khi thiền nếu có tạp niệm thì nó cúng k làm cho cổ hướng lên đc đâu e ah.
Printable View
khi thiền nếu có tạp niệm thì nó cúng k làm cho cổ hướng lên đc đâu e ah.
vậy vì sao cổ em cứ hướng lên hoài àh :(
c chưa hiểu lắm , cổe bị hướng thế nào?
nó bị ngước lên trên đó chị -__-
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Thiền giả là người có thâm tình, an vui để chia sẻ, sẵn sàng đón nhận và chờ đợi chia sẻ.
Lãnh đạm trước mọi người, mọi cảnh không là tâm trạng của thiền giả. Thiền giả không kiểm soát, không đè nén dồn ép, vì như vậy sẽ làm cho hành giả lãnh đạm, không tương thân, không yêu thương, và nhất là không có tình thương thâm cảm.
Thiền giả không tìm kiếm hạnh phúc mà vẫn sống an vui trong hạnh phúc, dễ dàng, thư thả với mọi người mọi nơi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Chúc mọi người an lành và như ý!
ừa bạn nhắc mình mí nhớ là khi thiền cổ họng mình hay bị nghẹn nghẹn sao áh nhưng nó hok gây cảm giác khó chịu
Văn Bình cho anh hỏi em nghĩ gì khi thiền?
Trong tiến trình tu tập Thiền Định, người sắp nhập định đều phải trải qua một cửa ải nguy hiểm do tưởng ấm biến hiện. Đủ hình thức quái dị sẽ xuất hiện trong giai đoạn này. Có người thấy mình xuất hồn đi vân du các cõi; có người xuất hiện thần nhãn thấy xa ngàn dặm; có người thấy hào quang, hoa sen...; có người biết được tâm niệm kẻ khác; có người biết chuyện quá khứ vị lai; hoặc nghe bên tai có tiếng nói văng vẳng giảng giải đạo lý; hoặc thấy Phật đến xoa đầu thọ ký khen ngợi; hoặc thấy chư Phật tu tập ngồi đầy cả bầu trời; hoặc tay chân cứng đờ như sắp chết; hoặc duỗi tay ra lửa cháy phừng phừng; hoặc chỉ tay lên trời liền đổ mưa xuống vân vân..., rất nhiều những tướng lạ lừa gạt người tu thiền ở ải ma cửa quỷ này. Người tu thiền không biết dùng phương tiện để phá tan những quái trạng trên sẽ lọt vào đường tà, vọng tưởng chưa hết mà đã có thần thông. Rất nhiều người tu đến giai đoạn này liền tự xưng là thành Phật. Đôi lời góp ý...!
k biết VB thế nào nhưng khi trango ngồi mà bị miên man theo mấy suy nghĩ thường nhật thì cổ có bị hướng trên.
Mà trango có 1 thắc mắc k biết hỏi ai. Mọi ng cứ hay nói khi thiền thấy đc tiền kiếp. Trango thì cũng thấy đủ thứ hình ảnh kỳ lạ hiện lên nhưng ngay lập tức buông, k để tâm tới nó nữa, tự mỉm cười mà nhủ, k thật. Mà buông r thì đâu biết nó là j ta? Sao mọi ng biết dc thông tin nào là từ tiền kiếp? Cái nào là do chướng, ảo vọng của mình tạo lên?
vậy là trường hợp này giống VB rồi nè...Khi VB thiền mà bị trôi theo dòng suy nghĩ thì cổ bị hướng lên trên nhưng rất may mắn là những lúc đó như là có ai đó chạm vào người VB đưa VB về lại trạng thái tập trung
Thấy thì VB cũng thấy nhiều hình ảnh kì lạ vs trong tâm nghĩ rằng tất cả chỉ là giả thôi...và buông nó ra quay trở về lại vs trạng thái tập trung nơi đỉnh đầu...
