Mình sinh ngày 21.10 năm 1986 tức 18.9 năm Bính Dần. Còn giờ sinh bố mẹ mình (như đã nói ở trên, k tín, k xem bao h, k dùng nên quên) k nhớ chính xác giờ. đâu khoảng 3h chiều. Cảm ơn bạn trước!
Mình sinh ngày 21.10 năm 1986 tức 18.9 năm Bính Dần. Còn giờ sinh bố mẹ mình (như đã nói ở trên, k tín, k xem bao h, k dùng nên quên) k nhớ chính xác giờ. đâu khoảng 3h chiều. Cảm ơn bạn trước!
cái nhà bạn đương ở quanh phạm vi 1 cây số có đền chùa , miếu mạo đúng không ?
đúng bạn ạ, đình hay miếu j đó, cả chùa nữa hay sao ấy, 2 3 cái j đó hay sao ấy. Trời phật tha lỗi, con ngu muội chưa đến bao h.
Bạn gương mặt hơi dài dài mà cũng có nét vuông , khá cao ráo , da trắng nhưng lại không đc đẹp , nhiều sẹo, vết , nhưng nhìn vẻ ngoài của bạn trông rất thư sinh , có học thức.
Bạn trông dài người , nhưng khung xương lại lớn , mắt lộ và hơi cách xa nhau , đuôi mắt kẻ chỉ dài , nhưng hơi hướng xuống , con mắt sáng mà long lanh , miệng cười thì mắt cũng biết cười , nhìn rất tươi tắn lanh lợi . Mắt bị cận , mắt trái cận nặng hơn mắt phải rất nhiều , hàm răng đều , tiếc là hay sâu vặt .
Học hành rất khá , văn hay chữ tốt , con người vừa có nét lanh lợi nhiệt tình , vừa có cái điềm đạm thâm trầm riêng .
Những đặc điểm tôi miêu tả trên đúng hay sai thì bạn hãy confirm lại để tôi còn biết đường phân biệt đúng lá số .
Mặt k dài lắm, vuông chữ điền luôn. Da k trắng v k đẹp (chỉ có da 2 bàn tay v chân là trắng min, đẹp hơn da ng), sẹo tùm lum.
Cao to chuẩn luôn, mình cao 1m7. Mắt k lộ, v sáng lắm còn mọi cái khác đều đúng.
Học hành k cần chăm chỉ lắm nhưng tiếp thu nhanh, mỗi tội thi cử lận đận.
Tính cách cũng có vẻ đúng.
Chắc đúng lá này r thầy ạ (nói đúng quá nên h gọi bạn nghe nó ngượng mồm lắm. thôi thì xưng con với thầy vậy).
Vấn đề nằm ở cái đất nhà bạn , bản thân bạn cũng có ng theo nhưng chính cái người theo lại là người trong họ thôi , họ không có quấy rối gì được bạn đâu .
Do cái đất đấy nhiều đền chùa quá , nên là mới loạn , cứ để ý mấy nhà hàng xóm , nhà nào cũng có cái loạn riêng cả , khu đấy sống o được hòa thuận , dễ xảy ra xung đột , cãi vã , trộm cắp . Nhà Bạn với nhà hàng xóm cũng chẳng ưa gì nhau , nhưng may sao , chắc mấy cái đền điện , chùa chiền quanh nhà bạn cũng thiêng cho nên là nó cứu giải đc nhiều lắm , không đến nỗi thành cái đất hung .
