nhà đường na2o diện tích bao nhiêu mặt tiền hay trong hẻm, nếu ở hcm thì cho tôi thuê lại tôi đang cần thuê nhà tại hcm đây
Printable View
nhà đường na2o diện tích bao nhiêu mặt tiền hay trong hẻm, nếu ở hcm thì cho tôi thuê lại tôi đang cần thuê nhà tại hcm đây
Nè Bạn , Bây giờ Người lừa đão rất nhiều ,tất cả lời bạn nói toàn là do người ngoài kể lại , bạn muốn biết thực sự có người treo cổ không thì lại chổ công an khu vực đó để xác minh.Nếu đồn thì người ta đã đồn trước khi bạn đến rồi , lúc bạ dò hỏi nhà chẳng lẽ bạn không hỏi người xung quanh sao .. Bạn không nghi ngờ người cho bạn thuê à , bạn bỏ sẽ mất cọc .... họ là người có lợi nhiều nhất ...... Xung quanh ta lúc nào cũng có ma quỹ hết , ban ngày ban đêm đều có .. Bạn không cần thiết phải nghe người ngoài nói gì ..Khi bạn xác minh được chắc chắn nơi đó có người treo cổ thì bạn nhờ sư Thầy đức độ , câu siêu giúp họ .. Bình thường thì bạn niệm phật , vào đó bạn cữ mở mấy thuyết giảng và kinh ra cho họ nghe lâu ngày họ sẽ hướng thiện không hại bạn đâu ....Nếu mời thì mời sư ở chùa , không nên cầu đồng , thầy cúng ..Thầy củng có tốt có xấu , nhưng Thầy giả rất nhiều bạn rất dể bị gạc ....
Tui không biết như thế nào, vì sau khi biết về quá khứ có người tự tử treo cổ chết trên khu đất của căn nhà đó, thì tui hỏi con của họ , con của họ cũng diễn tả thấy một người phụ nữ xỏa tóc đội khăn đen đứng ở trước cửa phòng lúc cô ấy mới mất đứa con (sẩy thai), cô ấy kể với tui rằng : Lúc đầu em nghĩ vợ trước của chồng em (cô vợ trước chết đột tử ở bệnh viện, cô vợ trước của chồng em đi khám bệnh ... rồi tự nhiên bị nghẹt thở và chết ) về nhát em, chứ em không hề biết quá khứ ở đây có người CON GÁI chết treo cổ như thế.
Không hiểu được, thế giới Âm - Dương cách biệt, không hiểu được.
Những bãi chiến trường thì có những linh hồn tử sĩ, khi họ đã đi lính thì họ luôn nghĩ 9 phần chết và 1 phần sống để trở về với gia đình, chính vì thế họ đã chuẩn bị trước tinh thần cho bản thân họ, nên khi họ tử trận thì hồn của họ đã không còn vương vấn ở nơi họ chết nữa đâu. Khu đất là bãi chiến trường có nhiều tử sĩ cùng lắm là không được thịnh vượng, chứ họ không phá phách ai hết. Đó là theo cách nghĩ của tui thoi.
Cứ chịu khó niệm Phật đi, niệm Phật rồi thi không có ma nào quấy phá đâu, mấy sư thầy ở chùa dặn thế đó ^^
thuong luong muon cho du tien coc thui. o duoc hay khong da~ rui hop dong tiep. ngu gi` bo~
Chuyện này rất là đơn giản!Bạn cứ thuê tui về làm nhân viên đi,bảo đảm là quỷ ma gì cũng sẽ ko còn quấy phá nửa đâu !Vì tui mà ở đâu thì nơi đấy ma quỷ một là phải tránh xa,hai là tui sẽ dắt theo tụi nó đi về nơi xa lắm (nhưng TH thứ 2 đến nay chưa hề xảy ra !?} Thế nên, cho dù gặp trường hợp nào thì bạn cũng sẽ ko phai lo lắng gì về chuyện ma cỏ,âm binh,...ở cái mặt bằng bạn thuê nữa đâu ?
