Nguyên văn bởi
smc
- Thế à?
- Bớt ảo tưởng đi! Đạo Phật độ người có ý thức chứ không phải kẻ sống tưởng tri. Cái khổ khi còn thức tỉnh, còn khả năng phân định của ý thức mà còn chưa tỏ, ở đó mà trong mơ trong mộng.
- Bây giờ ông muốn bắt lỗi chữ, hay muốn nói đến đại ý trong comment của tôi? Do bản thân ông chấp quá nên nó vậy thôi. Chứ bây giờ tôi nói "Đức Phật đã từ bỏ, đã bỏ đi không tu những pháp ấy vì chúng đi đến tận cùng không thể thoát ly sanh tử" thì có khác nhau không?
- Chính ông với những topic tào lao hổm rày mới là người đang phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng đấy. Tự lo cho mình đi chứ khỏi cần hù người! Ông hù nhầm người rồi.
Những người (hay nhóm người) giống ông luôn có 1 đặc điểm nhận dạng là: muốn người khác phải nói đúng, phải chánh ngữ, phải đúng Giới Luật... nhưng bản thân thì không hề làm như vậy. Bản thân nói người ta chấp kinh chấp sách, chấp này chấp nọ; nhưng bản thân thì cũng sanh tâm phân biệt tè le ra đó thôi. Vì vậy, nên bớt diễn tuồng "ngộ đạo" lại dùm. Cả cuộc đời chỉ "dối mình, gạt người" mà thôi!
Thấy cái tiêu đề tưởng đâu nói đến Giải Thoát, nhưng toàn là những tưởng giải, những tri kiến vớ vẩn chỉ tổ đưa chúng sanh từ Vô-minh đi sâu vào Vô-minh; không thiết thực hiện tại.
Người như ông xuất hiện tại đây như cái bẫy sập, đem lại bất hạnh, đau khổ, tổn hại, nguy hại cho nhiều người khác.