ta là đại đạo
đại đạo là ta
Printable View
Hihi, xin thông báo, anh chàng đó đã quay trở lại với mình và bọn mình chuẩn bị lấy nhau.
Ban đầu mình định sẽ không tha thứ, vì mình quá đau khổ. Nhưng mà em mình đã nói rõ cho mình hiểu,và mình quyết định quên đi chuyện buồn, quay lại với anh ta. Xem đó như một thử thách tình cảm.
Xin cảm ơn tất cả đã chia sẻ cùng mình trong topic này.
Chúc mừng bạn, Cô dâu đẹp xinh. Hạnh phúc tràn đầy nhé!
Cảm ơn trango nhé. :)
chúc mừng muội...
Love all
Duyên mệnh !
Hãy như là hạt cát bay đi trong gió để tâm đc bình an !
Sai lầm . Bạn HY có con riêng , làm manager trong một salon tóc lớn nhất Paris . Lần nó về dưới này ăn chơi gặp G , hai người quấn lấy nhau dù G nhỏ hơn con bạn HY đến 8t .
Cứ mỗi cưới tuần hai người sẽ thay nhau đi thăm người kia , kết quả của mối tình ấy là 2 nhóc . Sau 5 năm chung sống , tình cảm cả hai vẫn rất mặn nồng , họ thg nhìn nhau âu yếm và trao nhau nhg nụ hôn , ánh mặt họ vẫn nhìn nhau đắm đuối ( p/s bạn HY cao 1m55 , trọng lượng thuộc hàng quá tải , còn G thì rất đẹp trai lại siêng năng và làm việc cật lực để xây nhà ba tầng cho vợ và con ) .
Nếu kg được bên nhau , HY nghĩ có lẽ do số phận . Có trách , có hận càng làm cho sự việc tồi tệ hơn và tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt .
Với HY , chia tay kg phải là hết , kg phải là dấu trừ khắc sâu vào trái tim mình . Đơn giản , chia tay vì mình và người ấy chỉ có thể đi một đoạn nhỏ trong cuộc đời ; Vui vẻ chấp nhận , vui vẻ chúc phúc khi thấy người ấy hạnh phúc với ai kia hơn với mình ; HY từng " được " nghe bạn trai cũ thủ thỉ về vợ sắp cưới , HY thật hạnh phúc khi ánh mắt anh ấy ngập tràn tự hào về vợ , HY luôn hãnh diện về anh về nhg gì anh đã đạt được và càng quí mến người vợ của anh ta . Cũng như anh , luôn luôn an ủi và hướng dẫn HY nhg lối đi ít bị tổn thuơng nhất .
Chia tay hay sống chung thì vẫn cần phải tôn trọng nhau . Nếu mình thù hận , chỉ khiến nhg tình cảm bấy lâu biến mất , thay vào đó là sự khinh bỉ của đối phuơng mà thôi .
( Hôm nay tự nhiên lại hứng tám về chuyện tình yêu hi hi )
tôi tình nguyện làm cái mới cho ngọc bích,mục đích giúp ngọc bích quên cái cũ !
tèn ten...
Nghe jenny kể cũng thấy hơi lạ , bây giờ cứ thử ngược lại xem , bạn jenny với ngoại hình bình thường , nhưng sống ở việt nam , làm nghề quét rác thì thử hỏi anh chàng đẹp trai và nhỏ hơn cô bạn jenny tới 8 tuổi kia có yêu không thì biết ! :DTrích dẫn:
Nguyên văn bởi Je[COLOR="Red"
Tôi thấy sao thì nói thế thôi , bạn đừng giận:D, jenny thần thánh hóa tình yêu quá hì hì
nhutri ơi...chúng ta..cũng.....
cũng .....là những người đi tìm ...... ,,....giải thoát.
Thanks Papa
Hì hì , thì ngoại hình HY vẫn bình thường thui . Có phải chân dài , ba vòng hoàn hảo , mặt tựa thiên thần đâu .NHg vẫn có khối em nhỏ hơn HY 9t kua đấy MB ui ( ở VN nhé ) .
Ở đâu cũng vậy thôi ,và nghề nghiệp chỉ là phuơng tiện sinh nhai . Nếu MB thấy một ông chủ đi ngoại tình và li dị vợ để cứoi osin vừa già vừa xấu gấp 100 lần vợ , thì MB nghĩ thế nào ? NHg cuộc sống vẫn có nhg chuyện ngược đời như thế xảy ra .
HY kg thần thánh hóa tình yêu , nhg kg thể phủ nhận đâu đó quanh ta vẫn có nhg chuyện tình đẹp bạn àh .
Có thể mình kg may mắn đi hết đoạn đường đời với người mình yêu và yêu mình , thay vì hận thù để bị tổn thuơng nhiều hơn , sao ta kg tự mở lòng , vừa nhận đc nhg cơ hội khác và giải thoát cho chính cuộc đời mình ?
HY cũng nói thật , nhiều khi HY nhớ người cũ ghê gúm , chỉ muốn đt khóc và nói một lần cho hả dạ . NHg chưa bao giờ HY làm thế , trước mặt anh ấy HY vẫn kg biểu lộ tình cảm gì đặc biệt , dù HY rất muốn ôm thật chặt anh ấy một lần nữa . HY kg thích đẩy người mình đã từng yêu vào tình huống khó xử hoặc phải chọn lựa . Chắc chắn HY kg cao thượng , nhưng yêu hay chia tay , HY nghĩ vẫn nên để lại sự tôn trọng từ đối phưong . :money_eyes::money_eyes:
Oh ! no no, tôi hiểu mà ,cuộc sống thì muôn vẻ , nên hay có những chuyện ngược đời như bạn nói:)
Chuyện tình của bạn rất đẹp , và cách cư xử của jenny cũng rất hay . Tôi luôn nghĩ jenny là người đàn bà đẹp , chẳng qua bạn khiêm tốn quá thôi:peace_sign: .
Tôi vừa làm chuyến tour Đức , Pháp , Ý , đáng tiếc không biết số địa chỉ nên không gặp jenny , tiếc quá , tôi chỉ gặp mỗi cô Anni , cô ấy ngoài đời cao , người hơi gầy , và đặc biệt là khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi.
Chỉ nói chuyện đôi câu , rồi vội vã đi về , chắc cô ấy cũng bận . hây da ,
jenny sang Italia chưa nhỉ , phong cảnh châu âu rất đẹp và hữu tình , nhất là Pháp , tuyệt vời và lãng mạn lắm , nhất là Paris về đêm .
Chúc jenny luôn hạnh phúcrose4rose4
ôi tình yêu ..ngại chết đi được...
Love all
HIc , đã hẹn khi nào bạn sang thì nhắn tin HY mà . Tiếc nhỉ , kg có dịp trổ tài nấu nướng đãi bạn rùi :D
Ý thì HY chưa đi , tụi bạn rủ qua bên đó mở tiệm mà còn lo nhiều thứ ( vốn , ...) nên kg dám quyết định . MB gặp Anni là hơn bọn HY rồi , mang tiếng là GDS nhg mỗi người mỗi nơi , chưa off riêng off chung lần nào hết green3green3green3
HY kg có khiêm nhừong đâu , sự thật là HY xấu ỉn nhg đc cái " miệng có duyên" thui hì hì . MB post ảnh lên share với mọi người nhé !!!