Bạn cũng hay!!! Hihi:big_hug:
Phóng sanh là một việc rất dễ làm nhưng N_K thấy nhiều người không chịu tin và nhận và điều này,không hiểu rõ sự thâm thúy cũng công đức vi diệu của nó.Người không hiểu Phật thì không tin ,không nhận.Người hiểu Phật thì chấp này chấp nọ,nghĩ bản thân mình nhiểu nhưng chỉ toàn biện luận cho kiến giải của mình.
Trong 10 công đức Phóng Sanh đứng đầu,Trong 10 Nghiệp ác Sát Sanh đứng đầu.Dù phóng sanh hay sát sanh trực tiếp hay gián tiếp thì Nghiệp Thiện-Ác sẽ phát sinh theo tâm mình.
Việc phóng sanh hay bất cứ việc Thiện Nghiệp khác thì cũng như nhau,do tâm và hạnh nguyện mỗi người sinh khởi ham muốn và ưa thích làm.Nhiều người thích làm công quả,nhiều người thích làm từ thiện, nhiều người thích xây chùa dựng tháp tạc tượng..vvv..vv.Tất cả điều là hạnh lành,công đức đều không thể nghĩ bằng nếu ta đặt vào đó bằng cái Tâm ( tâm không ham muốn,tâm không hơn thua,tâm không đố kỵ,tâm không ganh ghét )
Phóng sanh không nên cưỡng cầu,phải tùy duyên và khởi lòng từ bi thương chúng sanh.Cứu một con vật gặp nguy hiểm phải mất mạng và giúp nó gieo chủng tử Phật pháp thì bạn đang giúp chúng giải bớt Nghiệp chứ không phải là lãnh Nghiệp cho chúng sanh ấy.Giữa bạn và chúng sanh ấy sẽ có Thiện Duyên và sẽ lại gặp nhau trong những kiếp sau nếu bạn chưa giác ngộ hoặc chưa thể vãng sãnh.
N_K cũng hay phóng sanh cá,vì phong sanh cá ai cũng co thể làm được và ai cũng đủ điều kiện khả năng.Một ngày của bạn,bạn có thể chi tiêu 100k hay 200k là chuyện bình thường, vậy thì 3k hay 5k dùng để mua những chú cá nhỏ và phóng sanh,niệm phật cho chúng thì điều đó có lớn lao không?có cần phải suy nghĩ hay thắc mắc không? Có cần chấp thế này thế kia không? Nêu không thì cần gì phải suy nghĩ,bạn nên làm theo Tâm mình và đừng suy nghĩ.Mỗi ngày gieo trồng một hạnh lành thì công đức ấy không thể nghĩ bàn,bản thân của bạn cũng lợi ích,mười phương chư Phật đều tán thán
Nam Mô A Di Đà Phật
Vậy lập hội PS đi mấy bạn.
Bạn lại cứ xét thiện ác nhân quả phước báo theo kiểu phân tích sự vật hiện tượng không gian thời gian thế thì tiêu sai hết rồi !
Chỉ nên xét nơi phát tâm thôi vì thiện ác nhân quả lệ thuộc vào lúc phát tâm chứ ko lệ thuộc vào các hiện tượng sự vật .... . Và lưu ý 1 điều rằng người nghèo mới càng có lợi thế phóng sanh đó !!! . Người nghèo khổ thả 1 con cá = đại gia thả 1 tấn cá ! Phước từ nơi phát tâm chứ ko từ tiền của mà ra . Cho nên người nào cũng phóng sanh dc cả .
Mình không bài bác việc phóng sinh. Chính mình và gia đình cũng đã và đang làm, nhưng chủ yếu là tuỳ duyên!
Mình cũng từng ăn chay trường vài tháng và chiêm nghiệm. Ăn chay là rất tốt nhưng cũng tuỳ hoàn cảnh. Việc gì cũng vậy, quan trọng là thành quả chứ không phải là quá trình.
Nếu chúng ta cứ chăm chăm hô hào cho quá trình, hình thức,..mà không chú tâm đến bản chất vấn đề và kết quả thực tế thì phát sinh rất nhiều tiêu cực, gây ra phản tác dụng.
Nói về phóng sinh nhé!
