Lối viết Tổng phân hợp đấy mà ngoại...chắc dì hox giỏi văn...:thumbs_up:
Printable View
Hox hành thy cử h mới có TG vào 4r...
Nguyên liệu (cho 10 người ăn):
Bột gạo: 300g;
Trứng gà: 2 quả;
Nước cốt dừa: 1/3 lon;
Bột nghệ, hành lá: mỗi thứ một ít;
Đậu xanh: 50g;
Tôm: 200g.
Khuôn làm bánh loại nhỏ:
http://i1232.photobucket.com/albums/...unlmbnhkht.jpg
Khuôn làm bánh loại lớn:
http://i1232.photobucket.com/albums/...ch/bnhkht3.jpg
Cách làm:
Hòa bột gạo chung với nước cốt dừa, 2 chén nước, trứng gà, hành lá cắt nhuyễn cùng muối, bột ngọt, tiêu, bột nghệ. Tôm sú lột bỏ hết vỏ. Đậu xanh luộc mềm.
Bắc khuôn bánh khọt lên bếp, cho dầu vào, đổ hỗn hợp bột đã quậy sau đó cho đậu xanh và cuối cùng là cho tôm lên trên cùng.
Đậy nắp khuôn. Khi bánh chín cho một ít dầu vào để dễ lấy bánh khỏi khuôn.
Ăn kèm với rau sống, nước mắm chua ngọt.
(ST)
Bánh đã thành phẩm. Xin mời cả nhà! wellcome1
http://i1232.photobucket.com/albums/...tch/bnhkht.jpg
http://i1232.photobucket.com/albums/...ch/bnhkht2.jpg
Ngon wa'...Dì bw trổ tài đầu bếp...điểm 10 chất nượng...
Được bé Maks động viên làm dì cảm động quá :D Để mấy hôm nữa làm thêm vài món đãi cho cả nhà. Mí hôm nay MYBB chắc bận nên chưa nấu nướng gì cả nên chắc dì đỡ vài hôm, mí hôm nữa MYBB vào lại thì nhà mình sẽ lại có thêm nhiều món hấp dẫn nữa :) Maks xem có món nào ngon ngon thì lại up lên nữa hen!
Món nào cũng ngon , món nào cũng hợp khẩu vị , chắc mai này mọi người trong nhà của mình nên dọn bán hàng ăn , thì đắc đỏ lắm đây .
Y chang luôn à? Hay nhỉ! Vậy là có 2 tên gọi. GIờ mới biết luôn. hihi
Hôm nào Splen trổ tài làm bánh xèo đi nhé!
Hồi đó đến giờ chửa làm bánh xèo, toàn ăn bánh xèo ngoài tiệm và mấy đứa em nó tráng mà thôi. Bánh xèo hầu như ở miền Trung và miền Nam, tỉnh nào cũng có và nó mang hương vị riêng từng vùng. Bánh xèo ở miền Trung thường nhỏ và mềm, còn bánh xèo miền Tây to nhưng dòn. Bánh xèo ngon hay không không chỉ phụ thuộc vào chất lượng bánh mà còn phụ thuộc vào nước chấm. Ở Quảng Ngãi thì bánh xèo được chấm mắn cuốn với rau sống và bánh tráng mỏng; còn Bình Định thì được chấm với một loại nước chấm mà nguyên liệu chính là hạt đậu phụng, đi vào tận vùng Bình Thuận thì có một loại nước chấm khác rất ngon mà chửa rõ công thức làm như thế nào.
Thảo nào mà huynh splen thế kia...hý hý hý...
Món xôi này ăn sáng no lâu mà ngon miệng. Thực đơn này nấu cho khoảng 10 người.
Đầu tiên phải chọn mua được gạo nếp ngon. Ở HN có bán nếp cái hoa vàng, nhưng chỉ mua được ở hàng quen. Nếp hạt to, mẩy đều có màu trắng ngà. Đem 1kg nếp vo sạch rồi ngâm với nước đổ ngập mặt, cho thêm chút muối và ngâm qua đêm cho nở đều. Vo lại cho sạch rồi đổ vào rổ để ráo nước.
Lấy 1 củ nghệ nhỏ, gọt vỏ, giã nhỏ, lọc lấy nước nghệ rồi trộn đều với gạo nếp, sao cho gạo có màu hơi vàng là được. Đừng vàng quá mà khi xôi chín sẽ bị nồng.
