Muội là thành viên mới tinh nên ko biết đó là quán trà ở phố nào, quận nào, tỉnh nào ạ
Printable View
Muội là thành viên mới tinh nên ko biết đó là quán trà ở phố nào, quận nào, tỉnh nào ạ
huynh vuhanp nè cho muội hỏi tự huynh tổ chức offline hay huynh vothuongdao đứng sau lưng chỉ đạo cho huynh làm vậy.
Xin Chào Tỷ Muội Mỹ Ngọc !
Câu hỏi này ...thuộc dạng khó !
Bên trong chữ "khó" là một đống uẩn khúc, từ cuối tháng 09-2010 đã không chung đường, huynh ấy bây giờ làm Hộ Pháp bên Bachduongky, vuhanp chỉ sinh hoạt với vài bạn trẽ mà bạn sẽ gặp khi offline.
Mong gặp lại vào thứ bảy này nhé, thân mến !
thật tiếc quá minh kô thể đi đựoc vi thứ bảy mình về wue có việc.mình chúc các huynh đệ ti mui offline vui ve nha.
----------------------------------------------------------
:praying:2:praying:2:praying:2
Sao vậy ????xin đừng phân biệt ,tốt xấu gì cũng là đạo mà ,hãy yêu thương đoàn kết và cùng dìu nhau trên bước đường tu ,ai là hộ pháp của ai ,sao đạo hữu lại chấp vậy :praying:2:praying:2:praying:2:praying:2nam mô a di đà phật thiện tai thiện tai
vuhanp đang xin bà xã mấy đĩa bự cơm chiên dương châu,và cá viên chiên, vốn là "sơn hào hải vị" của quá, hỏng biết bi nhiu đó đủ lực để kéo Rĩ Kiếm và phu nhân hạ cố tệ quán ?
@Huynh Đài ...mục đích offline là học hỏi và đoàn kết . vuhanp từng bị đội nhiều cái mũ to hơn "ngã chấp ", mong huynh hoan hỷ buông xả dùm...
cho đệ tham gia với
mình cũng muốn tham gia, nhưng mà ko bik địa điểm và thòi gian cụ thể
Cho em xí một chổ nha
Cho MP tham gia với!
@Huynh Đài ...mục đích offline là học hỏi và đoàn kết . vuhanp từng bị đội nhiều cái mũ to hơn "ngã chấp ", mong huynh hoan hỷ buông xả dùm.
----------------------------------------------------------------:day_dreaming:
mục đích offline là học hỏi và đoàn kết (vậy có kết không vuhanp):rolling_on_the_floovuhanp từng bị đội nhiều cái mũ to hơn "ngã chấp ",
Có bị nặng không ?????nếu nặng sao không bỏ gánh xuống nghỉ cho khỏe
Buổi offline theo đánh giá cá nhân của mình rất thành công, bằng chừng là ngày hôm đó mình đã trụ từ 1h cho đến khi offline gần tan cuộc, trước đó trong bao tử chỉ có một hộp xôi ăn sáng. Cũng không quên cảm ơn huynh vuhanp đã tạo không gian đầm ấm (hơi lạnh bởi máy lạnh quá công suất) và không khí chân tình, cùng với những ly chè đậu xanh ăn cầm lòng những lúc quá đói!
Cảm ơn huynh nhé, hẹn có dịp gặp lại huynh ngoài đời.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng...
A Di Đà Phật
khuya nay sau khi xong việc cá nhân, vuhanp sẽ viết tường trình về buổi họp mặt,
Xin bày tỏ lòng chân thành biết ơn đến Trang web TGVH đã tạo cơ hội cho sự gặp gở thân mật, cũng như các bạn tìm cầu đến Pháp khi vô tình vào trang web này, tùy thuận nhân duyên ắt sẽ tìm đến nơi mình muốn đến...
Đa tạ, đa ta....
:not_worthy::not_worthy::not_worthy:
12h00 ngày 08-01-2011, địa điểm khán phòng offline ...vắng như chùa Pháp Hoa trước mặt, dù trời không mưa...
-A đây rồi !có vài bạn trẽ gửi xe và lọ mọ hỏi thăm ...nơi họp mặt., lại thêm vài gương mặt quen quen đến , cùng quây quần bên ngoài và những câu chuyện chớp nhoáng về ...đủ loại vấn đề...cái bàn lại được nối thêm nhóm người quây quần vui vẽ ...râm ran...
