"Đai đen" hay "Đai trắng" gì thì cũng bẹp dí dưới tay Trời Phật mà thôi... Quả báo mà đến thì hãy nghĩ đó là bị Trời Phật trừng phạt do tội phí báng và láo lếu với người tu hành Chánh Pháp. Đủ để cho đầu óc vẫn nhận thức được rằng mình bị quả báo...
Printable View
"Đai đen" hay "Đai trắng" gì thì cũng bẹp dí dưới tay Trời Phật mà thôi... Quả báo mà đến thì hãy nghĩ đó là bị Trời Phật trừng phạt do tội phí báng và láo lếu với người tu hành Chánh Pháp. Đủ để cho đầu óc vẫn nhận thức được rằng mình bị quả báo...
ღღღღ: Hãy ăn nói cho có văn hóa nhất là trên diễn đàn Phật Giáo như thế này. Còn nếu ko còn ý tưởng j hay ho để góp ý thì hãy im lặng tối thượng; Bằng ko đừng trách tại sao có ngày bị méo mồm vì thuyết tà pháp đó.
Quyền Trời Pháp Phật vô biên, đến Ngài Tôn Ngộ Không còn bị đè dưới núi Ngũ hành Sơn 500 năm nữa là một người phàm tục mà ăn nói xằng bậy sẽ bị quả báo nhanh thôi, nhất là láo lếu với những người tu hành theo Chánh pháp. Đến lúc quả báo đủ để biết rằng mình bị phạt do nghiệp mà mình đã gây ra... Và trăm nghìn kiếp sau vẫn phải đọa địa ngục... Đã có nhiều người phỉ báng và láo lếu bị quả báo tức thì.... Chỉ một tràng cười hô hô, ha ha khinh bỉ người tu hành đã bị tâm thần 2 tuần sau đó.... còn bạn hy vọng là sẽ còn đủ nhận thức là mình bị quả báo do phạm phải Trời Phật...
Gửi bạn ღღღღ ,
Bản hãy thể hiện mình là người đứng tuổi - nên viết những gì cần viết, nói những gì cần nói, bạn hãy xem khi lời mình nói ra ( viết comment ) nó là một mũi tên bạn bắn đi & bạn sẽ không kéo nó lại được.Do vậy phải tạo trọng lượng cho những lời nói & phát biểu của mình.
Trân Trọng !
Thank ông bạn già ...Lão cũng giống Ta thôi ...ko cần phải tạo trọng lượng gì cả đâu ...Ta đã nói đây là cái chợ mà ko nghe mà đâm đầu vào ...Chúng nó tham sân si ngã mãn tự cao tự đại thì ví như ly nước đầy có đỗ vào cũng ra thôi ...Ko tin anh bạn thử sáng tác chuyện ma , hay quỷ ám , hay là bùa ngải gì gì ấy ...chuyện mèo cán chó chết ...chuyện đông tây hành tỏi là tụi nó bu vào à...Phật tử hay chủng tử trong chợ cũng vui ra phết ...đâm ra môi trường nào hoà hợp vào môi trường ấy cho nó lành ...Kẽo chúng nói Ta khác người ...ôi thôi đủ phức tạp bà nhằn ...Ngay con Ếch xanh lè LTL kìa ...Cả nhóm Mode đó đứa nào mà chả bệnh Âm ...Lấy đâu ra cái nhà cho nó lành ...Ta củng vậy thôi thương thì chửi mắng nhưng cho Nó ngộ nó hiểu thì tốt ko thì mình lãnh đủ nhưng chả cần ...Vì mình làm các Ngài cao hơn thấu hiểu ...Còn các Bé nó mà hiểu chết liền ...:love_struck:
Sư huynh bình tỉnh lại nào . huynh nên xem lại phần 2, 3 , 5 huynh nói có thấy huynh quá ngông cuồng không ? nói thiệt mình không muốn phô trương thân thế vì ko mấy hứng thú mà thôi phô trương chút cho huynh bớt ngông cuồng ... . nếu muốn kể ra những việc làm giúp đời giúp người của mình thì nhiều như cát sông hằng ...
Còn 5 C huynh nói mình ko thiếu C nào . Còn một cái C của cõi trời nữa ko biết huynh có chưa . Đó là mỗi buổi tối ngủ có bao giờ huynh xuất thần bay về cõi trời nào chưa ... mình thì thương xuyên như vậy và sống trong trạng thái không xác thân nhẹ nhàng ở các cõi khác mà hay bay tới trong giấc ngủ . cảm giác thư thái an lạc nhẹ nhàng đó không thể nào diễn đạt bằng ngôn ngữ ...