Chọn mua nửa cân đỗ xanh đã bỏ vỏ, chọn loại đỗ đều hạt, trong lòng có mầu trắng. Ngâm qua nước ấm và chút muối khoảng 10 phút cho nở đều. Vo sạch rồi cho vào nồi cơm điện, nêm chút muối, đổ vừa nước và nấu chín. Đỗ chín nhừ và hơi ướt là được. Lấy đỗ còn nóng đem ra giã mịn và nhuyễn, rồi vo tròn thành nắm to hơn nắm tay.
Gạo nếp được ướp nghệ có màu hơi vàng, xóc với chút muối ăn rồi cho vào chõ để đồ. Khi nước sôi thì đảo đều cho xôi được chín đều và vừa. Lấy khoảng 5 thìa mỡ gà đánh đều vào xôi cho có vị ngậy và thơm.
Bóc vỏ, bỏ rễ và rửa sạch khoảng 4 lạng hành khô. Xắt mỏng. Lấy một chảo sâu lòng đổ khá dầu, hoặc có mỡ thì càng ngon, rồi cho hành vào phi vàng. Thấy hành bắt đầu vàng đều là phải tắt lửa không thì sẽ bị cháy. Vớt hành khô đã chín vàng ra một chiếc bát để cho hành được giòn. Dầu hoặc mỡ cũng đổ ra một bát tô để riêng.
Xôi chín thì xới ra bát tô nhỏ. Xắt từng lát đỗ đã giã nhuyễn và vo tròn lên trên mặt, sao cho các lát đỗ thật mịn và mỏng đều. Rắc lên trên 1 lớp hành phi vàng rồi rưới lên vài thìa dầu phi hành.
Vậy là đã có một bát xôi xéo thơm ngon. Nếu có lá sen để đựng xôi xéo thì mùi còn hấp dẫn và ngon hơn nữa nhé.
Nào, bây h đi tìm hình để minh họa.wellcome1
http://www.gocbep.net/imgupload/im12667711051.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:k...xeo2-1.jpg&t=1
http://www.today20.net/wp-content/up...08/xoi-xeo.JPG
http://web-ext.u-aizu.ac.jp/~pham/ha.../Xoi%20xeo.JPG
Đã chuẩn bị đi nghĩ rồi , vậy mà trong máy vi tính lại bốc ra mùi Xôi xéo thơm ngon của đất Hà Thành , ôiiiiiiiiiii........... tiếc là đêm tối rồi , nên đành phải để sáng mai thức dậy là ăn sáng cũng được .
Ăn luôn cho nóng đi Papa! Hấp dẫn thế kia cơ mà! KHông ăn là con ăn hết ráng chịu à nha!:D
Món này cũng là món ăn sáng rất ngon miệng và dễ lên cân...
Đầu tiên vẫn là chọn nếp ngon, và không gì có thể qua mặt được nếp cái hoa vàng. Khi đồ xôi trắng, nhớ nêm ít muối thôi vì đây là món xôi ăn kèm với món mặn rồi.
Chọn mua thịt ba chỉ loại ngon, mỏng bì, ít mỡ. Thái quân cờ, ướp thịt với nước mắm ngon, hạt tiêu, nước hàng. Rồi đem kho nhừ.
Chả mỡ hoặc giò bò thái miếng vừa ăn, đem kho cùng với thịt.
Trứng gà luộc nguyên quả, bóc vỏ đem rán vàng rồi cũng kho với thịt. Có thể làm trứng cút cũng rất ngon.
Hoặc trứng làm ốp lếp ( ốp la ), rồi cho vào kho với thịt cũng rất ngon.
Pate đem hấp nóng.
Xôi đồ chín xới ra bát, rưới lên chút nước thịt, gắp 1 miếng thịt, 1 miếng chả, 1 quả trứng và chút pate. Ăn nóng vào mùa đông ở Hn thì tuyệt vời.
Để không bị ngấy thì làm thêm món góp chua ngọt ăn kèm. Món góp có dưa chuột, cà rốt và hành tây.
Thử đi tìm hình để minh họa nào:thinking:
http://i180.photobucket.com/albums/x...7/IMG_4172.jpg
http://i180.photobucket.com/albums/x...7/IMG_4169.jpg
http://files.myopera.com/BepNhaCa/bl...0Kho%20Tau.JPG
Á !!!! ĐÂY RỒIiiiiiiiiiii.......... , Thịt kho tàu ăn với xôi vào buổi sáng trước khi đi học , là tuyệt nhất , ngon miệng nhất , no bụng nhất .
BỚ LÃO MOD !!! MEYEUBEBO ĐANG LÀM TÔI PHÁT THÈM HÒNG GIẾT TÔI ĐÂY NÈ.
:big_grin:
Ngon quá ngon quá...lâu oy` mới được bà trẻ làm cho ăn...
