Chuyện này em nghe nhiều người kể mà cứ bán tín bán nghi các bác ạh :(
Chuyện nhiều người trải qua và thấy đúng, mà sao không ai nghiên cứu ạ ?
Printable View
Chuyện này em nghe nhiều người kể mà cứ bán tín bán nghi các bác ạh :(
Chuyện nhiều người trải qua và thấy đúng, mà sao không ai nghiên cứu ạ ?
DPT đã chơi rùi nhưng không phải là chén mà chơi bằng đồng su.....cách thì cũng giống như viong nói....chơi một lần nhớ một lần không bao giờ quên!
Mình thấy kiểu bói chén này tương tự như chơi cầu cơ .Cầu cơ thì thay vì dùng chén thì thay vào đó là 1 miếng ván hòm cũ (lấy ở những nơi người ta khai quật mộ phần) ,đem về đẻo làm hình 1 trái tim nhỏ rồi sử dụng.
Còn đây là bài cầu cơ :
Hồn nào ở chốn non bồn g,
Qua đây xin hãy vui lòng ghé chơi.
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi ,
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đàn ca xướng hát vui cười
Trà tươi ,bánh ngọt ,trái cây đãi hồn
Hồn ơi !Hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dồn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn 1 mình
Ghé đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bờ sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẫn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu nghềnh cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dại gió mai
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đây
Hoặc hồn ở dưới hố sâu
Hoặc hồn lơ lững bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn 1 mình cam chịu tủi hờn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
hồn cùng ta trao ngõ đôi lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời trăm năm./
Mình nhắc nhở các bạn rằng : chơi cầu cơ này rất dễ bị ma nhập đó .
Chơi ít nhất là 3 người ,2 người ngồi cầm cơ ,còn 1 người ở ngoài ráp chữ khi cơ chạy .
Bởi vì khi cơ chạy thì nó chạy từng mẫu tự một ,người ở ngoài phải ngồi đánh vần từng chữ để hiểu ý cơ muốn nói gì .
Ý đệ muốn hỏi là mìnH có đọc gì ko để cái chén xoaY TRÒN Dó ?
cái này thì để vivong trả lời.
Huynh vivong chỉ đệ với đệ muốn bói xem cuộc đời của đệ như thế nào
Em biết trò này 5 năm rồi, biết do tò mò, nhưng đúng là khi quen một mình cũng chạy và chạy rất nhanh. Mới chơi cũng nghĩ là trò vớ vẩn, và cố lý giải bằng khoa học và lực tác dụng làm nó chạy :)) Nhưng em cũng giống các bác trên này, nó trả lời đúng em rất bàng hoàng, vì nó nói những điều chưa xảy ra. Khi quen thì không cần 12 giờ đêm hoặc đọc bài gì để gọi đâu, chẳng cần hỏi gì đâu. Vui là lên, thích là nói thôi!
bói chén thi không nên làm vào 11-1 giời trưa và quá khuya, còn ngoài ra thì không có vấn đề gì đáng ngại. ngoài bói chen ra còn có bói xu( bói bằng đồng tiền cổ) và bói đĩa, khi bói đĩa thì 3 người giỏ 3 giọt máu lên đít cái đĩa. nhưng bói đĩa thì khá là nghuy hiểm nếu không may bị nổ đĩa thì có thể dẫn tới điên loạn.
hì hì chắc tại em hay nói chuyện nên cứ thích là mời lên, bất kể giờ giấc. Công nhận nếu yếu bóng vía tốt nhất đừng chơi. Nhưng cũng không đến nỗi ma quỷ gì đâu, chơi trò gì thì chơi, miễn là đừng làm hại bản thân mình.!!!
Mình vẽ chữ lên giấy học và sử dụng đồng tiền hiện nay có cầu được ko ? Xin giúp em với
^^ đấy là tùy duyên bác ạ. Hy vọng đừng nghĩ bói chén là một điều gì ma quỷ. Bác có tâm lý thật tốt, coi như một trò giải trí, thì chơi không sao. Vì khi chơi, mất thời gian, nếu cứ theo cái thuyết phải chơi vào đêm khuya thì sẽ rất hại sức khỏe, khi chơi nếu mà thấy nó chạy thì đừng cố lý giải hoặc thần thánh hóa nó lên quá, tâm lý người chơi bị ảnh hưởng, ít nhiều sẽ dẫn đến cuộc sống đảo lộn. Việc này thì không nên, các bác có nghĩ thế không?
