Thông báo xin khóa nick ,tại sao lại có bài post ,bạn không thấy lạ sao,cần gì phải nói đến văn phong khác nhau làm gì.
Printable View
Mấy hôm nay không lên diễn đàn vì bận công việc , hôm nay lại nghe tin buồn của chị Lý Nguyễn .Một số người cho rằng chị ấy chưa mất . Nhưng đối với tôi thì chị ấy đã mất thật sự rồi , vì đời người chỉ chết có 1 lần mà thôi . Không thể là chuyện đùa đựơc .
Vậy là chị LÝ NGUYỄN đã ra đi , âu đó cũng là kiếp nhân sinh của một con người , sinh ắt có diệt . Mong cho kiếp sau chị không rơi vào con đường huyền thuật mà chị đã chọn . Nghiệp bất trùng lai , vô khứ lai .Sanh tử luân hồi tựa hư không .Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tiếp dẫn hương linh Lý Nguyễn được Vãng Sanh Cực Lạc, vĩnh thoát luân hồi khổ não nơi thế gian .
nghe người quen với LN , xưng là cháu của LN,nóivậy nên mình tin là thật thôi,khi nghe tin như thế này trongTGVH cũng bở gở.
Thành Kính Phân ưu Cùng Gia đình
Xin chia buồn cùng gia đình.
Xin chia buồn cùng gia đình, xin một niệm cho linh hồn chị được vãng sinh nơi cực lạc.
- Lần đầu tiên vào diễn đàn bài mình đọc là của Cô Lý Nguyễn nói về Ngãi , từ đó mình rất thích vào diễn đàn . Hôm nay nghe tin này thật buồn vì forum mất đi 1 người giỏi về huyền thuật . Xin chia buồn cùng gia đình Cô . Mong Cô Lý Nguyễn được Vãng Sanh Cực Lạc !
Thành thật xin lỗi mọi người trong diễn đàn, tôi không cống hiến được bài viết nào cho diễn đàn mà con có vài lời gần như phản bác thật là không phải. Nhưng thiết nghĩ, khi đã tham gia diễn đàn, không có kiến thức về huyền thuật mà thấy được cái không chính xác thì nên nói ngay để mọi người cùng suy ngẫm lại. Theo tôi, hình như trong này có ngụ ý gì chăng? Đúng là bài "Ngải hoa trắng" văn phong không phải của Lý Nguyễn 1968, và cả bài "I'm sorry" cũng thế. Là 1 người cháu trong gia đình sao? Cảm ơn Duonghoainam61 đã thấy được cái không đúng mà tôi đã nêu lên. Mong mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi gửi lời chia buồn đến gia đình Lý Nguyễn, biết đâu Lý Nguyễn vẫn còn sống mà mình vô tình bị người khác phao tin làm chia buồn sai. Lý Nguyễn từng là thầy ngải và có nuôi 5 nàng ngải, không thể dễ đàng chết ở cái tuổi 40 như thế đâu, 5 nàng ngải kia sẽ vẫn phù trợ cho cô. Tôi tin là Lý Nguyễn chưa chết, có lẽ Lý Nguyễn vô tình bị mất nick nên có kẻ dùng nick này phá đám. Lý Nguyễn sẽ sớm trở lại với diễn đàn với 1 cái tên khác.
Hôm nay, khi nhận được tin một người vừa mới chết là khi tôi đang ngồi một mình ở gần cửa sổ nhìn mưa rơi: Tôi đang thưởng thức những giọt cà-phê đắng nghét (vì hết đường) trong không khí lành lạnh của một căn phòng nhỏ, có tôi đang ngồi đánh máy những giòng chữ này. Nhìn CẢNH mưa rơi ngoài kia, tôi thấy những giọt nước mưa từ trên không rơi xuống, đọng lại trên một cành thông, rồi rơi xuống đất, trở về với tánh KHÔNG. Cứ như thế, mưa vẫn rơi, những giọt nước vẫn đọng lại trên cành thông, rồi lại rơi xuống, hết giọt này đến giọt khác. Tôi lại có dịp suy ngẫm về cuộc đời: THÂN, TÂM và CẢNH đều vô thường. Có ai hiểu được tôi không? Người nào hiểu được CẢNH GIỚI của tôi thì người đó là bạn "tri kỷ" của tôi vậy!
Một người đến thế gian này như một giọt nước mưa từ trên không rơi xuống và vướng trên một cành thông. Thời gian người đó sống trên thế gian này thì ngắn ngủi như khoảng thời gian giọt nước mưa kia còn đọng lại trên cành thông. Khi người đó rời bỏ thế gian này, gọi là "chết", thì cũng giống như giọt nước mưa rời cành thông và rơi xuống đất, trở về với tánh KHÔNG. Tôi chợt thấy giọt nước giống như đời người; nói cách khác, đời người có thể ví như một giọt nước. Ngoài kia mưa vẫn rơi.
18-08-2008, 10:14 PM #3
Ly_Nguyen_1968
Banned
Gia nhập: Jun 2008
Bài gởi: 67
Thanks: 12
Thanked 227 Times in 36 Posts
ũa ngãi cầu tài đây mà ai trồng mà trổ bông ghê thế nhỉ???????
