Kính các đạo hữu,
Ở đây nói coi mình là Chồn là Heo, mục đích chỉ là lời nói để dịệt trừ ngã mà đưa về vô ngã.
Nhưng như thế gọi là vô ngã chưa? Chưa đâu
Xin thưa tuy nói rằng tôi là chồn, heo thật nhưng tâm ý tại sao lại hạ thấp mình như vậy để mà đưa về vô ngã ?
Đừng tự ti như vậy, Tự ti là một tội, khiêm tốn khác và tự tị khác, Khiêm tốn là biết những gì thì ta nói những cái đó, không vượt xa ngoài các biết.
Hãy hiểu rằng Ta cũng chỉ là một thực thể như bao thực thể khác. Bất cứ ai cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ Nhất Thiết Chủng Trí, hoàn thành địa vị Phật Đà trong đó có ta.
Hãy hiểu rằng Ta giúp mọi người thì mọi người cũng đang vô tình giúp ta. Tất cả trong cõi Ta Bà này đều là có sự cộng sinh,
Mình cho rằng mình độ họ, nhưng thực ra họ cũng đang độ mình. Mình giúp họ hiểu đúng đắn hơn việc không huỷ báng Phật Pháp chẳng hạn, thì họ giúp mình hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện Giới, Định, Huệ hơn.
Trong Kinh Bát Nhã có nói: " Sắc bất dị không, không bất di sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị, .. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm,.." Vậy hãy nên quán chính thân mình là vậy để mà hướng về chúng sinh, để rồi Xả lý hết mọi mong cầu, vọng tuởng, xả lý hết ý nghĩ Từ Bi Hỷ Xả, Xả lý hết mọi vọng tưởng, ý niệm vãng sinh mà niệm Phật, xả hết vô thường, ngã, không mà niệm Phật, lìa bỏ chí nguyện độ sinh mà niệm Phật "
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)