Nguyên văn bởi
thanhphucbl
hề hề, đã dám nói thì nói thẳng ra luôn đi chú em. Có gì úp úp mở mở như cái đầu con rùa thế. Cái ông thần võ tay nóng tay lạnh chú em đang nhắc đến tên là Nguyễn Đắc Thọ, người của đông phương hội, anh em trong giang hồ gọi vui là thần võ trạm trang. Cái thằng cha bị chú em nói nhất chỉ tiền đốt giấy đốt chai làm trò khỉ tên là Phan Đăng Khoa, hội chủ đông phương hội, nich trên này là ngoclinhtu. Đã lỡ làm quân tử thì nên làm việc quang minh chính đại, chứ kiểu ngụy quân tử kiểu ấy giang hồ khinh lắm :oh_go_on:
Cả 2 người ấy không biết thực hư thế nào, nhưng anh khuyên, nếu có thời gian thì nên đi gặp anh amduongtu 1 lần cho biết, thử tay 1 lần rồi sau đó hãy có những nhận xét trên trời như thế, vì công phu của anh amduongtu chỉ bằng 1/10 của cái "thằng cha" đốt giấy làm trò khỉ thôi
Còn bác thọ và anh khoa công phu thế này, diễn đàn này đâu thiếu các anh em đã giao tay qua, anh cũng chẳng cần thanh minh thanh nga. Hề hề, con ếch nó ngồi đáy giếng, rồi nó ngỡ cái khoảnh trời trong mắt nó cũng to cỡ cái vung thôi:big_grin: