Cầu xin bạn bình yên. Đã như vậy rồi thì người vợ sẽ không còn giá trị với bạn nữa đâu. Mong bạn quên chuyện quá khứ và hãy vì tương lai.
Thân.
Printable View
Cầu xin bạn bình yên. Đã như vậy rồi thì người vợ sẽ không còn giá trị với bạn nữa đâu. Mong bạn quên chuyện quá khứ và hãy vì tương lai.
Thân.
Theo mình nhận xét thấy như thế này.
Việc ân đức đối với các thầy pháp, thầy bùa rất là huyền hoặc tui xin đưa ra 03 ví dụ mà tôi đã chứng kiến.
1. Tôi có một ông họ (chú ruột của mẹ tôi) làm thầy bùa. Ông mới mất cách đây gần 01 năm. Khi ông sống thì chuyên trị bệnh cho bà con bách tính, bà con từ Tp HCM cho tới Cà Mau, Gạch Giá, thất sơn 7 núi... rất là nhiều người biết tiếng của ông ấy trị bệnh bằng bùa chú và thuốc Bắc. Nhưng bệnh của anh em dòng họ thì trị không hết. Ngay cả bản thân của ông và gia đình cũng phải chạy bằng thuốc tây. Bản thân tôi thì tuy với ông ấy bà con rất gần nhưng cũng không dám tới lui nhiều (Mình nhác lắm những chuyện mình không hiểu nhiều kg biết nhiều thì mình kg dám lại gần).
2. Một ông bác biết bùa Lỗ ban ở gần nhà cũng mới qua đời cách đây 02 năm. Ông biết dùng bùa từ khi 30 tuổi (lúc ông mất gần 70 tuổi). Cũng hay vẽ bùa, vẽ dấu Phán cho mọi người khi bà con trong xóm có bệnh tật, ốm đau, nhìn chung cũng rất công hiệu. Nhưng hậu quả thì sao? Trước khi chết ông ta bị điên loạn 03 năm. Con cái đi tứ xứ làm đủ nghề để kiếm sống, đến nay vẫn cơ cực và vẫn nghèo khó. Có 2 thằng con trai đi lính chết 01 thằng còn lại 1 thằng thì bất hiếu hay đánh rủa cha mẹ lại mắc chứng bệnh phù thủng nên hay xưng lên xẹp xuống bất thường. Anh chàng này cưới vợ, người vợ cũng giống chồng bất hiếu với cha mẹ chồng, dụ dỗ chồng quậy phá, bán đất, bán ruộng để phân chia tài sản ra ở riêng. Khi ra ở riêng rồi thì đánh đuổi chồng ra khỏi nhà.. anh ta đành phải bỏ nhà đi biệt xứ. Cách vài tháng anh ta trở về bắt gặp cô vợ và tên gian phu đang ở chung nhà, anh này mới nổi máu quậy lên và bị đôi gian phu dâm phụ kia đánh trọng thương phải đi cấp cứu. Bây giờ thỉ bị lơ lớ man man... phải sống với bà chị ruột thức hai vì không ai nuôi. Ông có 03 người con gái, không ai có gia đình, 02 người thì làm osin. Bà chị lớn thứ 2 thì ở nhà cũng buôn gánh bán bưng, ruộng vườn thì không còn do đã bán hết lại phải nuôi bà mẹ già và đứa em trai bệnh tật.
3. Ông cụ của bạn tôi, Ông này thì cha của bạn tôi gọi là ông Nội là một thầy pháp có tầm cở ngày xưa. Từ đời ông nội đến đời cha của bạn tôi điều rất là nghèo khó, anh em dòng họ không toàn vẹn, không ưa nhau. Cha của bạn tôi thì bị tay biến mạch máu não liệt 1/2 người nằm nhà 3 năm nay. Tôi có hay tới thăm và nói chuyện vãn thì ông luôn miệng than là tại ông cha làm thầy bà cho nên con cháu khỗ cực đến đời này mặc dù đã cố gắng làm ăn, kiếm sống nhưng nghèo vẫn nghèo khó vẫn khó. Thật tình nhìn tới hoàn cảnh gia đình của bạn, tui có cảm giác là tới đời của ông nó chưa hết hẵn đâu...(Tui có xem Tử vi cho bạn này Mệnh Sát Phá Tham + Khôi Việt đắc địa + Liêm Trinh đắc điạ đơn thủ Tại cung Phúc đức + Lộc tồn cho nên Mã phát (Phúc+Lộc của ông bà để lại từ 7-8 đời trước chiếu vào cung Tài chứ kg phải 3-4 đời) nên cuộc đời cũng đỡ khổ một chút, còn lại 4 anh chị em khác đều rất cơ cực và vất vã do cảnh chồng con không trọn vẹn, chấp vá lung tung, ngay cả bạn của mình cũng vậy nay tuy mới 29 tuổi nhưng tính kỷ ra cũng đã có 1 đời chồng rồi mặc dù tiền bạc thì dư ăn dư để).
