chà,hok lẽ ma lại đi hại con nít hay sao?????
Printable View
chà,hok lẽ ma lại đi hại con nít hay sao?????
cài vụ này ông mình cũng đã từng chính mắt thấy. ông bảo thới đó khoảng năm 7mấy, khu vực wanh nhà rất hoang vu và cây cối um tùm, nhà vệ sinh phía sau nhìn ra ra bãi đất trống. một hôm ông mình đi vệ sinh ^^ thì bỗng nhiên ông liếc nhìn qua khe cửa thấy nguyên một ông tây đen (chứ ko trắng nhé) đứng lẻ loi ngoài bải đất trống, mặc đồ lính nhưng ko biết là lính jì, lê dương hay mỹ nữa, dáng vẻ xìu có vẻ buồn rầu lắm , chỉ đứng đó và nhìn về phía ông mình. ông cũng bình tĩnh khép cửa lại và một lúc sau ra thì ko thấy nữa. Sau đó ông lập một cái miếu nhỏ (cỡ miếu ông địa) ngay chính chỗ người lính đó xuất hiện và thỉnh thoảng đốt nhang cho. Giờ ông đã mất, cái miếu đó tuy đã cũ nát ko ai wan tâm nhưng vẫn còn cho đến bây giờ, xung quanh thì đã mọc lên phố xá nên cũng chẳng có sợ jì nữa.
Hết dám đi chơi đâu xa luôn...Kekeke ở nhà cho an toàn khỏi sợ ma.
Rất hay thanks anh Bin nhé
đọc xong hết dám đi đái đêm luôn.........................
Ai thích nghe chuyện ma thì vào nghe chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 31, hay lắm
http://www.youtube.com/watch?v=a84FA...eature=related
đề nghi anh Bin cử đại diện nhận tiền quyên góp của những tấm lòng vàng,va sau đo cac bạn đo có thể trích trong tiền từ thiện đi đến tận nha trao cho bà Nở hoặc giúp dẩn bà đi mở sổ tiết kiệm ở ngân hàng để bà đi rút từ từ mua đồ ăn,chi phí cho các con bà,không sợ bị kẻ xấu biết đến nhà bà cướp giựt.Mình và cô em đóng góp cho gia đinh ba 500 ngàn. Đề nghi huynh Bin đừng ngai mang tai tiếng.anh pót nhiều trường hợp người kém may mắn,mang bệnh hiểm nghèo,anh nên cử khoảng 2 đai diện tin cậy trong diển đàn làm sô ghi tên người đóng góp,va mở một tài khoản để nhận tiền,ai đong góp thì tông cộng len công khai cho mọi người biết,ai chỉ trích hay nghỉ xấu thì họ mang tội-mình cứ làm đung lưong tâm.trong phần đong góp giúp cho trừong hơp nào thì anh cho đai diện chuyền đến ngưới đó. khi nào anh Bin xong cho biết làm sao để trao tiền thì gia biết để mình cùng cô em trao tiền.cảm ơn
những hồn ma chết oan không siêu thoát , nhiều khi không phải họ làm hại đâu mà do khí âm cộng với oán khí làm ảnh hưởng đến người dương . Chứ âm cũng có luật âm , môi trường đó không thích hợp với người dương thì người dương đừng sống ở đó nữa , hãy để cho họ yên đến ngày họ được siêu thoát hay là nhờ các thầy làm lễ trai đàn để cầu siêu cho họ.
THÔNG TIN TRỞ LẠI VỀ VỤ NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG BỊ MA NHẬP CHIỀU 29/1/2012 TẠI HÀ NỘI
Phạm Viết Đào.
Chiều 29/1/2012, tôi dẫn đoàn tâm linh của Trung tâm tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Cảnh Tuệ tại Sa Nam Nam Đàn sau khi đi thăm chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đã ghé qua thăm “ngôi nhà ma “ số 300 đường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội…
Mục đích của tôi đưa đoàn đến là do: trong đoàn có 5 nhà tâm linh có khả năng giao tiếp với cõi âm; chính xác hơn là người của thế giới bên kia thường mượn thân xác của họ trong đó có các liệt sĩ về giao tiếp với người dương, tôi nhờ họ đến kiểm chứng xem thực hư chuyện về ngôi nhà ma này…
Theo lời đồn thì ngôi nhà này lúc đầu do Đài Loan xây làm trụ sở, nhưng không ở được vì có người chết; sau đó Đại sứ quán Bungari đến ở và cả 2 vợ chồng đều chết trong một năm; Có một đơn vị bộ đội hay công an đến tiếp quản nhưng rồi không ở được vì thỉnh thoảng sáng dậy thấy dường của mình bị dựng lên; buổi tối ở tầng 1 thì tâng, tầng 3 nghe tiếng động ầm ầm, lên thì không thấy gì… Đã có lần tôi ghé qua đặt vấn đề với người bảo vệ cho vào thăm ngôi nhà nhưng bị từ chối; tôi có hỏi người bảo vệ: Ông ở đây có thấy hiện tượng ma quỷ gì không ? Ông cho biết là không thấy…Hiện nay ngôi nhà này đang bỏ hoang tròng nhiều năm không có người ở…Ngôi nhà nằm trong khuôn viên khoảng 1000 m2 ở góc đường Kim Mã-Vạn Bảo...
Nhà tâm linh đang đuổi ma ra khỏi cô M. trước sự chứng kiến của người đi đường...
Chiều 29/1/2012 tôi dẫn đoàn tâm linh đến, đến nơi đoàn cho biết là tại ngôi nhà này hiện có gần 100 vong chết oan và có 26 con quỷ án ngữ giữ các vong không cho siêu thoát nên ai đến ở sẽ bị quấy phá. Tôi hỏi đoàn có khả năng xua đuổi, tiêu diệt được đám quỷ này không ? Các vị trong đoàn cho biết là họ có khả năng. Sau đó đoàn tâm linh bắt đầu giở pháp thuật của mình ra được 10 phút thì bất ngờ một cô gái tên là M. từ góc đường Vạn Bảo đi tới; cô đến để xem vì thấy lạ. Khi cô M. đến cách đoàn khoảng 3 m thì thấy loáng choáng, có dấu hiệu không làm chủ được bản thân; một dấu hiệu bị ma nhập…Mọi người đi đường xúm lại đông để xem và chứng kiến cảnh các nhà tâm linh giải cứu, xua diệt tà ma ra khỏi cô gái. Phải mất hơn nửa tiếng cô gái mới trở lại bình thường người hơi mệt vì bị choáng.
Người đi đường xúm vào xem cảnh giải cứu cô M. khỏi bị ma nhập...Tôi đã chụp và quay clip bằng máy ảnh kỹ thuật số và đã đưa lên mạng, tất cả 9 clip;. Sau khi đưa lên các hình ảnh ma nhập trong 4 bài, cô gái tên M. nhà ở ngay ngõ 65 phố Vạn Bảo đề nghị tôi hạ xuống. Tôn trọng ý kiến của M. tôi hạ xuống những ảnh và clip quay quá rõ hình ảnh của M.
Vậy xin cáo lỗi cùng quý vị về sự cố hạ xuống các bài tường thuật về vụ ma nhập người đi đường vào lúc 14 h ngày 29/1/2012 trước khu nhà ma số 300 phố Kim Mã, Ba Đình Hà Nội…
P.V.Đ.
Không nên mê tin, de roi phai chet trong nhung dam mây den. Con nguoi sông phai co ly tuong.
Giải mã những chuyện kinh dị tại “biệt thự ma ám” ở Hải Phòng
Thứ hai 01/10/2012 12:30
(GDVN) - Một ngôi biệt thự to đẹp vào dạng nhất nhì trong làng nhưng cỏ dại mọc um tùm ngoài sân, trong nhà thì lúc nào cũng lạnh lẽo “cửa đóng then cài” không có người ở và chiếc bóng điện bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng sáng trưng. Rồi những câu chuyện ma quỷ rùng rợn ở ngôi nhà này được mọi người kể cho nhau nghe, khiến những người đi qua khu vực này không khỏi lạnh người, sởn gai ốc.
Chuyện rợn người ở ngôi nhà ma ám
Theo chân chàng thanh niên tên Thủy về xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng chúng tôi được anh này chỉ cho “ngôi nhà ma ám” nổi tiếng trong vùng. Một ngôi biệt thự to đẹp, được xây dựng theo phong cách hiện đại và nằm ở ngoài mặt đường.
Theo như lời anh thì ngôi nhà này được xây dựng cách đây đã nhiều năm nhưng không có ai dám ở vì ngôi nhà…có ma. Buổi tối, người dân trong vùng đi qua đây đều thấy có những đốm sáng lập lòe phát ra từ trong ngôi nhà. Ngay chính bản thân người kể chuyện cũng đã từng nhìn thấy có rất nhiều đốm sáng lập lòe xung quanh ngôi nhà, nhất là những đêm tháng mười, những đốm này nhiều lên và tỏa ra thứ ánh sáng kì ảo, ma quái.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuch...duc.net.vn.jpg
Ngôi nhà bao năm qua chịu lời đồn vô căn cứ
Không chỉ có thế, vào những đêm trăng sáng, người ta còn thấy có rất nhiều bóng người đi lại trong ngôi nhà. Lúc thì xì xào bàn tán, cười nói khúc khích, lúc lại có tiếng khóc than rên rỉ, nỉ non. Những đốm sáng lập lòe, những âm thanh ma quái pha trộn lẫn nhau khiến những người yếu bóng vía chẳng dám lại gần ngôi nhà, hoặc có việc bắt buộc phải đi qua thì cũng cắm mặt mà đi cho thật nhanh.
Cũng theo như lời chàng thanh niên tên Thủy này thì ngôi nhà nằm trên mảnh đất của ma và là nơi tụ họp của những linh hồn oan khuất cô đơn, đêm đêm tìm về bầu bạn trò chuyện cùng nhau nên mới tạo ra những hiện tượng lạ như vậy.
Trong vai người đi tìm mua nhà, chúng tôi hỏi chuyện những người dân trong làng thì bị họ phản ứng ngay: “Cô tìm hiểu kĩ chưa, ngôi nhà ấy kinh lắm, có ma đấy…” cùng rất nhiều những lời can ngăn.
Có một câu chuyện mà người ta truyền tai nhau lan đến cả những xã khác trong huyện Kiến Thụy, đó là sau khi người chủ của mảnh đất xây xong căn nhà thì gia đình họ dọn về ở. Đêm nào người chủ nhà cũng nghe thấy những tiếng nỉ non khóc lóc. Quá sợ hãi, người chủ nhà dọn ngay đồ đi nơi khác ở và lên giá bán căn nhà. Cũng đã có nhiều người hỏi mua căn nhà nhưng sau khi tìm hiểu thì họ đều một đi không trở lại.
Nhiều thanh niên trong làng còn thách nhau nếu ai dám ngủ trong “ngôi nhà ma ám” một đêm sẽ được một số tiền lớn. Vì muốn có tiền nên một người đàn ông “bạo vía” đã nhận lời thách thức trên. Ông ta đến nói khéo với người chủ nhà rằng muốn giúp ông bác bỏ tin đồn nhà có ma để dễ bề rao bán, người chủ nghe lọt tai liền cho người đàn ông kia ngủ lại một đêm.
Sau khi tắt đèn nằm một lúc thì người đàn ông kia nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, ông bật điện vào kiểm tra thì không thấy gì. Nhưng cứ tắt điện nằm xuống ông lại nghe thấy tiếng nước chảy. Cố nhắm mắt vào ngủ, ông thấy đầu mình như có ai đó nâng lên, hạ xuống. Quá kinh hoàng, người đàn ông đó bỏ chạy thục mạng khỏi ngôi nhà trong đêm tối.
Cứ thế câu chuyện được lan ra hết người này đến người khác, qua năm này sang năm khác, ở mỗi nơi nó lại được thêm thắt cho li kì, hấp dẫn. Bây giờ, mỗi khi nhắc đến “ngôi nhà ma ám” ở xã Du Lễ, người dân trong huyện lại không khỏi rùng mình.
Giải mã những bí ẩn
Để xác minh sự thật về những thông tin xung quanh “ngôi nhà ma ám” chúng tôi tìm gặp ông Phạm Văn Tuyến (SN 1965), chủ nhân của ngôi nhà lắm điều tiếng kia. Ông Tuyến cho biết, gia đình ông có hai ngôi nhà, một ngôi nhà cũ ở trong làng, hiện tại gia đình ông đang sinh sống và một nhà mới ở bên ngoài mặt đường (ngôi nhà ma ám). Miếng đất cất ngôi nhà mới được ông Tuyến mua từ năm 2003, đến năm 2006 ông xây một ngôi biệt thự trên mảnh đất này. Do làm nghề mổ lợn nên cả gia đình ông sống ở ngôi nhà cũ trong làng để làm việc cho thuận tiện, còn ngôi biệt thự mới ngoài mặt đường thì thỉnh thoảng tối ông mới về ngủ.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuch...duc.net.vn.jpg
Chiếc bóng điện ngoài cửa sổ lúc nào cũng sáng.