Nhỳn món xôi xéo chiếu gần ngon ko chịu được...
Tay nghề bà trẻ ngày càng pro cả nhà nhỷ...
Đây là một món ăn dân giã nhưng rất ngon, vừa dễ làm lại rẻ tiền.
Mua 1 kg cà tím, chọn quả vừa phải, mọng vỏ, tím thẫm. Bỏ cuống, bổ cau rồi ngâm vào nước có pha muối cho cà không bị thâm.
Mua 4 lạng thịt ba chỉ loại ngon, mỏng bì, ít mỡ. Thái hạt lựu, rồi ướp với một chút gia vị và chút nước nghệ cho có màu vàng tươi.
Mua khoảng 3 lạng cà chua, loại quả nhỏ nhưng chín đỏ đều, vỏ mỏng. Rửa sạch và cũng bổ cau.
Mua 5 bìa đậu nướng. Chọn loại đậu nướng mềm, không bị cháy, không bị khô. Nếu không có đậu nướng thì dùng đậu rán cũng được nhưng không ngon bằng. Xắt đậu nướng thành những miếng vừa ăn.
Đầu tiên phi hành khô với dầu cho thơm thì đổ thịt vào đảo đều cho săn. Sau đó cho cà chua vào, nêm chút nước cho không bị cháy. Rồi vớt cà tím cho vào đảo cùng. Nêm gia vị, để một lúc cho ngấm thì đổ nước vào xâm xấp rồi đun sôi. Khi đã sôi thì cho vừa lửa để sôi liu riu cho đến khi cà chín nhừ. Cho đậu phụ vào đảo đều, để một lúc rồi bắc ra.
Hành hoa thái nhỏ, rau tía tô thái chỉ, bỏ vào nồi canh sau khi đã bắc ra ngoài để vừa chín tới, rau sẽ không bị đắng.
Món này rất dễ ăn, ăn nóng với cơm thì tuyệt. Khi nấu cà chín mềm thì nước cà om sẽ có độ sánh và có màu vàng của nước nghệ. Món ăn vừa hơi chua, ngọt và đậm đà của thịt, đậu và cà ngấm gia vị, quyện lại với nhau rất hấp dẫn. Tuy là món ăn dân giã nhưng trong các nhà hàng thì đắt ra phết đấy :D
Tìm hình minh họa nào :thumbs_up:
http://www.motgiadinh.com/data/news/..._984207517.jpg
http://img.kokotaru.com/image3/IMG_8138.jpg
Hic, vừa nấu xong Món bún móng giò nấu dọc mùng, khi ấn gửi trả lời thì mạng lỗi. Vậy là mất tiêu...Thôi mai có thời gian thì nấu lại vậy...
Hồi hôm cu ngồi lắng tai nghe bà trẻ có nói câu ni , té ra bà trẻ lại nói luôn cho cả nhà mình đều biết , hì hì hì........ Bụng bà trẻ thật thiệt .
ở SG có bác nào biết chổ bán bún bò huế ngon không :(, đi ăn ăn cả chục chổ chẳng thấy chổ nào kêu là ngon, thậm chí chổ đc báo chí ca ngợi là chổ a3a gì đó vô ăn thì nghe mùi thơm, nhưng khi ăn thì bún ra bún nước ra nước, vị thì nhạt thật tình thua quán lề đường :D
Nếu muốn ăn bún bò Huế , trước tiên nên ăn từ từ để thưởng thức món ăn ngon , chứ mà ăn nhanh quá rồi không còn biết ngon hay dở , tệ thật , ăn như vậy làm cho lão huynh đây cũng dị dột thiệt đó , híc .
để đi mò thử xem sao :D
thì trước hết là mếm nước rồi gắp bún ăn thử, có chổ thì nước ngon nhưng sate thì không ngon, thịt kô hấp dẫn, còn 1 số quán lớn thì nước lạt nhách kô đậm đà chắc ngại sử dụng mắm nhiều có 1 số người không ăn được. Có ăm được ở vài chổ lề đường dạng gia đình người huế bán thì có cảm giác ăn thấy ngon hơn ở các nhà hàng hay quán ăn sang trọng :D
hix không biết phải người Huế có phân biệt không chứ mình vô nhà hàng huế thì cũng lịch sự nhã nhặn, ăn mặc đàng hoàng nhưng kêu thức ăn thì dài cả cổ :(, lần sau đi thì rủ thằng bạn người huế theo nó vô gọi món đem ra cái ào. Hỏi thì bảo là người Huế là quý tộc con vua người Nam con cướp nên vậy đó thiệt là potay. đồ ăn cầu kỳ nhưng để thưởng lãm cái ngon cũng tùy
---------------
Phàm đã là món ăn dân giã, thì đương nhiên vào nhà hàng sang trọng sẽ không hợp rồi. Giống như món phở của Hà Nội vậy, những quán bán phở được dân HN gốc ưa chuộng, không bao giờ là những nhà hàng sang trọng. Bạn thử vào quán Ngon mới chuyển về đường Nam Kỳ khởi nghĩa ăn thử xem sao. Hồi xưa vào đó ăn thấy ngon, còn giờ thì không biết. Hoặc ăn thử ở chợ đêm Bến Thành, phía bên chuyên về các món ăn Việt Nam ấy.
