không phải năm 2012 là năm tận thế!mọi người luôn nghị năm 2012 là năm tận thế!đối với tôi thì không!năm 2012 theo những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới cho rằng năm này chỉ là năm có thay đổi lớn!
Printable View
không phải năm 2012 là năm tận thế!mọi người luôn nghị năm 2012 là năm tận thế!đối với tôi thì không!năm 2012 theo những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới cho rằng năm này chỉ là năm có thay đổi lớn!
gửi huynh Love_TamLinh
sao không phải là ban đêm mà ban ngày huynh,đệ nghĩ ban đêm thì linh ứng hơn chứ ...Trích dẫn:
Kính mời các anh chị em TGVH tham gia buổi cầu nguyện Nhân ngày Giỗ Tổ 2012.
Vào lúc: 07h00 (giờ Thìn) ngày 10 tháng Ba năm Nhâm Thìn,
nhằm ngày Thứ Bảy 31 tháng 03 năm 2012.
Tất cả chúng ta cùng niệm trong thời gian 30 phút (tương đương khoảng 1000 biến):
+ Niệm Nammô A di đà Phật (đối với anh chị em là Phật tử hoặc vô thần)
+ Niệm Ave Maria (đối với anh chị em là Kitô hữu)
+ Hoặc niệm theo tín ngưỡng riêng của mình.
Hồi hướng công đức cho họ tộc và các Linh Hồn có nhân duyên với mình, cầu nguyện Âm Siêu, Dương Thái, năm 2012 hưởng an lạc, thái bình.
Mọi người có thể tham khảo thêm các nghi thức trong topic này. Thân ái.
Chài chài, lại có cả thiendianhanvn8x nữa cơ à...ngày và đêm có gì khác nhau đâu vậy bạn, cái chính là ở tâm bạn ạ
Giờ thìn là giờ hoàng đạo , niệm rất tốt , ai niệm gì thì niệm , niệm Phật , niệm Chúa , niệm thánh Ala , niệm Phật Quan Âm , niệm Chú Đại Bi , niệm Ngũ Bộ Chú ,.... tùy tâm tùy đạo mà niệm rồi hồi hướng đến tất cả chúng sanh nhé .
Cầu nguyện An Lạc cho Thai Phụ và Thai Nhi
TGVH sẽ quyết định chọn Ngày 1 tháng 6 âm lịch là Ngày Của Linh Nhi, để thể hiện sự quan tâm đến tất cả Linh Nhi trên đất nước ta, cũng như các Linh Nhi khác có nhân duyên với chúng ta. Ngày đó là ngày của thế giới vô hình, có ý nghĩa tương đương với Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 mà tất cả trẻ em thế giới vẫn thường tổ chức rất sôi nổi. Lý do đi đến quyết định này, cũng như ý nghĩa của buổi thực tập cầu nguyện này được trình bày chi tiết tại đây:
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...9&postcount=21
Ngày Của Linh Nhi 1 tháng 6 âm lịch năm nay, nhằm ngày Thứ Năm 19/07/2012, chúng ta sẽ thực tập Buổi cầu nguyện tập thể, kính mời các tất cả thành viên TGVH tham gia buổi Cầu nguyện An Lạc cho Thai Phụ và Thai Nhi:
Vào lúc: 06h00 buổi sáng, và 11h00 buổi khuya ngày Thứ Năm 19/07/2012,
nhằm ngày 1 tháng Sáu năm Nhâm Thìn.
Tất cả chúng ta cùng niệm trong thời gian 45 phút (tương đương khoảng 1.080 biến):
+ Niệm Nammô A di đà Phật (đối với các huynh tỷ là Phật tử hoặc vô thần)
+ Niệm Ave Maria (đối với các huynh tỷ là Kitô hữu)
+ Hoặc niệm theo tín ngưỡng riêng của mình.
Hồi hướng công đức cho tất cả Linh Nhi trên đất nước Việt Nam và các Linh Nhi hữu duyên, sớm được siêu thăng về miền Ánh Sáng.
Mọi người có thể tham khảo thêm các nghi thức trong topic này.
Kính mong mọi người hoan hỉ tham gia. Thân ái.
Mong những ai đang đau khổ vì những vụ việc như trên hoặc giả không thì cũng nên hưởng ứng mà có chút phước báu mà giả nghiệp....
Thân.
Nên post vào box Phật giáo để các đạo hữu hưởng ứng nhìu hơn các bác...
