Lovely chỉ mới lòng vòng HN thôi chưa đi đến ngoại thành gì cả nên chưa biết được mấy món đó. Sau này lấy chồng Bắc thì tha hồ đi nhỉ
Printable View
Lovely chỉ mới lòng vòng HN thôi chưa đi đến ngoại thành gì cả nên chưa biết được mấy món đó. Sau này lấy chồng Bắc thì tha hồ đi nhỉ
Nhầm rồi, có NY/ Bồ Bắc thì quả là như LL dự đoán còn chồng Bắc thì, chắc ko vậy. Người B đa số chắt chiu, ít chịu chơi, còn những dân chơi (nhất là dân 8, 9X) thì đại đa số lại ko quan tâm tới những địa chỉ này.
Hơn nữa, chuyện gì đã làm thì mới là được, còn ngày mai sẽ vẫn mãi là ngày mai thôi.
Mình không đọc được câu đầu tiên của bạn:"có n/y hỒ bẮC"?Thật ra mình loáng thoáng không hiểu cả bài viết trên. Mình ngoài thích ăn mặc thời trang, chưng diện chứ là người phụ nữ của gia đình, nói thế bạn hiểu. Mình không có duyên với con trai miền Nam, chồng cũ mình cũng người Bắc. Có lẽ mình khó tính và thích hợp đàn ông Bắc hơn, vì mình thấy đàn ông Bắc sống cho gia đình hơn và yêu vợ hơn, cách sống của họ cũng hợp với mình. Mình thuộc loại có cánh tính mạnh chư không phải thuộc kiểu ăn chơi, ai ăn chơi thì không thể nói chuyện với mình nữa câu. Mục tiêu của mình là luôn học hỏi, làm giàu lo cho cha mẹ và những người thân yêu của mình...Nếu mình giúp hết những người thân xong thì mình làm nghĩa cho đời.
Oh, ho ngạc nhiên quá!
Người đã có chí làm giàu, trước hết phải cho MÌNH. Nếu quá phân tâm cho người khác thì chắc cũng chỉ giàu về tâm hồn thôi.
Người phụ nữ làm đẹp cho mình cũng là làm đẹp cho đời, thật bất hạnh cho ai không biết trân trọng và giữ gìn.
@lovely : NY/ Bồ Bắc : là viết tắt "người yêu/Bồ Bắc" ý nói quen bạn trai người miền Bắc đấy, (chồng Bắc thì ko chìu bằng người yêu, cái này chưa chắc... ) thật ra Bắc Trung Nam gì mà không có người vầy người khác, nhưng quan trọng phải là chính nhân quân tử đó nha.
:icon_redface: :)
Mình sống toàn vì người khác thôi không tin à?Học giỏi và học nhiều bằng vì muốn có tiền lo cho mẹ, cho mẹ rỡ ràng và thấy anh em nhiều người còn cực muốn cho tiền mà không có. Tự nhiên trong gia đình mình thấy chỉ có mình lo được cho mẹ mình nhất nên ước mong suốt đời là có tiền, thấy mẹ càng già sợ làm giàu không kịp, ba mất rồi nên bây giờ sợ mẹ có gì thì sau này mình gặp cảnh khổ mình cũng muốn chết cho khoẻ. Giờ chết sợ mẹ, người thân buồn là mình thất đức lắm.
Mình làm đẹp vì mình thích cái đẹp và mình muốn làm vui lòng người yêu/chồng...Thật sự khi không còn yêu mến anh nào thì không hứng thú làm đẹp nữa.
:)*Huynh An Lạc phán cho một câu có duyên ghê! Thanhbình đọc hiểu ý huynh ...nhưng các bạn:(
Bắc,Trung,Nam cùng là người Việt Nam.Quan trọng là hai người có hợp nhau không? Lovely thích Bạn ,phái Nam, người Bắc là Đúng rồi ,vì các anh Bắc ngọt miệng lắm, ngược lại phái nam cũng Gala...lắm hihi" nhưng là người Yêu thui":D.Chuyện ăn mặc,là tính của phái nữ:)
Thanh Bình: mình có giải thích vì mình hợp với đàn ông Bắc, mình cũng không hiểu có phải do họ ngọt ngào không. Mình thích đàn ông tốt chứ đàn ông miệng mồm quá mình không ưa, vì bạn mình toàn người ít nói, có phần cộc cằn thô lỗ, được cái chịu làm ăn.
