T không động, gió mát thế mới khoái :whistling::whistling::whistling:
Printable View
T không động, gió mát thế mới khoái :whistling::whistling::whistling:
ngửa tay bới vết đường tơ
nghiêng tay đổ mất không cơ vận nào
với tay thả sức cành cao
úp tay thân đã nôn nao tơ đường
SHAM
Trước đây có DN đưa thông tin offline Hànội, lần này DN không đến roài, tiếc nhỉ
oài, đc CP chiếu cố, nhớ DN thế. m sáng đi off cùng bạn, chiều đi cắt tóc CP ah
Thông tin off đi DN, lót gạch chờ
CP nhà ở đâu, khi nào rảnh? DN cuối năm khá bận k dám chắc, nhg ra tết hoặc trong tết thì có thể.
:star::star::star::star:
:star::star:Nhà ở ngoại viện cung Đâu xuất:star::star:
:star::star::star::star::star::star:
Xin chào mọi người.
Em cũng đến buổi off của anh Hiếu và thấy thế này nhé:Buổi chia sẻ trong không khí ấm cúng và thoải mái, vui vẻ giữa các anh em. Tuy nhiên, về trao đổi lại chưa có nhiều thông tin chung, chưa đi đến được quyết định hoặc thống nhất của các anh chị về một vấn đề cụ thể. Các vị cao niên, bô lão không thấy xuất hiện, các bậc đại ca, đại tỉ, huynh đệ, tiểu muội vẫn chưa "trổ tài" thì phải.
Em thấy có thể thỉnh thoảng offline tại địa điểm cũ, trao đổi rộng và cụ thể hơn nữa về vấn đề chung hoặc của một cá nhân nào có quan điểm, cần chia sẻ hay vướng mắc. Như thế sẽ giúp nhiều hơn. Bên cạnh đó, anh Hiếu or các bậc tiền bối cần làm "MC" và điều khiển buổi nói chuyện, thảo luận theo chiều hướng nhất định, giúp anh em tham gia thấy hiệu quả hơn.
Rất mong anh em TGVH có những trao đổi, đóng góp để cùng nhau hoàn thiện phần người trong mỗi chúng ta và thành tâm nhất với chính bản thân chúng ta
Chào cả nhà!
Tinh hinh 15h em mới đến lên lỡ phầ giới thiệu. Lâu không gặp lại mọi người em thấy vài người cũng khác. VCR hình như gầy hơn hồi hè minh gặp. Mr.Love tóc dài ra và béo hơn. Đọi hình hôm qua đến OFF nhiều người mới ghê(đối với em thôi). Gặp một người mới là CHị Trang , chị này la phái Thất sơn thần quyền nói về việc vong nhập, nghiệp của mỗi người, trả nghiệp.... C Trang có thể nói chuyện với Thánh...Sau đó mỗi người nói chuyện với nhau về chủ đề mình thích. Em ve sau VCR khoảng 20phuts. KHoàng 16h45 thì em về
Hôm qua mọi người đi off về xin chia sẻ đi ạ. Em không đi được nên buồn và tiếc lắm :(
special thanks to R.H, Mr.Love ,VCD và mọi người ạ
bị quán đãnh nên còn đang hôn trầm,hí
Em là người mới tham gia lần đầu và có vài ý kiến thế này:
- Buổi off diễn ra ấm cúng, vui vẻ, và cởi mở giữa các thành viên tham gia
- Thiếu các bậc tiền bối quá, trong khi các tranh luận vẫn còn vòng vo, chưa đi đến thống nhất (và khó đi đến thông nhất) như những tranh luận giữa anh Quang, anh Tuấn, chị Trinh và anh An. Do đó, dễ xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Ý em là mâu thuẫn về cách đánh giá vấn đề. Vì em nghĩ mỗi vấn đề đều có cái đúng, cái sai trong quan điểm mỗi người. Tuy nhiên, khi mang ra bàn luận cần có những quy chiếu nhất định để lấy làm định hướng.