Phóng sinh có thể hiểu nôm na là giải phóng một hay nhiều sinh mạng. Điều đó mạng lại hạnh phúc cho các sinh mạng đó, đem lại cho ta cảm giác an lạc và cũng là tạo duyên lành cho ta để có quả tốt sau này.
Nhưng nếu cứ tuyên truyền, hô hào đi phóng sinh mà không phân tích về tâm chí thành, duyên nghiệp, thành quả thì sẽ dẫn đến kết quả gì?
Kết quả là người ta cứ nghe phóng sinh có phước, thế là ào ào đi mua con vật, rồi phát sinh người săn bắt, mua vật đem lên chùa bán.....
Dù cái tội lỗi trực tiếp là chính bản thân những người đó.
Nhưng nguyên nhân gốc rễ do đâu?
Không ai mua chim sao có người đem chim vào cổng chùa bán?
Do đâu mới khiến cái tâm người phóng sinh muốn mua chim?
Bạn thấy cái vòng lẩn quẩn chưa?
Nói về ăn chay nhé!
Ăn chay để tránh nghiệp sát sinh hại mạng, thân tâm an lạc, thanh tịnh. Đúng không nè?
Mình kể bạn nghe nhé! Lúc trước mình về quê giúp họ hàng bốc mộ, tình cờ ngày đó mình ăn chay mà quên mất. Đến lúc mọi người gọi lên ăn cơm trưa, mình bảo cứ ăn trước vì mình ăn chay.
Người dân nông thôn rất mến khách và nhiệt tình nên mọi người chạy đi lăng xăng làm món gì cho mình ăn riêng, nhưng lại không còn rau quả gì hết, lại sai mấy đứa cháu chạy xe đi mấy km để mua gói mì chay thay canh. Mình đã hết lời bảo để mình ăn cơm với nước tương mà không ai chịu. Lúc đó mình thấy áy náy không yên, phải chi hồi đầu cứ nói dối là bị đau bao tử nhịn ăn luôn cho rồi!
Bữa đó ăn chay mà không thấy an lạc chút nào, thấy bức rức không yên bạn àh.
Mình không bài bác điều gì hết. Mình chỉ muốn nói rằng nếu cứ hô hào mà không phân tích gốc rễ vấn đề thì sẽ dẫn đến nhiều điều rất cực đoan.
Ai đời ăn chay mà gọi món y như món mặn: cá kho, thịt heo kho, cá mòi....
Vậy thì miệng chay mà tâm mặn rồi!
trước đây mình cũng hay giúp đỡ người nghèo,nhưng bây h nghĩ lại thì ko còn giúp đỡ nữa,vì ko phải người nghèo nào cũng làm việc chăm chỉ và hiệu quả,biết cách sử dụng đồng tiền,giúp đỡ chỉ càng khiến họ ỷ lại,ko chịu phấn đấu...
cái nghèo cũng có rất nhiều lợi ích,nó giúp mình hiểu được nỗi khổ khi túng thiếu,ốm đau bệnh tật mà biết tiết kiệm,giúp mình sử dụng đồng tiền 1 cách khôn ngoan,là động lực lớn để làm giàu...
nhiều lúc mình cho bạn bè lúc khó khăn mượn tiền rốt cuộc mất cả tiền lẫn bạn.
bây giờ có tiền mình chỉ phóng sinh và quyên góp cho hội cứu trợ động vật.
vì mình nghèo nên phải cố....
la la la la ......do do do do
Trích " người nghèo khổ thả 1 con cá bằng đại gia thả một tấn cá"....
Người người khó làm lụm rất vất vả,bương trãi cực khổ kiếm đồng tiền vì mưu sinh cuộc sống cho nên chi tiêu rất đắn đo.Tất nhiên là cần nên thông cảm cho số phân những người nghèo.Mình có thề giúp họ no được 1 ngày như cái nghèo và cái khổ vẫn đeo bám họ suốt đời suốt kiếp,vì chính bản thân họ không hiểu thế nào là Nghiệp và Nhân-Quả.Mình giúp họ là 1 chuyện và hướng họ theo điều Thiện,giúp họ thấy thê nào là khổ,chỉ họ con đường chuyển hóa cái khổ,từ đó họ phát tâm sinh Khởi Thiện Nghiệp,biết sống hạnh lành thì mới chuyển được Nghiệp của mình....Không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình cả...và hãy suy nghĩ rằng bản thân minh đến với mọi người bằng cái Duyên và Tâm...