Hốt rồi lại phải vứt đi thì việc gì phải hốt, mà mình thấy có cái mà hốt có khi cũng còn là may mắn đấy hihhi.
Mà nhiều khi lý trí bảo thế này, dạ dày lại bảo thế kia. Trong khi các xu hướng chung vẫn là gái tai trai mắt mà hihii.
Minh hop dan ong it noi khong phai co thanh kien anh noi nhieu. Minh nghi chang qua la luat bu tru thoi. Lovely ra duong thi rat hoat bat nhung ve nha chi noi gi can noi, ma cung khong thi'ch chi'nh ban than minh noi nhieu.Thuong thich choi 1 minh, ca ngay hau nhu khong noi den ai trong gia dinh ca nhung rat thich dua gion voi may dua chau, hay bi em gai va gia dinh noi la` Lovely tinh tinh tre con qua.
Luật đời nó thường như vậy này: Ở nhà mà bị đè nén nhiều thì ra ngoài (công ty...) phải xả. Những ông tinh tướng ở ngoài thì thường là râu quặp ... mình thấy LL có cả 2 thái cực nhưng lại ko giống những cặp phạm trù trên, Lạ!
Tính Lovely lạ lắm, một người đàn ông rất thân với Lovely suốt 10 năm mà đến khi Lovely quyết định một việc trọng đại mà he còn không ngờ Lovely sẽ làm đến như thế. Ba mẹ Lovely lại càng không hiểu tính Lovely, Lovely buồn hay vui, nghĩ gì cũng không biết. Lovely không giống mẫu phụ nữ nào mà bạn đã gặp, người ta hay nói Lovely là mẫu cá tính, rất hiền nhưng có khi rất dữ. Dữ chỉ 1 hoặc vài lần trong cuộc đời thôi nhưng dữ lên thì tan nát hết, không gì cứu vãn.
Người hạnh phúc nhất trên TGVH hiện nay là Lovely đó. Bởi vì được nhiều người quan tâm. Và nhất là được chị Header mở riêng một chuyên mục tâm sự với Lovely nữa chứ. Ai cũng ghen tị với Lovely đấy! Hi hi.
..."Tính Lovely lạ lắm... Ba mẹ Lovely không hiểu tính Lovely!...
Bình thường thôi Lovely àh. Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính mà.
Nhưng có một người có thể nói vanh vách Lovely thích gì, khi nào vui, khi nào buồn và tại sao như thế! Và biết làm gì cho Lovely hết vui, và đương nhiên biết làm gì cho Lovely hết buồn ... Hì hì.
Ai mà tài thế...
Trời, chịu hết nổi cái bà lovely này đó nghen!:icon_evil:
Đừng có mà ra rả suốt ngày về anh nọ với anh kia nữa nha. Mặc xác các anh đó, Bắc - Trung - Nam thì cũng như nhau tuốt mà thôi.
Chuẩn bị mà đi biển đi.:)
Ah, cái vụ này thì LL phải tự xem lại bản thân rồi, không có trách mọi người được. Muốn mọi người hiểu mình thì bản thân mình phải cho người khác hiểu mình ntn (trừ những khi thời tiết thay đổi hihii...). Mà đó là nói về lý thuyết vậy thôi, chớ bản tính khó thay lắm, tốt nhất là cứ AQ đi một tý, thế là ổn.
Tính cách như LL nói thì ở quê mình gọi là cộc tính đấy, nhưng thường dùng cho nam giới hơn.
