Thật là cổ tích.
Printable View
Thật là cổ tích.
nuôi con muỗi đc hok:))
khi nào bạn nuôi đc rồng thì chỉ cho mình nuôi với nhé
mình thấy bạn này thành tâm hỏi mà có nhiều bạn shock quá.các bạn hok giúp thì im lặng,sao lại công khai mỉa mai người ta như vậy.
Các bạn đã đến 4rum này thì tin chắc các bạn cũng tin trên đời này có quá nhiều điều huyền bí..vậy cái chuyện triệu tập được linh thú thì có gì là lạ..Và mình cũng đã từng nghe một vị tiền bối nói là có..nhưng mà hok biết bạn ấy có căn duyên hay hok thôi
Linh thú tồn tại theo 3 dạng:
- Một là sẵn có trong tự nhiên (Các loài quái thai, dị dạng hoặc tu luyện mà thành)
- Hai là do tư tưởng tạo ra (tưởng tượng với niềm tin mãnh liệt, liên tục và thường xuyên)
- Ba là do niềm tin dân gian tạo thành.
Người tu thành Phật, Thần, Thánh, Chư Tiên.. vậy con vật tu nó thành con gì?
Phật, Tiên, Thánh Tăng tu thì có ngọc xá lị, vậy con vật tu có ngọc hay không?
Ngẫm ra, cái thế giới tâm linh này chẳng có gì là khó hiểu, tại nó đơn giản quá mà con người ta lại thích những thứ phức tạp, cao siêu nên họ chẳng bao giờ hiểu. Tất cả xuất phát từ tâm, từ tư tưởng, từ niềm tin, suy nghĩ mà thành.
vài dòng vui vẻ cùng bạn :
1. Người tu thành Phật, Thần, Thánh, Chư Tiên.. vậy con vật tu nó thành con gì?
linh thú .
bạn có thể đọc qua truyện cặp rắn tu ở chùa am /
2.Phật, Tiên, Thánh Tăng tu thì có ngọc xá lị, vậy con vật tu có ngọc hay không?
có 1 câu chuyện thực tế về con vẹt của 1 đệ tử phật gia chỉ biết nói 1 câu a di đà phật , sau khi chết đựoc hỏa thiêu . chủ nhân của nó và rất nhiều người chứng kiến đã tìm thấy rất nhiều hạt xá li trong đống tro tàn .
cuối cùng : vạn vật hữu linh .
tát cả vạn vật đuợc sinh ra trong trời đất này đều có linh hồn !
@Damquangvinh: Chỉ là câu hỏi tu từ thôi. Tôi hiểu rõ vấn đề đó, câu hỏi để gợi mở cho những người chưa hiểu :"> vài lời gửi tới bạn.
ok ,mình xì pam cho lên đai thôi
hì hì !
Linh thú không phải là không có thật, chỉ vì người bình thường thì ko thể nhìn thấy được thôi. Và chúng ko phải là vật nuôi mà có thể gọi tùy tiện. ngược lại còn nguy hiểm là đằng khác. Nếu có ai hay theo dõi trên kênh Discovery, hay có nhiều series phim tài liệu về những bí ẩn tâm linh, mình xem tập phim nói về 1 nhóm bạn trẻ ở Mĩ cùng nhau đi cắm trại, và trong đêm đó các bạn ấy đã chơi 1 trò chơi, nói chính xác hơn trò chơi đó lại chính là 1 hình thức để triệu hồi. Con vật bí ẩn xuất hiện là chó ngao tím, mình ko rõ về loài này nhưng xem thì biết dc là ai nhìn thấy nó 3 lần sẽ chết. Rốt cuộc cả nhóm bạn trẻ đó đều bị tai nạn và ko thể thoát khỏi.
Điều mình muốn nói ở đây là phép thuật ko phải là 1 trò chơi, nếu ko nghiêm túc thì tốt nhất đừng bao giờ thử nghiệm. Và linh thú cũng như bao sinh vật huyền bí khác đều ko có lòng tin ở con người, nên xếp nó vào mức độ nguy hiểm.
Chưa xem Discovery, nhưng có đọc chuyện Harry Potter- chuyện viễn tưởng cho thiếu nhi, ở đó có 1 phép thuật triệu hội thần hộ mệnh.
Vị thần hộ mệnh này có thể xua đuổi 1 loại ác quỷ chuyên săn lùng linh hồn. Nó chỉ đến gần thôi thì người ta đã thấy lạnh giá từ tâm can và có cảm giác như không bao giờ vui trở lại được. Đặc biệt là đối với nhưng ai có những ký ức buồn đau.
Khi thực hiện phép thuật gọi vị thần này thì phải nhớ đến một kỷ niệm/sự kiện vui vẻ đã từng trải qua, phải nhớ được cảm giác hạnh phúc đã từng có. Thần hộ mệnh sẽ mang hình 1 con thú khác nhau đối với mỗi người, mầu sáng bạc.
Đ/v nhân vật Harry thì là con hươu đực giống của người cha, Snape thì là con hươu cái giống người đàn bà mà ông yêu đơn phương.