Dear anh 3911.
theo ứng dụng phật học mà anh nói trên giúp người đều thành đạt, giúp colony kiếm dc 150tr mà hầu như bế tắt vậy anh nghe thử vài cấu chuyện của em rồi cho lời khuyên anh nhé.
1. Trong TGVH em có quen 1 người lúc đầu họ ko thể đậu dc bằng anh văn. Vốn trình độ qua test em thấy ko thể đậu dc...người ấy rớt cầu 3 - 4 lần.
Em ứng dụng phật học chỉ người ấy cách niệm và trì chú, song song em trì chú hộ niệm hồi hướng vận may cho người đó. Thế là đã đâu mà ng ta còn ko tin.
Bù lại con em là 1 đứa học rất giỏi chỉ toàn xuất sắc ko chứ chưa bao giờ là học sinh giỏi nha. Khi thi chọn trường lại rớt mà bài học đó em đã chỉ làm qua 1 cách nhuần nhiễn.
2. Cũng trong TGVH này người ta cũng thích đi du học mỹ. Nhưng mới đầu họ cũng nghĩ phiêu lắm, ko có thể pass được, vì tài chánh và anh văn.
Em đã ứng dụng đường lối giúp ng ta tìm đường đi nước bước và cách chứng minh tài chánh và cách phòng vấn, giờ phỏng vấn. Trì chú hộ niệm..cuối cùng đậu trong gan tất..giờ đang vui mừng chờ ngày đi du học.
Bù lại cũng như đã nói trên con em là học sinh xuất sắc, ko ngờ cái môn học bài mà lại 6 điểm chỉ là học sinh khá. Mà con em nó có trí nhớ rất dai và lâu chỉ cần đọc qua vài lần là nó đã nhớ và áp dụng rồi.
3. Có 2 vợ chồng thiếu nợ trên 8 tỉ, nhà bán ko dc ...với kinh tế hiện nay đều đóng băng. Coi như bó tay ko còn hướng nào giải quyết.
Em hướng dẫn đi từng bước, lấy ngắn đắp dài, dùng những gì mình học có dc, đã giúp họ từ bế tắc mở tiệm cơm chay, mà mặt bằng thì ko thể làm lên dc, vì rất là xấu nhà có 2 vong thần vòng. Em đã giúp thiết kế theo nhẫn ji chuyên ngành của mình jio bán rất đông khách, hiện nay mở thêm 1 cafe vườn. Nhà cửa giờ đây đã bán dc, nợ cũng đã thoáng .
Bù lại công ty của em càng ngày càng bế tắt, xảy ra đủ chuyện đến ko ngờ có thể xảy ra dc.
4. Có thằng bạn chung theo nghề tay trái. Nếu ko có số tiền 20 tr thì cuối tháng đóng cửa. Có lô hàng mà ko có tiền lấy. Lấy xong cũng ko đủ ngày thu vốn.
Em cũng ứng dụng tri thức và phật pháp và cũng hộ niệm. Em cho mượn 14tr, nó có 7 tr tổng cộng 21tr. Lấy lô hàng IP4 mua từ bên úc về hên xui 14 cây. Khi về làm lên dc 10 cây..đây là rất hên vì lên dc 8 cây là nhiều lắm rồi. Nhưng giải pháp bây giờ sao hoàn vốn. Em đã bày cho nó đi cầm 5 cây thế là hoàn vốn..1 cây 6tr...họ đã rút nhiều bài học từ em.
Bù lại hàng của em thì bán chậm như rùa, thu mấy cây test rất kĩ nhưng lại dính chưởng những lỗi ko thể có dc.
.................................................. ........
Đây là vài chuyện gần đây nhưng qua những câu chuyện này anh có gì nói với em ko. Cần anh tư vấn.:rose::rose::rose::rose:
Cheer................................
