bác này chưa bao giờ thấy nói ji.chỉ thấy làm thơ thôi. đề nghị bác qua mục thơ phú cho nó phù hợp bác à hi hi
Printable View
bác này chưa bao giờ thấy nói ji.chỉ thấy làm thơ thôi. đề nghị bác qua mục thơ phú cho nó phù hợp bác à hi hi
Đạo Mẫu không phải là một tôn giáo như các tổ chức tôn giáo lớn hiện nay. Vậy ai làm đúng thì không bị đọa sau này. Không lập tôn giáo nên không có người lãnh đạo phần đời mà có các vị trong tứ phủ cõi vô hình giám sát nghiêm ngặt. Còn những người xưng này nọ, làm sai đạo thì luật nhân quả không ưu ái cho ai đó trước đúng sau sai. Quan trọng là nếu sai trước biết sửa sai thì thì tương lai vẫn tốt.
Quý vị thấy có sự lộn xộn thì hỏi sao không lập ra ban bệ lãnh đạo như các tôn giáo hiên nay để định hướng hoặc phong phẩm. Nếu vậy thì lại không đúng pháp tu vô vi rồi. Người chân tu làm việc vì chúng sinh một cách vô tư, có phải ai cũng được làm việc Thánh, việc Thiên đâu, người được chọn thì âm thầm lặng lẽ đi cứu độ, chỉ đủ chi phí tối thiểu, còn người không được chọn thì nổi tiếng và xưng này xưng nọ để ngụy biện cho việc "ăn lộc" nên giàu có.
Cái khác của Đạo Mẫu là ở chỗ đó và nhiều người đắc là do tu theo chỉ dẫn của các Đấng quyền năng Vũ trụ thông qua hoạt động Tứ phủ vạn linh.
Cảm ơn bác Tuduong, vì bản ngã của đồng ai cũng cao cả. hậu bối đố bác đi tìm được một đồng thầy nào mà nhận mình về nhì. Ai cũng cho rằng ông Thánh ưu ái mình là nhất. đó chính là rào cản của Đạo Mẫu, khiến đạo không thể thống nhất, hưng long. Ngẫm thật buồn.
.
bạn Tiên Trương là người ngoại đạo mà thật quan tâm đến đạo mẫu, thật có lòng, ( và đó cũng là chút nhân duyên của bạn) khiến tân đồng như tôi đây, thấy còn phải thẹn.
và cũng hổ thẹn thay cho một thế hệ thanh đồng, không lo học đạo, ko lo tìm hiểu đạo, không lo tu tập tốt đường đời, đường đạo chỉ lo chăm chăm ngày đêm nhảy huỳnh huỵch trước sập công đồng.
lại thẹn thay cho những người, thấy người ta hầu thánh,mình cũng hầu thánh, thậm chí còn chẳng biết vị mình đang hầu là ai, gốc tích ra sao, thế nào.. chỉ đua nhau, làm cái lễ thật to, thật sang, phát nhiều tiền, nhiều lộc, để " tao cũng không kém chúng mày..". mà đâu biết tùy cơ mà biện lễ. Buồn thay !!!
lại thẹn hơn nữa, cho những thanh đồng đạo quan, được ăn lộc thánh, mà chẳng biết đấy là lấy công chuộc tội, để giúp bá tánh thiên hạ.. mà cứ khư khư lấy " Phần" mà bỏ "phúc". làm khổ thiên hạ, để nghiệp càng thêm nặng. chỉ thấy cái trước mắt mà chẳng thấy cái về sau.
chính chúng tôi, những hạt nhân của đạo, đã phụ lòng ơn cha, mẫu mẹ, tự mình làm xấu đi hình ảnh của đạo. khiến thiên hạ chỉ nhìn thấy cái bề nổi, cái mặt trái do chính con của Mẫu tạo ra. nên họ hiểu sai đi về đạo mẫu, có cái nhìn kỳ thị về đạo. mà không hiểu rằng đó chỉ là một phần của lăng kính lục lăng. thật đúng là " con làm xấu mặt mẹ".
