@phuongnatran:mún chửi lộn thì lập topic khác đi cô 2 tào lao
Printable View
@phuongnatran:mún chửi lộn thì lập topic khác đi cô 2 tào lao
ô đố lỳ :D lâu quá hok gặp nghen :D
hihi... thread của huynh tony gần được 57000 viewing rồi...hihi....up cho nó lên để huynh vào viếp tiếp... hihi....
tui đã nói TTMM là 1 thằng đực rựa đi bán vé số mà tối ngày giả danh làm kiểm toán ở nhà biệt thự trồng cây nuôi chó cảnh há há. Bây giờ mới biết nó có thêm nghề liên kết lừa đảo nữa. Mấy anh boy nghe lời nó tưởng là tiểu thư thiệt nên sửng cồ lên quá trời khi nó bị vạch.
Mà nhìn cái avatar của nó thấy ghét thiệt, nguyên con hồng vệ binh tung kủa luôn. Tính hù ai vậy mày thằng cà chớn, dập cho phù mỏ tàu khựa bây giờ. há há há
hihi... hôm nay bán vế số ế quá mấy huynh ơi... hihi... mấy huynh nhịn ăn xôi mua giùm TT một vé nha... hihi... Chúc mừng thread của huynh tony đã vượt 57000 viewing, sao mà huynh ấy hổng viết típ ha... hihi...
Những fáp cao cấp thì chư vị trực típ chỉ dẫn cho mình trog giấc mơ hay cũng có thể do anh C được sự đồng ý of chư vị truyền dạy mà những fáp này nhìu khi chỉ có chư vị và người đó bít thui người khác kg bít, mà mún học được các pháp cao cấp fải trường chay để cơ thể thanh tịnh mới tác fáp được linh hiển, ngoài ra sau 1 time khoảng 3-4 tháng anh C (tony kg nhớ chính xác nữa nhoa) chư vị sẽ thanh lọc lại môn đệ kiểu như ai thực hành tốt giới điều như : ngũ giới cấm (cái nì giống bên phật giáo nè), tứ đại điều qui nè…và hành thập thiên, ăn chay nghiêm túc để cơ thể thanh thịnh (ít nhất 10 ngày trong tháng) thì sẽ xét xem ai được thăng cấp, ai bị giáng cấp (dĩ nhiên bên tiên gia có nhìu cung cõi, nhưng do tính chất bí mật of môn fái nên tony cũng kg tiện kể ra cho qúy vị nghe, mong qúi vị hoan hỉ) Tùy theo cấp bậc mà các môn đệ có thể thực hiện các pháp ở cấp bậc phù hợp với mình (kiểu như học lớp 1 thì chỉ bít làm toán đơn giản thui, càng lên lớp cao thì càg học được nhìu thứ hơn, nhưg mà cái j cũng có ngoại lệ như tony và nhỏ D nè mới vô cho đến khi kg còn tu học bên môn fái cấp bậc thấp chủm, từ lúc vô đến khi rời khỏi cũg kg lên được cấp nào nhưg bít rất nhìu pháp, toàn là tự luyện theo tài liệu mà anh C đưa or chư vị truyền dạy, chứ anh C kg chỉ dạy j nhìu cả). Tony và nhỏ D kg cần trải wa 1 tháng thử thách j, anh C đưa tài liệu xem tony suy nghĩ rùi trả lời, khoảng vài 3 ngày sau thì anh C thông báo tony và nhỏ D đã có pháp danh, lúc đầu anh C đoán tony và nhỏ sẽ vào chung 1 cung cõi - cung đó chuyên sử dụng các pháp bảo, pháp khí, bùa chú, trận pháp để giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ cho chúng sanh không bị các thế lực cường quyền, tà sư, tà quái ác trược gây hại (gọi là cung A), dĩ nhiên trước đó tony và nhỏ D cũng đã tìm hỉu kỹ các cung cõi, tony thì kg thík cũng thík cung đó nhưg lại sợ gây nghiệp sát nhìu, giả như gặp tà quái tính tony lại rất nóng nảy lỡ tay giết chết nó thì sao ? nên trong lòng tony rất fân vân vừa mún vào cung đó vừa mún kh. Cuối cùng thì chư vị cũng chọn lựa được cung cõi phù hợp với mình, nhỏ D thì được cung A, tony thì vô cung chuyên :
-Tư vấn tâm lý, đem niềm vui đến cộng đồng bằng hoạt động chia sẻ, an ủi mọi người bằng những lời hay ý đẹp, dùng ngôn ngữ để hành Đạo.
-Thu thập thông tin, tin tức về cuộc sống xã hội, khoa học kỹ thuật cùng tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo từ mọi nguồn tin tức có thể tin cậy được.
-Tổng hợp, biên soạn cùng phổ thông các tin tức này để mọi người luôn được cập nhật các tin tức mới mà học hỏi, khai thông, mở mang trí thức tinh thần của mình.