à mà còn chuyện này nữa những người em giúp khi xong họ ko còn nhớ đến em nữa. Hầu như còn phản phé nói xấu mời kinh...em cũng chẳng đòi hỏi ji nha...chỉ là muốn vui mừng cùng họ mà ko thể thui...tự nhiên đoạn duyên:oh_go_on:
Dear bạn VT,
Trường họp của bạn là vay của "Thiên trả cho Địa" lấy phước cá nhân mà cho chuyển cho thiên hạ.( nói nôn na là vay của xã hội đen thì lãi cực cao, mà nhất là xã hội đen của tâm linh thì thôi luôn ... )
Trường hợp của Colony tôi là ( hiện tại TK bị đóng băng ) Huynh 3911 chỉ cách để cho ngân hàng " giải chi " .
Kết : Giúp một người trước phải nhìn phước báu của bản thân người ta, nếu không đủ phước báu thì có xin đến thế nào cũng không được - nếu được đó là sự vay trả ( chuyển phước của người giúp qua người cần giúp ).Để giải quyết việc này thì Huynh 3911 có pháp để tăng phước báu cho người cần giúp, sau một thời gian xem người đó có đủ phước chưa, nếu chưa thì không nên giúp, nếu đủ thì giúp.
Do vậy khi giúp ai thì người giúp cần phải biết được người cần giúp đang thiếu gì, chứ không phải giúp bừa ---> bản thân phải gánh.
Thank kiu
hiện tại thêm 2 người nữa là HGDG và 3911...xin trả lời em nhé....thanks..:rose:
Tui có ông bạn nghe nói tu hành dữ lắm, nhà bị cưỡng chế, tiền đền bù chẳng được bao nhiêu, đang đi làm ngon lành bị cưỡng chế nên xin nghĩ liên tục vì phải đi tới đi lui nhiều lần lên ban đền bù giải tỏa và phải thuê nhà và di chuyển liên miên , sau đó Công ty cho nghĩ việc luôn vì thời gian nghĩ nhiều hơn đi làm,( anh bạn tui lớn tuổi nên sau này xin vào chỗ nào cũng ko nhận) THẤT NGHIỆP. Nhờ thầy 3911, thầy hành giả du già, nghe nói quý vị giúp được, vậy hãy nhận lời giúp đỡ vị này cho vị đó bớt khổ được ko??
Chu choa Colony bay vòng vòng trong này sau trả lời nhanh thế keke...khâm phục khâm phục hihihi
Một cây làm chẳng nên công
Ba cây chụm lại nên rồng ...mới oai.
trong ngoài hợp ứng dương oai.
Khiến cho bá tánh chẳng ai giám phiền
người thì điên đảo, đảo điên
Kẻ thì lý luận liên miên tối ngày,
rồi thì đạo sáng cao dày
Rồi thì thầy tổ tối ngày chở che
Rồi thì công đức ...cần khoe
Rồi thì mật pháp chẳng ...phe nào bằng.
Rồi thì ăn nói lằng nhằng
Để dân chúng phả lăng quăng đi tìm
Đạo gì lắm mối nhiều tim ?
đạo gì tìm mãi chẳng đường thoát thân.
này người hãy nhớ từng phân
Trước khi Phật nhập niết bàn có khuyên.
Đạo là phải giải thoát ta
khỏi đường mê chấp, vượt qua luân hồi.
Còn như những đạo lôi thôi
Dùng cho ma tính hởi ôi đừng gần.
---------------------------
Chào Vothuong1978,
Trước tiên 3911 xin chia sẻ với Bạn những khó khăn Bạn đang gặp phải. 3911 mong vạn sự may mắn sẽ đến với Bạn trong 30 ngày tới.
1. Giúp người khác là chuyện rất nên làm đối với người tu đạo, tuy nhiên phải xét rõ từng trường hợp cụ thể, chứ không thể ai Bạn cũng giúp.
2. Đối với người tu luyện đúng pháp đều có một số đạo lực và đạo hạnh, khi chia sẻ với người khác thì nội lực ấy tự khắc sẽ vơi và cần thời gian để bù đắp.
3. Khi giúp người mà tài khoản phước báu của người đó suy giảm nhiều quá thì Bạn phải bù vào tất cả những khoảng trống đó, do đó Bạn bị suy giảm nhiều từ việc này. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính bản thân mình, những người thân gần nhất với mình.
Tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta nhanh chóng tìm ra solution cho vấn đề này (3911 có thể hướng dẫn Bạn làm), điều này Bạn thông cảm cho 3911 nhé vì không thể chia sẻ public mật pháp là cụ thể cho việc này trên diễn đàn được. Nếu Bạn thực sự muốn thì chúng ta có thể having a coffee, và 3911 có thể share.