Cả 3 Trường hợp này tôi cũng chỉ biết đại khái bên ngoài như vậy mà thôi, còn những việc làm tốt hay xấu của họ thì tui không được biết (có thể có những chuyện họ đã làm chỉ có họ và.. thegioivohinh biết mà thôi).
Theo mình nghỉ thì:
+ Ác dã ác báo, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước.
+ Thiện dã thì chưa chắc đã được thiện báo (cái này hênh xui) .
+ Hãy để mọi cái theo quy luật của tự nhiên, dùng quyền thuật để làm điều trái lẽ của tự nhiên thì sẽ không tốt.
(nếu như người đó số chết mà anh làm cho họ không chết bằng bùa chú thì a sẽ đắc tội với Diêm vương, còn một người đang sống mà anh làm cho chết bằng bất cứ công cụ nào thì...tội của anh bị xử ngay tức khắc)
NÓ CHÍNH LÀ CON DAO 2 LƯỞI HOẶC LÀ BẠN DÙNG NÓ ĐỂ CẮT THỨC ĂN HOẶC LÀ BẠN BỊ NÓ CẮT ĐỨT DA THỊT.
VẬN DỤNG NHƯ THẾ NÀO LÀ TUỲ Ở BẠN.
TUI KHÔNG BIẾT LÀ CÁC THẦY ĐÓ ĐÃ ĂN UỐNG ĐƯỢC GÌ KG CHỨ TUI THẤY CHÍNH BẢN THÂN HỌ VÀ NGƯỜI THÂN CỦA HỌ MẤT NHIỀU HƠN LÀ ĐƯỢC, "LỢI THÌ KHÔNG CÓ LỢI MÀ RĂNG CŨNG KHÔNG CÒN" !!!
Mình chỉ nói tới đây thôi, còn suy nghĩ và rút ra kết luận là ở quý đạo hữu!
Thân Ái!
[QUOTE=Hoá_Khoa;52671]Theo mình nhận xét thấy như thế này.
Việc ân đức đối với các thầy pháp, thầy bùa rất là huyền hoặc tui xin đưa ra 03 ví dụ mà tôi đã chứng kiến.
1. Tôi có một ông họ (chú ruột của mẹ tôi) làm thầy bùa. Ông mới mất cách đây gần 01 năm. Khi ông sống thì chuyên trị bệnh cho bà con bách tính, bà con từ Tp HCM cho tới Cà Mau, Gạch Giá, thất sơn 7 núi... rất là nhiều người biết tiếng của ông ấy trị bệnh bằng bùa chú và thuốc Bắc. Nhưng bệnh của anh em dòng họ thì trị không hết. Ngay cả bản thân của ông và gia đình cũng phải chạy bằng thuốc tây. Bản thân tôi thì tuy với ông ấy bà con rất gần nhưng cũng không dám tới lui nhiều (Mình nhác lắm những chuyện mình không hiểu nhiều kg biết nhiều thì mình kg dám lại gần).
2. Một ông bác biết bùa Lỗ ban ở gần nhà cũng mới qua đời cách đây 02 năm. Ông biết dùng bùa từ khi 30 tuổi (lúc ông mất gần 70 tuổi). Cũng hay vẽ bùa, vẽ dấu Phán cho mọi người khi bà con trong xóm có bệnh tật, ốm đau, nhìn chung cũng rất công hiệu. Nhưng hậu quả thì sao? Trước khi chết ông ta bị điên loạn 03 năm. Con cái đi tứ xứ làm đủ nghề để kiếm sống, đến nay vẫn cơ cực và vẫn nghèo khó. Có 2 thằng con trai đi lính chết 01 thằng còn lại 1 thằng thì bất hiếu hay đánh rủa cha mẹ lại mắc chứng bệnh phù thủng nên hay xưng lên xẹp xuống bất thường. Anh chàng này cưới vợ, người vợ cũng giống chồng bất hiếu với cha mẹ chồng, dụ dỗ chồng quậy phá, bán đất, bán ruộng để phân chia tài sản ra ở riêng. Khi ra ở riêng rồi thì đánh đuổi chồng ra khỏi nhà.. anh ta đành phải bỏ nhà đi biệt xứ. Cách vài tháng anh ta trở về bắt gặp cô vợ và tên gian phu đang ở chung nhà, anh này mới nổi máu quậy lên và bị đôi gian phu dâm phụ kia đánh trọng thương phải đi cấp cứu. Bây giờ thỉ bị lơ lớ man man... phải sống với bà chị ruột thức hai vì không ai nuôi. Ông có 03 người con gái, không ai có gia đình, 02 người thì làm osin. Bà chị lớn thứ 2 thì ở nhà cũng buôn gánh bán bưng, ruộng vườn thì không còn do đã bán hết lại phải nuôi bà mẹ già và đứa em trai bệnh tật.