-Làm cầu nối liên lạc, giữ sợi dây liên kết giữa các môn đệ cùng với chúng sanh để mọi người hỗ trợ lẫn nhau một cách chặt chẽ trong quá trình hành Đạo. Fải nói thêm các bạn bít là mỗi cung đều có những vị linh thú trấn cung và các pháp bảo của cung đó, ví dụ cung of nhỏ D linh thú trấn cung là Hoả Phụng Hoàng, pháp bảo trấn cung là Bảo Liên Hoa và Kim Quang Kiếm
Để tony sẽ nêu 1 số khái niệm về linh thú cho qúy vị rõ ha : Ở khắp tất cả các tầng trời đều có, Linh Thể tự nhiên là loại thuộc Trung Đạo, ít khi nào can dự vào các sự việc diễn ra trong Đại Vũ Trụ lẫn Tiểu Vũ Trụ, những người có căn Duyên, Pháp Sư cao tay và các linh hồn cao trọng sẽ có thể được các Linh Thể này hộ trì khi họ tự tìm đến Pháp Sư hoặc do quá trình giao tiếp, thuyết phục...
Tất nhiên các Linh Thể dù hoang dã hay thuần hóa, dù ở Tiểu Vũ Trụ hay Đại Vũ Trụ cũng đều có đủ quyền năng sáng tạo tức là cũng sinh con, biến hóa ngày thêm nhiều (Vì Linh Thể ko phân biệt giới tính, vạn vật đều có đủ Âm Dương nên chỉ cần đủ linh lực + năng lực sáng tạo thì sẽ có thể tạo tác ra một Linh Thể khác)
Hoạt động tâm linh giữa Linh Thể và Hành Giả:
~ Các Linh Thể sẽ tự chọn cho mình những người cộng sự (đối với các hành giả có năng lực tương ứng với Linh Thể hoặc thấp hơn) hoặc được thu phục, cảm hóa, Linh Thể sẽ chọn cho mình chủ nhân (đối với những linh hồn cao trọng có phẩm vị nơi cõi vô hình)
Mối quan hệ giữa Linh Thể và hành giả sẽ tùy do Niềm Tin + Tình Yêu mà tạo nên sức mạnh.
~ Cũng có những trường hợp sau một thời gian cư ngụ trong Tiểu Vũ Trụ của hành giả thì Linh Thể sẽ chiếm luôn xác của họ (đây là 1 trong những trường hợp xấu, đối với những người ko có tu luyện, hoặc có ý chí kém, tình yêu ko mãnh liệt, đối xử với Linh Thể ko tốt....). Trường hợp này do Linh Thể ấy có nỗi oán hận riêng biệt nào đấy, muốn được trả thù, mượn xác để trả thù người khác, hoặc hành xác để trả thù chính nạn nhân là người đã từng hại Linh Thể ấy.
~ Đối với các Linh Thể xem hành giả như bạn đồng hành thì ko sao, do lối xử thế và việc làm của mình mà sẽ quyết định kết quả của hoạt động.
~ Đối với Linh Thể tự chọn cho mình chủ nhân, hoặc được thu phục, cảm hóa bởi các linh hồn cao trọng thì Linh Thể sẽ luôn nghe theo những gì chủ nhân muốn.
Vì Linh Thể đòi hỏi người hành giả phải có các tố chất:
- Tình yêu thương, hoà đồng nhân ái
- Sự tương giao ý thức, tính cách giữa người - Linh Thể.
- Pháp lực, linh lực thuộc hàng Thượng Thừa trở lên
~ Đối với bên Chánh Đạo, mối quan hệ giữa người - Linh Thể được xem như là anh em, một phần thân thể mình.
~ Đối với Tà Đạo thì xem Linh Thể như một nô lệ và buộc họ phải làm theo ý mình hành giả.
~ Chánh: Linh Thể làm việc độc lập, một phần sẽ do tác động từ tư tưởng của hành giả
~ Tà: Chịu sự chi phối bởi pháp lực, bùa chú, ít khi nào có sự tự hoạt động
”Tiểu Vũ Trụ” là nơi do tâm thức, ý chí mình tạo ra, con người bị gò bó, hữu hình nhưng trong "Tiểu Vũ Trụ" đó mình có thể thoả sức sáng tạo, đó là một không gian riêng của mình, rộng hẹp, to nhỏ, đều do mình. Khi thu được Linh Thể thì tất nhiên họ sẽ ở vùng đó với mình. Linh lực cao thì sẽ gọi cùng lúc được nhiều Linh Thể.