Khi được hỏi tại sao có một ngôi biệt thự to đẹp vào dạng nhất nhì trong làng và được nằm ở một vị trí đắc địa như thế mà gia đình lại không ở và để cỏ mọc um tùm ngoài sân, ông Tuyến lý giải: “Buổi sáng sau khi giết lợn xong, vợ chồng tôi mang thịt lên thành phố bán, đến tận tối muộn mới về. Nhà thì neo người, hai con đều còn nhỏ nên vợ chồng tôi không có thời gian dọn dẹp ngôi biệt thự, thành ra cỏ mọc um tùm, thỉnh thoảng buổi tối tôi mới rảnh để ghé qua”.
Ông Tuyến cũng cho biết thêm, trước đây có rất nhiều người đến hỏi mua nhà nhưng rồi đều một đi không trở lại. Ông cũng nghe rất nhiều những lời đồn đại ma quái về ngôi biệt thự của gia đình mình và khẳng định đó không phải là sự thật. Còn chiếc bóng điện ngoài cửa sổ cũng được chủ nhà giải thích rằng do ít có thời gian về dọn dẹp ngôi biệt thự nên ông để điện sáng cả ngày cho ấm cúng chứ không phải như những lời đồn đại, bật điện sáng cả ngày vì sợ không khí hắc ám trong “ngôi biệt thự ma”.
Theo người hàng xóm sống đối diện “ngôi nhà ma ám” cho biết: “Dân trong vùng đồn đại chuyện về ngôi nhà ghê lắm, tôi nghe xong còn thấy sợ. Nhưng sống ở đây bao nhiêu năm rồi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma quái gì trong ngôi nhà. Những đốm sáng quanh ngôi nhà vào những đêm tháng mười thì chắc là do đom đóm vì ở đây gần cánh đồng nên đom đóm đậu quanh nhà là chuyện bình thường.
Thần hồn nát thần tính nên người ta thêu dệt thành chuyện ma mồ, quỷ quái. Chỉ tội cho gia đình chủ nhà, nghe người ta đồn đại linh tinh nhiều về ngôi nhà của mình mà không khỏi phiền lòng, nhức óc, ở chẳng đành mà bán cũng chẳng xong”.
truyện rất hay và ly kỳ. cám ơn bác Bin nha
hay thế tks bác bin
cám ơn bác Bin về những bài viết rất tâm huyết...
còn không MOD !!! up up lên, khi nào pa kon nhà mình làm 1 chuyến từ a-z thực nghiệm xem sao !!! :D
Sự thật khó tin về những "ngôi nhà ma" giữa HN
Những lời đồn đoán về các "ngôi nhà ma" ở Hà Nội khiến không ít người phải rùng mình. Nhưng sự thật là thế nào?
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...s1080529_1.jpg
"Ngôi nhà ma" số 300 Kim Mã (ảnh chụp qua vệ tinh) được xây khá bề thế theo kiểu kiến trúc Đông Âu nhưng không hiểu sao lại bị bỏ hoang một thời gian khá dài. Ba khung cửa sắt đã gỉ sét và luôn khóa trái xộc xệch, khiến nơi đây càng thêm bí ẩn.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...s1080532_2.jpg
Theo một số người dân sống gần khu vực, nơi đây vốn là bệnh viện, nhưng do quá nhiều bệnh nhân mất mạng khi đến đây, nên bệnh viện bị dẹp bỏ, khu đất để hoang. Một số cụ già sống trên đường Đội Cấn cho hay, nơi đây vốn là bãi tha ma, nhưng khi xây xong, chủ nhà không thờ cúng nên bị các oan hồn quấy nhiễu, xua đuổi?
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...s1080540_3.jpg
Hàng ngày vẫn có người ra vào ngôi nhà. Không những thế, "ngôi nhà ma ám" còn được dùng là nơi để đồ bán hàng cho quán cóc bên cạnh.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...s1080541_4.jpg
Vì là nơi "không phận sự miễn vào" nên tất cả cánh cổng của ngôi nhà luôn trong trình trạng khóa chặt. Điều này càng làm cho những câu chuyện xung quanh ngôi nhà bị thổi phồng.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...s1080543_5.jpg
Tuy nhiên, bên trong ngôi nhà vẫn có người ở.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...s1080544_6.jpg
Là khu vực cấm vào, nhưng cô bán nước mía ở vỉa hè bên ngoài "ngôi nhà ma" vẫn hồn nhiên ra vào như chính chủ.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...s1080546_7.jpg
Bác bảo vệ tòa nhà vẫn 24/24h sống tại đây.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...s1080547_8.jpg
Bác cho biết "Chẳng có ma gì hết, toàn là tin đồn. Tôi sống ở đây gần 15 năm mà có thấy ma đâu. Chỉ có người dân nơi khác đồn thổi mà thôi.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...s1080550_9.jpg
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường bên ngoài "ngôi nhà ma".
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...1080581_10.jpg
Ngôi nhà 138 Hàng Trống đối điện với hồ Hoàn Kiếm lâu nay nổi tiếng bởi những lời đồn đoán ma quái. Người ta đồn rằng đó là tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ gốc Hà Nội. Nhưng người vợ trong lúc đợi chồng đi làm xa về đã bị một toán cướp giết hại... nên đến giờ hồn của người vợ vẫn lảng vảng trong ngôi nhà.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...1080584_11.JPG
Theo lời đồn, những đời chủ sau cũng không thể ở yên trong căn nhà do hồn ma của người vợ vẫn lai vãng tìm chồng. Hằng đêm, người vợ tìm về và quấy nhiễu khiến cho chủ nhà sợ quá không dám ở tiếp”. Tuy nhiên, sau đó ông chủ khách sạn Phú Gia đã bỏ tiền ra mua lại và phá dỡ (năm 2006) để xây mới như hiện nay.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...1080595_13.jpg
Vào khoảng giữa năm 2010 Hà Nội lại rộ lên tin đồn về một ngôi nhà bỏ hoang có ma, khi có cả tiếng trẻ con khóc lẫn tiếng người cười về đêm. Ngôi nhà nằm trên đoạn song song với đường Kim Giang kéo dài từ Nguyễn Trãi vào đến phố Định Công, được gọi là đường Khương Trung mới.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...1080612_15.jpg
Những người dân sống gần ngôi nhà này lại cho biết, không có chuyện ma quỷ ở đây, tiếng trẻ con khóc chẳng qua là tiếng mèo kêu, còn tiếng người cười nói là do một số công nhân xây dựng ở gần đó tổ chức ăn nhậu về khuya thôi. Khu vực này tối om om, lại nằm sát sông Tô Lịch nên nhiều người thần hồn nát thần tính, sợ hãi khi đi qua đây.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...1080628_16.jpg
Từ hơn 10 năm nay căn nhà mặt tiền số 217 (phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) lại để hoang phế, và "có cho thêm tiền" cũng không ai dám vào ở. Tầng một chia làm hai nhà tách biệt nhưng đi chung cùng một cầu thang, tầng hai rộng rãi nhưng hoang tàn u ám.
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...1080632_17.jpg
Anh Đặng Việt P, người được thuê bán bánh mỳ ở đây cho biết: "Trước đây, lâu lắm rồi đã có người tự tử ở nhà này. Tôi làm thuê ở đây được bốn năm nay nhưng chỉ dám ở lại mấy tháng đầu. Về sau này, tôi sợ quá không dám ở. Bây giờ, ban ngày thì tôi bán hàng, tối về phòng trọ thuê ở nơi khác chứ không ở lại".
http://static.kienthuc.net.vn:81/Ima...1080643_18.jpg
UBND phường hàng Bột cho biết được biết căn nhà trước đây thuộc sở hữu của Nhà nước do Xí nghiệp kinh doanh nhà quản lý. Sau đó người dân đã mua lại nhà theo nghị định 61, căn nhà hiện thuộc quyền sở hữu của ba hộ dân, trong đó tầng 1 thuộc quyền ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị M; còn tầng 2 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn L. “Không có chuyện ma tà hay mê tín dị đoan gì ở ngôi nhà nói trên. Có thể do tranh chấp quyền lợi trong mua bán, những cá nhân đã dùng chiêu này để “dìm” giá”.
Sự thật về chuyện “oan hồn trong căn nhà ma”
Những tiếng thét giữa đêm khuya, những cái bóng mờ mờ, ảo ảo hàng đêm bay qua, bay lại trên khung cửa sổ. Canh khuya xuất hiện những cái bóng to cao đè lên người đang ngủ trong phòng. 10 người trong nhà đột ngột ngất xỉu cùng một lúc trong đêm.
Người ta đồn rằng trong căn nhà đó có ma, những oan hồn đêm đêm về quấy rối và đòi mạng bất cứ ai xấu số.
Ngôi nhà với lời đồn có ma nay là nhà thuốc y học cổ truyền
Đêm kinh hoàng 3 năm về trước
Cách đây 3 năm, ngôi nhà 1/5D đường Quang Trung, Q. Gò Vấp là nơi trọ của rất nhiều người công nhân lao động từ khắp các vùng miền. Ngôi nhà hai tầng có chiều rộng mặt tiền khoảng 4m, chiều dài 50m, sâu hun hút vào trong.
Do không có nhiều cửa sổ nên nhìn từ ngoài vào nhà rất tối tăm và ẩm thấp. Căn nhà nằm sát bên một cây cầu kế dòng nước đục ngầu nối từ quận 12 qua quận Gò Vấp. Người thuê trọ tất cả đều làm công nhân đi làm từ sáng đến tối mời về đến nhà.
Căn nhà trải qua rất nhiều đời người đến thuê trọ. Đầu tiên là hai vợ chồng đến thuê để ở. Đêm đêm họ nghe tiếng rú rít qua khe cửa sổ, rồi thỉnh thoảng còn nhìn thấy những bóng người lướt qua lướt lại in trên tường khiến cho họ rất hoảng sợ.
Cuối cùng là một công ty thuê lại cho khoảng 60 công nhân trong đó có cả nam và nữ tất cả đều có hoàn cảnh khó khăn đến từ mọi miền quê được Cty tạo điều kiện thuận lợi có nơi ăn chốn ở để tập trung làm việc đạt hiệu quả.
Cuộc sống của những con người trong căn nhà sẽ không có gì thay đổi nếu như không có cái đêm kinh hoàng khi 10 người đồng loạt ngất xỉu cùng một lúc vào giữa đêm khuya. May mắn là có người phát hiện kịp thời đưa họ đi cấp cứu. 10 công nhân được chuẩn đoán là bị ngộp thở do thiếu ôxi và họ được xuất viện ngay.
Sau đó, họ vẫn đi làm và không có dấu hiệu gì khác thường. Hai ngày sau, một nhóm khoảng 4-5 công nhân cũng tự nhiên lăn đùng ra bất tỉnh, miệng cứng đờ không nói được. Họ được chuyển tới bệnh viện ngay lập tức. Ngay sau đó lực lượng công an và cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ sự việc bất thường này.
Liên tiếp những ngày sau đó có một vài người kể lại họ gặp phải ác mộng trong đêm rằng: "Có một bóng người to lớn không nhìn rõ mặt đè lên người làm tức ngực, khó thở cảm giác hoảng loạn. Khi vùng dậy được thì không dám ngủ tiếp nữa. Nhiều người khi tỉnh dậy còn la ú ớ và hét toáng lên, nước mắt chảy ròng ròng".
Có người còn nhìn thấy những bóng ma cứ lởn vởn bay qua bay lại trên khung cửa sổ cùng những tiếng rên rỉ não nề. Từ đó trở đi người này rỉ tai người kia tung tin ngôi nhà có ma. Người ta còn kể rằng thời đế quốc Mỹ căn nhà này là mồ chôn rất nhiều người lao động bị chết do đói nên bây giờ họ hiện về để đòi ăn và kéo theo những người yếu bóng vía để đền mạng vì họ đã bị chết oan.
Theo một số người dân ở gần đó kể thì cứ hết người này chuyển tới được một thời gian lại lặng lẽ ra đi và người khác dọn đến ở cũng cuốn gói từ biệt vì sợ. Tin đồn ngôi nhà có ma nhanh chóng được lan chuyền, từ đó không ai dám tới ở nữa. Ngôi nhà bị bỏ hoang một thời gian vì thế càng làm tăng thêm sự rung rợn và thâm u.
Đi tìm sự thật
Ngôi nhà với tin đồn có ma giờ đây là một nhà thuốc y học cổ truyền có tên Hữu Trác. Bước sâu vào trong là hoạt động khám chữa bệnh diễn ra nhẹ nhàng, yên ắng. Có lẽ do đặc thù của nhà thuốc y học cổ truyền nên mọi người đi lại ra vào rất tĩnh lặng, tôn trọng giây phút thư giãn của người bệnh châm cứu. Không khí hoàn toàn trong lành, sạch sẽ, thoáng mát không có dấu hiệu gì của ma ám hay sắc khí như lời đồn.
