cho xin 1 cái bùa này đi
cô hàng xóm tôi cho người khác mượn tiền hơn 1 tỷ rồi ( cô đó tốt bụng lắm nhưng người nhà cô ta quá nham hiểm độc ác kiến bây h cô ấy cửa mất nhà tang khốn đốn vô cùng )
Printable View
cho xin 1 cái bùa này đi
cô hàng xóm tôi cho người khác mượn tiền hơn 1 tỷ rồi ( cô đó tốt bụng lắm nhưng người nhà cô ta quá nham hiểm độc ác kiến bây h cô ấy cửa mất nhà tang khốn đốn vô cùng )
thủ tướng nợ tiền mình có đòi đc ko nhỉ ;))
Đòi nợ-Một đề tài hay cả nhà ạ.
Tôi thấy hiện nay sự vay nợ trong dân gian rất nhiều, nhưng cũng rất phức tạp.Ngoại trừ món cho vay cầm đồ ra( một hình thức nợ có thế chấp) thì trong quan hệ bạn bè, gia đình, họ hàng chuyện cho nhau vay, nợ nần nhau là thường xuyên.
Nhưng ác một nỗi, đôi lúc chuyện vay nợ đó lại dẫn đến những hệ quả khôn lường.
Tôi biết, có nhà kia bán hàng cơm, ra chợ mua thịt lợn về làm hàng, mua chịu của người ta. Bán hàng xong không trả, người ta đến đòi thì con cái trong nhà kéo nhau ra chửi rồi vác dao đuổi chủ nợ chạy bán sống bán chết.
Cũng có trường hợp người đòi nợ đã bị đâm chết vì cho gia đình rắn mặt vay, lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau đâm chém nhau.
Ở đây, người cho vay (không bàn đến loại tính lãi) là người tử tế, có lòng trắc ẩn bỗng gặp hạn. Đòi mãi không được trở thành mất tiền, ôm mối bực mình. Người nợ không chịu trả trở nên kẻ bất nhân bất nghĩa, bất tín. Vì thế có ý kiến thà cho chứ không cho vay cũng có lý. Song chỉ đúng với trường hợp nhỏ nhỏ lẻ mà thôi. Còn trường hợp thân nhau, tin nhau cho vay khoản lớn thì quả thật bức xúc.
Tôi đã thấy trên diễn đàn này có câu chú :" mẹc mẹc mẹc mẹc, mệt tố nó ế, tẹc á ú sa" dùng để đòi nợ song không có hiệu quả.
Thiết nghĩ giúp nhau có được cách trả lại công bằng là điều tốt, vậy cao nhân nào có cách đòi nợ hiệu quả bằng huyền môn nên phổ biến làm phúc cho đời thì hay quá.
Tôi tin rằng nhiều người mong mỏi cám ơn cao nhân đó.
Bài viết của bạn quá chí lý. Đời nay người ta lại có xu hướng bảo kê cho con nợ các bạn ạ. Ta hãy nhìn vào mấy công ty được cấp phép xây nhà bán, họ nghiễm nhiên lừa khách mua bằng các hợp đồng kinh tế khá rõ ràng bằng thời hạn thu tiền, giá cả thanh toán, đợt thanh toán, thời hạn bàn giao nhà. Nhưng đùng một cái, dự án chậm hàng dăm bảy năm. Họ chẳng có trách nhiệm bồi thường cho người mua, mà ngang nhiên tăng giá mua hoặc bắt chẹt, bắt nọn bằng các mưu kế khác nhau. Thế nhưng họ ngang nhiên được tồn tại dưới bầu trời này. Họ ngang nhiên khoe có quan hệ tốt với anh A, chị B, ông C trên thành phố, v.v. Con kiến mà kiện củ khoai. Bùa ngải có mà bó tay. Thất vọng lắm.
Đòi được nợ lấy được tiền thì thực chất nó cũng là phù cầu tài. Cách dùng của nó theo tôi thì dùng bùa cầu tài cũng được vì thực chất nó là chiêu lộc về để không bị thất thoát. Các bạn đối chiếu hai khoản .
1 là dụng phù lúc thanh long hồi đầu trong kì môn độn giáp thì hiệu quả của nó cao hơn đấy.
Thứ 2 bạn xem vào giờ nào đấy mà ông cát thần trong lục thập hoa giáp đóng chính hướng nhà mình ví dụ nhà tọa ngọ hướng tí nếu như dụng phù đòi nợ thì chọn tiết sao thiên đế đáo ngọ thì chắc là đòi tốt ( Tiết hạ chí) các bạn cứ thử xem.
nhà cháu chẳng dám đùa bỡn các bác ở trên diễn đàn một tí nào cả. Chúc các bác thành công
Đồ ba xạo. Riết học từ đời này qua đời kia, chế ra tùm lum phù... Chẳng có cái bùa nào gọi là bán nhà cả.
bùa này hay quá