- Các bậc tiền bối, huynh đệ, tỉ muội chưa trao đổi nhiều về các khả năng đặc biệt, chủ yếu vẫn xoay quanh một vài vấn đề chung, em nghĩ có thể trao đổi một số vấn đề mà các cá nhân còn đang thắc mắc, cùng nhau đưa ra ý kiến, hướng giải quyết thì vấn đề sẽ có ý nghĩa hơn, nhất là với những người còn đang "đứng giữa con đường".
- Dù già hay trẻ, dù trai hay gái, dù theo trường phái, môn phái, hệ tu, dòng tu, đạo giáo nào đi nữa, hãy là chính bản thân con người mình và đến với nhau, đến với TGVH theo chính nghĩa của bản thân và mong chia sẽ với mọi người để có thể cùng thông cảm và sẻ chia cũng như có những cái nhìn, những nhận định chung hoặc chí ít cũng mở mang thêm những tri thức nhất định
Em cảm ơn anh Hiếu rất nhiều về buổi off và hi vọng a sớm tổ chức buổi nữa (và nhớ coi bói bài cho em nhé. Hôm trước còn nợ chưa coi cho em mà :)))
Mở ba mắt( m3 ngoài hành tinh tặng) thấy hết híhí
vô tâm thì còn tìm chi nữa , hic hic
cỗ hũ ăn kg thấy ngon,hũ cỗ kg ăn lại thèmayzahug007 hí nhờ thầy vuivẽ vẽ ra thành chữ cái hán đó dùm hí
Hihi!
Chào mọi người. Không khí sau offline vui vẻ quá nhẩy!
Hôm qua chúng ta tiếp tục có một buổi offline vui vẻ. Tôi thì sau đó lại có thêm một chuyến đi rất khoái trá và thú vị overnight đến Thanh Hà - Hải Dương - 7h30 sáng mới về đến nhà. Ngủ tí rồi lại cày tiếp đến giờ này mới xong việc. Giờ lên đây buôn tiếp với mọi người đây. :rock_on:
Sáng hôm qua trời mưa một tí, tưởng quả này rét giá; may quá đến chiều thì ông trời lại quang, thời tiết bớt rét hơn. Cả nhà ta lên đường offline thuận tiện hơn. Hihi! Tuy thế, vì trời vẫn rét nên có một số người quan tâm và một số dị nhân khác đành phải ở nhà luyện công trị rét. Thảnh thử chúng ta offline với số lượng gần 20 người. Cũng vui quá là vui ha!
Hôm qua ngoài những người quan tâm tìm hiểu, chúng ta cũng được gặp và nghe chia sẻ của một số người có thực hành và kinh nghiệm về ngoại cảm, áp vong, tịnh độ, mật tông, thiền minh sát, ... và cả 'lon ton' tôi - hi hi - dọn riêng ra một bàn 'nói phét' bằng tu lơ khơ. Xin cám ơn mọi người nha! :silly:
Chúng ta đã có được danh sách 15 người tham gia offline, tôi sẽ đánh máy lại và gửi mọi người qua email sớm nha! :thumbs_up:
E hèm, bi giờ ko biết kể ấn tượng gì thú vị đây? à
- Lâu lắm mới được gặp em trango, trông xinh và sáng ra hẳn. Chúc trango may mắn nha! rose4
- Vô Chính Diệu tận Gia Lâm cũng nhiệt tình sang góp vui! Hihi, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào! A Di Đà Phật ! (cậu nhớ đừng bảo tớ pede nứa nhe!) boxing4
- Rất vui được gặp lại Mr. Love, hôm nay mải nói phét quá ko tâm sự và nghe cậu nói được nhiều! lại hẹn thêm dịp khác nha! :tongue:
- Anh tnkhong từ New Zealand về cũng kịp tham gia, hi vọng những công việc và "tình iu" của anh được thuận lợi nhé! :thumbs_up:
... oài, còn nhiều nữa, xin khất kể từ từ nha! peace
Mời mọi người túc tiệp túc tiệp ! wellcome1
Hi hi! Mừng quá hôm qua lại được gặp cậu! Không dám nghĩ trời rét, cậu hay vi vu ở DS Hải Phòng xa thế mà lại cho tớ được gặp! Qua cầu rét rồi, cám ơn cậu nhiệt tình nha! Chém gió cũng là một phần của offline mà! Cậu góp phần sôi động cho offline hơi bị nhiều đấy! Chúc may mắn và thành tựu nha VCD ! :big_hug:
E hèm, tại 2 bác kia tranh luận hết nên chẳng nói được gì.. tuy nhiên nếu có đọc được dòng này thì nên nhớ: Phải biết kiềm chế bản thân và hiểu biết trong mọi tình huống, chắc 2 bác chưa có kinh nghiệm về sự tranh luận. Mọi tranh luận "tôi đúng - bác sai" đề là sự vô ích và thừa thãi.
