Cái này nếu như về tâm linh thì mình nghĩ bạn nên gặp thầy Thích Giác Hạnh xem sao..Thầy chuyên độ về vong linh chắc sẽ giúp được bạn,còn địa chỉ thì mình không rõ
Printable View
Cái này nếu như về tâm linh thì mình nghĩ bạn nên gặp thầy Thích Giác Hạnh xem sao..Thầy chuyên độ về vong linh chắc sẽ giúp được bạn,còn địa chỉ thì mình không rõ
Chào bạn,mình là Leon !
Cứ từ tối hay sau giờ làm việc của bạn thì bạn nghe như có 2 hay 3 người j đó nc với bạn những câu đầy mơ hồ và ngày nhiều hơn rồi xoay quanh vấn đề về gia đình bạn phải k?Nếu bạn và gia đình bạn là người tương đối khá giả thì mình chắc chắn bạn bị dính phải Ngải Nghĩ Và khi ra đường bị Ngải nói !
Bạn cần chú ý những điểm như sau :
1.Ra đường không được để ai hút thuốc phà hơi vào mặt vào những lúc mua đồ đạc hoặc mua bán gì.
2.Cẩn thận đồ đạc của mình và gia đình giặt ủi nên cẩn thận mất đồ là nguy cơ lớn nhất để bạn bị thư ếm.
3.Rất có thể những người biết rất rõ về gia đình bạn(có thể là người trong họ hàng ghanh gét với bạn nên thư ếm bạn --->vì chỉ có người gần nhất mới biết ngày tháng năm sinh và lấy được vật dụng cá nhân của bạn)
4.Bạn nên đi nhà thờ hoặc đi Chùa nói rõ vấn đề của bạn để có được niềm tin còn bùa ngải nó chưa hết được ngay đâu..Nếu mình đoán không lầm những bước trên bạn thực hiện được thì khoảng 1 tháng bạn tự động hết với điều kiện không được uống rượu say,sử dụng các loại thuốc kích thích....lúc đó ngải sẽ phát huy tác dụng lại lần nữa vì mình nghĩ đó là cách họ thư ếm qua cầu thề của họ.
5.Nên dùng thịt chó 1 tháng vài lần bạn sẽ thấy bớt hơn.
6.Máu chó mực nên lấy tắm rồi xem thế nào có hiệu quả không !
Mình không phải thầy bùa nhưng gia đình mình và bản thân mình đã từng bị giống như bạn.Mình hi vọng bạn sẽ vượt qua được !
Người nào có phước và hữu duyên mới gặp được thầy . Hoặc gieo duyên tại đây : http://thienynhiemmau.com.vn/forum/f...splay.php?f=26 (Nhờ thầy giúp đỡ)
Giống phim kinh dị mà quên tên rồi !
thằng này bị bệnh tâm thần là cái chắc rồi
Tâm thần mà cũng lựa giờ âm bị hả bác spam warming
bạn thử niệm "án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha"thử,mang trong người những vật có dương khí mạnh như thạch anh tím,chu sa,thần sa coi có đỡ không,nếu vẫn không đỡ thì bạn chịu khó pm inbox mình nhé :D
p/s:mà sao cả tháng rồi không thấy chủ pic nói lời nào vậy nhỉ :worried:
Bạn có thể tìm cô hậu. Cô ấy có thể giúp bạn thoát nạn này. Bạn có thể lên google tìm sdt và địa chỉ của cổ
con người chết đi và tái sinh hay còn gọi là đầu thai trở lại trong nhiều kiếp, để tiến hóa, để học hỏi và để hoàn thiện. luật nhân quả quy định rằng, mọi hành động của ta dù tốt hay xấu, dù lớn hay nhỏ đều được khắc ghi và ta sẽ đối diện với hậu quả của nó ở kiếp này hoặc kiếp sau, sự thật thi người tự tử còn khổ sở gấp nhiều lần khi còn sống vì phải luôn ở trạng thái mê man ko siêu thoát được. ma chính là những người này, và những người còn dục vọng và ham muốn, quyến luyến cõi trần. sống thể nào thì chết cũng vậy, con người không hiểu biết hơn và tài giỏ hơn. nên chết không phải là hết mà là một lần chuyễn tiếp. nếu người ta có thể ảnh hưởng đến bạn thì bạn cũng có thể ảnh hưởng lại người ta, bạn nên hiểu điều này và giúp đỡ họ. siêu thoát đến cảnh giới tốt đẹp hơn, hay để tái sinh tốt hơn nhiều là làm một hồn ma cô đơn vất vưởng. cuối cùng mong bạn hiểu được sống chính là niềm hạnh phúc và tình thương có thể hàn gắn mọi trái tim dù đã là người hay là ma.
