Bạn không hiểu rồi!
Trong nhiều kiếp trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật ngài không chỉ là người mà ngài còn là cỏ cây, gỗ đá, loài thú nữa cơ...
Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, người, trời. Sáu thứ kể trên chính là lục đạo. Luân hồi có nghĩa là quay vòng. Địa ngục tiến hóa lên thì thành ngạ quỷ...người tiến hóa thì thành trời (Các vị tiên là các vị thuộc các cõi trời mà thôi). Các vị trời khi hết phước lại thoái hóa xuống làm người, atula, xúc sanh...
Còn Phật! Phật không từ đâu ra cả. Và cũng không có "đấng tạo hóa" đâu. Nguyên thủy của tất cả chỉ là một vùng năng lực, vùng hào quang phi không gian, phi thời gian, Đạo Phật kêu đó là chân tâm hay linh hồn hay niết bàn tịch tịnh.
Khi một niệm bất giác nảy sinh mà cái chân tâm đó nó xao động chuyển biến, qua mấy giai đoạn thì lọt xuống thành thành A Lai Gia của chúng ta. Rồi bên cạnh a lại gia luôn có mạc na. Mạc na là thức thứ 7 trong 8 thức tâm vuơng. Bởi vì mạc na chấp pháp và chấp ngã cho nên mới có mọi thứ trên đời này.
Khi chúng sanh nhận lại được bản tánh của mình tức nhận lại cái chân tâm vốn có sẵn trong mình thì thành Phật. Bởi vậy PHẬT cùng tánh không tuy hai mà một, là cái tồn tại đầu tiên và cũng là cuối cùng luôn. NÊN PHẬT KHÔNG TỪ ĐÂU RA CẢ!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
