Nguyên văn bởi
thanhlongbad
Bạn tự nhận mình là người học Phật mà lại ko tự thấy xấu hổ à. TÔI, LÀ CHỦ CỦA CÁI TOPIC NÀY, ĐÃ CÓ VIẾT CÂU GÌ NHƯ BẠN ĐÃ VIẾT CHĂNG "Chứ căm căm mấy cuốn kinh thánh của mấy cha ở Vatican tự biên tự chế thì cũng như 1 con ếch ngồi đáy giếng."
Phật của bạn không dạy bạn cách tôn trọng tôn giáo của người khác sao. Nếu như bạn đã không tôn trọng Tôn Giáo khác đồng nghĩa với bạn đã CHẲNG BAO GIỜ TÔN TRỌNG CHÍNH TÔN GIÁO CỦA MÌNH. Nếu bạn là một người có đức tin mạnh mẻ vào Phật. Bạn có TÌNH YÊU tuyệt đối vào Phật, cũng hãy biết rằng người khác cũng có TÌNH YÊU tuyệt đối vào Chúa. Và nếu bạn là người đã chẳng yêu thương gì về cái đạo của mình thì chính bạn sẽ dể dàng đi nói xấu đạo người khác, hay CHÍNH XÁC HƠN LÀ BẠN CHÊ ĐẠO MÀ KHÔNG THEO Ý MÌNH. Bạn đã đọc 10 điều Tâm Niệm mà Phật dạy không? Bạn giữ đúng những quy tắc đó chứ? Tất nhiên là KHÔNG! Nếu bạn yêu quý cái đạo của mình thì hẳn bạn đã LÀM NHỮNG GÌ MÀ PHẬT ĐÃ DẠY BẠN. NHƯNG Nếu bạn KHÔNG LÀM những điều đó, vậy Bạn tôn thờ đạo Phật HAY CÁI ĐẠO MÀ THEO Ý BẠN. (TÔI không nói chỉ mình bạn, mà nói luôn những bạn Công Giáo, hay những tôn giáo khác, đang CỐ GẮNG CHÊ TRÁCH ĐẠO NGƯỜI KHÁC.) Tôi muốn nói điều này để nói với bạn là bạn cũng chẳng là người theo đạo Phật theo đúng nghĩa mà chỉ MANG DANH LÀ ĐẠO PHẬT THÔI. (TÔI NÓI LUÔN NHỮNG BẠN ĐẠO CÔNG GIÁO.)
Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã làm gì? CHẳng phải chính Ngài đã TỤ HỌP TẤT CẢ CÁC TÔN GIÁO LẠI VỚI NHAU để cầu nguyện cho Hoà Bình Thế Giới sao? Vậy tại sao lại không học theo Ngài là hãy quy tụ lại với nhau KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CHÊ BAI ĐẠO KHÁC, Mà cầu nguyện cho những người đang bị đau khổ, đói khát trong đất nước của chúng ta, hay đi xa hơn nữa là Cầu nguyện cho có thêm nhiều nhà hảo tâm để giúp những trẻ em, những người đang rất thiếu thốn mà đối với họ có được một bửa ăn là cả một vấn đề ở Châu Phi. Thế giới đang có những chiến tranh giữa các quốc gia, điển hình là vấn đề Biển Đông, Chúng ta cần cầu nguyện với ĐẤNG MÀ CHÚNG TA TIN....... ĐỂ CẦU CHO HOÀ BÌNH THẾ GIỚI HAY ít ra là cho Đất Nước chúng ta được bình yên.
Ở Việt Nam, nhà nào khá giả thì có mạng sẵn, còn thường thì vẫn đi ra những tiệm net để CHƠI. Cứ 2000 đồng các bạn bỏ vào cái thứ ĐỂ THỂ HIỆN CHÍNH MÌNH, đã có thể giúp được cho 100 TRẺ EM ở Châu Phi để CÓ ĐƯỢC MỘT BỮA ĂN.
Những bạn bên Công Giáo, Chẵng phải Chúa chỉ dạy ta HAI ĐIỀU THÔI. ĐÓ LÀ MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI. Những ban bên Phật Giáo chẵng phải Phật chỉ dạy bạn là TỪ BI HỶ XẢ đó sao. Chúng ta được dạy để yêu thương nhau, nhưng xem ra chúng ta còn làm nhiều hơn nữa là BÊNH CÁI ĐẠO CỦA MÌNH, mà không biết bênh ĐẠO MÌNH ĐANG THEO, hay là CÁI ĐẠO TỰ MÌNH CHO LÀ ĐÚNG.
HÃY YÊU THƯƠNG NHAU, Đạo nào cũng tốt cũng dạy người ta là phải biết YÊU THƯƠNG NHAU, Ví dụ: Nếu tôi là người theo Công Giáo mà không biết chia sẽ những sự thiếu thốn của kẻ khác. thì tôi đi lôi kéo người khác theo đạo tôi làm gì? để làm một lũ nói xấu nhau à.
"Kẻ nào theo Ta, thì phải giữ những điều Ta dạy." Thầy bảo thật anh em, không phải ai cứ nói Lạy Chúa, lạy Chúa là ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI, Chỉ Những ai tuân hành theo ý muốn Cha thầy thì MỚI ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI."
Đó là điều gì mà Chúa đã dạy? bốn chữ thôi: Mến Chúa, Yêu Người.
Các bạn đạo Phật cũng vậy, không phải các bạn cứ nói là TÔI TIN PHẬT LÀ ĐƯỢC VÀO NIẾT BÀN ĐÂU. Mà phải thực thi những gì mà mình đã được dạy. Hai chữ thôi BÁC ÁI
Chúng ta đang đối mặt với những thiên tai, những chiến tranh vô nghĩa, những sự đam mê sa đoạ của thế giới.