Bạn học mật pháp nên chắc hiểu những gì 3911 chia sẻ đúng không ?
Pls pm to me i will share wz my heart.
Best regards,
3911
Chào Các Bác trong ngoặc (....),
Trước tiên, cho phép 3911 gửi lời khen đến các Bác !
Các Bác rất hay, rất giỏi khi chấm điểm người khác trừ bản thân của các Bác ra. Vì thế, hôm nay xin các Bác cho phép 3911 hỏi vài câu nhé ?
1. Cách đây gần 30 ngày, quỹvương666 xuất hiện trên diễn đàn của chúng ta, lúc đó các Bác đi đâu không ra chấm điểm?
2. Hay các Bác đứng phía sau tài trợ cho việc này dưới danh nghĩa từ bi?
3. Các Bác luôn khẳng định mình là danh môn chánh phái và hô hào ném đá người khác khi họ có ý chia sẻ việc gì đó mà đi ngược với quyền lợi và ý của các Bác?
4. 3911 nhận thấy từ già đến trẻ (t.., t..., h..., m..., t..., t..., đ..., t..., t..., n..., x..., ) nhận mình là danh môn chánh phái mà làm gì được cho mình và cho người khác chưa?
5. Giả sử, quỹvương666 quay trở lại DD này thì các Bác sẽ làm gì? có thể cho 3911 biết giải pháp hay không?
Những gì cần nói thì 3911 đã nói rồi, sau này khi ném đá người khác thì nên tự hỏi chính mình nhé! (Turn around & ask yourself).
Chúc các Bác mỗi người có 1 "niềm vui bất tận" !
3911
Ke..ke..dzui dzui...
Ở đây có 2 vấn đề :
1. Khi giúp người mà không quá xét được cái " nhân" vì sao họ lại bị vậy mà cứ nhắm mắt dụng pháp để can thiệp vào thì chính bản thân bị thọ nghiệp.
2. Muốn giúp được người hoàn hảo trước người giúp phải có phước báu & định lực để nhìn thấy cái " nhân " tạo ra cái quả bất thiện hiện tại, dùng phương tiện thuện xảo mà mình học được giúp cho người tăng trưởng phước báu, đó điều kiện cần, điều kiện đủ là người giúp phải biết kết hợp dụng pháp.
Trân trọng !
xin mao muội cho mucdong hỏi:
ở đây ý Huynh là : lấy vị thấy pháp ?
ví như người đang khát nước ,mình muốn cho nước ,phải biết người mới khát hay khát đả lâu để mình đưa nước người uống (để không hại người ).
Cán ơn Huynh nhiều.
Chúc các bạn tịnh tấn trong tu tập .
:rose:
Ở đây , PTT tôi là kẻ sơ cơ trong tu học , nên không dám bàn sâu về Đạo Pháp ,ai đúng ai sai
Tuy nhiên, khi được huynh 3911 tư vấn thì có những chuyển biến tốt trong cuộc sống ,mà việc này không hại đến ai ,không có nghi lễ cúng kiến nhiều, tự thân mình thay đổi tư tưởng tiến bộ,kết hợp thêm sự diệu dụng của Phật Pháp ,mà sự việc đến rõ ràng
Nói ra thì kể cũng khó ,vì người tu theo Phật không nên tham cầu , tuy nhiên ai trong chúng ta cũng có cha mẹ , vợ con...với trách nhiệm và nghĩa vụ rất nặng nề liên quan đến Xã hội và Đời sống ,cho nên Đạo và Đời cũng tương ưng thì tâm trí mới ổn định được . Và khi Phật tử chúng ta thể hiện trách nhiệm của mình đối với gia đình thì cũng được Pháp Bất thối chuyển vậy
Trong chừng mực hạn hẹp đề cập đến ứng dụng Phật Pháp , xin chia sẻ vài lời ,nếu không hoan hỉ xin bỏ qua . Còn sâu xa về Mật Pháp ,thực sự Tôi chẳng biết gì nhiều hơn những khái niệm cơ bản bởi bản thân là người thực hành Đạo gia khí công và niệm Phật
Mấy hôm nay M Đ bị đau muốn gãy cái lưng ,nằm bịnh ,trong lúc đau quá không chịu nổi ,phải cầu hết người này người nọ trị dùm cái bịnh đau lưng ,
Đến lúc chịu hỏng nổi cầu đến thánh xuống trị bịnh luôn :hee_hee: tại chưa đụng thì nói đừng tham cầu có thể áp dụng ,đến khi đụng rồi đi cầu tứ phương ,tu mà chỉ có thuyết là tu rìa mép đụng vô nước sôi để biết phỏng với người ta .