tu đạo là con đường duy nhất
Tôi có cô con gái năm nay cháu 18 tuổi ,khi gia đình tôi bắt đầu đến với Phật pháp cháu cũng có tinh thần học hỏi , để ý nghe pháp và thường xuyên cùng mẹ trì chú ,niệm Phật .Một hôm cháu bảo với tôi :
_ Mẹ ơi ,Phật pháp rất nhiệm mầu .
Không tiện hỏi nhiều vì có những chuyện có thể cháu không chia sẽ được với mẹ nhưng biết cháu đã nương tựa vào Phật pháp , tôi yên tâm hơn về cháu vì cháu có niềm tin và có sự bảo hộ của Tam Bảo .
Điều tôi muốn nói với bạn ở đây song song với việc điều trị theo y học bạn nên thành tâm và kiên trì thực hành trì chú,niệm Phật hồi hướng cho tất cả mọi chúng sinh vô hình hay hữu hình ,những oan gia,trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay và nguyện sám hối những tội lỗi do vô tình hay cố ý đã tạo tác nên từ vô thĩ kiếp đến nay. Tôi có ý kiến bạn nên thử lập thời khóa trì chú niệm Phật trước 9h đêm và giữ tâm bình an khi nghe những tiếng nói vọng về.Nếu có thể bạn vừa niệm Phật vừa trì chú Đại Bi càng tốt,tôi thấy có vị khuyên bạn trì Án Ma Ni Bát Mê Hồng hay Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha cũng tốt.
Tôi có một chút chia sẽ về Thần chú Chuẫn Đề ,chỉ riêng của cá nhận tôi thôi nếu khộng hợp lý xin mọi người góp ý để tôi được học hỏi thêm.Hiện tượng nầy xảy ra với tôi đến 2 lần ,lần nào cũng thế tôi không biết khi xây lại nhà có điều gì không tốt hay không ? Sự việc là sau khi về ở nhà mới độ vài tháng nửa đêm tôi chợt thức giấc miệng lẩm bẩm trì bài Chuẫn Đề Thần Chú trong Thập chú trong vô thức ,sau đó một thời gian hiện tượng nầy lại xảy ra. Hiện tại mỗi ngày tôi đều trì chú Chuẫn Đề trong mỗi thời khóa tu tập của mình .Điều nầy có thể sẽ giúp bạn vượt qua được hiện tượng bạn đang đương đầu hay không còn tùy duyên .Phật pháp rất nhiệm mầu mong bạn thành tâm và kiên trì mọi việc sẽ qua .Chúc bạn sớm vượt qua .Hãy tin tưởng và sống lạc quan .Chào bạn.
dạ thưa cô !
cháu cũng có 1 cách cũng hay theo bên Mật tông là :
Buổi tối ngồi xếp bằng ( tùy duyên ngồi ) ... hướng ra cửa , cửa sổ , trước mặt để 1 bát, hay 1 cốc nước rồi Niệm trì danh hiệu đức Quán Âm ( ví như Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn - tùy duyên niệm thành tâm) và sau đó ngồi trì chú Om mani padme hum ( Úm Ma ni Pát Mê Hùm )... sau khi niệm và trì chú xong xin đức Quán Âm Bồ Tát cứu độ rồi uống bát, cốc nước đó... cái này đơn giản và rất hiệu nghiệm
Xin chúc bạn mau chóng khỏi bệnh và thân tâm an lạc
hihi chỉ thấy mỗi cô bé suki là nói có phần chính xác. Sao phải khổ đến vậy, bạn ở đâu vậy?. Nếu rảnh thì nhắn cái họ và tên vào mail tuệ văn đi.