Đúng 13h30 dù chỉ có 12 người, vẫn bắt đầu vị trí ở lầu 1 ( không gian này các bạn đi họp mặt tháng 06 và tháng 08 đều biết )
vuhanp bắt đầu với chương trình theo đề mục thứ I :
Kinh nghiệm khi trải nghiệm về tập tu - tu tập .( lúc này thêm được 4 vị nữa ).
Có 1 bạn hành trì Pháp Đông mật, đưa ra ý kiến về LỰC GIA TRÌ và GIA TRÌ LỰC. có lẽ đề mục này khi nói về kinh nghiệm của cá nhân, thì không nhất quán ...diễn đàn trở nên...im như thóc, đến khi chuyển sang thế giới vô hình thì sôi nổi hẵn lên, những câu chuyện về tìm mộ...về nhập đồng...do chính người kể tai nghe mắt thấy...( có 2 vị ra về vì công chuyện gấp, 4 vị khác vào trễ lẳng lặng kéo ghế tham dự )
Một bạn trẽ thông qua Pháp nhãn, thấy có 2 vong linh bên cạnh bạn nữ nên đề nghị được gọi vong linh này về ...để hỏi, nhưng bạn nữ này ...không bằng lòng...nên câu chuyện về Vong linh dừng lại.:it_wasnt_me:
--đúc kết chuyện về vong linh vẫn là ĐỘ TỬ, SIÊU ĐỘ , cung cõi nơi đến sau khi được siêu độ vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ chưa nhất quán...
Một hành giả khác bước vào, ( lúc này khoản chừng 18 vị nên không dùng micro, mà quây quần vui vẽ thân mật hơn ) diễn đàn trở lại đề mục I, quá trình tu tập và những lời Phật dạy...chủ đề xuyên suốt : Thiền - Tịnh - Mật .
Một bạn nữ đưa ra câu hỏi mà từ trước đến giờ chưa thấy hỏi ở bất cứ diễn đàn nào :
--- Liệu có pháp môn nào dễ tu tập dành cho người giàu hay không ? bởi lẽ cỏi niết bàn có sung sướng như cuộc sống hiện tại đầy uy quyền và giàu có như ở trần gian của một số người giàu, điều họ quan tâm là cuộc sống trước mặt.
Những người cầu tìm giải thoát vì cuộc sống hiện tiền quá khổ đau với thất tình lục dục, họ nương nhờ Pháp Phật để tránh né đối mặt với sự đào thải tàn khốc của xã hội.
--- Một bạn khác phản biện " thế nào được gọi là giàu ?" ( bạn này có 2 căn biệt thự tọa lạc đường Sương Nguyệt Ánh Quận 1 và vài căn đang cho thuê ở Phú Mỹ Hưng Quận 7 ) .
Đã là câu hỏi thì chỉ có trả lời không nên phản biện,
vị hành giả tướng mạo xộc xệch trích dẫn Phật Pháp và kinh nghiệm cá nhân để trả lời câu hỏi trên ...họ hoan hỉ lắng nghe và thích thú với câu trả lời chuẩn xác (.......................................)
câu trả lời này dành cho các bạn đoán nhé ?
đã hơn 18h00 chiều, chương trình thuyết giảng về Uế Tích Kim Cang không còn đủ thời gian và định bế mạc ( lúc này chỉ còn lại 8 người ) thì vẫn còn 1 bạn đề nghị tiếp tục , mọi người nán lại và phần này chỉ còn là thủ tục trao nhận ấn chú của Ngài Uế Tích Kim Cang...
7h30 mọi người chia tay, kéo xuống đất tự thưởng...bằng tô bún bò và ly cafe ...quá đã !
Bài tường thuật xin phép được chấm dứt...phần bỏ ngỏ xin chư vị Huynh Đệ Tỷ Muội có tạt ngang topic này xin tiếp tục thảo luận ...
:not_worthy::not_worthy::not_worthy:
,
Thật tiếc! thật tiếc! Tánh đệ đã tham gia cái gì là tham tới cùng luôn, hôm đó muốn nán lại lắm, nhưng tiếc là bụng đói ko chịu nổi, đệ lại đang viêm bao tử, cộng thêm có bạn đang đợi ở nhà. Hi vọng trọn vẹn cho lần sau.