Đây là thiển ý của tôi , còn đúng sai ra sao thì mời sự kiến giải của cao nhân khác
Cảm ơn thầy! Trc con đi xem cũng nói do đất nhưng là đất ở quê cơ. Còn cái đất lắm chùa chiền miếu mạo là ở Hn, chỉ là nhà trọ thôi. Ở quê thì gần chỗ con k có chùa hay miếu nào gần trong phạm vi 1km cả (trừ bãi tha ma). Thầy nói thế làm con yên tâm, hôm trc đi xem cũng bảo k vong nào làm j đc nhưng vẫn thấy sợ sợ. Tại chân tay lạnh quá, lạnh k khéo còn hơn tay ma nữa. Chả biết làm sao cho hết
Bạn ở đâu thì cái tôi đang nói chính là chỗ ấy đấy . Còn việc lạnh tay chân là do thận khí yếu , nên chân âm cũng yếu , vậy là khi đi ngủ nhiều khi thấy cái sống lưng nó lạnh mà gai , có những lúc ngủ mơ dậy thấy toát mồ hôi đầm đìa nhất là ở phần lưng . Tốt nhất là đi tìm thầy chữa bệnh , cái chân âm nó mạnh lên thì ngủ ít mơ ma quỷ mà không lạnh chân tay , toát mồ hôi nữa , bạn hiểu không ? Tốt nhất là bạn o nên lạm dụng thuốc tây , vì tôi thấy hình như bạn có xu hướng dùng thuốc khá mạnh tay , o phải do thuốc tây không chữa đc bệnh mà là do thầy thuốc ko thông y lý , kê đơn tầm bậy .
tức là chữa thuốc nam hay là con nên đến thầy bà nào đó để giải ạ? Thầy thông cảm, con hỏi lắm lại hỏi dốt nữa. Con đọc lại còn thấy bực mình nữa. Trc con có làm lễ ở 1 điện thờ Phật như con đã kể ở trong topic ấy, nhưng chính bác đệ tử của thầy đó, mà hôm lễ soi cho con mà k ra ấy. Hôm gần đây tự dưng đang nói chuyện yên lành thì nhìn con 1 cách quái dị rồi đứng phắt lên đòi về. thế thì con phải tìm ng khác thôi hả thầy?
Thầy nói con dùng thuốc mạnh tay làm con giật mình. Cuối năm trc, con bị sốt, đi chụp phổi thì bị chuẩn đoán u tuyến ức. Cái này thuộc dạng ung thư, phẫu thuật lồng ngực, đại loại là k đơn giản. Thầy có thương thì thương cho trót xem hộ con xem có phải bệnh thật k với. Có nguy hiểm k? Đợt đấy khóc phải nói là hết nc mắt. mà h thấy bình thường như không nên con vẫn chưa đi khám lại theo lịch hẹn. Sợ bị đè ra mổ thì toi, tự dưng mang 1 cái sẹo to đùng ngay trc ngực chịu sao thấu
Đi chữa thuốc nam nhé , còn mấy kiểu người nhìn quái dị nọ kia , có khi chả biết cái quái gì đâu , nhưng mà cứ nghe đồn thổi , hoặc là mối của cái thầy bà kia cho nên là mới tỏ ra quái dị như vậy , chứ cái người biết thật chả ai lại hành động như bà ấy .
Thực ra tôi cũng có biết 1 cụ bên tứ phủ , nghe chừng là giỏi , bạn bè tôi từng qua gặp nhà đấy rồi , nhưng mà chẳng nhớ ở mạn nào , chỉ nhớ là ngoại thành HN phải qua cầu long biên đi 1 đoạn dài cơ , nằm sâu sát trong làng , có muốn chỉ cho bạn thì cũng lực bất tòng tâm . Để tôi đi hỏi lại xem sao , nếu có duyên thì chắc bạn sẽ có đc địa chỉ của ng ta , còn xem qua cho bạn rồi , thấy vận năm vừa rồi dính dáng đến u và phổi là đúng , người ta nói o sai đâu , sang năm nay tưởng đỡ nhưng mà đừng xem thường tốt nhất là nên đi chụp chiếu lại rồi chữa trị tận gốc đi , chớ để nó ảnh hưởng từ phổi rồi ra tim ấy . Cái chứng phổi này o phải là cái đáng lo nhất của cuộc đời bạn đâu , chữa đi rồi sẽ khỏi , quan trọng đừng để nó dây dưa sang tim .
Ôi may quá, thôi thì con cứ thốc nam v chăm chỉ yoga, thể dục thể thao. Bệnh thì con lắm lắm. Tim thì hồi trc cũng bị rối loạn hay sao đó đang đứng lăn đùng ngã ngửa ra như đốn cây chuối hột chứ k nhẹ nhàng thanh cảnh như ng ta xỉu từ từ đâu. mà nó đến vè đi bất thình lình, chả hiểu ra làm sao ấy, cứ như giả bệnh.
