bạn này đang tỏ vẻ nguy hiểm hihi đừng giận nha.
Printable View
ai củng có ý riêng cho bản thân mà...đừng phê phán như zậy
Ai biết là làm thánh thì không có mĩ nhân yêu, bạn dám khẳng định đièu đó không :rolling_on_the_floo
Theo tôi biết thì những vị đạt đạo cao thâm thì chuyện tình yêu nam nữ thường không đam mê luyến ái sâu đậm, những vị hành đạo thì gặp tình duyên rất là trắc trở và ít được tình yêu tốt đẹp. Nếu có thông tin khác thì bạn sinhvienk41 đây có thể nói thêm cho tôi rõ được chăng ?
Lâu lắm không tập luyện gì rồi, không bít mấy con luân xa dạo này sao nữa :))
người giỏi tự ngừoi khác biết đến ,không cần phải tự phô trương mình.
mã cha nó chắc nó định giới thiệu nó chuẩn bị thành phật đó nhảm nhí.lãng xẹt
ai ma chửi kì vậy chứ
miền bắc chửi tiên sư cha
miền nam chửi tổ cha
chửi lại đi !
Không theo thì thôi làm gì chửi người ta lãng nhách,VÔ DUYÊN
Nhìn không thấy gì mà gọi là thiên nhãn, hay là suốt ngãy nghĩ về nó rồi uống thuốc ( thân kinh chẳng hạn, bên tây có nhiều vụ thấy cái gì đuổi theo, cuối cùng điều tra do uống thuốc giảm đau nhiều quá gây ảo giác) nên mới bị thế.
Mình theo trường phái Đạo gia, cũng có cách mở thiên nhãn. Công pháp như sau: sáng sớm thức dậy, ngồi kiết già, hai mắt khép hờ, xóa bỏ mọi tạp niệm , nhìn vào bản tâm của mình.
Pa vuong chu oi xin thông báo ngồi thiền mà thấy phật và bồ tát la ma đó pa nếu lúc đó tâm ông sinh ra cảm giác khoái lạc thích thú.đó là ma cảnh ko tin thi xem ngũ ấm ma trong kinh lăng nghiêm mà đức phật thuyết cho ngài a nan ko tin xem la sẽ bjk tội lỗi.bị ma dụ mà ko bjk
Rõ ràng là mượn Đạo để lập đời
các bác không nghe trong kinh bát nhã có câu: nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý à mà sao còn chấp vào nó ghê vậy. Càng cầu thì càng không có. Nếu có chẳng wa là con mắt âm dương được mở tạm thời do 1 trường phái nào giựa vào bề trên hay dưới thui như đạo cũng có nhưng nó không thuộc vào thưc lực mjh nó không hoàn hảo, và không bền, nếu bác nào còn muốn có nó chỉ có 1 cách duy nhất là xả bỏ mọi tạp niệm thấy thân vô thường tâm vô ngã. Thiền và thiền xả luôn mong cầu trong tự tánh. Rồi sẽ có. Cái nhãn nhỉ đó mới là tuyệt đối và hoàn hảo nhất.
Còn bác nào nói mỡ nhãn mà thấy được quá khứ vị lai của mình người thì pỏ. Nếu tui hỏi ông thiền tới đâu hầu hết người trong này chưa đạt được nhị thiền mà khoát lát. Nếu muốn thấy được quá khứ vị lai xuyên xuất 3 cõi thế ít nhất đặng 4 thiền khi vừa bước vào phải trải qua tam mjh lục thông hoặc đến đắc alhán thì mới hòng mà biết. Còn cái thấy của các vị đây là ảo huyễn ko thật tự tưởng tượng mà ra.
muốn có thiên nhãn rất dễ, nhưng không phải ai cũng dám. Điều kiện có được nó là phải tự tay lấy "kim may" chọc đuôi 02 con mắt. Có ai dám làm để có thiên nhãn không??????
Chào bạn, mình cũng là một học viên PLC, mình cũng tập được hơn 8 tháng và mình có rất nhiều cảm ngộ, cảm nhận trong quá trình học. Hiện tại mình chi có một niệm duy nhất là Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt và trân quý, mình còn cảm thấy hối hận vì sao không đắc pháp tốt hơn.Trích dẫn:
thì ra là bài quảng cáo cho PLC,bọn này láo kinh khủng.lúc nào cũng mở miệng là tu tập,kiêm tốn này nọ mà toàn chuyên đi spam,viết bài quảng cáo , mị dân,lừa đảo
Hiện nay đạo đức nhân loại ngày càng xuống dốc, đạo đức suy đồi là nguyên nhân của các đại tai kiếp. Các học viên PLC như mình cảm thấy tu luyện PLC thật sự rất tốt nên muốn giới thiệu cho tất cả mọi người cùng tu luyện, mà cũng góp phần nâng cao đạo đức xã hội.
Một vấn đề nữa là hiện giờ Trung Quốc đang đàn áp, tạo các thông tin giả nhằm bôi nhọ PLC nên các học viên cũng có nghĩa vụ giảng rõ sự thật cho mọi người. Nếu bạn bị đánh đập, đặt điều bôi nhọ nặng nề, mọi người suy nghĩ xấu cho bạn, bạn sẽ ngồi im hay giải thích sự thật.
Hiện giờ Việt Nam mình cũng có rất nhiều người tu luyện PLC, ai cũng có tâm thái muốn chia sẻ với mọi người, ai cũng muốn giảng rõ sự thật nên bài viết về PLC mới tràn lan như thế. Nếu Pháp không Chính thì con người sao mà kiên trì theo được.
cái này là bạn có vấn đề về nhận thức rồi,quá thiếu hiểu biết
theo bạn thời nào quyền con người cao như thời nay
tổng thống Mĩ có dám nạt nộ vô cớ 1 người dân thường ko
cường hào ác bá,cướp .. ngày xưa ít chắc,có thời nào luật pháp tốt như thời nay ko
đừng nói chi tới những đêm dài trung cổ man rợ
cuộc sống hiện tại là ước mơ xa vời của con người năm 1945 thời phát xít,rồi chiến xâm lượt...
có quá nhiều cái để dẫn ra,bạn dẫn dùm tôi 1 cái dẫn chứng về sự suy đồi ngày nay dùm tôi cái đi
bạn nên để đầu óc xem những kiến thức thực tế đi,nhận thức quá kém
haha suy đồi thì có đấy, lớp trẻ ngày nay ngày càng có nhiều thành phần tệ hại bệ cạnh những người đạo đức, xuất sắc. nhưng những người như vậy ít. bạn xem một người không ăn học thời xưa ít ai hung dữ quá đà còn thời nay kể cả lên đại học nhưng đụng chuyện thì rất dễ nổi nóng, thậm chí ra tay dễ dàng, thất tình lục dục được đề cao hơn là đạo đức, tôn trọng con người... phàm phu ngu muội vốn lời kém cỏi không thể nói nhiều, xin các huynh đệ bỏ qua cho. dù thế nào con người vẫn cần cái tốt đẹp.