Chúa trời hay Đạo Mẫu hay gì đi chăng nữa cũng đều hướng con người tới sự hoàn hảo, hoàn thiện về lương tâm và làm trong sáng tâm hồn. Chứ không có Chúa trời hay vị thần thánh nào trao quyền năng cho những người chưa hoàn thiện. Thử hỏi một lúc nào đó, những con người đó không kiềm chế được cảm xúc, kiềm chế được bản ngã.. thì quyền năng đó sẽ gây ra tai họa. Xin các bác đừng hoang tưởng nữa. Hãy bỏ qua mà tiến lên tiếp, còn nhiều thứ hay ho hơn việc gọi hồn, tìm mồ mả lắm.. Em nói thiệt đó.
Sỉn từ qua tới giờ chưa hết lắc nư,
Thành gia em chả hiểu rì
hihi. cảm ơn a Hiếu, trời âm u, đèn mù mịt nên thấy thế thôi, tâm trạng thì có tốt hơn đợt hồi nửa năm trc gặp a chút, nhưng vẫn ba ngơ lắm.
cắm mặt vào ăn với uống nên e chả nhớ các bác đã nói j. nhưng qua mấy câu chuyện với Mr.Love, VCD và đc a H dặn năm sau bớt cái miệng đi, k thì hỏng bét e học được kha khá. trôi đi nhiều lắm, nhưng cũng lờ mờ nhận ra được một số thứ
@Z: hehe, Z ngoan nhỉ, ai cũng gọi cô chú, xưng con. nghe buồn cười lắm ý
Em cứ nghĩ anh Hiếu phải vào hàng bô lão, già lụ khụ rùi cơ:big_grin:
Sham sham mình cứ tưởng bạn là girl, không ngờ chỉ đúng có một nửa:rolling_on_the_floo
Chị trango em hình dung chị rất gầy và nhỏ bé cơ, nhưng gặp chị nhưng hình dung của em sai hết ,chỉ đúng cái như em nghĩ là chị cũng rất háu ăn :P
Chị Hà ( vợ a Hiếu), anh tnkhong, anh Mrlove em thấy rất quen, như đã gặp đâu đó rùi ý .
Hôm ý, em tới muộn cũng hơi tiếc vì không được nghe phần giới thiệu của mọi người.
Xin cảm ơn a Hiếu và mọi người ạ:big_grin:
vỡ mộng hả e. khục khục
lắm lúc ccuxngg chỉ thik đc nhỏ xinh như e thôi ý. chẹp, chắc tại mình tham ăn từ bé
mà đừng bôi xấu e chị ở chốn công cộng thế chứ
SPAM để chứng tỏ có ở topic ayza huynh v/v đâu?
có đĩa chả chìa nướng,nóng hổi thơm phức