U tuyến ức sợ lắm thầy ơi, có khi còn hơn các loại ung thư khác nữa. Mà thầy bảo nó k p là cái đáng lo nhất. Hức. k hiểu kiếp trc làm j mà trời đày.
Cái màng tim của bạn yếu , còn những chứng sau này , tôi xin phép o nói trước , quan trọng bây h bạn nên chú tâm vào vấn đề phổi của bạn , tránh vận động mạnh , năm nay những chứng về tim của bạn sẽ bắt đầu có xu hướng xuất hiện đấy , tốt nhất là ăn nhiều rau xanh , và cơm gạo . Còn về chuyện thầy thuốc thì cái này còn do duyên , ko phải thầy nào cũng hay , những thầy hay chưa chắc đã chưng biển hiệu , nhà đã mặt phố . Bạn cứ đi kiểm tra xét nghiệm lại đi , kết quả như nào thì về báo lại , để còn xem xét .
khóc ròng.
Có cách nào hạn chế k thầy ơi, ngăn chặn ngay từ đầu ấy. Thầy thương con, chỉ con với.
Con mới chỉ có ý thích thiền thôi chứ chưa tu tập j mẹ con đã k thích và ngăn cản, sợ mất con, con mà bị tẩu hỏa nhập ma hay bị làm sao chắc bố mẹ con chết mất.
Có nh ng ở trên này rủ con tu tập. Nên hay k nên với TH của con? Nếu tu mà nó k đến nữa thì tu chứ tu mà nó đến nhanh hơn thì... Mà con thì yếu bóng vía, hay sợ, dễ bị ám ảnh đến vô cùng luôn.
b ở tỉnh thành nào?
Mình ở Hn, còn quê thì ở Quảng Ninh bạn ạ. Bạn biết j thì bảo mình nhé. Thanks nhiều!
the b muốn khám, hay muốn tìm thầy?
Mình nghĩ bạn biết thì mới rõ mình cần j chứ mình k biết, k hiểu, nói chi đến việc hay mình cần j. Cần chứ k muốn bạn ạ.
Tu hành làm gì , bạn không tu được đâu , chịu khó tập thể dục , ngủ sớm , ăn nhiều rau xanh nhưng đừng chuyển hẳn sang chay , tất nhiên lượng thịt ít thôi , cơm rau là chính . Ít nghĩ ngợi mấy chuyện yêu đương vớ vẩn đi , cái tâm nó tĩnh thì tự dưng đầu nó hết nổi bão chứ sao . Chịu khó năm nay chạy chữa mấy cái bệnh cho nó tuyệt hẳn đi , con người cứ bệnh hoạn thì làm sao mà tinh thần vững vàng được , cái gì cũng từ tâm mình mà ra , rồi từ tâm mình mà diệt thôi , o làm việc xấu thì nửa đêm chẳng sợ quỷ gõ cửa , suốt ngày ngồi nghĩ với sợ thì còn làm ăn đc cái gì nữa .
super like comment của bác. Tối qua cũng đã nguyện thôi, chả nghĩ ngợi linh tinh nữa, cứ vui vẻ mà sống. Tự bản thân thấy bố mẹ cũng thuộc dạng tử tế hơn ng, bản thân thì chưa hề làm điều ác với ai cả, đến con muỗi còn chưa bao h giết, thịt gà bố mẹ bảo k cần phải học làm... Sao cứ phải xoắn, sao cứ phải nghĩ ngợi linh tinh. Cái j đến thì nó đến.
Thanks bác quan tâm! Cơ mà thôi cứ kệ thôi. Tiện thể than thở với bác tí là e bị dị ứng thuốc, chụp cắt lớp p tiêm thuốc cản quang mà tiêm vào nguy cơ tèo` luôn rất là cao. Thế nên phim chụp k có giá trị cao, mà lại hại ng nữa. Nội soi thì cũng nội soi r, đau muốn chết, mà cũng chả để làm j.
Đc cái bệnh tật đầy mình mà vẫn cao to béo tốt ăn ngon, ngủ tuy k khỏe lắm là ok r.