Chị Như, chủ nhà kể: "Đây là nhà của tôi, cách đây mấy năm tôi có cho thuê trọ, cũng rất nhiều lượt người tìm đến thuê nên tôi không thể nhớ được chính xác ai như thế nào, đến tháng có một người đại diện tới nộp tiền nhà cho tôi. Tôi chỉ nhớ những người cuối cùng thuê trọ ở đây họ làm công nhân ở một công ty may măc, chừng 60 người gì đó có cả nam và nữ. Nhóm người này thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, la ó vào giữa đêm khuya làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm".
Sự việc nhiều công nhân thuê trọ đồng loạt ngất xỉu, theo cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường hôm đó là do ngôi nhà này thiếu không khí nếu đóng kín tất cả các cửa. Phòng dưới tầng trệt bị ngộp do thiếu ôxi. Và có thể dẫn đến tình trạng ở quá đông người rất dễ làm những ai ngủ ở dưới ngất xỉu là chuyện bình thường.
Đặc biệt là một số công nhân do làm việc quá sức ở cty cộng thêm sức khỏe yếu hay khó thở, tức ngực, đặt mình xuống là chìm sâu vào trong giấc ngủ nên dẫn đến tình trạng "bóng đè". Khi công an đến hiện trường và vào thị sát tình hình thì mấy công nhân nhất mực bảo họ bị ngộp thở trong lúc ngủ cộng thêm mấy anh con trai hay hút thuốc lá vào ban đêm càng khiến cho ngôi nhà thiếu dưỡng khí nên không khí rất bức bối dẫn đến tức ngực ngất xỉu.
Các nạn nhân bị ngất xỉu đều ở tầng trệt vì theo quan sát của chúng tôi, tầng trệt của ngôi nhà được thiết kế khá kín, ít cửa sổ, nằm thấp hơn mặt cầu vì thế gây cản trở hướng gió vào nhà.
Từ khi sự việc xảy ra, tôi lấy lại căn nhà không cho thuê nữa. Giờ tôi sửa sang lại và mở nhà thuốc y học cổ truyền đã gần 3 năm rồi. Tất cả những lời đồn đại ma quái trong căn nhà của tôi là hoàn toàn không đúng sự thật".
Hoa Nguyên - Chí Thanh
cái nhà có cái hố 3 xác chêt hẽm quận tân bình cho xin cái địa chỉ cái.... gấp
bác nào quen với nhà nào cho thuê có ma không ai dám ở thì chỉ mình, mình thuê ở, càng vui tối có người ngủ chung, liên hệ mình 0949168967. Đỡ tiền điện rất nhiều, khỏi mở quạt máy và máy lạnh, không khí trong nhà lạnh lạnh mát mẻ, thật là thú vị và lãng mệnh, như đà lạt vậy mà, ôi cuộc đời biết bao điều thú vị, muốn ở chung với ma dữ mà tụi nó hong chiụ, ở chung với mình toàn thấy hiền khô đâm ra hong thích mà thích đà lạt lạnh lạnh vui vui. NÓI THIỆT KHÔNG QUANG BOM . GẤP GẤP.
“Lời nguyền ma ám” ở Bảo tàng mỹ thuật TP.HCM
28.12.2012 | 00:06
Suốt hơn nửa thế kỷ qua, những câu chuyện đồn đại tòa nhà cổ gồm 99 cánh cửa tại số 97A, đường Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM) có... ma khiến không ít người hoang mang, tò mò
Câu chuyện được người ta quan tâm hơn khi tòa nhà này nay là Bảo tàng mỹ thuật TP.HCM, một trong những bảo tàng lớn nhất Việt Nam, nơi thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách mỗi năm. Phải đến khi nghe giám đốc bảo tàng, bà Mã Thanh Cao vạch mặt "con ma" trong ngôi nhà này, người ta mới ngỡ ngàng với những tình tiết chưa từng được công bố về tòa nhà cổ này.
Lời đồn Bảo tàng Mỹ thuật Tp HCM có ma hoàn toàn là nhảm nhí (Ảnh: Tường Vân).
"Con ma" tưởng tượng
Giai thoại về "hồn ma" trong tòa nhà này khiến người ta tò mò đến mức trước 1975 có cả một bộ phim tựa đề "Con ma nhà họ Hứa" (hãng phim Dạ Lý Hương, đạo diễn Lê Mộng Hoàng, có sự diễn xuất diễn viên Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm, Thanh Việt, Tùng Lâm, Năm Sa Đéc...) có nội dung dựa trên những gia thoại này. Đây là 1 trong những bộ phim ma đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, dù kỹ xảo "nhát ma" lúc ấy được xếp vào hạng... thô sơ.
"Tòa nhà ấy có ma, hễ cứ vào những đêm mưa lại có tiếng khóc thét lên trong đó vọng ra khiến mọi người phải rùng mình", ông Quang, một người chạy xe ôm ở đường Nguyễn Thái Bình, thường đậu xe chờ khách bên hông Bảo tàng Mỹ thuật kể. Ông Hùng, đồng nghiệp của ông Quang chen thêm vào: "Có khi xuất hiện cả bóng ma trắng vật vờ trên những khung cửa, bóng ma ấy mang dáng dấp của một thiếu nữ".
Tỏ ra thấu hiểu ngọn ngành câu chuyện, ông Hùng "thao thao bất tuyệt": Những năm đầu thế kỷ 20, đây là ngôi nhà của thương gia người gốc Phúc Kiến, Trung Quốc, tên Hứa Bổn Hòa. Ông lập nghiệp bằng nghề buôn bán phế liệu. Nhờ vận may, ông mua được chiếc nệm cũ trong đó có một hũ vàng.
Sau khi "trúng mánh", ông xây dựng khu biệt thự là nơi sinh sống và làm việc cho gia đình mình gồm 3 căn nhà theo vòng cánh cung trên trục đường Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Nguyễn Thái Bình. Không rõ ông có bao nhiêu người con nhưng đều là "trai tài gái sắc" và đều được cho ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên, không hiểu vì sao có 1 người con gái út không đi. Không lâu sau thời gian các anh trai đi, mọi người không còn thấy người con gái này nữa. "Cũng từ đó, những tiếng la hét hoảng loạn, tiếng khóc ai oán, những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện liên tục xuất hiện trong khu nhà này, thậm chí có khi bóng ma còn ra ngoài đường... Và chắc chắn cô gái đã chết, bóng ma ấy chính là cô gái", ông Hùng thì thào vẻ sợ hãi.
Giai thoại này được nhiều người quanh khu vực đồn thổi và "thêm mắm thêm muối". Thử hỏi về nguyên nhân cái chết bí ẩn của cô gái, bà K., người bán nước ở khu vực này cho rằng: "Cô con gái của vị đại gia bị bệnh nan y vô phương cứu chữa, nhưng mất đột ngột vào giờ "trùng tang" nên gia đình mai táng sơ sài khiến hồn ma cứ hiện về như trách móc".
Đồn thổi giai thoại
Chúng tôi cũng ghi lại nhiều giai thoại đồn đại khác về câu chuyện mang tính liêu trai này. Người thì cho rằng vì xót con gái mất, đại gia không đưa con đi chôn cất mà đặt thi thể vào quan tài và đặt ở phòng con gái ở lúc còn sống, ngày ngày vẫn đều đặn mang cơm nước vờ như con gái còn sống để che giấu sự thật; có người thì lại cho rằng người con gái này mắc chứng bệnh phong cùi, tuy được gia đình cố gắng chữa trị nhưng không qua khỏi...
Bà K tiếp tục thì thào: "Mà cần gì biết đích xác nguyên nhân cái chết ấy hả chú? Chỉ biết rằng hồn ma của người con gái vắn số ấy chính là hồn ma tồn tại gần cả nửa thế kỷ nay. Hồn ma ấy vì không siêu thoát được cứ khóc than ai oán mỗi đêm".
Không chỉ có những đồn đại về hồn ma của người con gái, cuộc đời của ông Hứa Bổn Hòa cũng được người đời thêu dệt thành hàng chục câu chuyện khác nhau. Từ nguyên nhân giàu có, nguyên nhân cái chết của hai cha con ông Hòa... mỗi giai thoại mỗi khác. Thậm chí có không ít lời bàn tán cho rằng hồn ma quẩn quanh trong tòa nhà cổ không chỉ có 1 mà có đến 2, trong đó có cả hồn ma của ông Hòa. Thế nhưng khi được hỏi "liệu những câu chuyện vừa kể là sự thật", cả ông Quang, ông Hùng hay bà K. đều chung câu trả lời "tôi không chắc, tôi chỉ kể như những gì tôi được nghe".
Tòa nhà được thiết kế rất đẹp và độc đáo, kiểu dáng kiến trúc cổ hòa hợp giữa hai trường phái xây dựng Á - Âu, tường nhà được đúc kiên cố, dày từ 40 - 60cm. Còn có gia thoại khi thiết kế, dinh thự này có một trăm cửa lớn, cửa nhỏ và cửa sổ. Thế nhưng, Toàn quyền Đông Dương khi duyệt thiết kế đã bắt chủ nhân bỏ đi một cửa và không được mở cổng chính với lý do cổng này to hơn cổng Dinh toàn quyền, vậy nên hiện nay dinh thự chỉ có 99 cửa. Tòa nhà cổ với dáng vẻ cổ kính khuất trong những tán cây âm u, rậm rạp gây cảm giác liêu trai càng tô đậm thêm những giai thoại huyễn hoặc, để từ đó xuất hiện ngày càng nhiều giai thoại hơn mà 1 số người cả tin vẫn thì thào truyền miệng cho nhau nghe.
Sự thật ngỡ ngàng
Lục tìm những tài liệu trong các kho tư liệu, chúng tôi được biết ngôi nhà nêu trên được xây dựng bởi ông Hứa Bổn Hòa - một đại gia "có máu mặt" nhất nhì Sài Gòn những năm đầu thế kỷ XX. Sau khi giải phóng miền Nam, những thành viên còn lại trong gia tộc nhà này đã sang nước ngoài và tòa nhà trở thành nhà hoang không chủ, được Nhà nước tiếp quản. Tòa nhà lần lượt được giao cho Đội tuyên truyền xung kích, Trung tâm thông tin triển lãm... quản lý và bắt đầu từ năm 1987 đến nay, tòa nhà cổ với hàng loạt giai thoại này chính thức là trụ sở của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu Việt Nam, lưu giữ hơn 20.000 tác phẩm mỹ thuật và mỹ nghệ dân gian qua nhiều thời kỳ lịch sử. Mỗi năm nơi đây thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan, trong đó gần phân nửa là du khách nước ngoài.
Bà Mã Thanh Cao, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khẳng định: "Tuy vẫn tôn trọng những giai thoại liên quan đến tòa nhà nhưng tôi xin khẳng định ở đây không hề có ma như những lời thêu dệt đó. Không những bản thân tôi, mà tất cả những nhân viên, bảo vệ làm việc tại đây gần mấy chục năm, mọi người đều chưa từng một lần nhìn thấy "hồn ma" gì cả. Mỗi ngày¸ có rất nhiều sinh viên từ nhiều trường đại học, cao đẳng vào tận những ngóc ngách của tòa nhà để vẽ từ sáng đến tối mịt nhưng chúng tôi chưa hề nhận được phản hồi nào như những lời tương truyền kia".
Giám đốc Cao cho biết, để xua tan những giai thoại về ma tà trong tòa nhà này, bà cũng đã mất nhiều thời gian, công sức để tìm kiếm những người có liên quan đến ngôi nhà, đặc việt là người thân trong gia tộc họ Hứa. Tháng 7/2006, những người họ hàng trong gia đình ông Hứa Bổn Hòa đang sinh sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới như Hồng Kông, Mỹ, Đài Loan, Singapor... đã về Việt Nam tham quan. Hay tin, bà Cao đã trực tiếp gặp những nhân chứng sống này và được biết sự thật ngỡ ngàng: "Khi đó, tôi có đề cập đến sự tò mò của mọi người về cuộc đời người con gái ông Hòa và được người cháu nội ông Hòa (hiện đã 91 tuổi) cho xem danh mục gia phả dòng tộc.
Sự thật thì ông Hòa chỉ có 3 người con trai mà không hề có bất cứ người con gái nào. Về giai thoại ông Hòa "giàu một cách bất ngờ" và xây được tòa nhà vì vớ được hũ vàng, người cháu nội cho biết: "Gia đình không giàu có từ nghề ve chai, càng không phải đào được vàng, tìm được kho báu... mà gia đình bắt đầu mưu sinh từ cửa hàng cầm đồ. Tòa nhà này trước đây đã từng là cửa hàng cầm đồ đầu tiên ở Sài Gòn, và với tiêu chí "đặt chữ Tín lên hàng đầu", công việc kinh doanh đã dần giúp gia đình phát đạt, giàu có, dần mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, xây dựng nhiều công trình lớn".
