Để zhu nói rõ hơn cho nghe
Printable View
Để zhu nói rõ hơn cho nghe
7 Ơn và 12 Hoa Qủa của Chúa Thánh Thần
7 Ơn Chúa Thánh Thần
1. Ơn Khôn Ngoan - Giúp ta phân biết điều phải, điềi trái.
2. Ơn Hiểu Biết - Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dậy.
3. Ơn Biết Lo Liệu - Giúp ta phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.
4. Ơn Sức Mạnh - Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.
5. Ơn Thông Minh - Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa.
6. Ơn Ðạo Ðức - Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.
7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa - Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.
12 Hoa Qủa Chúa Thánh Thần
1. Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.
2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.
3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.
4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.
5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.
6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm.
7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài.
8. Hiền Lành: Kìm hãm nóng giận.
9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người.
10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài.
11. Tiết Ðộ: Chế ngự những dục vọng.
12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.
Cũng như đức tin , không ai hiểu rõ được Chúa Thánh Thần ban cho con người những ơn đó như thế nào ? Cơ chế ra sao ? .... Nếu hiểu thông thường thì sẽ thế này : Cầu xin Chúa Thánh Thần được ơn khôn ngoan => khỏi học , chuyện gì cũng biết , trí tuệ tự nhiên có , đo IQ tăng lên 1000 . Thế thì xét về đức tin , bạn chỉ hiểu được rằng : phải suy nghĩ rõ ràng , chứng minh ,...mới tin chứ , nếu không là cuồng tín . Nhưng thật sự là đức tin luôn hoạt động trong con người của tín đồ Công giáo 1 cách huyền nhiệm , khó hiểu .
Bạn có nghe người CG hay nói : Đức tin không có việc làm là đức tin chết chưa ? . Bạn đừng nghĩ đó là câu nói nghĩa bóng , nếu xét đúng nghĩa , thì nó mang 1 chút gì đó thần thánh đấy . Bạn có tự hỏi : Công việc của đức tin là gì ? Đức tin là gì mà biết làm việc ? .
Cách đây rất lâu , mỗi khi làm tội , làm tội liên tục ( nói dối , tham của , chửi người ta : ngu , khùng , bệnh ,...) , không kịp xưng tội thì tự nhiên những câu hỏi kiểu như : Chúa có thật không ? Bằng chứng ? Có khi nào mình bị lừa không ? Có nên giữ đạo tiếp không ? Chết là hết ! ... Và lúc đó đức tin bị lung lay , suy nghĩ lúc đó chẳng khác gì bạn bây giờ cả . Nhưng vẫn đọc kinh , vài ngày sau , tự nhiên tin Chúa mặc dù vẫn còn những câu hỏi đó trong đầu , lí trí thì bán tín bán nghi nhưng có 1 động lực buộc phải tin vì vậy những câu hỏi như trên đến giờ zhu vẫn còn suy nghĩ nhưng zhu vẫn tin . Zhu suy nghĩ , tìm hiểu để thống nhất lí trí và tinh thần , để hiểu về thiên Chúa ,...chứ không phải kiểm tra đức tin xem đức tin đúng hay sai . Từ đó , nó làm zhu khao khát tìm kiếm về 1 thiên chúa để thoả lòng :hee_hee:
Nhìn những đứa trẻ khuyết tật, ta trách Chúa ư? Vậy nhìn những đứa lành lặn đang lặn ngụp game online, đánh nhau, đâm chém, bài bạc, đua xe, thế thì suy nghĩ lại đi.
Chúa bảo GIÀU CÓ KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI. Ví dụ có ông giàu kia quyết định từ bỏ gia sản, nhưng gia sản lại trao cho con cái mặc chúng muốn làm j tùy ý. Vậy đã hay chưa? Nếu mấy đứa con ích kỷ thì gia sản kia chẳng có người hàng xóm nghèo nào được hưởng nhận. Chúa dạy BÁN HẾT GIA TÀI CHIA NGƯỜI NGHÈO. Đây quả là GÁNH NẶNG cho người giàu muốn vào thiên đàng. VẬY NGHÈO, KHUYẾT TẬT LÀ VÁC THẬP GIÁ, ẤY MÀ GIÀU CÓ SUNG TÚC VẪN CÓ CÁI GÁNH NẶNG TREO TRÊN ĐẦU. Chịu gánh thì sống đời đời, ko chịu gánh thì chết đời đời. Hỏi anh giàu anh nuôi mấy trẻ khuyét tật k? Lúc đó anh quyết định sao đây? Giàu là nhiều tiền, là nuôi được, nhưng sợ khổ, sợ phiền não, sợ thiệt thòi.....
Bạn không rảnh thì im đi, lý luận làm gì rồi nói không rảnh :-)))
Ông bạn chắc mới vô nên không biết chứ "thú" trong này nhiều lắm, tôi nói vậy là quá nhẹ nhàng và không là gì so với đồng đạo của ông bạn đâu. Đã gọi là học hỏi và lý luận thì nên văn hóa 1 chút. Khổ thật, vô đây tui cũng bị nhiễm cái nét "văn hóa" của những con "thú" ấy rồi, haizzz.
Chắc phải đi xưng tội thôi. Khai sáng cho 1 số người ở đây thiệt là khó hơn đường lên trời :-)))
Nge nói mấy con đười ươi hay nực cười lắm!
Hay nhỉ? bạn vào "nhà" người ta chửi bới om sòm, người ta lên tiếng thì bạn nói không biết lý luận thì im đi, xéo đi. (Không lẽ thế giới này chỉ dành riêng cho những người lẻo mép, mồm miệng đỡ tay chân?).
Bạn cứ vô đây bình thường như tôi thì ai mà chửi bạn. Đằng này bạn vô box Thiên Chúa chửi Chúa người ta. Người ta chửi lại thì nói họ là thú, là vô văn hóa. Chính vì vậy tôi mới nói bạn về nhà SOI GƯƠNG xem lại mình ra sao nhé.
Khai sáng thì xin mời, nhưng phải ôn tồn điềm tĩnh, chứ đừng chửi bới om sòm. Mà nè, tôi thấy bạn còn tối om om thế mà khai sáng gì (khai tối thì có nhé)