3. Ông cụ của bạn tôi, Ông này thì cha của bạn tôi gọi là ông Nội là một thầy pháp có tầm cở ngày xưa. Từ đời ông nội đến đời cha của bạn tôi điều rất là nghèo khó, anh em dòng họ không toàn vẹn, không ưa nhau. Cha của bạn tôi thì bị tay biến mạch máu não liệt 1/2 người nằm nhà 3 năm nay. Tôi có hay tới thăm và nói chuyện vãn thì ông luôn miệng than là tại ông cha làm thầy bà cho nên con cháu khỗ cực đến đời này mặc dù đã cố gắng làm ăn, kiếm sống nhưng nghèo vẫn nghèo khó vẫn khó. Thật tình nhìn tới hoàn cảnh gia đình của bạn, tui có cảm giác là tới đời của ông nó chưa hết hẵn đâu...(Tui có xem Tử vi cho bạn này Mệnh Sát Phá Tham + Khôi Việt đắc địa + Liêm Trinh đắc điạ đơn thủ Tại cung Phúc đức + Lộc tồn cho nên Mã phát (Phúc+Lộc của ông bà để lại từ 7-8 đời trước chiếu vào cung Tài chứ kg phải 3-4 đời) nên cuộc đời cũng đỡ khổ một chút, còn lại 4 anh chị em khác đều rất cơ cực và vất vã do cảnh chồng con không trọn vẹn, chấp vá lung tung, ngay cả bạn của mình cũng vậy nay tuy mới 29 tuổi nhưng tính kỷ ra cũng đã có 1 đời chồng rồi mặc dù tiền bạc thì dư ăn dư để).
Cả 3 Trường hợp này tôi cũng chỉ biết đại khái bên ngoài như vậy mà thôi, còn những việc làm tốt hay xấu của họ thì tui không được biết (có thể có những chuyện họ đã làm chỉ có họ và.. thegioivohinh biết mà thôi).
Theo mình nghỉ thì:
+ Ác dã ác báo, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước.
+ Thiện dã thì chưa chắc đã được thiện báo (cái này hênh xui) .
+ Hãy để mọi cái theo quy luật của tự nhiên, dùng quyền thuật để làm điều trái lẽ của tự nhiên thì sẽ không tốt.
(nếu như người đó số chết mà anh làm cho họ không chết bằng bùa chú thì a sẽ đắc tội với Diêm vương, còn một người đang sống mà anh làm cho chết bằng bất cứ công cụ nào thì...tội của anh bị xử ngay tức khắc)
NÓ CHÍNH LÀ CON DAO 2 LƯỞI HOẶC LÀ BẠN DÙNG NÓ ĐỂ CẮT THỨC ĂN HOẶC LÀ BẠN BỊ NÓ CẮT ĐỨT DA THỊT.
VẬN DỤNG NHƯ THẾ NÀO LÀ TUỲ Ở BẠN.
TUI KHÔNG BIẾT LÀ CÁC THẦY ĐÓ ĐÃ ĂN UỐNG ĐƯỢC GÌ KG CHỨ TUI THẤY CHÍNH BẢN THÂN HỌ VÀ NGƯỜI THÂN CỦA HỌ MẤT NHIỀU HƠN LÀ ĐƯỢC, "LỢI THÌ KHÔNG CÓ LỢI MÀ RĂNG CŨNG KHÔNG CÒN" !!!
Mình chỉ nói tới đây thôi, còn suy nghĩ và rút ra kết luận là ở quý đạo hữu!
Này bạn ơi trước đây NCN cũng biết về mấy cái này nhưng sau biết niệm Phật thì từ bỏ tất cả để niệm Phật , những thứ ấy chỉ có người căn cơ có duyên sâu và duyên lành nhiều đời mà được không tự nhiên mà có cho nên các bạn hữu đừng vì những thứ này mà hại thân , vì khi các bạn sử dụng với mục đích gì thì có nghĩa là các bạn đã chạm tay vào bánh xe nhân quả của của người khác , điều đó là không nên . Vì ngay cả người có đạo hạnh nhiều khi bị nó phản phé huống gì là người phàm chúng ta , nếu các bạn muốndieu62 đó tôi sẽ chỉ các bạn một bí pháp của đạo gia đơn giản mà không tổn hại và cũng dễ làm khong khó khăn chi cả mà tránh cả những tai hại nguy hiểm cho đời sau .
thân !