Tiểu Vũ Trụ sẽ biến đổi tùy theo tâm thức mình. Khi có Linh Thể vào đó thì Linh Thể sẽ ở một nơi nhất định (theo sở thích) chẳng hạn như Linh Thú là cá thì sẽ thích nơi có nước, sông hồ, biển. Lúc đó, hành giả phải là người có suy nghĩ hướng về những nơi đó thì trong Tiểu Vũ Trụ của mình mới hình thành những thứ đó. Nếu không phải là người thích nước hoặc hay nghĩ về nước thì Linh Thú sẽ ko có nơi cư trú ổn định, lang thang trong Tiểu Vũ Trụ mình và ở những chỗ Linh Thể không thích thì một lúc nào đó Linh Thể cũng sẽ chán mà bỏ đi.
Vậy nên người có thể giao tiếp với Linh Thể thì phải có tinh thần sáng tạo cao, sự quan tâm tới vạn vật là vậy
Tên gọi của Linh Thể
- Trong Tiểu Vũ Trụ mỗi người, sẽ có những Linh Thú tồn tại (do căn duyên hoặc do tình cảm, niềm tin mà sinh ra) những linh thú này thường là các loài gần gũi với mình như chó, mèo, chim, cá... là những vật mà mình yêu thương, nuôi trong nhà. Khi ấy sự hiện diện trong thế giới nội tâm của mình sẽ phát sinh những loài đó. Gọi chung các sự tồn tại ấy là Linh Thể dạng Thức Thần.
- Để phân biệt Linh Thể, điều này cũng chỉ là để gọi tên một Linh Thể và nói lên tính chất của Linh Thể ấy mà thôi.
Chẳng hạn một Linh Thể có hình dạng giống rồng, thì người ta sẽ gọi là rồng, giống chó thì gọi là khuyển hay cẩu,... nói chung là chuyện này vốn dĩ với bản thân chủ nhân của Tiểu Vũ Trụ có Linh Thể ấy không quan trọng. Nhưng có cái tên để khi nhắc đến, người khác ngoài bản thân mình có thể biết được đó là loài gì, hình dạng và có đặc tính ra sao
- Ví dụ như: trong tiểu vũ trụ cua mình có 1 bạn chim có hình dạng kỳ lạ, thì mình gọi là Quái Điểu, để khi nhắc đến với người khác, người ta sẽ hình dung ngay đó là bạn chim kỳ lạ. Nếu mình gọi là Quái Ngư, vậy khi nhắc đến, hóa ra người ta nghĩ đó là bạn cá kỳ quái, nói đến đây chắc các bạn đã hiểu về tên gọi và giống loài của Linh Thể có ý nghĩa như thế nào.
- Tất nhiên những tên gọi như vậy mang tính chất chung chung chỉ về hình dạng, tính chất của loài đó. Bản thân mỗi người chúng ta, khi có Linh Thể theo hộ vệ, sống trong Tiểu Vũ Trụ của mình thì mình có thể đặt tên cho Linh Thể ấy để tạo thêm sự thân thiết, gần gũi và ngắn gọn trong việc gọi.
(còn tiếp)
hhihihi... TT được ấn nút thank đầu tiên rồi... hihi... trước đây toàn là ấn sau mấy members khác không hà... hiihi..
hihi....hihihi....hé hé hé
....................................
hiihi... Baker hôm nay hổng đi bán vé số với tui hả?... hihi... sáng giờ tui đợi ông đi bán chung cho vui mà hổng thấy ông... hihi... tui mới lập "Hội Những Người Kinh Doanh Lưu Động Niềm Hi Vọng Bằng Phương Tiện Cá Nhân" đó, tui tự phong cho tui chức hội trưởng... hihi... ông tham gia đi, có nhiều quyền lợi lắm đó... hihi...
hihi... ông giám đốc điều hành kiêm nhân viên tiếp thị, kiêm giao hàng, kiêm thu tiền, kiêm thủ quỉ....: Mr. Dì Năm - MCW của "Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên kinh doanh thực phầm ăn liền lưu động bằng phương tiện cá nhân" đã bị tử nạn trong khi tác nghiệp... thành thực chia buồn cùng các fans của ổng... hihi....
(ghi chú: MCW là viết tắt của bằng Master of cutting Wind.... dịch nghĩa ra tiếng Việt là Chuyên gia chém gió... hoặc thạc sĩ chém gió cũng được... hihi..)
Chúc mừng thread của huynh tony đã được 58000 viewing... hihi... chắc sắp phá kỷ lục quốc gia rồi... hihi...
Mục này cứ như khì xưa mình được xem các phim dài tập của Mexico nhỉ !
Ngoài ra trong môn fái còn có thao trường là nơi để mọi người khi thiền định tác pháp thoải mái mà kg sợ bị ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến cõi vô hình như vong linh. Thao Trường là Pháp Giới đặc biệt liên thông với các cung bằng các cột ánh sáng.