Than ôi, bao giờ mới hết, đau lòng lắm thay....
Đừng buồn HH ơi. Người tu thì nhiều, người đắc thì ít. Cha Mẹ thì luôn mong con nào cũng đắc hết.
Thiên hạ hữu vi
Suy tôn độc ngã
Cái thiên hạ hữu vi của chúng ta thường hay đề cao cái tôi. Tiếng Anh chữ I bao giờ cũng viết hoa là vậy đó. Có thế mới có nước lớn ăn hiếp nước bé, mới có chiến tranh, mới có khủng hoảng kinh tế, xã hội, môi trường... toàn cầu như hiện nay
Sắc không là khổ
Khổ chúng muôn loài
Nếu có phân biệt ( sắc, không) thì sao khỏi khổ, sao tâm thanh tịnh được...
Cái khổ này có riêng gì con người đâu, con giun, cái dế cũng khổ luôn. Cây cỏ cũng khổ luôn.
....
Ai biết buồn làm gì thì cũng lường hậu quả và tranh thủ tu gấp để khỏi phải bị đọa.
Cảm ơn Bác Dương
hậu bối cũng nhờ ơn trên thương xót, mà gặp được những người có đức, có tâm, nhiệt tình chỉ bảo ( vì thế, thế giới vô hình chính là ngôi nhà tinh thần của hậu bối). nên hậu bối cũng có chút kiến thức về đạo. dù thiên hạ có nhìn nhận thế nào, thì hậu bối cũng vẫn yêu mến con đường mình đang đi. và sẽ cố tu tập tốt nhất có thể trong khả năng. đơn giản chỉ để trở thành người tốt hơn mỗi ngày, chẳng hạn. để không phụ cái duyên " thiên định" của mình.
hậu bối mong được chia sẻ, được học hỏi. Mong vô cùng một thế hệ thanh đồng mới, Để mọi người sau này, nghĩ đến đạo mẫu chỉ còn hai từ " quy ngưỡng" mà thôi.
chúc bác mạnh khỏe, vạn sự tốt lành
Vâng rất đúng thưa bạn
Vì sao đạo mẫu việt chúng ta không được phát triển thành tôn giáo riêng
Xin thưa vì rất nhiều yếu tố khách quan nhưng cái chính là do sự đô hộ bóc lột của các đế quốc phương bắc phương tây ,Nên trí tuệ việt không có đất dụng võ,Người ăn chả đủ sống lấy đâu mà nghĩ đến việc đạo( bất kể đạo nào)
Chính vì cái nghèo cái đói cái đốt nát nó tước đoạt đi những giá trị to lớn của tâm linh người việt bạn ạ
Chúng ta xây dựng đất nước thống nhất tổ quốc được mấy chục năm nay
Khi có đủ thực bụng mới nghĩ tới đạo ,Nhưng vì đạo đã mất đi cái chân của nó mất đi nền tảng,nó theo thời đại, theo nhân sinh mà phát triển tạo tác thành vùng thành khu vực khác nhau tùy theo hoàn cảnh địa lý nhân sinh khác nhau
Nên đạo khác nhâu là như vậy.
Bạn có biết đạo mẫu bao gồm những thành phần cơ cấu âm dương như thế nào không,tại sao nó bị tam sao thất bản không
Trước tiên bạn hãy nhìn vào thẳng thật ngay từ chính mình và từ những người xung quanh mình 1 cách công bằng.Đạo nào chẳng có cái khuyết điểm của nó.Bạn biết tại sao đạo mẫu ta bộc phát, trao gửi quyền năng cho tất cả các tầng lớp không từ trung ương đến địa phương từ người trí thức đến người mù chữ từ vùng xuôi đến miền ngược bất kể ai có cơ duyên đều được lĩnh ngộ
Chính vì sự bất bình đẳng trong việc trao gửi thần lực nên đạo mẫu ta mới bị luẩn cuổn như ngày hôm nay.
Bạn biết các thánh thần nam việt đang phải vất vả nhọc lòng điều chỉnh hệ quả này như thế nào không.AI DÁM NÓI NGÀI ĐANG NGHĨ GÌ QUÁN SÁT GÌ VÀ ĐAU XÓT NHỮNG GÌ?????