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp
Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo.
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về Cõi Cực Lạc
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật
DUYEN NGHIEP PHAN SO DEU CO O MOI NGUOI . HUYNH MUON TIM LAI VO CUNG KHONG KHO LAM . HUYNH O DAU VAY DE XEM CO THE GIUP HUYNH DUOC KHONG? VA VO BI BAO LAU ROI. CO MOT LOAI NGAI CHUA QUA 100 NGAY KHONG MO DUOC . NHUNG CO PHAI VO ANH BI NGAI HAY KHONG DO CON PHAI COI MOI BIET DUOC /:confused::confused::confused:
Tôi là kingvua vừa mới đăng ký trang web nấy.Sau khi đọc bài bùa chú,tôi xin có thắc mắc sau.Bùa chú có kết quả hoàn toàn không?Tất cả bùa chú có thể giải quyết hết mọi chuyện của thế gian không?Tai sao con người chúng ta cứ phải đau khổ trên thế giới hữu hạn nầy?Cái gì sẽ giải quyết vấn đề nầy?
Đây là một số ý nhờ mọi người chỉ dẫn.Xin cám ơn
Mình có theo học một thày (thầy đã được Trung Tam Nghiên Cứu và Phát triển Tiềm Năng Con người tại TP hồ chí Minh mời cộng tác)
tuy thời gian học không được nhiều nhưng thầy có nói cho mình biết các điều sau:
1) Dùng bùa can thiệp vào ai đó thì phải gánh chịu hậu quả cho bản thân
2) Nhưng hậu quả do nhiều nguyên nhân mang lại, ví dụ chữa bệnh cho người ta
nếu người ta bị bệnh do hậu thiên ( vi trùng, sốt rét chẳng hạn) thì thầy bùa cao tay đến mấy cũng ... bó tay
nếu người ta bị bệnh tiên thiên (do động mồ mã, hường nhà xấu, thờ cũng phạm húy, bị bỏ ngãi, bùa, bị Vong nhập) thì tùy vào thầy cao tay ấn hay không, có phép hoặcbùa trị nổi hay không mới được, ví dụ tiếp là ngươiừ bệnh bị vong theo đi, nếu thầy bùa không đủ cấp để trị vong đó mà cố chữa thì sẽ bị bùa phản chủ ngay.
3) khi cứu sống 1 người, phải coi xem người đó đến số chết chưa, nếu chưa thì được cứu, nếu rồimà cố cứu thì gánh hạu quả cho mình thậm chí là đến đời con cháu. Cách để biết người bệnh đến số chưa thì phải học phép luyện THIÊN NHÃN, ui, khá là phức tạp
4) Cứu người không được đòi tiền!!! người ta cho nhiu thì lấy bấy nhiu. Tham tất bùa mất linh, Âu cũng là đạo đức nghề nghiệp
do học với thầy ít thời gian quá nên chỉ bít nhiu đó.
Thày giỏi lắm cơ, làm Quân đội lên đến chức thiếu tướng thì nghỉ hưu. Hữu duyên mà vô con đường học đạo thuật. Dược mời công tác nghiên cứu. Tìm mộ liệt sĩ. Nhiều lần Việt Kiều về mời thầy qua Mỹ chữa bệnh, tìm người thất lạc nữa cơ
Hâm mộ thầy lắm, Chỉ tiếc Ít duyên, không được theo học:77:
ĐỀ tài bạn-skaterboi nói rất đúng,cảm ơn bạn
Củng nói thêm cho bẳng đạo hiễu
ta nên có sằc lệnh trước khi tu luyện
qua cac bai nhan xet cua cac ban toi xin mao mui gop may y kien sao
nieu noi nhu cac ban thi con ai dam lam thay de giup doi vi lam thay thi that duc doi kho den doi con ,cac ban co quo dua ca nam khong. nieu kh co nhung con nguoi do thi khi chung ta dau ai se ganh vat cho chung ta. do cung vi la 1 cqai nghiep di phai tra no kiep nay cac ban cung nen lay do lam bai hoc ,dung nghi nguoi ta nhu the thay cung co 5 7 loai thay .