Ai nói mình là người tài giỏi ,nhảy lên lửa than thử cho biết mùi
Ở đây là thế này :
1. thấy người khác nước trước phải biết " nhân " nào làm họ khác nước, sau khi biết " nhân " nào thì sẽ tùy vào thể trạng của họ mà cho họ uống đúng với nước họ đang cần, không thể cho uống nhiều quá hay ít quá...
2. Chỉ cho họ thấy " nhân" của việc làm họ " bị khát nước " làm sao để đừng rơi vào trạng thái đó.
Trân trọng !
Làm sao biết họ khát nước mà cho uống nước ,người hạ căn họ không biết cái gì là nhân cái gì là quả ,đụng đâu họ cầu đó ,đụng đâu họ uống đó ,HGDG không tin đúng không ?gặp người đang rơi vô sắp chết đuối đi ,kêu họ làm gì cũng được ,lúc đó họ có trí tuệ đâu ,mà cho họ uống nước thuốc .
Ngay cái hiện tại người sơ cơ tu học nè ,HGDG nói gì họ cũng vỗ tay lúc đó HGDG làm sao biết họ có uống được nước của HGD G không ?
Muốn thử biết thì M Đ thử ngay colony ,mấy hôm nay uống nước của HGDG nhiều mà hỏi gì colony đâu có nói được cái gì đâu
Muốn cứu người thì người thầy phải có trí tuệ trước tiên ,bản thân có trí tuệ mới bắt mạch được ,
Nước biển,nước sông,nước suối,nước cống,nước mưa,nước giếng,nước thủy cục,nước tinh khiết,nước hầm cầu .....Colony uống trúng nước nào mà hok biêt gì hết vậy:party:1
MĐ đang bị nghiệp bệnh, lo mà trị đi ( vừa bệnh thân & tâm ) cố tìm ra " nhân " đi nhé.
HGDG là tôi chẳng liên quan gì đến Colony, do vậy mỗi người một tự tánh riêng.Từ từ MĐ sẽ hiểu, giờ thì HGDG có nói MĐ cũng không thể hiêu nỗi.
Ai tin tôi & có tinh thần cầu thị thì tôi giúp còn không thì hãy tự mà giúp mình.
Có những chuyện khi tôi nói ra mọi người sẽ bị chấn động nên tôi chưa nói .
Trân trọng !
Bịnh của M Đ là bịnh đi cứu người ,không sao chết cũng vui ,nói vậy HGDG phụ lòng COLONY rồi .
Mấy hôm nay colony tôn HGDG là BỒ TÁT sống ,ai đụng đến HGDG đều bị đánh bật ra ,Hôm nay mà nghe nói vầy colony khóc từ trong ruột ,đứt từng đoạn ruột cho mà coi .
Động đất M Đ còn chưa lo chứ chấn động mới rung rinh hà :hee_hee::hee_hee:Thôi đi công phu ngồi đây một lát chắc bịnh nữa
Dòng nước ngày hôm qua không phải là hôm nay cũng chẳng phải là ngày mai - Colony hiện tai khác với Colony lúc gặp MĐ.
Huynh HGDG nói chí phải, Colony là tôi còn HGDG là HGDG chẳng ai liên qua đến ai, tôi nhận thấy cái pháp hay từ Huynh ấy nên tôi kính trọng tự nhiên chẳng ai bắt ép, những người đáng kính sẽ được kính...
MĐ suốt ngày ngồi thiền, trị bệnh cứu người bản thân mang vào nghiệp bệnh mà không biết cách khắt phục nó, thì có tu thế nào cũng chỉ nhai lý thuyết suông thôi.
Thank kiu !
Dear 3911, HGDG và colony.
Qua trả lời của mấy anh, em thấy nhìn chung và nói riêng cũng phải biết là mình đứng đâu và phước đức mình như thế nào mới giúp dc những người cần giúp. Cái đó khi người tu mật thì thật sự họ đã nắm rõ.
Colony thì chỉ nói chung chung chưa sâu nhưng cũng thấy dc bản chất đơn giản này thì cũng tốt.