Nhưng mà nợ của bạn nặng quá kiêu này ngta khó mà tha hay bạn chịu khó lạy phật sám hối tu tập từ từ dần dần đi !
Sống trên cõi đời này các bạn cũng như tôi chúng ta đều đang hiểu là chúng ta đang sống trong thời mạt pháp. Yêu tinh, quỷ sứ nhiều hơn người thường. Con người nếu nhìn bề ngoài thì là con người nhưng bên trong toàn là yêu tinh và quỷ sứ đang dẫn dắt, chỉ đạo họ phải làm theo những yêu cầu của bọn yêu tinh, quỷ sứ đó. Vì lẽ đó, mà chúng ta khi không muốn trở thành những tên tay sai cho bọn yêu tinh và quỷ sứ, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là nương nhờ Tam Bảo, chỉ có Trời Phật mới có thể cứu được chúng ta thoát khỏi cảnh khổ luân hồi, được sống đúng với giá trị thực của một con người và giải thoát cho chúng ta khỏi cõi ta bà này.
Nói về những điều này chúng ta càng phải hiểu là đã gieo nhân nào thì gặt quả đó. Gieo nhân lành thì được quả lành, gieo nhân ác thì được quả dữ. Nghiệp nối nghiệp từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu chúng ta không biết đến Trời Phật, không biết tu nhân tích đức, thành tâm sám hối với các oan gia trái chủ từ các kiếp trước thì đến kiếp này bạn sẽ gặp quả báo. Các oan gia trái chủ sẽ không tha mạng cho bạn họ sẽ đòi mạng của bạn đến cùng hoặc trả thù, đòi bạn phải trả cho tất cả những gì mà bạn đã lấy đi của họ hoặc làm cho bạn phải sống cuộc sống mà bạn đã từng làm đối với họ.
Tôi muốn kể về một người bạn của tôi bây giờ đang phải chịu quả báo của kiếp này.
Bạn tôi ngày trước là một cô gái xinh xắn, khỏe mạnh và có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con xinh xắn và một người chồng luôn yêu chiều vợ con. Nhưng khoảng mấy năm gần đây bạn tôi thay đổi đến nỗi không ai có thể nhận ra được bạn tôi nữa. Bạn tôi bị trầm cảm, stress đến phát điên: bạn tôi luôn có ý nghĩ là sẽ mang hai đứa con nhảy xuống sông Hồng tự tử, và đã từng cứa đứt cổ mình để tự vẫn may mà người nhà phát hiện kịp thời nên cứu sống được cho nên gia đình rất lo lắng và cầu cứu khắp các bệnh viện. Các bác sỹ kết luận bạn tôi bị tâm thần và cho vào bệnh viện tâm thần. Được một thời gian điều trị ở bệnh viện tâm thần bạn tôi vẫn không có kết quả, bệnh tình còn nặng hơn nên gia đình đã đi cầu cúng ở rất nhiều nơi. May mắn cho bạn tôi là bạn tôi đã gặp được một người thầy rất tốt đã chỉ dẫn cho bạn tôi và gia đình bạn tôi việc tu tập và cầu cúng xin Trời Phật, các oan gia trái chủ tha mạng cho mình. Bạn tôi và gia đình đã làm theo lời chỉ dạy của người thầy thì chỉ trong vòng mấy tháng, bạn tôi tỉnh táo không còn điên loạn nữa. Thần khí trong người cũng thay đổi, bạn tôi lại còn xinh đẹp hơn trước. Không có ý định tự tử, luôn vui vẻ, hoạt bát, gia đình không còn phải đi theo trông chừng như trước nữa. Tôi cũng đã được đi dự buổi lễ giải nghiệp cho bạn tôi từ kiếp trước, lúc đó tôi mới hiểu vì sao bạn tôi lại bị như vậy. Bạn tôi khi trước là sư trụ trì của