Ở bên Thái Lan đang lũ lụt, họ rất cần sự giúp đở, tự bản thân ta cũng không giúp gì được cho họ, hãy dâng lên Đấng mà ta tin tưởng để giúp đở cho họ. CHÚA KHÔNG HIỆN RA ĐỂ NẤU CƠM HAY CHO ĐỒ ĂN, Nhưng sẽ có những người được Chúa kêu gọi đi giúp đở họ, Những người này cũng cần có sự giúp đở của ta chứ, họ cũng cần có những lời kinh để giúp họ được Bình An chứ.
Bắc Hàn với Nam Hàn đang có những sự xung đột, hay chính ta quê hương chúng ta đang có sự tranh chấp về Biển Đông với những nước khác. Chúa CŨNG KHÔNG HIỆN RA ĐỂ NÓI VỚI HỌ LÀ ĐỪNG TRANH GIÀNH VỚI NHAU, Nhưng sẽ có những người để giúp cho sự giàn thoả ổn định giữa các quốc gia. CHÚNG TA CẦN PHẢI CẦU NGUYỆN như tất cả các tôn giáo đã từng đến họp với Cố Đức Giáo Hoàng của chúng ta cho sự BÌNH AN CỦA THẾ GIỚI.
Trong đây, có ai coi phim người lớn không nhỉ? :) Cứ mỗi ngày, tôi vào những trang này thì thấy có hàng TRĂM CLIP MỚI ĐƯỢC UP LÊN CỦA MỖI TRANG WEB. không phải là hàng chục mà là HÀNG TRĂM. Rồi họ đâm ra xem thường cái cuộc sống gia đình. Chính những sự đó mà người ta coi cái giấy kết hôn như là cái giấy vệ sinh. Xài xong bỏ! Nền tảng của tất cả các tôn giáo đều phải xuất phát từ Gia Đình. Nếu một gia đình mà không vững thì sinh ra biết bao tệ nạn ma tuý, mại dâm, cướp của, giết người. GIA ĐÌNH PHẢI là nơi MÀ TÌNH YÊU ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỚC NHẤT. Chúng ta đem bình an cho người khác mà chính gia đình mình lại không có được bình an thì làm sao làm được. Đã từ lúc nào, ta cho mình đủ lớn để coi BA MÁ như là cái MÓN NỢ. Hay từ lúc nào, ta coi con vợ mình hay thằng chồng mình như là cây thập giá phải kéo trên vai. Hay từ lúc nào, ta coi những người bà con họ hàng như kẻ thù. Không, đừng làm như vậy. TÌNH YÊU cần được nuôi dưỡng từ chính trong gia đình. Chẳng phải, Chúa Giesu cũng đã ở với Đức Mẹ và Thánh Giuse ở Nazareth đó sao. Các Ngài đã làm gì nếu không phải Thánh Giuse làm thợ mộc nuôi sống và chăm sóc cho gia đình mình, nếu không phải là Mẹ Maria đã dệt vải và dọn những bữa ăn cho chồng và con mình, nếu không phải là Hài Đồng Giesu vâng lời giúp đở Thánh Giuse trong công việc?
Chẳng phải Phật cũng đã được thương yêu, cho bú từ sữa mẹ, được sự chăm sóc dạy dỗ của vua cha, chẵng phải họ cũng yêu thương nhau sao?
Chính vì thế ta cần cầu nguyện nhiều để mỗi người chúng ta biết noi gương các Ngài để chu toàn bổn phận của mình trong gia đình, và xa hơn nữa là cho những gia đình đang bất hoà về những vấn đề tệ nạn hiện nay. Và cho tất cả những ai đang vướng vào những tệ nạn, họ sẽ được sự yêu thương giúp đở, để có thể quay trở lại với gia đình mình.
ĐỂ LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY, CÁC BẠN LÀM NỖI KHÔNG. NÊN NHỚ LÀ TỰ SỨC MÌNH, MÌNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ CẢ. TA CẦN PHẢI CẦU NGUYỆN, CẦU NGUYỆN THẬT NHIỀU CHO MỖI NGƯỜI CHÚNG TA BIẾT CHẠY ĐẾN VỚI NHỮNG AI ĐANG ĐAU BỆNH ĐÓI KHỔ, BIẾT HOÀ GIẢI NHỮNG NƠI ĐANG CÓ NHỮNG XUNG ĐỘT, ÍT LÀ TRONG GIA ĐÌNH VÀ XÓM LÀNG. CHO CHÚNG TA BIẾT CHẠY ĐẾN AN ỦI NHỮNG CÔ GÁI BÁN DÂM, HAY NHỮNG THANH NIÊN ĐANG CHÍT HÚT, GIÚP ĐỞ HỌ ĐỂ TRỞ LẠI VỚI GIA ĐÌNH TRÁNH XA CÁC TỆ NẠN, HAY NHẤT LÀ GIÚP ĐỞ CÁC EM ĐỂ NÓ BIẾT MÀ ĐỪNG LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ.
HÃY CẦU NGUYỆN ĐỂ ĐẤNG BẠN TIN TƯỞNG SẼ HƯỚNG DẪN BẠN BIẾT PHẢI LÀM GÌ.
(Nếu đạo nào xai trái thì tự chính đạo đó sẽ bị huỷ diệt bởi chính bản thân đạo đó. Chúng ta không cần phải chê trách làm gì. Hãy ghét cái lỗi đã phạm, chứ đừng ghét cái người phạm lỗi.) Amen
Chúa chúc lành cho các bạn!