Việc đó có gì đâu mà phải chạy
Chỉ cần dọn sạch cái bàn thờ khỏi chổ dơ bẩn đó
cúng cho người mất đàng hoàng
Thương lượng với họ ( người mất ) rằng đừng phá tôi
hãy phù hộ tôi làm ăn may mắn
hàng tháng mùng 2 và 16 tôi cúng cho
vậy là xong chứ gì
quan trọng là tấm lòng thành thật cũa mình
Đừng hễ thấy nhà có phần âm mà kêu thầy bà về đuổi người ta đi
Việc đó không tốt đâu bạn ơi
Trả lời: Nhà thuê ở khu vực nào vậy, miền nam, Bác hay Trung, để có phương pháp giúp đỡ. Thân
vấn đề bây giờ là bạn có gan ko mình xẽ chỉ cách cho bạn làm là minh chỉ cho bạn câu thần chú để bạn gọi nguoi đó và nói chuyện thử hộ cần gì và mình cúng xẽ song mà
Chà, căng quá nhỉ... Bạn mời Hoà Thượng đến cúng siêu độ cho cô ấy xem sao
cốc cốc cốc.... chủ nhà ơi nhà còn không? còn ở đó không? cho xin địa chỉ nhà vào tin nhắn... bằng đạo đến xem....
Nếu bạn có duyên với cao nhân này, bạn nt số dt cua bạn wa email mình ngtuandang@gmail.com. mình sẽ cho số đt vị đó và dặn dò cách bạn nc. Đảm bảo là không lừa gạt, chính nghĩa, cũng tùy căn duyên. Mình hok tiện để.số người dđó lên vì vị đó hok thix.Phần lớn nhữngcao nhân đều ẩn dật và không xuất hiện trên mấy diễn đàn này đâu...nói vậy bạn hiểu rồi hen
Nhà này đã có người treo cổ tự tử tốt nhất là không nên thuê,còn trường hợp đã đưa tiền đặt cọc thì hãy khéo léo nói với chủ nhà cho mình xin lấy lại tiền đặt cọc và chấp nhận mất một số tiền nho nhỏ coi như rút kinh nghiệm.Nếu như không muốn như thế thì cứ thuê và chịu khó cúng và cầu nguyện.Trước mỗi bữa ăn nhớ mời họ ăn trước,xin họ đừng phá hoặc nhờ thầy chùa về làm lễ rước về chùa.Trường hợp ko đồng ý thì mới dùng đến các biện pháp,có thể người chết do bị oan hay vì luyến tiếc một điều gì đó mà ko chịu đi....phải hỏi họ rõ nguyên nhân biết đâu mình giúp được họ giải oan.Nếu còn bướng bỉnh ko chịu nói rõ và cứ phá phách lúc đó sẽ trị thẳng tay...
ba láp ba xàm
mình thấy các bạn nói thì nhiều mà đưa ra ý kiến giúp thì ít.
Gửi bạn bedixedap
Bạn không có gì phải lo cả, việc cần làm bây giờ là giáo hoá cái vong đó để cho nó chịu siêu sinh về Tây phương Cực Lạc
Việc bạn cần làm bây giờ là chẳng cần mời thầy thợ nào hết.
Lập một bát nhang thờ Phật Di Đà, Quan Âm, Phổ Hiền ( chung một bát) cùng với đó là ảnh Tây phương Tam Thánh, Chú Đại bi (tiếng Phạn) và Lăng Nghiêm tâm chú.
Mua cái đài mà bật Kinh Di Đà và chú Đại bi tụng luôn luôn.
Chưa đầy 1 tháng sẽ có kết quả
Thân
Nếu bạn cần tư vấn gì thêm thì cứ đưa số điện thoại lên
Mình sẽ giúp