XIN thưa nếu đất nước ta không trải qua quá nhiều chế độ xã hội phong kiến hay những quan điẻm hủ tục về tôn giáo.Thì các ngài cũng sẽ chọn ra được những nhân tố xứng đáng để trao gửi quyền lực đạo pháp của mình,NHưng vì những lí do nêu trên đạo ta bắt buộc phải trao gửi phân tán quyền lực ra các tầng lớp xã hội chính là để bảo tồn chế độ đạo giáo bạn ạ.
Quan điểm hưng suy là quan điểm chung của vũ trụ
Tất cả các đạo sinh ra chính là để phục vụ vũ trụ phục vụ loài người chứ không phải để càu lợi cho đạo
Thế nên âm-dương phải đồng nhất lý thì mới biến suy thành thịnh được bạn ạ
Còn những nhân tố làm nhơ bẩn đạo tuy rằng họ có thể chưa bị quả nghiệp báo ứng song man khẳng định rằng Họ sẽ không thể thoát khỏi lưới trời vì luật nhân quả gieo-hưởng vẫn đang chờ họ ở phía trước.
Ai muốn làm gì đến với đạo gì thì phải trang bị cho mình kiến thức tối thiểu để nhất tâm một lòng với đạo đó.Còn nếu bị lừa đảo hoặc mê muội hãy trách mình trước , trách thầy xấu bụng sau,Còn tôi khuyên các bạn đừng bao giờ nói tại các thánh thần mà bị trọng tội.
Bất kể đạo nào cũng có kẻ hay người dở,Nhưng tôi thấy phần nhiều các tín đồ bị các thầy lừa đảo cũng chỉ vì lòng tham lam cầu lấy được lợi danh của chính mình ,nên bị mắc tròng thì biết kêu ai, trách ai hả bạn.
Tôi xin nhắc lại rằng một câu cho tất cả các đạo
Đạo là phương tiện để con người ta tiến hóa trí tuệ cao hơn
Các pháp môn( ví như cúng lễ)là phương tiện dẫn con người ta vào đạo
Cúng lễ, cầu nguyện là phương tiện trong đạo không phải là mục đích để cầu lợi,thỏa mãn lòng tham lam ích kỷ của nhân gian.
Đạo sinh ra để phục vụ vũ trụ và nhân loại .Đạo không cầu bất kể lợi ích gì cho đạo
Ai nhận rõ 3 câu này thì sẽ không bao giờ bị mê nữa,Nhân gian hãy tỉnh đi tỉnh đi
AI YÊU QUÍ ĐẤT NƯỚC MÌNH THÌ NÊN CÓ TRÁCH NHIẸM VỚI ĐẠO MẪU ĐÓ CHÍNH LÀ CỐNG HIẾN,ĐÓNG GÓP CHO ĐẠO MẪU TRỞ THÀNH TÔN GIÁO ĐÔNG NHẤT LÝ CÒN CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI HẾT TRÊN D D ĐƯỢC MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM
Cảm ơn bác Manbro
may mắn thay cho đạo còn có những người thầy như bác. những người thầy sinh ra để trải nghiệm, để khai sáng. thật biết ơn cao xanh còn thương xót.
Quá lời rồi bạn ạ , tôi chỉ là người bình thương nói ra những cảm nhận của riêng mình mà thui
vâng, thưa bác, em hay mắc bệnh xúc động, những ai nói hay, nói tốt và em thấy đúng đắn, là em lại cứ tuôn trào theo cảm xúc mà thốt ra như vậy. Nhưng âu cũng là bản tính con người khi đối diện với cái đúng, cái đẹp, cái hay mà thôi. huhu ( bác mắng là em khóc)sick032
keith ah
Địa phủ đúng là cõi người và cõi âm đấy em ah, Bác Trần dạy không sai đâu.tất cả những yếu tố, nhân tố thuộc về đất. Đó là những điều chị học được, và ngẫm thấy là đúng đắn.