Ngày mai đã đến Ngày Của Linh Nhi 1 tháng 6 âl, kính mời mọi người cùng tham gia Buổi cầu nguyện. Thân ái.
Nhất trí, mình xin cầu nguyện cho LINH NHI. Cám ơn Love-Tamlinh đề xuất và nhắc nhở thực hiện.
Nam mô công đức lâm Bồ tát.
Sáng nay mình cầu nguyện rồi. Đến tối sẽ cố gắng thực hiện tiếp vì còn phải cho trẻ con ngủ. Hy vọng các Linh Nhi hữu duyên siêu thoát về cõi Phật A Di Đà.
Cái ý tưởng cũng rất hay nhưng người niệm có tâm lực mạnh thì mới có tác dụng các bác ạ!!!
:happy:Cám ơn Love Tamlinh đã cùng mọi người hưởng ứng ngày cầu nguyện cho các linh nhi vừa qua .Mình đả cầu nguyện theo thời gian bác đã hướng dẩn trên diển đàn .Nhưng vào buổi tối khi vào cầu nguyện , ngồi dưới bàn thờ và niệm Ave Maỉa lúc vô thức ,mình cảm thấy như có cái gì rất nặng ở hai vai , sau buổi đọc kinh cầu nguyện xong thì cảm giác ấy không còn nửa .Không biết đó là cảm giác gì ,mình muốn hỏi bác như thế nào và nếu ngày nào mình cũng cầu nguyện như vậy củng được phải không bác .:rose:
Mình thì bị mất ngủ trước đêm cầu nguyện, tức đêm 30 tháng 5, nhảy mũi liên tục. Mình cảm nhận các bé thúc giục điều gì đó... Sau buổi cầu nguyện thì bình thường trở lại.
Không nhất thiết cầu nguyện và hồi hướng hàng ngày, sẽ tạo thêm những ràng buộc không thoải mái. Hàng tuần thì phù hợp hơn, và trong phạm vi hẹp hơn, bạn sẽ hồi hướng cho các Linh Nhi trong dòng họ, trong gia đình gần với mình hơn. Tháng 7 âm lịch sắp tới là tháng của các Linh Hồn, và các dịp Trung Thu, Cuối Năm, hoặc các dịp lễ Thánh bạn có thể cầu nguyện và hồi hướng như vậy sẽ rất phù hợp. Thân ái. :rose::rose::rose:
sao mình lại không có cảm giác như mọi người ở đây nhỉ ???...mình rất thành tâm mà...híc...???
Hôm đó mình cũng cầu nguyện.
Sáng đặt báo thức để dậy cầu nguyện. Nhưng nằm cầu nguyện rồi mê man ngủ tiếp lúc nào không biết, rồi mơ thấy thiền viện, đi làm từ thiện. Lâu lắm rùi không mơ :D
Sáng ngủ dậy hơi muộn, nhưng thấy tâm an lạc thật.
Tối mình cũng cầu nguyện, rồi ngủ lúc nào không biết nữa.
Bác Love, chắc các linh nhi biết ơn bác nhiều lắm :D
Hôm đó cầu nguyện xong , cây đèn thước 2 trong phòng chả rõ bị gì chớp tắt liên tục đến gần sáng dù mình ko bật công tắc ...
Cầu nguyện Nhân dịp Tháng của Linh Hồn
Nhân dịp Tháng của Linh Hồn tháng 7 âm lịch năm nay, kính mời thành viên TGVH tham gia buổi Cầu nguyện hồi hướng cho tất cả các Linh Hồn và Linh Nhi hữu duyên:
Vào lúc:
+ 06h00 buổi sáng ngày Thứ Bảy 18/08/2012, nhằm ngày 02 tháng Bảy năm Nhâm Thìn.
+ 06h00 buổi sáng ngày Thứ Bảy 01/09/2012, nhằm ngày 16 tháng Bảy năm Nhâm Thìn.
Tất cả chúng ta cùng niệm trong thời gian 30 phút (tương đương khoảng 1.000 biến):
+ Niệm Nammô A di đà Phật (đối với các huynh tỷ là Phật tử hoặc vô thần)
+ Niệm Ave Maria (đối với các huynh tỷ là Kitô hữu)
+ Hoặc niệm theo tín ngưỡng riêng của mình.
Hồi hướng công đức cho tất cả Linh Hồn và Linh Nhi hữu duyên, sớm được siêu thăng về miền Ánh Sáng.
Mọi người có thể tham khảo thêm các nghi thức trong topic này.
Kính mong mọi người hoan hỉ tham gia. Thân ái.