"Vào một ngày đẹp trời, Bụt đi thiền hành dọc khu rừng, có một đạo sĩ Ni-kiền-tử (Một tôn giáo rất trú trọng đến các giới về thân) đến chất vấn Bụt: "Theo tôi nghĩ thì thân mới là chủ tạo nghiệp, tại sao giáo lý của ông lại cho rằng tâm là chủ tạo nghiệp?"
Bụt hỏi lại ông đạo sĩ: "Theo ông thì nếu như lúc ông đang đi mà ông giẫm phải các con kiến trong khi ông không ý thức được thì như thế có tạo nghiệp không?"
Ông đạo sĩ trả lời: "Tôi không biết và không chủ ý nên không tạo nghiệp"
Bụt hỏi tiếp: "Vậy ông còn tin thân là chủ tạo nghiệp không?"
Ông đạo sĩ hiểu ra vấn đề liền xin được làm đệ tử của Bụt."
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