Được biết hiện nay, lãnh đạo ban giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vẫn thường xuyên liên lạc với các thành viên của họ hàng ông Hứa Bổn Hòa để được cung cấp lại những bản thiết kế, hồ sơ hoàn công của tòa nhà cũng như tìm hiểu thông tin về dòng họ, hình ảnh gia đình để qua đó có thể giúp khách tham quan hiểu rõ hơn. Bà Giám đốc cho biết thêm: "Những người trong gia tộc nhà họ Hứa rất vui mừng khi tòa nhà từng là nơi sinh sống của dòng họ mình đang là di tích kiến trúc thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới".
Bà Cao tâm sự: "Mặc dù vẫn có lời đồn thổi của một số người về những giai thoại hồn ma trong tòa nhà này, tuy nhiên không nên quan tâm đến những chuyện nhảm nhí đó. Bản thân chúng tôi khi được tiếp nhận một tòa nhà đồ sộ như thế này, lại nằm trong "khu đất vàng" của trung tâm Quận 1, chúng tôi chỉ biết cố gắng làm sao để tòa nhà đẹp hơn, bảo quản tốt hơn để tuổi thọ dài lâu hơn. Ngoài việc trùng tu gia cố những hạng mục bị hư vì tuổi thọ đã lâu năm, Bảo tàng còn tự làm đổi mới mình bằng cách mở rộng hệ thống trưng bày triển lãm, hoàn thiện những bộ sưu tập về mỹ thuật đặc sắc... để là điểm đến lý tưởng của khách tham quan".
Bảo Thanh
Oan hồn bà cụ trú ngụ trên cây xà cừ?
09.06.2013 | 18:58
Người dân nơi đây hãi hùng truyền tai nhau về một cái cây xà cừ mọc giữa ngôi nhà số 196, bị ma ám. Hồn người đàn bà xấu số trú ngụ trên cây. Hằng đêm, bà trong bộ quần áo trắng toát, tóc xõa, ngồi vắt vẻo trên ngọn. Thế nên, đã bao đời chủ nhà không ai dám động đến cây cứ để nó mọc sừng sững giữa nhà.
Lạnh người nghe lời đồn ma quái
Chuyện đồn rằng, những người dân sống trong xóm 5 (thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) thường xuyên nhìn thấy bà cụ bị con ngược đãi, tự tử chết trên con sông Bắc Hải, cạnh đó, hồn thường xuyên hiện về mặc áo trắng toát, ngồi xõa tóc trên ngọn cái cây xà cừ ngắm người đi đường.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/120/201...%20%281%29.JPG“Tôi cũng không biết cái cây đó có từ bao giờ, từ khi lớn lên tôi đã thấy có cái cây ở đó. Rồi đến từ khi có bà cụ Thoại, người xóm bên, tự tử ở sông Bắc Hải cạnh đây, người ta đồn hồn bà ấy về trú ngụ trên cây, thì không ai dám chặt nó nữa, đến cả thợ điện cũng chỉ dám phác mấy cành vướng vào dây điện thôi” – ông Q.T, một hàng xóm cho biết.
Nhiều người dân khẳng định đã nhìn thấy bà cụ hằng đêm ngồi trên ngọn cây
Cũng theo ông T cho biết, ngôi nhà này khá kỳ lạ. Mảnh đất ban đầu là của một ông bố vợ để lại cho con rể làm lò gốm. Nhưng không hiểu sao, mẻ gốm nào ra lò cũng hỏng. chẳng mấy chỗ người con rể khuynh gia bại sản, phải bán cho người khác.
Chủ mới là một người chuyên về ghề mộc, buôn gỗ. Trước khi mua ông ấy cũng tìm hiểu qua hàng xóm và mọi người khuyên ông ấy đừng mua, nhưng vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, ông ấy vẫn quyết mua. Chẳng biết thế nào cũng chưa đầy một năm sau, gia đình tan nát, bố con cãi, đánh nhau, làm ăn lụi bại.
Sau đó ngôi nhà lại được bán rẻ cho chủ là người làm trong ngân hàng. Ông này cũng cho em làm lò gốm, chẳng biết thế nào, mẻ gốm nào ra cũng hỏng. Đến nay thì cũng phải bỏ, giờ đang cho ai ở nhờ thôi.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/120/201...3322192500.JPGÁm ảnh bởi tin đồn, đời chủ nào cũng mời thầy phù thủy cao tay về yểm bùa, đuổi tà, bắt ma, rồi họ lấy dây quấn quanh cây rồi dùng gậy gộc đánh đập, dùng gai mây nhúng nước tiểu quất, nhưng cứ đập vào cây là gậy gẫy, dây đứt.
Nhiều thầy pháp sư cao tay về đuổi "oan hồn bà cụ" đi nhưng không thành công
“Đã trải qua tay vài đời chủ, lần nào họ cũng cúng bái nghi ngút. Thậm chí, còn mời cả thầy cúng về làm bùa chú, dùng gậy gộc vừa đập bồm bộp vào cây vừa hò hét. Nhưng ghe đâu, thầy không đủ cao tay để chế ngự con ma hay sao ấy”, bác Nguyễn Thị Hạnh, hàng xóm cho biết.
Chẳng biết chuyện thực hư thế nào, nhưng nhiều người dân trong khu vực khi được hỏi đều khẳng định chắc chắn là đã hơn một lần nhìn thấy bà cụ Thoại hiện hồn, áo trắng, tóc dài, ngồi vắt vẻo tươi cười trên ngọn cây.
Ma quỷ là chuyện huyễn hoặc
Nhìn cây xà cừ, gốc lớn cỡ 2 người ôm, xuyên thẳng qua mái hiên, cành lá um tùm càng làm tăng thêm vẻ um ám huyền bí.
Ông Đào Quang Thịnh (66 tuổi), một người hàng xóm cho hay: “Nó mọc sừng sững giữa nhà, đổi mấy đời chủ, nhưng không ai dám chặt cái cây trên mảnh đất đó. Còn chuyện cây bị ma ám thì có hay sao đó các chú à. Chính tôi cũng đã nhìn thấy bà Toại ngồi trên ngọn cây đó nhiều lần”.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/120/201...9/P1070993.JPGMang câu chuyện trao đổi với ông Đào Xuân Hùng, chủ tịch UBND xã Bát Tràng, ông thừa nhận, khu đó có một cây xà cừ mọc giữa ngôi nhà số 196 thật, không hiểu sao họ không chặt đi vì ảnh hưởng tới đường cáp điện chạy qua. Còn chuyện đồn đại về ma quỷ thì ông chưa nghe thấy.
Chỉ vì cây xà cừ không được chặt đi, nên bao ngày nay, người dân vẫn cứ mê muội tin là có ma
“Bản thân tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Dân họ đồn thế chứ làm sao xác minh được là có ma hay không. Chắc mấy ông bà bị thần kinh, loan tin linh tinh thôi. Thời gian tới tôi sẽ cho người phác cây đi nếu bị ảnh hưởng tới đường điện dân sinh”, ông Hùng khẳng định.
Một người dân trong khu vực cho biết, nghe đâu chủ nhà cũng đang chào bán, nhưng chỉ vì chuyện huyễn hoặc này mà chẳng có ai hỏi mua, mặc dù giá khá bèo bọt. Đến ông cũng khẳng định, có rẻ mấy thì ông cũng không dám mua.
Cái cây xà cừ còn đứng đó, rồi chuyện cúng bái đuổi tà, bắt mà còn diễn ra, thì những lời đồn đại càng nhiều. “Chuyện nhìn thấy ma ngồi trên ngọn chỉ là chuyện thêu dệt của những kẻ mê tín dị đoan. Rồi những chuyện xảy ra với các đời chủ chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Chắc chắn chẳng có ma quỷ gì ở đây đâu”, ông Hùng nói.
Tuấn Nghĩa
Chủ tịch UB phải nói thế chứ chẳng lẽ xác nhận có ma thì làm xôn xao lòng dân sao. Thời buổi này cái ác mạnh hơn nên có làm gì nữa cũng không chế ngự được.
Đời chủ nào cũng mời thầy phù thủy cao tay về yểm bùa, đuổi tà, bắt ma, rồi họ lấy dây quấn quanh cây rồi dùng gậy gộc đánh đập, dùng gai mây nhúng nước tiểu quất
Nghe đã thấy mùi thầy bà lởm, chỉ giỏi hù dọa lừa bịp những người dân u mê tâm linh mà thôi
Những 'ngôi nhà quỷ ám' ở Đồng Tháp (1)
26.07.2013 | 19:35
<LI class=pkg>
Người dân ở ấp Tân Thuận B, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp hễ nhắc đến một ngôi nhà ở đây là lại nổi da gà và không giấu nổi nỗi sợ hãi. Họ cho biết, ngôi nhà này đã bị ma ám ngót trăm năm.
Những lời đồn thổi về ngôi nhà ma ám ở Đồng Tháp
Về ấp Tân Thuận B, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, hỏi ngôi nhà ma ám ai thì ai cũng biết. Ngôi nhà mang lời nguyền ma ám rộng chừng 200 m2, dựng bằng ván gỗ trên nền đất cao. Qua nhiều năm không ai ở nên phần ván gỗ bị mục nát, hư hỏng nhiều chỗ, cỏ cây mọc um tùm che kín lối đi đã trang điểm cho ngôi nhà thêm phần huyền bí ma mị.
Bà Tám (sống cạnh ngôi nhà) cho biết: “Khi còn nhỏ, tôi thường nghe mẹ kể chuyện về ngôi nhà đó. Bà cấm chúng tôi không được bén mảng tới vì sợ bị ma nhập hồn, hút máu. Tôi còn nhớ, họ kể con ma trong nhà đó là ma nữ, hễ thấy ai lang thang ngoài đường giữa đêm khuya là nó bay tới hút máu".
"Có mấy người từng bị nó hút máu nằm xỉu giữa đường, đến sáng hôm sau khi người dân đi làm, phát hiện đưa vào bệnh viện thì trên cổ người đó vẫn còn dấu vết bị cắn. Người nào bị nó hút máu sau này đều bị tâm thần, hoang tưởng, nửa đêm thường la hét. Không biết những chuyện đó có thật không nhưng có điều lạ là đến nay, tôi vẫn không thấy ai từng ở nhà đó. Nếu thật sự không có ma sao không ai dám ở đó chứ?”.
Những người hàng xóm khác sống gần nhà ma này cho biết, ngôi nhà xây dựng từ rất lâu, chừng 100 năm về trước và thuộc về một gia đình có một người con gái độ tuổi 20. Đêm nọ, ba mẹ cô về nhà ông bà nội để lo việc đám tang của một người cậu vừa qua đời. Đêm khuya, nghe tiếng gõ cửa, tưởng ba mẹ trở về, cô mở cửa thì bị một nhóm thanh niên người Pháp cưỡng bức.
Tủi nhục, cô gái sống khép kín, luôn hoảng sợ khi gặp người lạ. Nửa đêm cô thường la hét thất thanh khiến hàng xóm không ai ngủ được. Ba tháng sau, cô gái treo cổ tự tử trong nhà với cái thai đang mang trong bụng. Đau khổ vì mất con, ba mẹ cô dợn đi nơi khác sống. Từ đó, hằng đêm người ta vẫn thường thấy cô gái hiện về, ẵm một đứa con nít trên tay đi lại trong nhà.
Cách đây hơn 20 năm, có một ông lão tên Ba sinh sống gần ngôi nhà hoang này, mỗi ngày ông vẫn thường qua nhà chặt cây, đốn củi đem về. Lần nọ, không hiểu vì sẩy chân hay bị ma đẩy mà ông ngã lăn xuống một ao nước phía sau nhà chết ngạt nước. Từ khi ông Ba chết, người dân quanh vùng càng thêm hoang mang về sự linh thiêng của ngôi nhà. Người dân lại có dịp thổi phồng những câu chuyện mang màu sắc huyền bí, ghê sợ của căn nhà hoang.
Mọi người đều cho rằng, do ông Ba đốn trộm cây khô mà không xin phép cô gái nên bị đẩy xuống ao, dìm chết. Sau cái chết của ông Ba, không đứa trẻ con nào dám lại gần ngôi nhà chơi đùa. Đêm xuống, không ai dám đi ngang qua ngôi nhà dù có việc gấp mà phải đợi trời sáng.
Để mục sở thị oan hồn cô gái trẻ theo lời đồn, chúng tôi tìm đến căn nhà trong một buổi chiều mưa rả rích. Từng cơn gió lạnh buốt thổi tạt vào người, luồn qua vách gỗ tạo nên không gian rờn rợn. Gia nhà chính có đặt bàn thờ tổ tiên, phía trong phòng có một cái giường bằng gỗ đặt ngổn ngang thau, rổ, thúng… Sau nhà có một bộ ván nằm và nhà vệ sinh. Do bị bỏ hoang nhiều năm nên bụi bám đầy vật dụng sinh hoạt trong nhà.
