h đừng mất công hứa hẹn ...hêh
Printable View
haha, có sao nói vậy. có cái ảnh chân ai đi dép leo bậc thang làm dữ liệu thôi mà.
theo kiểu làn điệu dân ca nó thế. như hát quan họ vậy
k hiểu gì luôn, nhg may cho h là h còn nhớ đấy, chứ có khi hnay ngồi xoắn quẩy k yên đc đấy:))
DN lợi hại vậy cơ à. thôi, đi nấu cơm rồi xoắn đây. chúc bé TheVu ngon miệng nhá
http://i63.photobucket.com/albums/h1...4/38507dc2.jpg
hehe, để cảm ơn bải thơ gót sen DN tặng h tnkhong đôi giày này nhé, h có thể làm 1 bài thơ nữa DN k có ý kiến gì đâu... hehe
Gợi ý cho h dễ sáng tác hơn = 1 bức ảnh khác với con đường quanh co, sỏi đá mấp mô nè...
http://vc0.upanh.com/thumbpic/27.687...2211.700x0.jpg
hiha, ko có hứng với thể loại này đâu nha
google chữ "giày cỏ" nhặt được cái này
...Rẫy ruồng châu ngọc thù son phấn,
Mắt đỏ lên rồi cứ chết ngay.
Hỡi ơi! Nhiếp Chính mà băm mặt,
Giữa chợ ai người khóc nhận thây.
Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén,
Ai kẻ dâng vàng kẻ biếu tay?
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự,
Giày cỏ, gươm cùn ta đi đây...
(Hành Phương Nam - Nguyễn Bính)
;))H giải nghĩa đi
bài Hành phương nam không có ý nghĩa gì hay mấy. nhịp và âm điệu hay. còn ý thì chỉ là 1 anh chàng say chán đời viết mấy câu ngông ngạo. Thể Hành là thể thơ tàu. Sau này có mấy nhà thơ 30-45 viết bài hành như Thâm Tâm, Nguyễn Bính. Chữ hành lúc ấy không ám chỉ thể thơ mà ám chỉ cái sự đi xa.
Nếu đọc cả bài Hành phương nam thì thấy chỉ có chán ngán và cao ngạo thôi. Mấy câu này trích tích Tàu cổ. Nhiếp Chính ám sát Hiệp Luỹ. Sau đó tự băm mặt để không ai nhận ra mà liên luỵ người thân. Kinh Kha biết mình sẽ bán mạng để giết vua Tần, nên vàng ngọc và tay người đẹp do thái tử Đan nước Yên chặt để ban tặng cũng không có ý nghĩa gì. đoạn này trích mấy tích ấy, là ông Bình này muốn tự ví mình với người anh hùng ôm chí lớn, khinh đời, ngạo thế.
Ai chà, ra là vậy... h cũng thật là, tặng ngta 1 bài gì mà toàn sát khí thôi...
Hqua h xoắn quẩy thé nào?
hqua như mọi ngày, ko có gì đáng kể. nếu vẫn ở đây đến hết tháng sau, thì lại đi học 1 khoá 10 ngày nữa vậy.
vậy hả, chắc h đng định về VN tháng sau ah?
đòi xong nợ là về lun. à, đi du lịch 1 vòng rồi về. hy vọng 1-2 tháng thì xong. 3 tháng thì lâu quá.
DN k hiểu mấy, đọc mà cứ cảm giác h ở đó sống và lv chỉ vì động lực là đòi nợ thôi y, cầu mong cho h sớm đòi đc nợ, DN thì k thể đòi đc nợ rồi, có lẽ vì hiền quá, nên ai nợ m cũng xù luôn, giờ thì nghèo nên tản ra... nên quyết tâm sẽ k động lòng mà cho ai vay nữa, đỡ mệt h ah...
ko, mình ở đây 5 năm học nghề thiết kế xong oy. muốn về sớm hơn nhưng phải chờ kết thúc các việc đã làm. vì năm ngoái giới thiệu cty cậu bạn làm 1 dự án, mà bọn tây chưa trả tiền, nên phải đòi cho xong, nếu không thì thất tín với bạn bè.
ah, ra vậy, sao h k làm ở đó luôn nhỉ, thấy moị ng nói đó là 1 đất nước đẹp và hiền hòa và hiếu khách, về VN chắc gì đã sướng... hehe m đùa thôi, chứ mỗi ng có 1 nước mơ riêng mà, DN cũng k thích ở nc ngoài, nếu k cũng sang từ hồi lớp 9 rồi...
ở đến lúc hết vị rồi thì thôi chứ. có nhiều ng cố ở lại, chả hiểu để làm gì. làm dân tộc thiểu số ở nước nó chán bỏ mẹ. việt kiều về nước thì nổ to, ở nước nó thì sống lủi thủi. mà cái thời VN bế quan toả cảng cũng sắp qua rồi. đến lúc bà con hải ngoại cũng chẳng còn gì mà nổ.
hha, lời tâm sự rất thật... vậy h về nc lại hay hơn đấy, dù sao cũng vui vẻ hơn...