Bản thân N_K luôn đề cao việc phóng sanh, và cho đó là rất cần thiết không chỉ cho mình mà cho tât cả mọi người,mọi tầng lớp có thể làm được khi hiểu được ý nghĩa và giá trị của Phóng Sanh.
Phong sanh khai mở tử bi,gieo trồng cội phúc,vun bồi hạnh lành là con đường Thiện Nghiệp bậc nhất giúp cho chúng sanh thay đổi chính bản thân mình,chuyển hóa thân tâm,con đường Đạo thành tựu Viên Mãn
Nam MO A DI Đà Phật
" người nghèo khổ thả 1 con cá bằng đại gia thả một tấn cá"
Câu này sai be bét. Người giàu vì sao nó giàu? nó cũng làm vã cả mồ hôi mới có tiền chứ chẳng phải tự nhiên mà có, đại đa số người giàu có hiện nay làm 10 12 tiếng một ngày, còn mấy thằng nghèo nó làm 8 tiếng hoặc lười chảy thay mới nghèo.
Còn nói cái tâm mấy thằng nghèo nó có tâm hơn mấy thằng giàu à.
Giàu ở thế gian được tính bằng của cải vật chất ...vv...
Giàu Xuất thế gian ... giàu lòng yêu thương , giàu lòng từ bi ..vv...
Thả cá .. dù tâm nhỏ 2 tâm lớn đều có lợi ít lớn .. nếu không tu tập cầu giải thoát , thì đời sau nhờ đó .. mà được sanh cõi lành , giàu sáng phú quý .... Ở kiếp này giàu .. có lẽ quá khứ đã hành thiện tích đức ... A Di Đà Phật ...
phóng sanh là việc tốt việc này miễn bàn. vì sao kg truyền bá tới những người nông dân đang sống bằng nghề giết mỗ. đạo là phải có duyên mới gặp được. trường hợp này nếu ai đã từng có duyên với đạo Phật chắc sẽ rõ. có thể vì cơm áo gạo tiền và phải nuôi gia đình nên một số người đành phải làm những việc sát sanh. nếu có cơ hội truyền bá cho người nông dân chưa chắc họ đã cảm nhận hết. còn tôi tin chắc rằng nếu người nào đã hiểu rõ về giáo lý của đức Phật thì chắc chắn sẽ hạn chế tối đa làm việc xấu, sát sanh. tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu rõ những người mà bạn cho là theo đạo Phật mà hành nghề sát sanh thì sẽ rõ. ăn chay, niệm Phật là hình tướng bên ngoài mà chúng ta thấy, quan trọng là cái Tâm.
Tại đọc trên d đ cô thấy XHTB và COLONY người này người nọ đều khoe mình thu nhập rất cao ,cô mới hỏi xin để đi từ thiện .
Có nhiều người đang khổ buôn gánh bán bưng ,nuôi mẹ già chồng và duy chỉ có một đứa con tật nguyền vừa mới mất ,hoặc gia đình neo đơn không nơi nương tựa khổ sở ,cô không nói cô khổ ,nhưng cô cũng không dư giả cho lắm
Vì cô cũng chỉ là người tu không chùa chiền am tự ,nơi cô ngồi chỉ một gốc cây ,ăn uống một bữa chỉ 1 chén cơm chay đâu đòi hỏi chi nhiều
SVCZ YouTube Player
10 Công Đức Phóng Sanh
1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát
2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh
3. Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn
4. Con cháu đông đúc, đời đời xưng thạnh nối dõi không ngừng
5. Chỗ mong cầu được toại nguyện
6. Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh gặp nhiều thuận lợi
7. Hợp lòng trời thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ
8. Giải trừ oán hận, các đều ác tiêu diệt, không có lo buồn sầu não
9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn
10. Tái sanh về cõi trời hưởng phước vô cùng, nếu có tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Chúc cho những ai xem video này tâm từ bi lớn rộng , tu hành tinh tấn , Luôn được an lạc , than tâm không tật bệnh , và được may mắn ... A Di Đà Phật