Bản thân em cũng đã chơi bói chén, việc chén chạy và nói những điều chuẩn không cần chỉnh, hoặc có tâm lý như người giận vui... là điều có thật, em cũng đã thử nó nhiều lắm rồi. Em nghĩ ai có duyên sẽ làm được thôi. CHỈ CÓ ĐIỀU MONG BÁC ĐỪNG ĐỂ NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE, ma đâu chẳng thấy chỉ toàn thần hồn nát thần tính thôi.
Chẹp chẹp... các bác làm em tò mò quá! Có bác nào thử không, hoặc làm thường xuyên rồi cho em tham gia mới, em ở HN ạ!
Em xin đóng góp một tập A3 in sẵn chữ và cả âm dương ở giữa, bác nào rảnh vẽ rồi chộp ảnh cho lên em chế bản một tập chia anh chị em dùng dần ạ! :)
Rất mong có anh chị em nào hưởng ứng tham gia ạ,
liên lạc với em:
YM lambrettahn
0922004444
khi nào có duyên dc chơi bói chén nhất định sẽ hỏi nó 1 câu là mình có đẹp trai ko :D
Ở trên các bạn chỉ dẩn rất cặn kẽ về cách chơi bói chén, tuy nhiên như bạn Votrunghieu đã hỏi khi làm đầy đủ các "thủ tục" như trên rồi thì có phải đọc gì không ( như bên cầu cơ thì phải đọc bài cầu cơ).Mong các bạn chỉ dẩn giúp.Cám ơn.
Trời ơi lần đầu tui thấy mấy chuyện như vậy đấy.!....
Đây là trò chơi fo biến, mình chơi trò này từ khi học c2, t/g đầu khi chơi mình trở thành 1 "tín đồ" vì bói đúng quá, có những câu hỏi chỉ có mình mình biết thế mà thần chén cũng bói ra đc. Thế nhưng khi học gần sang c3, mình fat hiện thật ra bói chén chính xác vì nhờ vào năng lượng của mỗi người chơi, ai cũng có 1 từ trừong, và có thể làm nó fat huy sức mạnh của mình, chính các từ trường khi liên kết lại với nhau chúng cho ta 1 kqua chính xác, VÌ vậy khi ng chơi tập trung suy nghĩ về câu hỏi rồi đáp án, thì lập tức tạo ra từ trường khiến chiếc chén di chuyển-->tạo ra kết quả thg là đúng. Trò này chả khấc gì trò bói đũa, với 2 cây nến ( hương) cũng đúng lấm.
Tuy nhiên, có rất nhiều khi chơi trò này thấy sợ, thậm chí còn đồn thổi thần thánh hóa, thực chất là do những ng này yếu vía, từ trường mạnh hơn gây nên sự sọ hãi, nên những ng yếu vía k nên chơi trò này về đêm.
Năm ngoái, bọn sinh viên tụi em đi tập quân sự, tối phòng nào cũng làm và đều lên hết.
Nhưng chúng em thao tác hơi khác:
- Phải có ít nhất 4 người trở lên (tụi nó bảo mới đủ "?công lực" để lên :D)
- Thay vì dùng chén, tụi em dùng đồng xu (phòng nào cũng dùng đồng xu), nhưng rồi sau đó em không dám tiêu đồng xu đó nữa vì thấy "ma" có vẻ khoái đồng xu đó, mãi không chịu đi, thế là mang 5000Đ đó đi hóa vàng với các bạn.
=> Kết quả thì em thấy đúng, nhưng những cái thực tại thì đúng, tương lai thì không biết.
Em cũng có tham khảo nhiều bài giải thích, thấy bảo... ứ phải hồn nói chuyện với mình mà là tự mình nghĩ câu trả lời trong đầu rồi nó chạy ra chữ :( Thế như tiền bối nói thì tức là không phải thật ạ :(
Mà tụi em cũng từng bói đũa rồi :D Nhưng em vẫn nghĩ là ít nhiều dính dáng đến cõi âm đấy ạ, chứ chúng em làm gì có nội công làm cái đũa nó di chuyển thế ạ :(