Món ăn này là món dùng để ăn sáng, rất dân giã, vừa ngon, vừa mát lại không bị ngán, mặc dù có món móng giò...:tongue:. Đây là thực đơn cho khoảng 10 người ăn.
Đầu tiên chọn mua 4 móng giò loại mỏng bì, ít mỡ, nhiều gân và sụn. Cạo sạch lông rồi đem chặt thành miếng cỡ bao diêm. Ướp móng giò với hành khô đập giập, hạt tiêu, nước mắm, chút nước nghệ tươi, để khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.
Mua 6 lạng thịt chân giò loại ít mỡ, mỏng bì. Rửa sạch, cạo lông rồi đem bó tròn thật chặt tay.
Mua 3 lạng giò sống, trộn đều với vài cái nấm hương và mộc nhĩ thái chỉ, băm nhỏ.
Mua 1 kg dọc mùng, tước vỏ, thái lát chéo, dầy khoảng 1cm, dài khoảng 6cm. Đem bóp muối, để khoảng 15 phút thì rửa sạch, rồi trần qua nước sôi, vắt cho ráo nước ( nhớ là khi làm dọc mùng thì phải dùng găng tay làm bếp, không thì dễ bị ngứa lắm đấy ).
Mua 7 lạng xương hom về đun lấy nước dùng. Nhớ phải hớt kỹ bọt xương để nước dùng trong, ngọt và thơm.
Rửa sạch khoảng 6 quả cà chua, đem bổ cau. Rửa và gọt vỏ khoảng 10 quả sấu xanh, nếu không có sấu thì thay bằng me, nhưng sẽ không thơm như sấu.
Lấy nồi thật to đặt lên bếp cho nóng. Đổ dầu vào đun sôi thì phi hành khô, hành thơm thì đổ cà chua vào xào, khi cà chua ra nước thì đổ tiếp móng giò vào đảo đều, nêm thêm chút nước nghệ tươi cho đẹp. Đổ nước dùng của xương hom vào ngập móng giò. Thả thịt chân giò đã quấn chặt vào luộc cùng. Khi nào thấy bì thịt chân giò trong thì vớt ra, để nguội, thái thành những lát thịt tròn và mỏng...
Giò sống trộn nấm hương, mộc nhĩ đem viên thành từng viên nhỏ và thả vào nồi canh sôi. Khi nào mọc nổi lên thì vớt ra 1 bát tô.
Dọc mùng đem xào sơ với vài lát cà chua và ít nước nghệ tươi, nêm chút gia vị cho ngấm rồi đổ ra 1 bát tô.
Khi móng giò đã chín nhừ, thả sấu xanh vào. Khi thấy sấu nổi lên thì vớt ra bát, ép và lọc lấy nước chua, chế vào nồi canh. Lúc này nên nêm gia vị cho vừa miệng. Sao cho canh có đủ vị ngọt từ nước xương hầm và thịt, chua từ vị sấu và đậm gia vị.
Rau mùi, rau mùi tầu, rau thơm và hành hoa rửa sạch. Đem thái nhỏ 1 nửa, còn 1 nửa bày ra đĩa để ăn kèm với bún.
Bún trần nước sôi cho nóng và tơi. Bốc ra các bát tô. Gắp vào mỗi bát 1 miếng móng giò, vài lát thịt chân giò thái mỏng, vài cái mọc, xếp 1 lượng vừa đủ dọc mùng ở bên cạnh. Trên cùng rắc hành thơm...Rồi chan nước canh nóng già vào bát...Vậy là đã có một bát bún nỏng hổi cho buổi sáng rồi nhé :drooling:
Đi tìm hình mình họa nào wellcome1
http://news.image.soixam.com/content/982887_6S.jpg
Món này nấu khá cầu kỳ, nên chỉ dành cho những ai thực sự thích vào bếp thôi nhé.:thumbs_up:. Thực đơn cho khoảng 8 người ăn nhé.
