vì một người đi mãi ... có lẽ không trở về ... :D
Printable View
vì một người đi mãi ... có lẽ không trở về ... :D
Niệm Thành hiệu Quán Thế Âm khi lâm nạn.
Niệm Thành Hiệu A Di Đà khi độ tử.
Phật ở đâu?
Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở... Chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dạng trong Kinh đã diễn tả.
"Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang chói sáng. "
Một hôm tại một sườn non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm, mừng quá, chàng khẩn khoản:
- Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không... Xin chỉ dùm cho con với.
Ông lão mĩm cười:
- Ồ! Chỗ nào mà không có Phật... Trên quãng đường vừa qua, chả lẽ con không gặp được Ngài ư...
- Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả.
Ông cụ cười ha hả:
- Cháu ngốc nghếch thật, cháu không biết rằng cái thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp đó người Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi ư...
- Thưa, thế thì Phật chết rồi sao...
- Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt và xấu như chúng sinh vậy. Con có còn muốn gặp Ngài nữa không...
- Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu đích thật là Ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng.
- Vậy thì, để ta mách nước cho con nhé... Con hãy quay về, trên đường về nếu con gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì người đó chính là một hóa thân của Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như trong kinh đã dạy.
Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.
Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi Đức Phật yêu quí của con. "
st
chàng chai này thật là ...hic hic ... bản thân cũng là .... đầy đủ như thế ... mà ko chịu nhận , đi tìm ở đâu nữa .
"Con hãy quay về, trên đường về nếu con gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì người đó chính là một hóa thân của Phật"
Thực ra đã là con người thì ai cũng có lúc "mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái".
Anh chàng thanh niên này may mắn hơn nhiều người nhiều, nhiều người khi "quay về" thì người mẹ đã nằm xuống 3 tấc đất.
LÀNH THAY ..LÀNH THAY ...HOAN HỸ HOAN HỸ ...thiện nam tữ ..bạn hãy cứ tư duy ...rồi 1 ngày đẹp trời nào đó ....bạn sẽ NGỘ RA ....THẾ NÀO là trực nhận NGAY TẠI ĐÂY ..HIỆN TẠI này ........
hahahahahhahaha
hoan hỹ hoan hỹ ...huynh nương nơi phật lực cũa 10 phương như lai 3 đời chư phật mà chú nguyện cho đê thành tựu viên mãn
thân
chúc thành tựu viên mãn ..svaha
Nam Mô A Di Đà Phật.
vì sao mỗi lần tôi niệm Phật tôi điều buồn khóc hichci huhu
khóc vì nhơ cha,nhớ một vị quá đổi nhân từ ,quá đổi bát ái,người ương bướng khó độ mà ngài vẫn phát nguyện độ chúng sanh về cực lạc ,điều đó không phải đơn giản ,vì thế nên vừa mừng vì khính phục vừa thương vừa quyết tâm là đệ tử của ngài ,nguyện đem hạnh từ của ngài rãi khắp nhân gian ,có phải vậy không ...
Chèn đét ôi !!!!! Ai Tu là ai vậy cà , rồi còn chú nguyện như là ấn chứng cho ynguoiloitoi được thành tựu viên mãn nữa chứ .
Cái thằng ynguoiloitoi mày viết bài mà không có dấu 3 chấm mày ăn cơm không được à, sao mà tao ghét mấy cái sắc màu 3 chấm với huhu hic hic của tụi bây quá, tụi bây tưởng tụi bây giỏi lắm à
Làm người lái đò đã vất vả , làm chân phụ đò cũng vất vả không kém .
Chúng sanh cang cường , thích ở trong nhà lửa chứ không thích ngồi lên thuyền không đáy .
Cái nhà lửa đó họ lại tưởng là vila , biệt thự ... Tuy biết là có lửa đó , nhưng mà sống chung vô tư ... chỉ bởi vì yêu thích cái tạm bợ .
Nếu cái thân này hôm nay còn , ngày mai mất . Nếu tham lam 1 chút ngày mai có quả báo đến ngay lập tức , ... thì hỏi rằng có dám như thế không ?
Lại nói đến phương tiện , thật cũng chưa được hợp lý lắm . Cứ nghĩ phục vụ đầy đủ , nhưng thường ngược lại có lẽ hiệu quả hơn . Đói mới thấy quí , no đủ thừa thãi thì chẳng thiết gì ăn .
CÓ NGƯỜI HÕI ĐỨC ĐAT MA TỔ SƯ .....
Người ăn mạng, ăn 1 miếng thịt mang trên người 1 miếng nghiệp vì ăn thịt chúng sanh bị nó bu theo đòi nợ, người ăn thịt sức khoẻ rất là mạnh bởi vì cổng trên người biết bao nhiêu nghiệp quả mà không biết như con lừa vì miếng ăn mà mang vác nặng nhọc.
không đơn giản ,các vị muốn nhắc bạn điều gì????hay chính tâm bạn đang nhắc bạn điều gì???hãy soi rọi xem tâm ta còn khuyết ở điểm nào .hãy nhìn vào xem ta có đang còn chấp ở cái đúng của ta hay không?????khi đối đãi với người xong phải xã bỏ ngay,không bám chấp ,nếu bám chấp cái ta đã cho ,đã dc ,thì ta rơi vào sự rối ren tâm thức ,không phải những gì ta cho là đúng thì bắt người khác phải làm theo , chư vị cho đệ thấy là sự phá chấp của đệ đó,còn các vị kia tuột xuống hố là do đệ ,cái chấp của đệ như thế đó mà sao đệ không thấy ra.