Điều đặc biệt, ngôi nhà còn có một tầng hầm phía dưới. Chúng tôi đánh liều bước xuống thì nghe những tiếng động lạ đến rợn người trong căn hầm tối om. Khi chúng tôi rọi đèn pin vào, một bầy dơi túa ra, bay hoảng loạn. Căn hầm lâu không có người lui tới đã trở thành thánh địa lý tưởng cho lũ dơi trú ngụ và sinh sống. Rảo quanh căn nhà, ngoài những đồ đạc đã cũ rích, chúng tôi thấy ngôi nhà này cũng như những ngôi nhà hoang khác chứ chẳng có gì đặc biệt, cũng cáu bẩn, bám đầy bụi, vách nhà hư hỏng nhiều nơi…
Sự thật về ngôi nhà ma
“Thỉnh thoảng, lại có một nhóm người lạ lẻn vào ngôi nhà đó lúc nửa đêm hoặc giữa trưa, ra ngôi mộ phía sau nhà xì xụp lạy lục, thắp nhang xin số đề để mong một bước lên tiên, giàu có nhanh chóng. Không biết có ai trúng được số đề hay không mà lâu lâu lại có một nhóm khác đến khiến bà con ngủ không yên với những người này nữa”, ông Huỳnh Văn Chất (80 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Thanh Bình) bức xúc.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngôi nhà được dòng họ Dương xây dựng vào năm 1919. Thời gian này, thực dân Pháp xâm lược, đánh chiếm ác liệt. Vì không chịu nổi bom đạn chiến tranh, cả dòng họ đó đã dọn đi nơi khác sinh sống. Từ đó, ngôi nhà không ai quản lý đã trở thành nhà hoang.
Ông Lê Văn Dầy (90 tuổi, là dân địa phương) nhớ lại: “Nghe mọi người đồn thổi nhà này có ma quỷ, nằm trong đây ngủ sẽ bị ma nhát nhưng hồi đó tôi ngủ ở đây hoài mà có thấy bóng dáng ma quỷ nào đâu. Thời chiến tranh, tôi tham gia chống giặc, cứu nước, từng cư trú tại nhà này một thời gian dài. Đêm nào tôi cũng ngủ lại nhà cùng các anh em đồng đội khác. Lúc đó, người dân sống quanh đây đã đồn thỏi nhà này có ma mà tất cả anh em ngủ ở đây, chẳng ai thấy điều gì bất thường cả”.
Nhiều bậc cao niên sống tại vùng đất này cho biết, vào khoảng năm 1945, ngôi nhà là nơi các chiến sĩ cách mạng sinh sống và hoạt động chống Pháp. Để bảo đảm an toàn, nhiều cán bộ liền nghĩ ra cách thêu dệt chuyện ma quỷ nhằm hạn chế người tới lui ngôi nhà. Ngôi nhà đã cưu mang rất nhiều cán bộ công an hoạt động một thời gian dài. Tiếp sau đó, ban chỉ huy quân sự tỉnh cũng về đây an cư để hoạt động cách mạng. Tầng hầm trong ngôi nhà chính là căn cứ quân sự bí mật của quân ta trong một thời gian ngắn, góp phần chống trả nhiều trận đánh ác liệt của giặc.
Nhiều năm đã trôi qua, những cán bộ chiến sĩ thời xưa từng đóng quân tại ngôi nhà này có một số đã chết, số còn lại đã lưu lạc đi nơi khác sinh sống, vì vậy những lời đồn về ma quỷ vẫn chưa được giải oan. Qua nhiều năm, căn nhà được một cán bộ huyện Thanh Bình sở hữu nhưng vì những lý do cá nhân mà ngôi nhà vẫn bị bỏ hoang, không có người ở. Chính vì vậy, chuyện ngôi nhà có ma vẫn được tiếp tục đồn thổi và thêu dệt thêm nhiều điều kì bí, ma mị.
“Ngôi nhà này một thời từng nuôi dưỡng chiến sĩ cách mạng, góp phần thắng lợi trong cuộc chiến tranh khốc liệt để lập lại hòa bình cho đất nước, dân tộc. Những trận đánh tại chợ Thanh Bình, trận Cột Dây Thép tại chợ Mới, An Giang… thành công vẻ vang và nhiều chiến công lẫy lừng khác của quân ta đều có sự góp mặt không nhỏ của căn nhà nuôi giấu cán bộ cách mạng này. Nơi đây phục vụ nhiều trận đánh chứ không phải một trận, thế mà lại bị chìm vào quên lãng” – ông Phạm Chí Mỹ - chủ tịch Hội khoa học lịch sử xã ấp Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
BTV
Bí mật về “ngôi nhà ma” số 300 Kim Mã (1)
(Kienthuc.net.vn) - Không phải ai cũng biết và lý giải một cách khoa học về những chuyện liêu trai quanh “ngôi nhà ma” số 300 Kim Mã (Hà Nội).
Chuyện không kể lúc... nửa đêm
Từ lâu, ngôi nhà số 300 Kim Mã với những cánh cổng sắt đóng im ỉm, han gỉ; những bức tường xi măng xám ngoét, thâm u thực sự là một dấu lặng ngay giữa ngã ba Kim Mã - Vạn Bảo tấp nập người xe qua lại. Cũng chính từ đây, những câu chuyện nửa hư nửa thực, nhuốm đẫm màu sắc của sự huyền bí được người ta truyền tai nhau, đẩy cái tên "nhà 300 Kim Mã" lan khắp Hà Nội, khiến nhiều người không khỏi tò mò khi qua đây.
Rất nhiều "tích" liên quan đến ngôi nhà này được lan truyền. Có người quả quyết đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra từ trong ngôi nhà lúc nửa đêm. Hay có ông bảo vệ nọ ngủ lại ngôi nhà nhưng ban đêm cứ thấy giường dựng đứng... Mới đây nhất, năm 2009, câu chuyện giết người xảy ra ngay gần cổng tòa nhà đã khiến cho nhiều người tin rằng, ngôi nhà đó thật sự "có vấn đề". Sự đồn thổi về ngôi nhà càng được đẩy lên, đặc biệt là trên các diễn đàn mạng.
Thế nhưng, thực hư của những câu chuyện ấy như thế nào, chẳng có kiểm chứng ngoài những lời được nghe kể lại. Lẽ đương nhiên, cũng chẳng ai dám chắc rằng những lời đồn thổi ấy không bị "tam sao thất bản". Vậy nên, ngôi nhà càng thu hút sự tò mò của những người hiếu kỳ.
Với mong muốn giúp độc giả hiểu rõ hơn về ngôi nhà này, phóng viên đã đi tìm hiểu về gốc tích của nó và khám phá ra những bí mật mà không phải ai cũng biết.
Miếu Ông và chuyện phá mái che cứu trai đinh
Ông Nguyễn Đắc Liên hiện là hội trưởng Thập tam trại (13 trại), trong đó có Vạn Phúc. Ông được biết đến là một trong những pho sử sống ở Vạn Phúc. Thế nên, gốc tích của khu nhà 300 Kim Mã thuộc đất làng Vạn Phúc trước đây, ông rất rành rẽ.
Theo ông Liên, các cụ kể lại rằng, xưa kia, Đức thánh Linh Lang đã thu nạp 121 người theo để đánh quân Tống. Khi nghĩa quân về qua Vạn Phúc, một trong số 121 người ấy đã "hóa" ở đất này. Dân làng bèn lập miếu thờ trên dãy núi Bò (chính là khu nhà số 300 Kim Mã hiện nay). Hằng năm, các giáp (xóm) được phân công lo việc cúng lễ ở miếu. Thế nhưng, trải qua những thăng trầm lịch sử, việc cúng tế này đã không còn đều đặn như trước.
Ngôi miếu Ông để trần, không có mái che. Thế nên, vào ngày mưa gió mà làm lễ thì ướt hết đồ. Các cụ bèn họp bàn, quyết định xây mái che cho miếu, dù theo phong tục, những người chết ngoài trời thì phải để miếu trần. Tuy nhiên, khi xây xong, nhiều chuyện không may xảy ra: Trai đinh trong làng chết "bất đắc kỳ tử", kể cả trâu bò cũng lăn ra chết. Dân làng sợ đành phải phá mái che. Từ đó, làng Vạn Phúc lại bình an vô sự.
Cũng theo ông Liên thì "ngôi miếu thiêng lắm!". Cái sự thiêng của miếu vẫn được những người làng Vạn Phúc truyền tai nhau. Một dạo, hướng miếu trông sang phía Nam là làng Giảng Võ thì ở đó, nạn cướp bóc diễn ra rất nhiều. Sau, các cụ đổi hướng miếu sang phía Tây, quay về xóm Trên (Vạn Phúc Thượng) thì những người phụ nữ ở đó bị lông quặm. Sau cùng, đổi hướng miếu về phía Đông thì không bị gì. Ông Liên ra chiều tiếc nuối: "Thời Pháp thuộc, tôi có nghe nói người ta đã viết về lịch sử ngôi miếu nhưng tiếc là đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được tài liệu đó".
Ông Nguyễn Văn Cửu, người gốc làng Vạn Phúc bổ sung vào câu chuyện: Dãy núi Bò chạy dọc từ ngõ 290 Kim Mã đến công viên Thủ Lệ hiện nay. Trên núi này có 13 cây muỗm cổ thụ, trong đó có một cây ở trước miếu Ông. Nhà ông Cửu có hai sào ruộng ở ngay sau miếu nên vị trí của miếu được ông nắm chắc như lòng bàn tay.
Ông Cửu kể, những năm giặc Mỹ ném bom bắn phá Hà Nội, có một đơn vị bộ đội đóng quân ở gần khu miếu. Mùa muỗm chín, người ta vẫn trèo lên cây hái quả bán lấy tiền mua vật dụng phòng cháy chữa cháy chứ không ai đút túi tư lợi. Một lần, chính mắt ông Cửu nhìn thấy cảnh hai ông Nguyễn Đắc Liên (tức cụ Cả Liên) và Trịnh Xuân Mão trèo lên cây muỗm trước cửa miếu để thu hoạch. Cây muỗm xanh tốt là thế nhưng bỗng dưng, một cành cây có đường kính chừng 30cm bị gãy làm hai ông rơi xuống, ngã gãy xương. Điều đáng nói là vết gãy trông rất ngọt như có ai tiện. Người ta rỉ tai nhau đó là do Ông phạt vì đã phạm thượng, trèo lên cây trước miếu. Sau này, khu vực núi Bò bị san lấp để làm khu ngoại giao đoàn. Ngôi miếu Ông cũng bị phá. Hiện giờ, ông Cửu xác nhận nó thuộc vào khu đất số nhà 300 Kim Mã.
Tuy nhiên, địa phận đất nhà 300 Kim Mã không chỉ gắn với câu chuyện về miếu Ông linh thiêng mà còn là nghĩa trang rất đặc biệt.
http://kienthuc.net.vn/Uploaded/baog...20mau_MQZA.jpg
Theo ông Nguyễn Đắc Liên, ngôi nhà 300 Kim Mã nằm trên đất khu miếu Ông và nghĩa trang trẻ em.
Nghĩa trang trẻ con
Ông Nguyễn Đắc Liên cung cấp thêm thông tin mà "không phải ai ở làng cũng nhớ". Theo đó, trước đây, ông Phúc Long mua đất ở cổng làng Vạn Phúc (đoạn đường Giang Văn Minh bây giờ). Khu đất ấy vốn là nghĩa trang trẻ con. Ông Phúc Long đã xin chuyển toàn bộ hài cốt ở đó về gần chỗ miếu Ông, vì quanh đó là khu đất trống và đã có một số mộ phần người Vạn Phúc được đặt tại đây.
Sau này, khu nghĩa trang ở quanh miếu Ông được chuyển lên trên Yên Kỳ (Bất Bạt, Hà Tây cũ) để xây dựng ngoại giao đoàn, trong đó có phần mộ của ông ngoại, ông bà nội ông Liên. "Có thể, khi di chuyển mộ thì có những bộ hài cốt của trẻ em đã không còn do dấu tích thời gian. Thế nên, những vong hồn vẫn vương vất ở đó chăng?", ông Liên tỏ ý nghi ngại.
Đến nay, những câu chuyện ly kỳ liên quan đến số nhà 300 Kim Mã vẫn còn là một điều bí ẩn. Thế nhưng, với những người làng Vạn Phúc thì ngôi nhà ấy tọa lạc trên phần đất miếu Ông và khu nghĩa trang là có thật.
(Còn nữa...)
"Tôi có nghe những lời đồn thổi về số nhà 300 Kim Mã. Thế nhưng, đất tốt hay xấu chính là ở người sống trên đất ấy. Nếu tâm địa xấu xa thì sẽ chỉ thấy điều xấu mà thôi. Thực tế, chẳng có ma quỷ, thần thánh nào trừng phạt con người cả. Cứ bảo là vào ngủ ở đó bị dựng giường thì phải xem địa chất của vùng đó, phải đào lên để tìm các mạch khí xem có khí xấu như Metan chẳng hạn, đằng này không chịu xem xét cho thấu đáo đã đồn thổi loạn lên".
GS Trần Lâm Biền
Trọng Thanh
</H1>
Các chuyên gia lý giải về nhà ma 300 Kim Mã
(Kienthuc.net.vn) - Một số nhân chứng khẳng định, khi đặt chân vào số nhà 300 Kim Mã, họ có cảm giác bị rợn người, lạnh sống lưng.
Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân không hoàn toàn do "thần hồn nát thần tính".
Những câu chuyện trùng hợp đến khó tin
Ông Nguyễn Cung Hà, chuyên viên Bộ môn Cận Tâm lý, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người cho hay, những trường hợp nhà được làm trên nền đình, chùa, miếu mạo, nghĩa trang... thì ông "vẫn gặp thường xuyên". Cũng theo ông Hà, kết cục của những người sống trong ngôi nhà đó "đều na ná".
Để chứng minh cho nhận định trên, ông Hà trích dẫn vài câu chuyện. Theo đó, một gia đình ở Hà Nam mua được ngôi nhà mới. Thế nhưng, chuyển về ở chưa được bao lâu thì trong nhà xảy ra nhiều chuyện không hay. Vợ chồng thường xuyên cãi lộn, đánh nhau; đứa con lớn đi đường bị tai nạn xe máy; chăn nuôi gà lợn đều bị dịch bệnh chết hết... Một hôm, đứa con út trong nhà bị ốm, lúc tỉnh lúc mê, luôn lảm nhảm rằng dưới nền nhà có một ngôi mộ, phải đào lên chuyển ra nơi khác. Sau, người ta đào lên theo chỉ dẫn của đứa con thì đúng là có một cái tiểu trong nhà.
Một câu chuyện khác ở chính làng ông Hà, khi nhà làm trên nền đình cũ đã bị phá từ những năm 60 của thế kỷ trước. Gia đình ấy gặp tai ương liên tiếp: Người cha thì thắt cổ tự tử, con trai cả bị tai nạn xe máy rồi mất, người vợ hóa điên sau những tai họa xảy ra.
TS, Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người kể lại một câu chuyện mà chính ông đã về tận nơi nghiên cứu, thực nghiệm.
Theo đó, vào khoảng tháng 3/2002, ông nhận được tin một ngôi nhà có 7 người chết liên tục và hiện bỏ hoang, không ai dám ở. Đã có nhiều nhà khoa học địa chất, hóa học, y khoa về tìm hiểu nhưng vẫn chưa có kết quả thuyết phục. Qua tìm hiểu, thực nghiệm thì có một ngôi miếu mới bị phá đi, người trong nhà dựng nhà vệ sinh và khu chuồng lợn cạnh đó. "Cũng có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tai họa của những người sống trên khu đất ấy cũng khiến các nhà khoa học thật sự lưu tâm", ông Phác nói.
Vậy, vì sao lại có sự trùng hợp trong những câu chuyện nhà làm trên nền đình, miếu, nghĩa trang như thế?
Không ở yên nếu nhà có mộ bên dưới
TS, Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác cho biết, đến nay, khoa học đã thừa nhận sự tồn tại của vong hồn. Theo đó, không chỉ con người mà chính con vật, cây cỏ cũng có vong hồn. Đó là một dạng vật chất đặc biệt và "không phải ai cũng thấy được, trừ những người có giác quan thứ sáu - khả năng đặc biệt".
Trong Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học 2010 - "Giả thiết, lý giải một số biểu hiện của vong dưới góc độ khoa học" (Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, được Hội đồng khoa học nghiệm thu ngày 25/12/2010), GS.TS Phan Thị Phi Phi, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm cho rằng, linh hồn để ám chỉ "tổng năng lượng tồn dư của người chết".
Thượng tọa Thích Quảng Tùng lý giải: "Khi một người chết đi thì phần thể xác của họ tiêu mất nhưng phần tinh thần, phần năng lượng sinh học của họ là một dạng vật chất đặc biệt vẫn còn và lưu lại nơi họ chết, ở đất, đá, hoặc là xe cộ, cây cối...
Có những căn nhà do vong tiền chủ linh thiêng, người khác mua nhà đến ở. Về nhà đó ngày nào thì đau đầu, bệnh tật từ ngày đó... Nếu nhà có mộ phần bên dưới thì càng nguy hiểm. Người ta gọi là ám khí.
Ở một khía cạnh khác, ông Nguyễn Cung Hà cho rằng, "trần sao âm vậy". Việc làm nhà trên nền miếu, nghĩa trang thì dù có di dời mộ đi nơi khác vẫn phải làm lễ, coi như để "thương lượng", xin phép người cõi âm. "Nếu không, phá miếu, mộ rồi làm nhà ở chẳng khác nào có người đến phá nhà bạn, ngang nhiên chiếm nhà bạn để làm nhà của họ. Thế nên, người ta sẽ không thể ở yên trong ngôi nhà đó được", ông Hà ví von.
http://kienthuc.net.vn/Uploaded/baog...20mau_IMJN.jpg
GS Nguyễn Trường Tiến xác nhận: Có nơi di dời hài cốt đi rồi nhưng âm khí vẫn rất nặng.
Hài cốt chuyển đi, khí âm vẫn còn
Dưới góc độ năng lượng vật lý, GS Nguyễn Trường Tiến, Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam cho rằng, con người phát ra năng lượng.
Ngay cả khi chết đi, nguồn năng lượng ấy vẫn còn và là năng lượng âm (khí âm). Đồng thời, trong lòng đất cũng có những trường năng lượng hoặc tốt, hoặc xấu. Nếu năng lượng tốt sẽ giúp con người sống ở đó được hiền hòa, mạnh khoẻ. Ngược lại, những nơi có năng lượng xấu, khí âm nặng sẽ khiến người ta mệt mỏi, hay mộng mị, bệnh tật, thậm chí nguy hại sức khoẻ. Những nơi như nghĩa trang sẽ phát khí âm rất lớn.
GS Nguyễn Trường Tiến cũng xác nhận, qua khảo nghiệm và thực tế đã chứng minh, có những nơi đã di dời hài cốt đi rồi nhưng khí âm vẫn còn nặng. Thừa nhận chuyện có vong hồn, ông khẳng định ấy là do vong vẫn ở lại. Do đó, khi làm nhà trên những khu đất từng có mộ thì con người sẽ gặp phải những chuyện không hay, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Ông Nguyễn Mạnh Linh, Trưởng phòng Nghiên cứu phong thủy kiến trúc, Viện Quy hoạch & Kiến trúc đô thị (UAI), trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho hay, phòng của ông đã từng tiếp cận nhiều khu đất làm trên nền miếu, nghĩa trang ở góc độ đo năng lượng.
Theo đó, để xác định âm khí ở trên những khu đất này có lớn hay không, ông Linh cùng cộng sự phải dùng tới hai loại máy. Một loại máy của Việt Nam sản xuất, phát hiện được âm khí, dương khí. Một loại máy do Mỹ sản xuất sẽ phát hiện và đo được điện từ trường. Năng lượng mạnh sẽ phát ra điện từ trường lớn và ngược lại. Khi năng lượng âm càng lớn thì điện từ trường âm càng cao, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của con người. "Thông thường, trong những khu đất từng là nghĩa trang, chúng tôi đo được năng lượng âm rất lớn", ông Linh xác nhận.
Lý giải việc có những người cảm thấy ớn lạnh, rợn người, dựng tóc gáy khi đi vào trong khu nhà từng là nghĩa trang, ông Linh cho rằng, đó là tác động của năng lượng âm. "Tuy nhiên, không phải ai cũng có được những cảm nhận ấy", ông nói.
Từ đó, liên hệ đến ngôi nhà số 300 Kim Mã, cả ông Tiến và ông Linh đều cho rằng, việc người ta có cảm giác ngủ trong đó bị dựng giường, bước vào thấy rợn người là có cơ sở từ nguyên lý về năng lượng âm, dương và niềm tin vào sự tồn tại của vong hồn. "Đương nhiên, người không tin sẽ cho đó là chuyện nhảm nhí", ông Tiến nói.
"Đúng là năng lượng âm có tác động không tốt tới sức khoẻ con người. Ví như vào khu đất mà khí âm rất lớn, nhiều người sẽ có cảm giác mệt mỏi, bị ốm đau. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng khi đi vào trong số nhà 300 Kim Mã có cảm giác rợn người, lạnh sống lưng là vì yếu tố tâm lý, do họ đã được nghe kể nhiều chuyện không hay về ngôi nhà từ trước".
Ông Nguyễn Cung Hà
Trọng Thanh
Nhà có ma có gì lạ nhỉ??? Bất kể nhà nào chẳng có ma ??? Gia tiên nhà này chẳng phải "ma" của nhà khác sao? Ôi cuộc đời ơi... gia như tôi một lần được thấy ma!
Em thì chẳng có tiền để mua nhưng nếu có người cho em ngôi nhà đó chắc chắn là em xin he he he!http://www.thegioivohinh.com/diendan...es/welcome.gif
Cám ơn bác Bin nhé.
Nếu có thể thì các bác trong diễn đàn tường thuật lại đợt thực nghiệm tại ngôi nhà 300 Kim Mã này cho các ace trong diễn đàn được biết ạ
Tranh chấp giữa cõi âm và cõi dương diễn ra khắp mọi nơi. Các chung cư đang mọc lên trong giai đoạn đầu của các Đại công trường xây dựng nhà ở cao cấp phần nhiều các dự án chọn khu nghĩa trang cho ít tiền đền bù. Trong nghĩa trang xưa có nhiều lớp mộ có bề dày vài trăm năm, số người nằm đó không tính hết được, phần nhiều mộ chồng lên mộ do con cháu quên, mất nấm người thế hệ sau lại chôn đè lên. Việc di chuyển hầu như chỉ tính đến mộ còn nấm, còn con cháu quản lý. Số còn lại nhiều hơn. Nấm mộ còn hay không còn thì hồn linh vẫn ở đó, nhất là tình trạng con cháu không biết Phật pháp không tụng kinh cầu siêu cho thân nhân cho nên mấy trăm năm, mấy nghìn năm vẫn chưa siêu thoát được. Đã chưa siêu thoát thì vẫn bám vào mảnh đất chôn họ. Nếu nhà ở chọn chỗ của họ thì phải chung sống với họ. Sự bất ổn là điều chắc chắn. Người về đó có cúng lễ cũng không đạt kết quả vì với vài câu Nam mô A Di Đà Phật không đủ phước chuyển họ đi. Đi đâu là cả một vấn đề không phải thầy nào cũng tìm ra nơi cho họ đi và cho họ đi được. Nhìn vào nhà thấy đẹp nhưng ở rồi mới biết. Ở thấy không ổn mà bán thì cũng khó.
Trong dự 1 án xấy dựng Khu Đại Học Phố Hiến tại Thành Phố Hưng yên do Hàn Quốc thiết kế thấy họ vẫn giữ nguyên các khu mộ hiện có mà xây tường cho đẹp. Họ hẳn phải có kinh nghiệm ở nước họ, khi ra nước người họ muốn việc họ làm có thể dễ thì họ vẫn để khu mộ cũ tồn tại trong quần thể Khu Đại Học. Tuy chưa biết dự án của ai được chọn nhưng những người có kiến thức tâm linh phải khen họ.
Biệt thự bỏ hoang vì bị "ma ăn mày" ám?
http://media.tinmoi.vn/block/line-dot.png?1273012
Đó là một ngôi nhà hai tầng rất đẹp, khang trang, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 200 m2 cạnh quốc lộ, nhưng bị bỏ hoang hơn chục năm qua vì... ma ám.
Chủ nhà sau khi dọn đi không tiết lộ điều gì, có lẽ vì hy vọng “bán tống bán tháo” được căn nhà. Nhưng 5, 6 vị khách đến hỏi mua đều rút lui bí ẩn. Có người đến thuê nhà này để ở, nhưng chỉ vài ngày đã phải gói ghém đồ đạc chuyển đi. Người thuê nhà kể rằng mấy đêm liên tiếp, đêm nào họ cũng thấy những âm thanh kì lạ như tiếng ầm ầm của bước chân, tiếng người nói rì rầm, tiếng trẻ con khóc. Tuy nhiên, khi đi kiểm tra thì không thấy ai…
Chủ nhà bỏ biệt thự về ở túp lều vì… sợ ma?
Chủ ngôi nhà này là gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu). Nhà xây dựng vào năm 2000, kiến trúc hai tầng rất rộng rãi, khang trang, mặt tiền rộng, nằm sát quốc lộ. Gia đình bà Hoa vốn có một ngôi nhà cũ đã xuống cấp ở trong làng, nhưng người dân không hiểu vì sao khi ngôi nhà mới xây xong thì gia đình bà Hoa chỉ ở khoảng nửa năm rồi lại chuyển về nhà cũ sinh sống.
Một người ở gần ngôi nhà mới tỏ vẻ thạo chuyện, cho biết: “Đất xây dựng ngôi nhà này trước kia là một bãi tha ma, chuyên chôn cất những trẻ em chết yểu và những người ăn mày chết đói. Do thời gian và chiến tranh tàn phá nên dần dần các ngôi mộ bị san lấp hết, mảnh đất trở nên bằng phẳng và trở thành một bãi đất hoang.