một ngôi chùa, nhưng vì tham sân si bạn tôi đã lấy tiền công đức của chùa về sử dụng cho gia đình mình, ngoài ra bạn tôi còn phạm giới sát sinh và làm nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý. Cho nên kiếp này bạn tôi phải trả lại những gì mình đã tạo nên ở kiếp trước. Bạn tôi khi làm lễ đã khóc rất nhiều và hứa là sẽ làm nhiều việc thiện để trả nợ nghiệp kiếp trước. Các ngài nói bạn tôi phải đi tu ngay để trả nợ kiếp trước nếu không như thế thì không thể nào trả hết nghiệp kiếp trước được vì bạn tôi đã làm quá nhiều chuyện mắc lỗi ở kiếp trước. Lúc đầu, bạn tôi hứa với các ngài sẽ thực hiện theo như lời các ngài đã chỉ dạy. Nhưng sau đó bạn tôi và gia đình lại không thực hiện lời hứa đó với những lí do hết sức bình thường như là con của con còn bé, bây giờ mà đi tu thì ai chăm sóc con của con…Gia đình và bạn tôi sau khi thấy bạn tôi đã bình thường trở lại, không còn điên loạn, xinh đẹp khỏe mạnh trở hơn trước đã không thực hiện lời hứa với các ngài, không chịu tu tập, trốn tránh người thầy đã chỉ dạy cho bạn tôi tu tập. Sau mấy tháng không thực hiện lời hứa và tu tập kết quả là bạn tôi lại bị điên trở lại,bạn tôi bị người âm và yêu tinh nhập vào liên tục khiến bạn tôi khi thì bị ngất, khi thì cứ như lên đồng nhảy nhót linh tinh, có khi lại ngồi cười và khóc, người bơ phờ, mắt đờ đẫn… Đặc biệt là hôm đi qua quả phản thịt chó bạn tôi dừng lại và sủa như mấy con chó, hình như những con chó nằm trên phản thịt kia kiếp trước đã từng là những thí chủ hay những người bị bạn tôi hại bây giờ bắt bạn tôi phải như họ là phải sủa ăng ẳng như những con chó mới thôi. Gia đình lại đưa bạn vào bệnh viện tâm thần. Tôi thầm tiếc cho bạn nếu bạn và gia đình biết nghe lời thầy chỉ dạy và thực hiện lời hứa với các ngài và các oan gia trái chủ thì đến bây giờ bạn tôi đã khỏe mạnh, xinh đẹp không còn phải vào bệnh viện tâm thần nữa.
Nê n không có gì có thể thay đổi được nếu chúng ta không biết đến Trời Phật, biết nương tựa vào bậc thầy chỉ dạy cho chúng ta phép tu tập. Chúng ta sẽ lại bị những oan gia trái chủ đến đòi mạng và nghiệp nối nghiệp sẽ không bao giờ dứt. Cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ được giải thoát. Chỉ có một con đường duy nhất là tu tập, sả bỏ hết tất cả tham sân si, luôn hiếu kính với vị thầy và Trời Phật thì khi đó chúng ta mới được giải thoát khỏi bể khổ trầm luân này.
Xin chân thành cám ơn mọi người đã quan tâm hướng dẫn giúp mình. Thờ gian vừa qua, mình được người quen hướng dẫn đến gặp 1 thầy tu theo Mật Tông. Nhờ Thầy giúp đỡ mà giờ đây mình đã ko còn trong tình trạng như trước nữa. Thầy hướng dẫn mình tu theo Mật Tông, mình vừa làm lễ quán đảnh tuần trước, hôm nay là ngày đầu tiên mình vô đàn. Om ma ni padme hum.
Một lần nữa xin cám ơn tất cả.
các bạn đén hoàng thiên long gần chùa hương sẽ có người giúp khỏi
tìm thầy khóa nhãn -nhĩ cậu lại....xác cậu nhẹ quá dễ bị ám lắm