-----------------------------------------------------------------------------
18-08-2008, 10:25 PM #1
Ly_Nguyen_1968
Banned
Gia nhập: Jun 2008
Bài gởi: 67
Thanks: 12
Thanked 227 Times in 36 Posts I'm Sorry
Tôi là cháu gọi cô Lý Nguyễn là cô.Lúc trước tôi có biết cô hay tham gia vào diễn đàn này và cô nói cô có một số người bạn ở đây.
Nay tôi gởi lời nhắn với bạn của cô tôi là cô tôi đã mất vào ngày 16/08/2008 ( nhằm ngày 16/07/2008 âm lịch) hưởng thọ 40 tuổi ( tức 41 tuổi) do bị Tai Biến Mạch Máu Não. An Táng vào ngày ( 18/08/2008)
Xin trân trọng báo cùng các bạn của cô tôi và tôi xin amin hãy khóa nick này lại để tránh nhiều chuyện sau này ảnh hưởng đến danh tiếng của cô tôi.
Trân trọng thông báo.........Thanks Every Body
-------------------------------------------------------------
Đúng là có vấn đề anh em ạ??????????????????????????
Đề nghị ban quản trị diễn đàn gỡ bỏ lệnh banned nick của LN xem thế nào ? Chúng ta chưa biết chắc chắn LN đã chết thiệt chưa thì gỡ bỏ lệnh banned cũng đâu có sao ? Để khỏi mắc mưu kẻ nào đó ?
Theo cảm nhận của học trò Ly_Nguyen_1968 vẫn còn tồn tại trên diễn đàn nầy .
Xin Gởi Lời Chia Buồn đến Gia đình Cô Lý Nguyễn Lời Chia Buồn Sâu Sắc Nhất!
Thẻo teo thi co Ly Nguyen chua chet nhung co so bi lam phien nen moi noi nhu vay thoi,:listen:
ôi giào bã có chết hay ko thì đó là nick của bã, có li do người ta mới làm thế, người ta yêu cầu chính đáng thì đáp ứng thui, mấy bác siêng quá ngồi đó mà đoán non đoán già ~~
xin chia buồn cùng gia đình!
Xin chia buồn cùng gia quyến. Cầu xin chị được vãng sanh tịnh độ.
Cuộc đời này vô thường quá! Thôi cũng là cái số.
Kính mong chư vị trong diễn đàn từ nay hạn chế sát sanh, để cầu phước trường thọ. ST! Nghỉ lại thấy mình gieo nghiệp cũng nhiều. Ngày xưa ở VN, toàn ăn tôm,cua,cá, mực, rùa,rắn sống...A DI ĐÀ PHật
Suy Tư cần phải dành thời gian để sám hối nhiều.
Chào gia đình TGVH
ST
Cháu/em matleeeee hôm nay mới biết topic này, đọc tin vào check thử ngay tài khoản của chị Lý Nguyễn và các bài đã gửi gần đây. Cháu/em matleeeee thấy nghi ngờ:
Ngày mất 16/8, cháu của cô Lý Nguyễn không đi lo tang cô mà lại lên post trên diễn đàn, với ngôn từ ... :confused:
16-08-2008, 08:37 PM
Trả lời: 15
Giết Người Lấy Sọ Luyện Thiên Linh Cái
Đã xem: 865
Người gởi Ly_Nguyen_1968
cái này là nó muốn vô tù luyện cho nhanh về đoàn...
16-08-2008, 08:31 PM
Trả lời: 37
Bùa, Ngãi chưa chắc là cứu cánh của thế gian !
Đã xem: 973
Người gởi Ly_Nguyen_1968
Tâm Ma Tự Tánh Tâm Tánh Tự Thiện Nhất Ly Khổ Ải...
16-08-2008, 07:36 PM
Trả lời: 16
Nét Yêu Kiều Của Cô Nàng áo Trắng
Đã xem: 710
Người gởi Ly_Nguyen_1968
Đúng là hữu duyên nếu như có duyên thì ắt sẽ có...
16-08-2008, 07:33 PM
Trả lời: 61
Pháp Đàn !!!
Đã xem: 2,226
Người gởi Ly_Nguyen_1968
Nếu muốn nói chuyện xưa thì nói cho rõ chút: Khi...
Ngày mất 18/8 cũng post liên tiếp mấy bài:
18-08-2008, 09:25 PM
Trả lời: 58
I'm Sorry
Đã xem: 1,519
Người gởi Ly_Nguyen_1968
I'm Sorry
18-08-2008, 09:20 PM
Trả lời: 62
Vợ Tôi Bị Bùa .
Đã xem: 1,698
Người gởi Ly_Nguyen_1968
hy vọng bạn sẽ sớm như ý nguyện ......
18-08-2008, 09:14 PM
Trả lời: 38
Loại Ngải Có Hoa Màu Trắng Sửa
Đã xem: 1,145
Người gởi Ly_Nguyen_1968
ũa ngãi cầu tài đây mà ai trồng mà trổ bông ghê...
18-08-2008, 09:03 PM
Trả lời: 16
Nét Yêu Kiều Của Cô Nàng áo Trắng
Đã xem: 710
Người gởi Ly_Nguyen_1968
KPK quả là cao thủ về ngãi nghệ.........
Cháu/em matleeeee nghi ngờ có gì mờ ám có thể là chị Lý Nguyễn bị mất nick, chắc giờ chị Lý Nguyễn cũng không vào lại được nick này nữa vì có lẽ đã bị đổi password rồi.