hì hì .cái này chắc chưa đọc đuợc ở đâu hả nhóc ........
tối anh nói cho nghe .
Printable View
_____________________________________
Trang web này lập ra vs mục đik là để tìm hiểu ,nghiên cứu những chuyện huyền bí mà bấy lâu nay vẫn bị người đời chụp cái mũ là "mê tín dị đoan" .Người bị thư có những vật lạ trong người ,người thư đâu cần mổ bụng người cần thư ra để bỏ vật ấy vào ,mà chỉ cần người bị thư ăn trúng thức ăn hoặc đạp fải vật đã sên fép thư thì vẫn bị và đứng trên góc độ của các nhà khoa học và duy vật ,họ sẽ jải thjk thế nào .Các nhà khoa học thì vẫn là các nhà khoa học họ củng sẽ ko jải thjk được j` đâu ,họ chỉ cố lấp liếm và chụp mũ sự thật làm cho vấn đề thêm lùng nhùng và rắc rối mà thuj ví như fép cầm máu thì họ nói là trong nước bọt đã có sẵn tính cầm máu ,thử ko dùng bùa chú để chữa thì dầu trát cả lít nước bọt vào cái vết thương đang tuôn máu xối xả liệu có cầm được máu ko?
gứm chít người ...........
béc cứ làm như con bé lu n là con trâu nước không bằng ....... hơ hơ ...........chi mà sẵn rứa ?
http://www.vcn.vnn.vn/Pictures/Uploa...en13102008.gif
ơ hơ ........lu n ?
hềy...k sao bác mí e cùng loài cả mà!
kehheekeke
Luna "tinh thông" thật. Bái phục/
Cho mình hỏi nếu như là ma cắn mà sáng dậy soi gương thấy mỏ mình bầm thì là đực hay cái ta?
chài ai ,spam ko ăn nhập j đến ma chó, huhu
nói thiệt là VB lần đầu tiên nghe đến ma chó đó mimi :D
VB cũng thấy qua hiện tượng đó nhưng chỉ nghe nói là ma cạp chứ hổng nghe là ma chó cạp
ngày xưa mẹ em đi cuốc đất làm đồng , xung quanh không có 1 bóng chó ( ngoài đồng mà ) nhưng vẫn nghe tiếng chó sủa và khi về thì bầm 1 vết quanh đùi , ông ngoại bảo là ma chó , em không biết có thật không . Kế bên nhà em có bà cô già lắm chết dc 8 năm rồi , ngày xưa bả hay giết chó rồi hay đem qua nhà biếu gia đình 1 dĩa thịt chó , bả giết nhiều chó lắm , nghe bả kể tối nào mả cũng mơ thấy hồn chó cũng về cắn bả sưng người , bả thấy nó núp dưới giường dưới bếp nhiều lắm , hì hì ai giải thích em mấy cái đó với
hai lời khuyên cho bạn:
1. Đi khám bác sĩ, có một loại bệnh rối loạn về máu gây bầm máu dù chỉ va chạm nhẹ ( có thể xuất hiện lúc mình ngủ mà không hay biết). lúc đi khám nên nói rõ về các vết bầm.
2. Tịnh tâm lại mà suy nghĩ xem mình có đi quá xa hay không? khi chưa có bằng chứng gì rõ ràng thì đừng nghĩ do yếu tố tâm linh hết. Hãy bình tĩnh lại niệm danh hiệu Bồ Tát hoặc Chư Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.