HGDG nói cũng hay nhưng rất thiếu thực tế chỉ mang lại thêm sự tranh chấp và vấn đáp nên cũng ko đi tới đâu trả lời cũng như ko à. Có lẽ chỉ là sự truyền lại lời của minh sư chăng?, nhưng khi HGDG ko hiểu có minh sư giải thích. Nên em khuyên anh nên nói những câu có thể dễ hiểu và xúc tích, tránh giải thích và tranh chấp. Anh có thể kiếm dc bạn đồng tu trong đây.
3911 thì những lời anh nói ra thì mang tính chất rất hiện đại. khác với những lối tu cổ điển, vì anh có nhiều thật chứng. Anh biết tấn công nhưng lại biết phòng thủ , bù lại cái khuyết của mình. Qua câu truyện của em anh là người làm cho em suy nghĩ. Nhưng cho em hỏi thêm nhé.
Khi 1 người dc mình giúp đồng ý đường họ đi từ A sang B. Nhưng mình tát động vào Thì họ sẽ rẽ sang C. Đúng từ A sang B bắt buộc mình phải đi. Nhưng nếu anh có phương pháp có thể thu lơi nhuận về mình và anh đã thật chứng. Vậy là từ A sang B của họ mình ko cần đi nữa. Nhưng theo luật nhơn quả thì thầy em có nói mình vẫn phải đi từ A sang B .khi hết nghiệp đáo phước thì mình mới dc hưởng cái thu lợi nhuận này, nhưng cũng có thể là song song vô tình dung hòa...vậy có đúng hay sai anh.
Nói chung anh đã thật chứng em kính mong anh chia sẽ phương pháp thu lợi nhuận về mình cho ae trên dd này hiểu rõ để họ dc biết rõ về anh.
1. Giúp người đang thiếu phước
2. Chứng thật những tà kiến đang hướng về anh
3. Anh có thể dễ dàng độ chúng sanh 1 cách nhẹ nhàn và có dc nhiều sự tôn kính.
Trân Trọng mong anh hoan hỷ.:rose::rose::rose::rose:
Colony có biết nếm thử nước ko?nước nào có thể uống được hay nước nào không thể uống được ko?
Trước kia nước trong nay nước bị ô nhiễm liệu colony biết ko?lấy cái gì để biết ,thậm chí nơi nào có nguồn nước nới nào ko có nguồn nước ,nước sâu nước cạn colony biết không ?nếu colony nói mình đã biết hết ,thì còn cho pháp của HGDG là bậc nhất là bồ tát Vậy cái biết của colony là cái biết chỉ giới hạn mà thôi ,chỉ là tưởng tri trí giác .ẢO TƯỞNG
Một hôm Monk nghe một vi thầy trả lời cho đệ tử vài câu, thấy hay chia sẽ huynh đệ nha:
1. Thầy ơi chúng ta xuống cõi ta bà này để làm gì ạh. => Mèn ui, chỉ đơn giản để học làm người, làm người tại thế gian. Như dao mài trên đá, rèn người tại thế gian..keke..
2. Thầy ơi số con sao khổ quá, con giúp bạn bè qua các khó khăn còn con thì giờ te tua có phải cái số con nó vậy không. => Mèn ui, làm gì có chuyện số mạng do ông trời sắp đặt sẵn, tất cả đều do mình. Nên nhớ số mạng là của mình, mình phải tự làm chủ. Mạng tốt thì vận sẽ tốt, ông trời sẽ sắp xếp cho mình thôi, chứ đừng ba loa biết chút đạo lý rồi tự xem trời đất bằng vun như vậy là sai sai sai. Thân người là thứ quý báu nhất phải giữ gìn lấy hiểu chưa con..ke..ke..
3. Giờ con gặp khó khắn quá lửa đốt tới chân rồi. Thầy có phép thuật Thầy dạy con hay giúp con đi, để con thoát khỏi nguy nan. => Mèn ui, thần thông vốn dĩ con đã tự có trong người rồi, có điều không biết mà thôi. Vốn dĩ mọi việc thuận theo tự nhiên con người và vũ trụ. Nhờ người không bằng nhờ chính mình. Tất cả các câu hỏi trên đời này vốn dĩ điều đã tự có đáp án chẳng qua con tự lừa dối chính mình mà thôi...keke..
Chúc huynh đệ tinh tấn-an lạc