1- thay muon an tien cho xuong than minh thi sau nay con cai tra
2 - thay hy sinh cuoc doi minh thi sau nay con cai huong
thoi gop y vai loi mong cac bac suy nghi lai dung nhin bang cap mat tong quat cjao
con ban nao thich nghien cuu ve ngai khi nao cac ban ve vn toi se tang cac ban cac loai ngai xanh do trang vang den tim cac loai ngai nang , nang sai nang thuong nang khach nang mon nang tham vv va vv
mọi sự đều tuân theo nhân quả .Vô vi
Sự thật là mình đang dùng bùa may mắn.
Hôm nào mình quên đeo bùa trong người thì y như rằng hôm đó mình bị tai họa nhiều từ nhiều phía, những kẻ tiểu nhân dồn dập tấn công mình.
Mình thử nhiều lần rồi! Hôm nào đeo bùa hình như họ không thấy mình thì phải. Cả ngày bình yên.
Mình đi làm 2 năm , cả 2 năm đều đeo bùa may mắn.
Mình dùng bùa cho mình thôi, chẳng hại ai cả. Vì mình trong hạn tam tai mà!
qua hết năm nay thì khỏe rồi!
Mình còn có bùa ẩn mình nữa. Mình không muốn ai thấy mình thì y như rằng họ không thấy thật, cả trong giấy tờ luôn.
Sếp mình ngồi trong cuộc họp hơn 50 người, mà họ không thấy mình, không đã động đến mình. Hôm nào quên bùa thì hôm đó mình bị sếp lôi tên ra cảnh cáo hoài.
Ai không tin thì thật là buồn! Bùa này ba mình cho mình, ba bảo chỉ cho người nào mình quý thôi! vì mình còn nhiều cái để sơ cua thôi.
Mình chỉ dùng bùa cho mình, để tránh kẻ tiểu nhân, không hại họ.Mình bình yên là được rồi.
Quả đúng như các bạn nói, thầy bùa , thầy pháp họ làm thì sẽ bán phúc đức của chính họ đi, nên người xưa họ khuyên nên làm nghề đó sau 70 tuổi , để khỏi ảnh hưởng đến phúc đức con cháu mình.( có lẽ mấy thầy kia vội làm quá, nên ảnh hưởng đến phúc đức của các con.)
Ba mình giỏi 8 môn (Kinh , dịch , lý , so,tuong,.... ),ai không hiểu 8 môn đó thì chẳng thể nào làm thầy bói giỏi được,và làm thầy thuốc giỏi được, nó liên quan đến nhau.Ba chẳng dám làm THẦY sợ ảnh hưởng phúc đức của các con. Ba mình phán câu nào thì y như rằng người đó ở tương lai như vậy, xem tử vi đó! Ba mình chỉ giúp người chứ không hại người, thấy sắc mặt người ta gặp nguy hiểm mà không giúp họ qua hạn thì thật là xấu, thấy họ bệnh nặng mà không giúp thì thật là xấu. Ba mình đi chữa bệnh cho người ta không lấy tiền để tạo phúc, họ lại trả lại toàn đồ cao cấp thôi.Sau khi chữa bệnh quả nhiên là ba mình bị mệt luôn , có lẽ do người bệnh truyền qua.
Vì ba nói, số người làm thầy bói, họ nói gì thì y như rằng người đi xem bói sẽ bị như vậy, ai đi xem bói gặp phải thầy bói ác khẩu thì xem như tiêu đấy! nên chọn thấy bói giỏi và có đạo hạnh.
Các bạn làm bác nhaply kia chạy mất rồi! tiếc thật!
Nếu không đã được biết thêm nhiều điều thú vị! các bạn thật là kỳ.
theo pháp chân nghĩ bây giờ con người sống thực dụng quá cho lên độ linh nghiệm không caolắm có phải không các anh
linh tai nguoi bat linh tai nguoi.............
Thế ra cuối cùng như con nghiện thuốc ý à, rời bùa ra là không làm được việc gì, cả xã hội ruồng rẫy tấn công à. Thế giới ít nhất cũng có 1 tỷ người không dùng cái gì mà mọi việc vẫn hanh thông. Vấn đề là...bất tài.
kính thầy.
tại sao phải nguyện Tam vị Thánh Tổ. nhà con có Ông Dượng thờ THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN+CỬU THIÊN HUYỀN NỮ. Do Ông BA cấp (thầy tổ).vậy nhờ các Cao Tăng giải thích dùm con.Là thuộc môn phái nào? chỉ biết là chử tàu ghi là Sắc lệnh ngọc Hoàng (chữ Hoàng). cám ơn thầy . công đức vô lượng.