"Sao mọi ng biết dc thông tin nào là từ tiền kiếp? Cái nào là do chướng, ảo vọng của mình tạo lên?"<--Vb cũng đang đi tìm câu trả lời đấy :)
@ sư huynh Richarchhieu : em là Vân Bình hok phải Văn Bình anh à ^___^
Khi thiền em thường tập trung vào lx7 của mình ( để tâm không ) nhưng một lát thì tạp niệm xen vào...đa phần là những suy nghĩ bế tắc mà lúc thường mình tìm chưa ra hướng giải quyết.. :)
uhm, thế thì giống nhau phết nhỉ. có điều trango k tập trung hay khai mở luân xa j hết. mà trango k thích mở, mong nó cứ đóng giùm cho trango nhờ. Chưa có mở j đã oải bà cố.
Lúc ngồi có khi có cảm giác ở đỉnh đầu/ tim( có lúc ở ngực có lúc sau lưng). Khi ngồi mà có chút "tinh tấn", k bị tạp niệm thì lúc xả thiền xong là nóng ran gáy.
Trango cũng k biết có nên theo thiền k nữa. Vì chỉ muốn học cách "giữ nhà", tu thân. mà sợ phản tác dụng lắm
Hi Văn Bình, xin lỗi gõ nhầm tên em.
Theo anh được biết dòng nhân điện của chúng ta chỉ có việc luyện tập thu nhận nhân điện theo cách thức của từng cấp được học. Còn vấn đề Thiền thì chỉ là Thiền chứ không có liên quan đến luân xa, trừ khi em dùng LX6 để hỗ trợ giao tiếp với các đấng trong khi thiền.
Bản thân anh khi thiền không tập trung vào LX nào, ngoại trừ đôi lúc có sử dụng LX6 giây lát.
Anh cũng không để mức "tâm không" khi ngồi thiền. Đến chừng mực này, anh thường dùng thiền để truy vấn một vấn đề gì đó (có sử dụng tâm không nhưng có hướng truy vấn). Anh cũng không có xu hướng chờ đợi một hình ảnh nào xuất hiện trong khi ngồi thiền. Cũng không sử dụng thiền với mục đích thư giãn.
Đôi dòng chia sẻ thôi nhé! Thân!
anh lại gõ sai tên em rồi...EM LÀ VÂN BÌNH -__-
nếu như theo lời anh nói thì em vẫn sẽ tâp công thức của cấp lớp em :) cỏn thiền vẫn thiền bình thường
Trạng thái ảo giác là một khó khăn rất lớn khi thiền. Nếu không nhận ra đó là ảo giác sẽ rơi vào ảo tưởng dễ thành ra người đi thuyết giảng và phát biểu lung tung. Thông thường sau một thời gian trạng thái ảo giác sẽ hết và các hình ảnh hiện ra có hệ thống hơn. Các bạn cứ thả lỏng cơ thể và tâm trí. Tạp niệm nếu có thì chuyển nó thành lòng thương yêu. Có vô số thứ để ta thương yêu : cha mẹ, anh em, con cái, họ hàng, người nghèo khổ... Một điểm rất đễ nhận ra khi thiền đã định là hơi thở rất nhẹ, chỉ bằng chừng 50% bình thường và tâm trí trống rỗng.
Ôi trời, anh già rồi, leng keng thế đấy, thông cảm nhé VĂN BÌNH!
Lại sai, VÂN BÌNH. I am very very very very very very ... sorry you for this mistake!!!!!!!!!!
^___________^ chia sẽ nhiều thêm về vấn đề tu tập em mí tha lỗi cho anh
khi thiền để tâm dao động khiến họng hướng lên trên cua VB vàtrango đều là do lúc đó k ngồi thẳng,hay ngồi sai tư thế... chứ k phải do tâm dao động.
hix. riêng cái này thì trango k nghĩ như DN. DN để ý mấy ng mà tâm hồn lơ đễnh treo cành cây họ cũng hay bị nghển cổ lên trên lắm, mơ màng đuổi theo mộng tưởng mà. Thật ra nó chỉ hơi rướn lên trên chút xíu thôi, tĩnh tâm lại là hết. k liên quan j tới lưng. Vì ngồi sai tư thế là thấy khó chịu liền à. Tuy có lúc sửa đc luôn, có lúc chưa sửa đc.