Nguyên văn bởi
COLONY
Chào DBT, XP,VNM...
COLONY thấy topic này mở ra lâu rồi nhưng chưa có dịp vào xem, hôm nay tình cờ vào xem, đọc rất nhiều bài của các Huynh, thật ngưỡng mộ về kiến thức của các Huynh...Nói về Tây Du Ký, thì COLONY ko muốn bàn sâu, mà chỉ nói 1 đều ( nhờ Tây Du Ký mà ngày ngay có rất nhiều người tin có Phật, có luân hồi, có địa ngục tức là nhiều người được gieo cái bồ đề tâm...nhiêu đó thôi cũng đủ thấy sự lợi ích của TDK không ai khác ngay bản thân COLONY đến với Phật cũng nhờ TDK )
Nếu để lấy một việc ra mà luận, thì như thế nào là đúng?như thế nào la sai? như thế nào là chánh?như thế nào là tà ? Các đạo hữu ở đây chắc ai cũng đã đọc ít nhất một lần kinh bát nhã ba la mật tâm kinh rồi :" Quán thế âm tự tại, hành thâm bát nhã ba la mật đa, ngũ uẩn giai không, nhất thiết độ khổ ách.... "
Tất cả không phải là đúng mà cũng không phải là sai, nếu nói là đúng hay sai thì đã không hiểu rõ thâm ý của bát nhã tâm kinh, tất cả là hư huyễn vậy sao phải chấp vào làm gì...chấp vào có hay không làm gì để vướng mắc, chấp vào đúng hay sai làm gì để nổi sân, chấp vào chánh hay tà làm gì để chấp ngã.Chánh thì sao mà tà thì sao, tà mà làm lợi lạch choi chúng sanh há không phải là chánh ?,chánh mà khổ não, gây hại chúng sanh há không phải là tà à ? Không có ranh giới giữa chánh hay tà, mà chỉ có sự chấp ngã của tâm.
Hãy nhìn vào cái lợi của nó đêm lại cho chúng sanh ( thay vì bảo nó đúng hay sai, bảo nó tà hay chánh )....
Huynh XP có cái lý của Huynh, DBN cũng có cái lý của Huynh nên không thể nói là XP sai được mà Huynh XP cũng không thể nói DBN sai được vì sao dựa vào đâu mà nói sai và đúng, nếu nói sai hay nói đúng thì xem nó là bất di bất dịch ? Bát nhã tâm kinh có nói :" bất cấu bất thành, bất tăng bất giảm...", vạn vật vô thường luân chuyển.
Ngoài đạo Phật ra còn có rất nhiều đạo khác :" Thiên chúa, hindu, tin lành, cao đài,hòa hảo, đạo gia..."Mỗi đạo có đường hướng tu theo từng đạo, chúng ta chưa là một bậc toàn tri, toàn giác không nên phê phán, đánh giá nhận xét một cách tri kiến phiếm diện về đạo nào hết, đạo ai nấy tu...có chăng khi người ta cần nhờ đến sự giúp đỡ của mình thì chúng ta sẳng sàng, không nên chia rẽ đã phá các đạo với nhau.
Vài lời góp ý bằng những hiểu biết cá nhân, mong các đạo hữu góp ý, COLONY xin được ghi nhận.