Môn đệ trong khi thiền định niệm chú:
“xxx!” (tony kg thể ghi ra được hen)
Thì môn đệ có duyên và đang hoạt động chính ở Cung nào sẽ được xuất pháp thân đến Thao Trường với cột ánh sáng tương ứng của Cung đó.
Cảnh quang nơi Thao Trường:
Là một khu đất rộng mênh mông có diện tích khoảng 100km vuông, cánh đồng cỏ xanh mát, có hoa nở khắp nơi.
Giữa trung tâm thao trường là một hồ nước, giữa hồ có một ụ đất nhỏ, bên trên ụ đất ấy có một cái tháp nhỏ 9 tầng. Tầng trên cùng có một cái bệ, trên bệ là một ngọn Pháp Đăng cao 9 tấc gồm 1 chân trụ và một khối Thánh Hỏa cao độ 9 tấc, đường kính 3 tấc, luôn luôn tỏa ra ánh sáng ngũ sắc hào quang rực rỡ chiếu diệu khắp cả thao trường, bao quát xung quanh hàng ngàn trượng.
Bên trong thao trường có rải rác các cây cổ thụ cao to sừng sững phủ bóng mát và là nơi trú thân của các loài linh điểu.
Các cây cổ thụ này miễn nhiễm với mọi Pháp Môn và Khí Lực tác động vào.
Ở hướng Đông mặt trời mọc thì có một ngọn đồi núi nhỏ, trên núi có các tinh linh thuộc tính Lôi, Thạch, Kim cư trú.
Trong gió luôn có những cánh hoa trắng, hồng, vàng, xanh, đỏ, tím bay lác đác khắp không trung, từng làn gió nhẹ đưa hương thơm tươi mát làm mọi người sảng khoái.
Khi nhập Thao Trường, mọi người sẽ có thể nhìn thấy nhau để cùng hiệp lực, hỗ trợ nhau tu luyện hành pháp. Hoặc có khi mỗi người sẽ nhìn thấy một ảo cảnh riêng tương thích với tâm tư, nguyện vọng của mình cùng với khả năng mạnh, yếu của mình mà hành sự. Người vào Thao Trường trong vòng tối đa là 60 phút sẽ tự động được biến ra khỏi Thao Trường, xả thiền trở lại trạng thái ban đầu.
Tùy theo sự học hỏi, thực hành pháp môn tu luyện của mình mà môn đệ ấy sẽ có sự tiến bộ về tâm thức, kinh nghiệm trong quá trình hành Pháp và hiểu rõ hơn khi nào cần tùy cơ ứng biến dùng Pháp nào là phù hợp.
Ảo cảnh đủ loại, đủ hình, đủ kiểu và hình thức. Bao gồm cả ánh sáng, bóng tối, thiện lành, ác trược, bệnh tật, sinh li tử biệt, tà ma yêu quái đều có thị hiện đầy đủ.
Mọi Pháp môn thực hiện trong Thao Trường đều không có tác động ảnh hưởng gì đến bên ngoài Pháp Giới ấy, không có ảnh hưởng đến các Linh Thú, Tinh Linh, Linh Thể, quang cảnh của Linh Thú Giới.
Điều mà môn đệ thu nhận được khi nhập định vào Thao Trường chính là kinh nghiệm hành pháp, nhận thức về bản thân và con đường của mình đang và tiếp tục sẽ đi!
Vì vậy dù ở nơi khác nhau ví dụ tại thời điểm này tony và nhỏ D ở nhà thiền định, anh C cũng ở nhà ảnh thiền định tại thời điểm đó lun (ví dụ 20h) thì 3 người sẽ cùng gặp nhau tại thao trường nên bất kì môn đệ nào dù ở đâu đều có thể gặp nhau tại thao trường nhưg nếu khác cung thì kg gặp nhau được nha. Ví dụ tony cung B, nhỏ D cung A thì khi vô thao trường 2 đứa chỉ gặp ở ngoài thao trường thôi, lúc xuất thần wa cung of mình thì kg gặp nhau được nữa. Tuy nói là thao trường là nơi mà mọi môn đệ có thể gặp nhau trong lúc thiền định nhưng từ lúc tony tu học đến khi rời khỏi môn fái thì chỉ có vài 3 người là có thể vào được thao trường thôi.
(còn tiếp)
hihi ... ấn nút thanks sau mất một người rồi... hihi... up cho topic lên....
Gửi tony_huynh : Cái này anh chỉ góp ý đôi tí cùng em để xem xét để bài mình tốt hơn mà thôi à . Vì nếu em chia ra từng chuyện theo từng chủ đề thì nó dễ đọc hơn . Thân !
Gửi bạn Dark_Angel : Cũng là con người bạn à . Thân !
up
The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 10 characters
truyện rất hấp dẫn nhưng chán 1 cái là cứ ra tí 1 làm người đọc mất hết cảm hứng hix hix