Mình biết nhiều thông tin khằg định là những sinh vật đó có thật.
Và mình cũng đọc Harry Porter rồi ,mình khẳng định là thần hộ mệnh hay cách gọi kiểu đó chỉ là sự sáng tạo của bà nhà văn J.Rowling mà thôi.
Vì cơ bản là bọn chúng ko tin tưởng và rất nghi ngờ con người(con người hay lợi dụng chúng mà) cho nên ta phải có lòng chân thành làm bạn với chúng trước đã. ko lẽ khơi khơi cứ gọi lên mà kêu bảo vệ, hay nhờ gia tăng sức mạnh phép thuật? Chính vì những mục đích đòi hỏi của con người mà những sinh vật huyền bí đó ko còn xuất hiện nữa. Vả lại bọn chúng là sinh vật,dù có khả năng gì đi nữa thì cũng là 1 loài vật, chứ ko phải thần thánh gì đâu mà muốn cầu gì dc nấy. :) các vị thần có thể nhân từ độ lượng cứu giúp bạn nhưng chắc bọn này thì ....hên xui.
đó là mình nói thật, mình tìm hiểu thông tin kiến thức chứ ko từ 1 quyển truyện hay phim nào cả. Mình cũng coi nhìu lắm mấy thể loại phim ảnh đó rồi, nhưng tính chính xác thì rất hiếm hoi. :)
cũng như phép thuật và những khả năng huyền bí, tất cả đều vô hình để che đậy mắt con người.
hé hé tui cũng đang nuôi 1 con kinh thú lai rồng nè kekekkeke lão nuôi hem tui cho kekekkeke
ehehhee đã nói là lai rồng mà sao là bọ chét đc pa nuôi hem tui cho vài con kekekkee
mình tin trong thế gới tâm linh có linh thú,,còn có hại hay có lợi là còn đang tìm hiểu.....,vui
MOD còn pó toàn thân.com huống chi là em
hahaha
Sắc - Tưởng - Tâm - Thành - Tín
Hữu duyên hội ngộ, cưỡng cầu làm chi
Wow đến bây giờ mới thấy Huyền Quang đạo sĩ xuất hiện.......đi đâu lâu dữ vậy HQDS......
ghê quá muốn nuôi rồng luôn,khi nào nuôi được thì cho tui một con với ngen
hic tuóm lại là linh thú có thật hay không vậy
Lòng Từ Bi và Tình Yêu Thương của Các Ngài là vô hạn...Những bài học mà ta trải nghiệm đều phải do Ý Chí Tự Do của Ta mà Tốt nghiệp...đạt đc ,chứng ngộ đc,..Giúp đúng lúc tạo duyên ta đến với những trãi nghiệm đó...Linh hồn ta cũng sẽ tiến hóa theo...
Cám ơn các Ngài vẫn luôn âm thầm giúp chúng con,kéo dài thời gian ,cho chúng con có thời cơ tu tập tiến hóa Tâm Linh...Nguyện cùng thanh với Các Ngài ...
Chúc các bác tinh tấn tu tập ...viên mãn...
Love all
____________
melson nói phải...!!!
linh thú????
mình muốn tìm hiểu.>>> xin ai biết chỉ mình với. thanks
thằng bạn mình nó bảo ngày xưa nó có con hỏa phượng hoàng nhưng không ăn chay nên mất rồi hêhê có lôi sư búa xua tùm phèn. Nói chung ai tin thì tin không tin cũng cấm cãi :DTrích dẫn:
Em được biết, mỗi người trong chúng ta ai cũng được thừa hưởng linh vật của cha ông, người thân (đã mất) để lại nhằm sử dụng với nhiều mục đích như hộ thân, cầu tài... Vậy bác nào có tài liệu nói vấn đề này hay am hiểu thì xin chia sẻ để mọi người cùng nghiên cứu, trao đổi và học tập.
Tiện đây, em cũng muốn hỏi về cách triệu gọi linh thú. Em muốn nuôi một con rồng để chơi quá nhưng không có tài liệu. Bác nào biết thì cho em xin. Em xin đội ơn và kính chào!:77
Lão có một con linh thú...chị em phụ nữ nào muốn nuôi thì pm cho lão hén...khặc khặc...
tên này luyện game riết rồi thành ra đầu óc mụ đi rồi
mai mốt co linh thú thì ta cho mi mượn nuôi vài ngày
theo dõi diễn đàn này thừ năm ngoái
chủ topic đã tiếp xúc được vơi linh thú chưa vậy?
Chào các huynh! , chuyện là thế này khi mình nhìn lên mây hay các bức tường thì mình thấy có một hình tượng như một con Rồng vậy! không phải màu trắng nhưng cũng không trong suốt, mình liếc đâu thì nó di chuyển theo đấy! ngồi trước màn hình vi tính vẫn thấy rõ mòn một! chiều dài ước chừng 1cm uốn lượn! các huynh có ý kiến gì hok! ^^
Tớ thì thích có phượng hoàng hihihi