@ LOVELY : tui cũng cùng ý kiến như vậy đó, đàn ông có nhiều người cũng tính đàn bà lắm, loại mấy người này trước tiên :023:
À đừng có cho họ cái cảm giác là số 2 (số 1 có mà mơ) cứ để họ nghĩ họ số 5, số 6 gì đó ... là tốt nhất. Đừng có ca ngợi họ nữa đó nha.:icon_evil: còn nữa là tui úynh đó :023::023:
@Cuoichu : mình muốn gì nói ra thì còn gì là tế nhị, tính Lovely rất tế nhị và lãng mạn, cái gì thô thiển Lovely không chịu. Lovely nóng tính nhưng không cộc đâu, người rất thùy mị dịu dàng, ở trong xóm các chú bác hay gọi Lovely là tiểu thơ thì bạn hiểu. Tính Lovely hay dỗi ( người môi cong thì hay dỗi), người lớn hay tính toán so đo làm Lovely buồn phiền quá, còn trẻ con chả bao giờ làm Lovely buồn hay giận cả vì Lovely dù bao nhiêu tuổi thì tâm hồn và tính cách cũng vẫn giống chúng. Nhớ ngày xưa, lâu lâu đi làm xong về thăm nhà, lúc đấy gần 27,28 tuổi rồi còn gì nhưng mấy đứa trẻ con quanh xóm quen tật, cứ thấy bóng dáng Lovely là chúng thập thò :"Sáu mới về hả, chơi đánh cầu không?". Tất nhiên Lovely chả từ chối chơi cái gì từ nhảy dây, trốn tìm, đá banh, đi ăn chè....ở tuổi đó, chơi cái gì cũng giỏi, toàn nghĩ ra chuyện khác người, đá bóng thì chúng cho Lovely làm tiền vệ hay thủ môn thì Lovely nhanh tay nhanh chân lắm, bắt 1 cái thì bóng không hụt đâu, miễn đừng chơi "lấy sức đè thủ môn" là được:D. Một hôm, Lovely đang nói chuyện với mẹ, xui cho bọn nó lại qua rủ đi chơi, mẹ quát 1 câu :" để nó đi lấy chồng, tụi bây suốt ngày rủ rê ba trò trẻ con". Lovely ra dấu chúng nó biến đi rồi mình lẩn ra ngay, vừa bước ra đầu cửa đã nghe mẹ lầm bầm:"mới đây nó đã biến mất".
Lovely ham chơi nhưng học rất giỏi, giỏi nhất xóm. Từ bé đến 12 năm nào cũng nhất lớp, Lovely giỏi đều các môn. Mệnh, Thân có Quan Phù quan phủ nên tính ganh đua ghê lắm, không muốn ai học giỏi hơn cả. Và chơi lành mạnh nên chả phụ huynh nào phàn nàn gì cả, luôn lấy Lovely làm gương cho lũ trẻ.
@Header à: bàn mấy anh có sao đâu nhỉ, Header thông cảm vì Lovely toàn bạn trai không có 1 cô nữ nào nên làm sao nói chuyện gì mà không dính đến họ được. Đàn ông cũng là người mà, xem họ là bạn thì ok nhất miễn đừng yêu cho khổ vì đàn ông ít ai chung tình. Bạn nữ không nên làm bạn nhưng yêu thì ok:04:(kiếp sau Lovely nguyện làm con trai). Tính Lovely hơi lãng tử nên chơi con trai hợp.
@ Love tam linh:em là Đồng Lương nên lém lỉnh lắm, trong cuộc chơi thế nào thấy em cũng khác người, em thích "sáng tạo và bày trò":04: và người Đồng Lương thì được nhiều người mến đơn giản chỉ vì người ta đau em cảm nhận được cái đau của người ta và là cái cảm nhận tự nhiên nó đến có cấm chảy nước mắt và đau xót cũng khôngđược. Em quan tâm thật tình chư không khách sáo nên tha nhân cũng yêu em lại thôi. Em mệnh không có Lộc Quyền là số đi tu, ăn chay làm việc bá tánh đó. Có anh bạn sáng nay gọi em tìm số đt của anh định bàn về dự án cho trẻ khuyết tật.Anh trai của him bên Pháp muốn tài trợ dự án cho trẻ em bị khuyết tật. Anh pm cho em số đt đi để em cho số him, nếu dự án đó thành lập nhớ phong chức cho em làm chức gì mà em được chơi với trẻ, chỉ cách nấu ăn cho trẻ và săn sóc trẻ. Mấy trò đó em sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc:023:
@ Thạchthảo ơi!Lovely ghét nhất đàn ông tính đàn bà, điều thể hiện rõ nhất là họ nói nhiều hay săm soi, tính toán. Mẫu này, xa 10 km Lovely cũng nhận ra, lỡ gặp 1 lần thì không có lần sau đâu. Lovely chơi chọn bạn mà chơi lắm, phát hiện ra là kẻ tiểu nhân là nghỉ chơi ngay.