Khi nhà bà Hoa xây móng đã đào phải hai ngôi mộ, họ cũng làm lễ di dời mộ đến nghĩa trang của xã. Nhưng mộ dưới nền nhà còn nhiều, vì vậy những hồn ma liên tục quấy rối khiến nhà bà ấy không ở được, phải chuyển về nhà cũ”.
Người dân này cho biết, bà Hoa kể, có lần vào đêm tối bà ta nhìn thấy bóng một bà già lưng còng đi từ trong căn bếp nhà mình ra. Quá hoảng sợ, bà vội lao về phòng và gọi chồng con dậy kể lại sự việc. Tuy nhiên, khi cả gia đình xuống bếp thì lại chẳng thấy ai. Các thành viên trong nhà nghĩ rằng chắc do bà Hoa bị hoa mắt nên nhìn nhầm.
Tuy nhiên, sau đó chính những người này cũng nhìn thấy bóng của bà lão đó lần mò ở trong bếp. Rồi cứ vào nửa đêm là cả nhà lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lúc đầu họ tưởng là trẻ con của hàng xóm khóc, nhưng khi tìm hiểu được biết hàng xóm xung quanh không nhà nào có trẻ con. Lúc này cả nhà vô cùng hoang mang lo sợ, nhưng vì tiếc tiền của và công sức bỏ ra để làm nhà nên họ vẫn không chuyển đi.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khiến nhà bà Hoa sợ hãi không dám ở ngôi nhà mới nữa là chuyện bà bị một com bướm màu đen rất to bay vào nhà, quẹt vào mắt. Đến sáng hôm sau, khi ngủ dậy, bà Hoa thấy mắt mình mờ hẳn, không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Gia đình phải đưa bà đến bệnh viện để khám và lấy thuốc uống.
Mặc dù tại bệnh viện các bác sĩ cho biết nguyên nhân mắt bà bị mờ là do bị phấn của con bướm rơi vào mắt, nhưng vợ chồng bà thì cho rằng đó là con bướm ma, vì ngôi nhà có nhiều âm khí nên bướm ma mới xuất hiện. Sau những sự việc không may xảy ra như thế, gia đình bà Hoa quyết định quay về ngôi nhà cũ sinh sống và rao bán căn nhà mới.
Bà Hoa kể với những người hàng xóm của mình rằng từ khi về ngôi nhà cũ, những sự việc kì lạ không còn xảy ra nữa, mắt bà đã sáng trở lại, công việc làm ăn của gia đình cũng phát đạt hơn trước.
Khách mua nhà hay thuê nhà đều “bỏ của chạy lấy người”
Người chủ thứ hai, mua nhà của bà Hoa cũng chỉ ở đây chưa đầy một tháng, sau đó cả gia đình người này không hiểu vì lẽ gì cũng gói ghém quần áo, đồ đạc bỏ đi.
Vì thấy ngôi nhà nằm gần quốc lộ lại có địa thế đẹp nên đã có rất nhiều người đến hỏi mua. Điều trùng hợp là cho đến nay đã 13 năm từ khi nhà xây xong, chưa có ai mua thành công ngôi nhà kỳ lạ. Có những người đã đặt cọc tiền trước rồi, tuy nhiên, đến ngày trả tiền lại “bỏ của chạy lấy người”, chấp nhận mất trắng số tiền đặt cọc.
Những người hàng xóm cho biết, có lần, một vị “đại gia” ở thành phố Vinh (Nghệ An) về hỏi mua căn nhà. Sau khi hỏi thăm làng xóm biết được căn nhà đang bị đồn có ma quỷ, người này vẫn tỏ ra cứng rắn, khẳng định mình xưa này không bao giờ tin chuyện hoang đường. Sau khi trả tiền đặt cọc ông ta xin phép chủ nhân ngôi nhà cho mình được ở thử vài ngày để kiểm chứng.
Người khách này còn cẩn thận đánh xe ô tô và mời một ông thầy cúng về cúng giải hạn cho căn nhà. Tuy nhiên, sau vài tiếng đồng hồ xem xét, cúng bái, không hiểu vì sao cả thầy cúng và vị khách giàu có đều vội vã rời khỏi ngôi nhà. Kể từ đó người ta không bao giờ thấy họ quay trở lại nữa. Một số người mê tín nghĩ rằng có lẽ người khách và ông thầy cúng đã bị những hồn ma trong căn nhà xua đuổi?.
Sau đó vì thấy căn nhà hai tầng để hoang quá phí phạm nên chủ nhân của nó đã quyết định cho một số người thuê để ở. Lần này, nhũng người thuê nhà lại gặp vô số câu chuyện khó giải thích.
Người thì kể ban đêm họ không tài nào chợp mắt được, cứ nhằm mắt là lại cảm thấy chiếc giường mình đang nằm rung rinh, như có ai đó đang lật chiếc giường khiến họ bừng tỉnh dậy. Người lại kể ban đêm họ nghe thấy những âm thanh kì lạ như tiếng ầm ầm của bước chân, tiếng người nói rì rầm, tuy nhiên, khi đi kiểm tra thì không thấy ai. Những người thuê nhà chỉ ở được vài ngày, người “cứng bóng vía” cũng ở được vài tuần, sau đó đều gói gém đồ đạc chuyển đi. Nhiều người tâm sự dù chủ nhà có trả thêm tiền để họ ở trong ngôi nhà này thì họ cũng không dám ở nữa.
Một người dân sống gần ngôi nhà đặc biệt cho biết: “Có lần vào một buổi tối, tôi có việc nên tận 12 giờ đêm mới về nhà. Lúc đi ngang căn nhà hoang tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện lào xào trong đó, tò mò tôi thử nhìn xem có ai trong ấy không thì thấy căn nhà tối om. Tiếng nói chuyện càng ngày càng to dần, rồi lại có tiếng người cười khanh khách trong đó. Biết gặp ma nên tôi vội vàng chạy một mạch về nhà mà vẫn còn hoảng hốt”.
Hiện ngôi nhà bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm khắp nơi. Chiếc cổng sắt bị hoen rỉ và hư hỏng. Tuy có sân rất rộng và chiếc cổng sắt đã mở tung nhưng vì lời đồn “nhà ma” nên trẻ con trong vùng cũng sợ khiếp vía, không đứa nào dám bén mảng đến chơi trong sân nhà.
Người viết đã liên hệ với người chủ cũ của ngôi nhà đó là bà Nguyễn Thị Hoa để hỏi rõ sự tình. Bà cho biết: “Nguyên nhân khiến gia đình tôi chuyển đi không phải do bị ma quỷ quẫy nhiễu gì cả. Chỉ vì ngày đó địa thế của ngôi nhà cách xa khu dân cư nên việc làm ăn của gia đình không được thuận lợi, gia đình tôi quyết định về nhà cũ ở trong làng cho tiện việc buôn bán”. Bà Hoa khẳng định chuyện gia đình bà nhìn thấy ma trong nhà là hoàn toàn không có thật, chỉ là những lời đồn đại của người dân mà thôi.
Ông Nguyễn Kim Thành, Trưởng xóm 14, nơi căn nhà được xây dựng thì cho biết: “Đúng là ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang lâu năm. Tuy nhiên, những tin đồn ma quỷ trong nhà chỉ là những lời đồn thổi không có căn cứ. Có lẽ vì thấy ngôi nhà khá đẹp, nằm gần quốc lộ lại bị bỏ hoang nên người dân mới tung tin đồn nhảm nhí. Còn chuyện chưa có người mua thì có thể chủ nhân của ngôi nhà ra giá quá cao nên chưa bán được, chứ không hề có chuyện ma quỷ gì ở đây”.
Theo Xa lộ pháp luật
Mình rất ghét những bài báo: lúc đầu thì đưa ra dẫn chứng có ma này ma nọ, rồi phỏng vấn 1 ông cán bộ-đảng viên mà, ai dám nói có ma chứ và cuối cùng kết luận 1 câu tất cả chỉ là tin đồn.
Có thể là mình ảnh hưởng bởi voz nên có chút thành kiến với nhà báo.
Nhưng thiết nghĩ nhà báo mà muốn tìm hiểu sao k thực tế ở trong đó vài đêm đi ạ rồ hãy kết luận có lẽ sẽ thuyết phục hơn, văn minh như Mĩ mà vẫn có những nhóm săn ma cơ mà :v
Đối với thế giới vô hình thì mình thà tin là có chứ đừng nói là không, và bản thân mình cũng tin, cũng sợ. Cho nên sống sao cho phải với lương tâm là được.
Trên đây là đôi điều mình muốn bày tỏ! Thân! :))
ế quá. mốc quá :(
Chuyện ly kỳ về 7 người chết bất đắc kỳ tử trong căn nhà 'truyền đời tai ương'
Ngôi nhà ấy sau những cái chết liên tiếp của những chủ nhân, nay đã bị bỏ hoang, tường loang lổ vữa rơi gạch mủn, cửa sổ há hốc, cửa chính mốc meo, trẻ con trong xóm có cho kẹo cũng không đứa nào dám lân la...
Câu chuyện về những tai nạn trong gia đình ông Ngô Văn Minh (thôn Xuân Biểu, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã bắt đầu từ chủ đất trước. Ngôi nhà ấy sau những cái chết liên tiếp của những chủ nhân, nay đã bị bỏ hoang, tường loang lổ vữa rơi gạch mủn, cửa sổ há hốc, cửa chính mốc meo, trẻ con trong xóm có cho kẹo cũng không đứa nào dám lân la.
Ông Đỗ Văn Hìu, một người hàng xóm cho biết, trước khi gia đình ông Minh chuyển về đây sinh sống, miếng đất đã có một đời chủ khác. Mảnh đất trước đó là khu nghĩa địa, đời chủ thứ nhất đã lập một cái am nhỏ ngay góc vườn, hương khói thường xuyên.
Ngôi nhà bỏ hoang sau những cái chết hàng loạt.Nhang khói được hơn 3 năm, trong một lần say rượu, gia chủ vô tình làm rơi vỡ vụn bát hương trong am. Ngay sau đó gia đình này gặp phải rất nhiều đen đủi khó giải thích, rồi người chồng ốm nặng qua đời. Bà chủ và và đứa con liền bán miếng đất chuyển vào Nam sinh sống, nhưng không lâu sau cả hai mẹ con cũng cùng qua đời vì tai nạn giao thông.
Không lâu sau, gia đình ông Minh chuyển tới. Thấy người lạ chuyển đến ngôi “nhà ma”, người dân trong làng xôn xao bàn tán, khuyên nên nghĩ lại, nhưng ông Minh không thay đổi ý định. Ngày đó ông Minh còn làm gạch nung, thấy khu đất rộng là ưng ý ngay, có lẽ vì nghĩ sẽ có nhiều đất để làm gạch.
Sau khi mua lô đất, ông chủ mới “đầu tư” hẳn cái miếu nhỏ bên cạnh gốc mít góc vườn, rồi đào ao nước ngay phía hông nhà, vừa có đất để nung gạch, vừa có ao thả cá, nuôi vịt. Ao được đào chưa lâu thì vợ ông phát bệnh. Suốt ngày bà chạy ra phía ao, la hét ầm ĩ và lảm nhảm mình bị “trời đày”. Một ngày mùa đông lạnh cắt da, bà nhảy xuống chính cái ao đó, tự vẫn.
Vợ mất, ông Minh tỏ ra hoảng loạn, không để ý đến công việc làm ăn. Kinh tế gia đình sa sút. Nhưng tai ương chưa hết. Người con út của ông bà gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về sau đám tang mẹ không lâu. Rồi người con trai thứ hai bị điện giật ở nhà mất mạng.
Tang trùng tang. Ông Minh vì thế tiều tụy, chán nản, cũng qua đời không lâu sau. Cả gia đình 3 người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ mấy năm nay.
Cả gia đình ông Minh giờ chỉ còn lại đứa cháu nội mới 3 tuổi. Người con dâu của gia đình nhớ lại: “Chỉ trong vài năm mà các thành viên trong gia đình cứ lần lượt “ra đi”, mọi thứ như đổ ập xuống đầu tôi khiến tôi không thể nào chống nổi. Thôi thì mẹ con đành cố sống”.
Dân làng bắt đầu “mổ xẻ” những vấn đề “phong thủy”, “đất thiêng” quanh căn nhà này. Một cao niên kể lại: “Ngày trước thi thoảng có trẻ con đến đấy chơi nhưng từ khi những đứa trẻ vào nghịch phá đồ đạc về bị đau bụng, ngã gãy chân thì không đứa nào dám đến nữa”.
Có người cho rằng, trước đây, khu đất thuộc đất của đền cũ ở làng. Hàng chục năm trước, do chủ trương cải tạo làng xóm nên khu đền chính Xuân Biểu được tháo dỡ để lấy đất ở cho người dân. Rồi người chủ đầu tiên của khu đất còn lấy một số gỗ của đình để làm nhà nên mới xảy ra cơ sự vậy. Lại có người quả quyết do ông Minh đào ao, đã chạm vào “long mạch”, mà việc hương khói lại không được thường xuyên nên gặp vận đen.
