Thấy rõ là thấy như thế nào hả Ni? Trụ ở đâu để quán xét? :)
đừng nói trụ ở Thân và Tâm àh nha? :hee_hee:
Printable View
Thấy rõ là thấy như thế nào hả Ni? Trụ ở đâu để quán xét? :)
đừng nói trụ ở Thân và Tâm àh nha? :hee_hee:
Có một ông Sư đi Khất thực, trên cái nắp bát của ông có đề chử là "Trời Phật trên đầu", ở bên cái bát thì có chử "Thánh Thần trước mặt". Ông viết như vậy và cứ cho rằng mọi người đều hiểu cũng như ông sư này đã hiểu là : Trời, Phật ,Thánh , Thần là gì. Thậm chí ông cứ đinh ninh rằng không có người Việt nào mà không hiểu bốn danh từ : Trời ,Phật,Thánh và Thần. Do đó ông cho rằng nói trên đầu ông có Trời Phật, trước mặt ông có Thánh Thần thì ai cũng hiểu hết.
Nhưng đến khi bảo ông phải định nghĩa cho người ta hiểu thì ông mới thấy là không phải ai cũng hiểu như ông. Cái mà ông định nghĩa cũng là bất lực và hoài công, bởi vì danh từ chỉ là danh từ, còn thực thể của danh từ thì không hề có nơi danh từ, ông càng định nghĩa thì càng làm cho danh từ trở nên xa xôi khó hiểu, nhưng không định nghĩa gì cả thì người ta lại có cảm tưởng là đã hiểu, bởi vì cho rằng đây là cái chữ Việt mà ai cũng biết khi mình còn là người Việt Nam.
Chỉ là mơ thôi...
http://i1215.photobucket.com/albums/...3b1ce468_z.jpg
Post rồi mà, bài số 51 đó, kéo lên mà coi.
Muốn Ni tự nói bằng những gì Ni hiểu :)
Bạn YT thích vào nhà bé Cá nhỉ :hee_hee:
Tay ai mà màu đẹp vậy ...Tai ải tai ai ...miệng nói hàm nhai...
Love all
Hôm nay mệt quá, mơ 2 lần, thức dậy nửa đêm 2 lần.
Mơ cùng 1 giấc mơ, thâý bàn thờ Tam bảo bị ai đó sắp thứ tự đảo lộn, định sắp lại cho đúng mà không được.
Ai biết giải mộng ko? Bày cho mình biết với.
1 con cá mập là đã tiêu ..hai con này hợp lại ...hg dám bàn ...
Love all
ôi nhìn đã thấy súp vi cá mập rồi....
Dạo này ít đọc sách, chuyện về đạo Phật.
Nhớ có 1 thời gian hay đắn đo thắc mắc những khái niệm không hiểu, hoặc những điển tích có thể hiểu theo nhiều hướng, hay những ý kiến trái chiều
Nhưng rồi thấy việc cố gắng làm mình toại nguyện bằng 1 giải thích chắc chắn hay thông đạt như tìm thấy đáp số bài toán bằng 1 chứng minh rõ ràng, là tự mình chọn cách khó khăn;
Nên, với tính lười nhác sẵn có, về sau toàn chọn cách dễ dàng hơn.
Nếu gặp những giả định trái chiều, thì ghi nhận là có những giả định trái chiều như thế. Hay nếu gặp những điều được yêu cầu chấp nhận, thì chấp nhận luôn là có điều được yêu cầu chấp nhận như thế.
Và lúc nào gặp trường hợp cụ thể sẽ "ngẫm"/"tham chiếu"...
Việc đó không giống như kiểu "bằng mặt không bằng lòng", cũng không ngăn cản việc tìm hiểu tường tận hơn;
Việc đó giống như tạm gác những 1 số vấn đề ở chương 2, để đến khi đọc chương 4 thì có thêm thông tin, và quay lại xem kỹ hơn chương 2.
Hay khi đọc lời giải một bài toán, khúc giữa phát sinh vài tham số tạm, nhưng sẽ triệt tiêu ở đoạn cuối.
Hayza, có lẽ hôm nào phải chọn ngày đẹp để khởi động lại việc đọc
Hình tượng cảm thấy dễ gần nhất là bức tượng Di Lặc:
Bụng trống năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
Miệng lớn hay cười, cười những việc khó cười trong thế gian