Mình tin rằng Mịhael Jackson trở về thiên đàng
LTL tin rằng MJ đã trở về Thiên Đàng! Không dựa trên những hình ảnh báo chí hoặc những lời đồn thổi của các fan.
Có một quy luật chung mà chúng ta có thể biết rằng: những người nổi tiếng của công chúng, hoặc những thủ lĩnh xuất sắc của nhân dân, những con người được tôn vinh như thánh sống v.v... họ đều từ Thiên Đàng xuống đầu thai.
Những người đó chúng ta có thể kể như: Phật Thích ca, Chúa Giêsu, Thánh Gióng, Thánh Trần, Victor Hugo, Indira Gandhi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du v.v...
Trong huyền thoại có Tiên Dung giáng trần, Thiên Bồng nguyên soái hạ thế v.v...
Trường hợp MJ không nằm ngoài quy luật đó, chắc chắn là một Linh Hồn nghệ thuật xuống đầu thai, và anh xứng đáng được tôn vinh là King Of POP, 5 album nhạc của anh lọt vào top bán chạy nhất thế giới, âm nhạc và phong cách của anh đã ảnh hưởng đến công chúng toàn thế giới. Chúng ta kiểm chứng điều này bằng cách hỏi bất kỳ đứa trẻ xem Michael Jackson là ai? Hầu như ai cũng biết!
Nhân tài thì đi đôi với số phận bi kịch. Vì người ta nói đứa bé có căn số càng lớn thì càng khó nuôi, khó dạy. Người có căn số lớn thì hay gặp nhiều tai ương. Nguyễn Du đã nói: chữ Tài chỉ khác chữ Tai có dấu huyền.
Vì vậy kết luận rằng Michael Jackson phải trở về Thiên Đàng, là nơi mà từ đó anh đi đầu thai.