Ông Nguyễn Văn Giản, Trưởng thôn Xuân Biểu cho biết: “Những cái chết trong gia đình ông Minh là có thật. Trong chưa đầy 2 năm mà người trong nhà cứ lần lượt “rủ” nhau ra đi”. Tuy nhiên theo ông Giản, chuyện “đất thiêng” chỉ là trò mê tín dị đoan của những “ông đồng, bà cốt”.
Những cái chết của những người từng sống tại căn nhà này chỉ là do sự trùng hợp. Ông trưởng thôn lập luận: "Nếu bảo chết vì động long mạch thì tại sao khi đào ao xong không chết ngay mà lại đợi đến vài năm sau sự việc mới xảy ra".
Ông Giản xác nhận, ngày xưa Xuân Biểu có hai ngôi đình làng nhưng do chính sách bài trừ mê tín dị đoan nên đã cho tháo dỡ một đình Cả để lấy đất cho người dân xây nhà. Nhưng khu đất đền là khu giữa thôn, thuộc khu vực chợ của thôn hiện giờ chứ không phải là khu nhà ông Minh.
“Tất cả những vật liệu của đình Cả đã được đưa về để xây dựng nhà hợp tác và trùng tu ngôi đền Trung bên trong, chuyện chủ cũ của căn nhà trên có lấy gỗ trong đền về xây nhà mình hay không thì không rõ”, ông Giản cho biết thêm.
Theo PLO
Ma quỷ là hoàn toàn có thật, mình đã từng chứng kiến
Trường hợp này giống như của người anh thứ ba của em.Anh Ba em đậu trường đại học ngoại thương TP HCM do nhà có hoàn cảnh khó khăn ở dưới quê nên phải ở nhà ông ngoại đã bị bỏ hoang nhiều năm,nhà nhìn rất ẩm thấp, tăm tối lúc mưa nước ngập đến chân, còn chuột thì chạy đầy nhà, ngủ thì chẳng có điện phải thắp đèn cầy tội lắm.Ổng kể mấy ngày đầu thì ngủ ngon lắm không có gì cả, nhưng sau đó thì liên tục bị đè tối lẫn trưa hể ngủ là bị đè.Ổng kể lúc bị đè ổng nhìn thấy đến cả gia đình, nhiều lúc ngủ bị 2,3 người đè tay chân, có lúc bị con nít lôi giò, thột đít.Dù bị phá dữ lắm nhưng ổng vẫn không sợ mà vẫn ở, năm lớp 9 em có lên ở chung ( lúc này ổng đã lập gia đình) nhưng đôi khi vẫn bị đè. Đến sau này thỉnh bàn thờ thần Quan Công về thờ và nhờ người gửi mấy người âm đó lên núi tu và xây nhà đỡ đỡ lại mới đỡ bị phá.Ông anh em ổng nói nhiều khi ổng đến nhà bạn ổng chơi lúc ngủ cũng thấy có người đàn bà đến hỏi ổng, khi hỏi thì bạn ổng kể nhà có thờ người nhà thì mới biết và nhìn lên bàn thờ thấy hình của bả.Bản thân em lúc trước cũng rất hay bị đè nhưng chẳng thấy ai xung quanh.Em đảm bảo mọi việc em nói là thật !
Lời đồn bí ẩn về ngôi nhà hoang bị 'yểm bùa'
Ở khu phố náo nhiệt nhất thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, có một ngôi nhà mặt phố nhưng lạc lõng đến lạnh người bởi vẻ cũ kỹ, hoang phế. Đến giờ nhiều người dân xung quanh cũng không biết chủ nhà là ai, bởi đã vài chục năm ngôi nhà bị khóa cửa bỏ không, mặc dù có trưng biển bán nhà nhưng cũng không ai dám mua, chủ nhà cũng không thấy quay lại thăm viếng. Xung quanh ngôi nhà ấy, người dân lưu truyền những câu chuyện ma quái.
Ngôi nhà có oan hồn hai người lính Lê dương
Khi có khách hỏi về ngôi nhà, chị chủ quán nước phía chếch đối diện ngôi nhà vẻ bí ẩn: “Chị định thuê à, nhà ấy có ma đấy”. “Chị nhìn thấy ma bao giờ chưa mà biết?” - chúng tôi hỏi. “Chưa nhìn thấy, nhưng những người ở đấy đều kể thế. Mấy đời chủ nhà không ở được cũng bán rồi, người đến thuê cũng phải chuyển đi. Nếu không có ma thì người ta đã bán lâu lắm rồi chứ chẳng để thế này, đất mặt đường như thế giờ đắt đỏ lắm” - chị này khẳng định thêm.
Chia sẻ với chúng tôi, những người dân sống xung quanh ngôi nhà cho biết dù sống ngay sát ngôi nhà nhưng họ cũng cảm thấy rờn rợn khi đi qua đây, nhất là vào ban đêm. Những lời đồn đại về ngôi nhà có ma này xuất hiện cách đây mấy chục năm rồi, đầu tiên người ta bảo mảnh đất này nặng vía nên gia đình nào ở cũng gặp chuyện. Đặc biệt thời gian gần đây khi nó bị bỏ hoang thì những lời đồn ấy càng được thổi lên khiến người yếu bóng vía nghe đã rùng mình.
Về các đời chủ của ngôi nhà, đầu tiên phải kể đến là gia đình ông bà Lựu, ông bà mua ngôi nhà này từ hồi mới thành lập thị trấn, tức là cách đây trên dưới 50 năm rồi. Ông bà Lựu về đây ở được một thời gian, nhưng người ta thấy gia đình ông bà cứ lục đục, liên tục đánh cãi chửi nhau. Ở được một thời gian thì một người con trai của ông bà mới khoảng 10 tuổi mắc sởi mà chết, chừng 1 năm sau thì một người con khác cũng đang tuổi thiếu niên, không hiểu bệnh gì cũng chết.
Liên tục gặp chuyện buồn, gia đình ông Lựu đã bán lại ngôi nhà cho gia đình ông bà Hồng - Khoái. Gia đình người chủ thứ hai về đây được mấy tháng thì người mẹ chồng, lúc đó mới khoảng 60 tuổi, đang khỏe mạnh bỗng nhiên cũng đột ngột mất. Nhiều người dân xung quanh đã bắt đầu có những xì xào về mảnh đất “nặng vía” và những lời đồn ma quỷ bắt đầu bùng lên sau khi bà Hồng kể rằng liên tục gặp những giấc mơ lạ và nhìn thấy… ma.
Chuyện là trước đây các cụ truyền lại rằng tại mảnh đất dựng lên ngôi nhà này có chôn 2 người lính lê dương bị bắn chết. Khi bà Hồng về đây ở, bà thường xuyên kể với hàng xóm rằng đêm nào nằm ngủ bà cũng gặp những giấc mơ ma quỷ, rồi chính mắt bà còn nhìn thấy hai người lính da đen đứng ở đầu giường ngủ. Hồn ma hai người lính lê dương ấy cứ liên tục quấy nhiễu khiến bà vô cùng hoảng sợ. Câu chuyện bà Hồng kể cứ lan khắp khu, người ta bắt đầu đồn rằng những chuyện không hay xảy ra với những người sống trong ngôi nhà này là do… có ma, do oan hồn của hai người lính lê dương gây nên.
Những chuyện đen đủi xảy đến với những gia đình sống ở đây vẫn chưa dừng lại. Sau khi không ở được mảnh đất này, gia đình ông bà Hồng - Khoái lại bán cho gia đình ông bà Bình - Đỉnh. Nhưng cũng như gia đình khác, ở chưa được bao lâu thì người con trai của gia đình này mới được mấy tháng tuổi, xinh xắn khỏe mạnh lắm, ấy vậy mà không hiểu làm sao cũng đột ngột chết. Hoảng sợ quá, ông bà đề biển bán nhà, nhưng mãi cũng không có người mua.
Một thời gian sau thì có anh thợ mộc tên Khiêm đến thuê để mở xưởng gỗ, được một năm làm ăn khấm khá thì năm sau anh Khiêm cứ ốm đau, rồi xưởng mộc cũng sa sút, phá sản. Anh này cũng trả lại nhà không dám ở nữa. Chừng 5-6 năm sau thì gia đình ông bà lại bán cho một cặp vợ chồng tên Tiếp người ở Gia Lâm, Hà Nội.Hai vợ chồng trẻ này tiến hành sửa sang nhà cửa, chuẩn bị dọn về sống thì tự nhiên xích mích, đánh cãi nhau rồi ra tòa ly hôn. Họ chưa dọn đến nhà mới ở được ngày nào, đến nay cũng không ai biết họ ở đâu.
Con số bí ẩn ở trước cửa nhà
Giữa khu phố náo nhiệt, hình ảnh ngôi nhà cấp 4 lọt thỏm khiến người đi qua không khỏi rờn rợn bởi vẻ cũ kỹ, hoang phế của nó. Những cánh cửa mục nát, tường rêu mốc, trốc lở, ổ khóa thì hoen gỉ, dòng chữ “Bán nhà” có lẽ được viết cách đây đã mấy chục năm, nay đã bị mưa nắng xóa gần hết. Nhưng để ý kỹ, có một điều khó lý giải nữa khiến ai ai cũng thắc mắc, đến nay cũng chưa có lý giải, ấy là những chữ số được đắp phía trên cánh cửa chính, được cho là thể hiện năm ngôi nhà được sửa.
Ba số đầu là 198, nhưng chữ số cuối thì thực sự bí ẩn, vì nó không phải số 2, chẳng phải số 5 mà cũng chả ra số 7. Những người hàng xóm cho biết, thời điểm ngôi nhà được tu sửa là năm 1987, nhưng không hiểu những người thợ do có ý trêu đùa, hay vì một lý do nào đó của chủ nhà, con số trên nhà không được đắp là 1987 mà số cuối lại có hình thù kỳ quặc như vậy.
Cũng vì những chuyện đã xảy ra nên người ta lại càng đồn đại rằng đây chính là con số bí ẩn để… yểm bùa ngôi nhà.Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Phương, trưởng khu 1 thị trấn Thắng cho biết, đúng là ngôi nhà đã bị bỏ không mấy chục năm nay và xung quanh nó tồn tại những lời đồn thổi ma quỷ.
“Thật ra thì vì bị bỏ hoang mấy chục năm nên ngôi nhà xuống cấp khiến vẻ ngoài trông rợn rợn như thế, chứ cách đây vào khoảng 30 năm thì những ngôi nhà như thế này khá phổ biến, thậm chí còn được cho là khang trang ở khu vực này. Giờ người ta xây nhà cao tầng hết nên ngôi nhà trở nên lạc lõng như vậy”.
Ông Phương cũng cho rằng, dù đã mấy chục năm nghe người ta truyền miệng nhau rằng mảnh đất này “nặng vía”, có ma nên gia đình nào ở cũng sa sút, chết chóc, nhưng bản thân ông và những người sống xung quanh thì chưa từng nhìn thấy ma. “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây hơn 50 năm rồi, trước đây nhà tôi ở sát ngôi nhà ấy nhưng từ xưa đến nay, dù ngày hay đêm cũng chưa nhìn thấy con ma nào cả mà chỉ nghe người ta kể rồi kháo nhau như thế”.
Ông Phương cũng bảo, bản thân gia đình ông cũng từng là nạn nhân của những lời đồn thổi, vì có thời gian gia đình ông trồng chuối nhờ ở phía sau ngôi nhà. Cách đây mấy năm, con dâu ông chẳng may bị sảy thai, thế là dân làng lại đồn rằng do ông trồng chuối trên đất ma nên mới gặp chuyện.Về người chủ hiện tại của ngôi nhà, ông Phương cho biết, đến thời điểm này không rõ là họ ở đâu và cũng không liên lạc được. Anh Tiếp, chủ ngôi nhà vốn làm nghề lái xe, sau khi vợ chồng ly hôn thì nghe đâu họ cũng đều có gia đình mới. Mới đầu thì anh này có rao bán nhà, nhưng rao mãi không có người mua, cả chục năm trở lại đây anh ta cũng… mất tích luôn, không một lần đoái hoài đến ngôi nhà của mình. Vì vậy ngôi nhà ấy cũng khóa cửa bỏ không đến hơn 20 năm nay rồi.
“Cũng nhiều người có ý hỏi xem chủ nhà có bán không họ mua về làm lễ cẩn thận để làm chỗ kinh doanh, nhưng cũng không ai biết anh Tiếp giờ ở đâu. Chúng tôi cũng có lần bàn bạc mua lại mảnh đất này để làm Nhà văn hóa khu nhưng không liên lạc được anh ta nên cũng đành chịu. Bản thân tôi là trưởng khu phố nhưng đến 8 năm nay rồi cũng không gặp được anh ta để thu tiền thuế sử dụng đất”- ông Phương chia sẻ.Như vậy có nghĩa là vẫn có những người muốn mua nhà nhưng không gặp được chủ nhà, chứ đâu có phải vì có “ma” mà không ai dám bén mảng đến.
Theo An ninh thủ đô