Đầu tiên là chọn mua gà ngon. Nên mua gà sống hoa, thịt vừa ngọt lại không bị mỡ nhiều. Làm sạch lông gà, xát cả trong và ngoài mình gà, hỗn hợp muối tinh trộn với gừng tươi để cả vỏ giã nhỏ. Ướp gà trong khoảng 20 phút thì đem rửa sạch, để ráo nước.
Mua 1,5kg xương hom lọc kỹ thịt, rửa sạch đem đun ngập nước. Nhớ phải hớt kỹ bọt. Nước canh của các loại bún hoặc phở Hà Nội đều quan trọng nhất là nước dùng, luôn phải ngọt xương và trong vắt.
Tôm khô khoảng 1 lạng, chọn loại tôm vừa phải cho ngọt. Rửa sạch cho hết sạn, ngâm nước sôi cho nở. Để khoảng 20 phút thì vớt tôm ra cho vào nồi canh, gạn nước ngâm tôm đổ vào nồi, bỏ phần sạn ở dưới.
Mua khoảng 3 lạng tôm he tươi. Rửa sạch đem nướng chín. Bóc vỏ, xé nhỏ tôm rồi giã sơ như làm ruốc.
2 lạng giò lụa đem thái chỉ, đựng vào 1 góc của bát tô to...
Lấy 4 quả trứng gà đánh bông, nêm 1 chút gia vị, cho ít thôi nhé...Lấy 1 chảo bằng, bôi vào lòng chảo chút mỡ gà, hoặc 1 chút dầu ( phần rán trứng này vô cùng quan trọng nhé ). Kinh nghiệm của mình là khi mua gà, xin nhà hàng vài miếng mỡ gà to để dùng lúc này. Lấy đũa gắp mỡ gà rồi xoa đều vào lòng chảo, khi mỡ chảy ra đủ láng lòng chảo thì gắp ra. Lấy thìa múc 1 lượng trứng gà vừa đủ, rồi đổ vào lòng chảo bằng tay phải, tay trái thì phải nhanh chóng cầm cán chảo xoay đều. Sao cho trứng chỉ có một lớp thật mỏng trong lòng chảo. Khi trứng róc thì gỡ ra vắt vào thành rổ. Cứ như vậy, tráng thật nhiều lớp trứng mỏng...Khi trứng nguội và mềm thì đem thái chỉ, rồi đựng vào 1 góc bát tô to đang đựng giò lụa thái chỉ...
Gà đem luộc trong nồi canh, khi vừa chín tới thì vớt ra để nguội...Đem gỡ thịt gà, xé nhỏ, hoặc thái nhỏ. Xương gà cho vào nồi canh đun tiếp...Nước canh nêm đủ gia vị, nước mắm ngon...
5 củ hành khô bỏ rễ, để nguyên vỏ và 3 củ gừng để nguyên vỏ, rửa sạch đem nướng chín cho thơm. Rửa sạch, đập giập gừng rồi cho vào nồi nước canh cho thơm...
Mua củ cải làm calathau ngoài hàng. Hoặc mua củ cải tươi về thái sợi, phơi khô, rửa sạch rồi đem ngâm nước mắm và đường.
Hành hoa, rau răm, rửa sạch, thái nhỏ...Chuẩn bị sẵn 1 chén nhỏ mắm tôm, 1 lọ cà cuống. Nếu cầu kỳ thì lên phố Lương Văn Can mua cà cuống xịn của hàng bánh cuốn...1 lọ nhỏ xíu chừng 1cc mà những 150k...hic...
Bún đem trần nước sôi cho tơi, bốc vào các bát tô, phía trên bày 1 góc thịt gà xé nhỏ, 1 góc giò lụa thái chỉ, 1 góc trứng tráng mỏng thái chỉ, 1 góc ruốc tôm he...và trên cùng rắc hành hoa, rau răm...Rồi cuối cùng là chan nước canh nóng già lên trên. Nhớ cho thêm chút mắm tôm và 1 giọt cà cuống xịn vào bát. Mùi bún sẽ dậy vô cùng và rất đặc trưng vị bún thang Hà Nội...
Vậy là một bát bún thang có đủ màu sắc đã được dọn lên rồi...Nhiều nơi còn cho thêm cả lạp xưởng, nhưng đó là vị lai tạp rồi, không ngon...:at_wits_end:
Nào, đi tìm hình minh họa nhé
http://vtc.vn/media/vtcnews/2010/08/13/2BunThang.jpg
http://images.vietnamnet.vn/dataimag..._bunthang1.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/news/20...ang-ha-noi.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/news/20...-bun-thang.jpg