Nguyên văn bởi
minhthai
Edison có sống lại chắc cũng không tin nổi phát minh của mình ảnh hưởng thế nào đến nền văn minh hiện đại :)
Thực ra sự khác nhau giữa người thành công và người thất bại chỉ ở điểm cơ bản: Niềm Tin. Vì Niềm tin thì dẫn đường khi chưa có đường.
Niềm tin và Đức Tin trong 1 tôn giáo cũng không khác nhau nhiều là mấy trong việc định hướng, vạch lối tìm đường.
Và Niềm tin đôi khi đi cùng sự điên rồ, vượt quá sự tư duy lý trí thông thường. Ví dụ như Edison mất cả chục ngàn thất bại trước khi phát minh ra bóng đèn điện.
Hay như Google đang định phủ sóng wifi toàn cầu- Dự án điên rồ, hơi điên rồ, nhưng cần Niềm Tin.
Trong tử vi, các lá số vĩ nhân, nhà sáng chế, nhà tư tưởng đều có các cách cục chủ về bất thường, khác thường về hệ thần kinh, như Không kiếp, kình đà, riêu kỵ, đặc biệt là bộ sao đánh phá hệ thần kinh là Linh hỏa. Nhưng họ có 1 đặc điểm để phân biệt với người bệnh thần kinh, rối loạn tâm lý, là sự đam mê theo đuổi những điều mới mẻ mà xã hội nhiều khi cho là điên rồ. Họ có niềm tin, đam mê chảy bóng theo đuổi các tư tưởng khai sáng, mờ ảo, trừu tượng ( trong đó có tư tưởng Tôn giáo) đến cùng đích.