cái này mình mới nghe, ko dám nói gì nhiều, chỉ có 2 chữ: TÀ ĐẠO
và một câu: Tin được chết liền
Printable View
nanh ko xên bùa là nanh, mà có xên bùa rồi thì cũng vẫn là nanh thôi mà chứ có biến thành cái khác được không ? Cho hỏi "Quang Tich Phap Su" là thầy hay ông nào thế ??????. Còn câu "Thiên cơ không thể lậu" nghe cũng kinh quá; mình là phàm nhân, tánh khí còn mê muội lắm, hổng dám đòi biết thiên cơ thiên kiết gì cả.
tại sao lại gọi là "xên bùa" ??? cái này mình ko biết và ko tin. còn "khai quang điểm nhãn" thì mình đã nghe rồi: người theo PG mỗi khi mua tượng Phật, xâu chuỗi hay ông địa, thần tài v.v... thường đem vào chùa để nhờ khai quang điểm nhãn là có ý nhờ quý Thầy chú nguyện "ko phải là "xên bùa" ah nha" để mong cầu kim thân của Phật trong vô lượng kim thân nhập vào pho tượng (hay xâu chuỗi, tràn hạt) ấy mà gia hộ cho tín chủ được bình an.... nói chung cái đó chỉ là thuộc về phương diện tâm linh giúp cho mọi người có được niềm tin vào cuộc sống, có nơi nương tựa tâm linh để vượt qua những bon chen, lo lắng hằng ngày của chuyện cơm, áo, gạo, tiền v.v.... còn ko có tai nạn, ko có tật bệnh thì ko ai dám đảm bảo; cuộc đời là vô thường; sanh-lão-bệnh-tử có thể đến bất cứ lúc nào, tùy theo nghiệp duyên mình đã tạo ra thì nghiệp tốt hay xấu nó sẽ đến mà thôi. chẳng lẽ mình đang gặp xui mà đeo cái móng gì gì đó đã "xên bùa" thì tai qua nạn khỏi còn đeo cái chưa "xên bùa" thì ko qua khỏi ah cũng vậy ah ?.
cái này được nhe, người này là người có học thức nè nên mới nói người khác như vậy, còn mình thì hổng dám ah, núi có cao thì vẫn có núi khác cao hơn, mình ko hơn ai nên hổng dám nói nhiều, chỉ là câu này của sư huynh nghe hơi lạ khi xem vế dưới hà hà hà...
mời mọi người xem nhé:
đây !!! người có học thức đây này.
theo như nguyên văn câu trên đã nói thì nội nghĩ đến mấy câu này thôi thì đã chưa bao giờ dám nghĩ đến nói chi là vị có học này không những nghĩ ra mà còn viết cho mọi người đọc nữa là sao ???
đạo đức làm người ở đâu hết rồi, đạo làm con, làm cháu kính trọng ông bà, thờ tự ông bà đâu mất hết rồi vậy "đạo sĩ".
cho dù Khổng Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi giáo v.v... cho đến rất nhiều tôn giáo khác, mình cũng chưa thấy có tôn giáo nào khuyến khích điều này cả. đạo nào thì cũng là đạo, cũng dạy cho tín đồ tích đức, hành thiện nhằm đem lại lợi ích cho bản thân, gia đinh và xã hội. còn người có học thức này khi mà nói ra như vậy thì mình ko biết bạn là người có học cỡ nào và cả "đạo" nào nữa.
xin thưa là mình bó tay bó chân thua luôn khi nghe xong câu này (*) hix hix hix
@ GA: xin lỗi mình đã spam lạc chủ đề; có gì chủ topic và mod bỏ quá cho mình nhé, mình post những dòng này lên vì ko chịu được cảm giác khó chịu trong lòng khi đọc đến những bài viết khó nghe trên thôi hì hì hì. lời văn nghĩ sao nói vậy nên có gì bỏ sót các vị bỏ quá cho nhé....
Theo tính ngưỡn thì sên bùa cho móng cọp và nanh heo rừng rất tốt .Cái này nằm ở niềm tin của con người .Nhưng nếu là người hiểu và tin vào thuyết nhân quả thì không nên cầu cạnh ngoại thần mà cầu ở chính hạt giống bồ đề trong tâm .Khi mở topic này bởi vì tác giả đó đang tò mò muốn biết công năng của phép sên bùa nhưng rồi có người thiện tri thức chỉ bảo lòng thấy thanh thản và không cần phải bùa chú gì cả .Bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả nếu có quả báo xấu thì bình thản đón nhận nó không cần phải bùa chú gì cả .Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật..mọi thứ đều rỗng không là vì thế ...
TL em không có biết gì về luyện đao cả, và cũng không biết về Lỗ Ban Sát luôn, nên nào có dám đấu phép với đại Đạo Sĩ đây. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...oticons7/1.gif
Vui nhe Vui nhe Vui nhe
Ặc ặc :21:
Đạo sỹ khùng đâu rồi nhỉ ?? hay nó bị bắt vô BV nhiệt đới luyện thiên linh cái .
theo em biết thì nanh hổ thật nó chỉ có một đạon đầu, đoạn sau to và dài ( không thuôn đều như nanh lợn " , còn công dụng về tà ma thì em chịu ạ !
PS: greenarowana
cái móng của bạn là giả đó( theo kinh nghiệm của mình thôi), còn cái nanh của bạn cùng loại với cặp nanh của Wanvu là nanh gấu không phải nanh cọp. mình chỉ là thành viên mới, do mình có sở thích sưu tầm mấy loại này nên mới nhận định như vậy, có gì làm phật lòng xin các bạn bỏ qua. Thân chào!
toi cung ko biet
Nguyên văn bởi đạo sĩ điên khùng
Bước cuối cùng là đào mồ "TỔ TIÊN" BA ĐỜI CỦA MÌNH ,lấy cây đinh dài khoảng một tất đống ngay vào huyệt " THẦN ĐÌNH " sẽ thấy .....
Không biết được ...tại vì chưa thử qua .
==================
cái bạn này sao mừh độc mồm độc miệng quá vậy?tổ tiên nhà ng ta bạn cũng dám lôi la mà đùa giỡn,coi chừng cái miệng nó hại cái thân đó.Ở đây có biết bao nhiêu cao nhân bạn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói chút đi