Chỉ biết mỗi cái nickname thì sao ếm đc hả bác?
Với một điểm trấn yểm, nhiều nhất có 8 cửa dùng 8 người.
Trên một dòng sông ngắn như sông Tô, có không quá 2 điểm. Theo tôi chỉ có một điểm đã được phá mấy năm trước mà báo chí làm rùm beng lên cũng là đủ rồi.
Tìm hiểu thêm về sông Tô (các thông tin về thời gian thì tôi không rõ lắm):
- Sông Tô có một nhánh chính lớn là nhánh còn lại bây giờ chạy dọc đê La thành. Một đầu xưa kia được nối vào sông Hồng tại khu vực tây hồ Tây. Sau bị giặc Pháp lấp mất. Một phần cũng vì dòng sông Hồng bị dịch chuyển lên phía bắc do hiện tượng bồi lở. Đường đê La thành khi xưa là con đê ngăn nước từ sông Tô chống ngập cho Thăng long.
- Sông Tô còn có một hệ thống các nhánh nhỏ được đào trong thành Thăng Long, có lẽ được đào từ thời nhà Lý. Không biết có liên quan gì tới phong thủy không? Các nhánh này được dùng cho việc đi lại của các vua xưa khi xử dụng thuyền rồng ru ngoạn quanh Thăng long. Có một số nhánh sau: nhánh nối ra khu vực Hồ Gươm, nhánh dài nhất kéo tới sông Kim Ngưu bây giờ,...Tuy nhiên các nhánh đó trong thời gian khoảng mười năm đổ lại đây đã bị lấp làm đường gần hêt, chỉ còn một số đoạn.
Vài chục năm trước trên sông Tô chỉ có hai cây cầu là cầu Mới và cầu Giấy. Khi ấy khu vực bên bờ Tây vẫn là vùng nông thôn với con trâu, cái cày. Cách nhau có con sông thôi nhưng cuộc sống hoàn toàn khác nhau: một bên là đô thị đông đúc, còn bên kia hoàn toàn cảnh nông thôn.
Sông Tô xưa kia nước rất trong, người bên bờ tây hay xuống tắm. Do lòng sông hẹp và không sâu nên rất ít người chết đuối.
Love_Tamlinh,
Anh cứ tìm những người già bên bờ Tây hỏi thử xem sông Tô có nhiều người bị chết đuối không? Kết quả là rất ít. Anh tìm đến mấy cái đền gặp mấy cụ già giữ đền ấy mà hỏi. Thường đó là những người bản địa sống cả đời ở khu vực đấy.
Việc đào sông còn xảy ra với nhà Trần cho sông Đào ở Nam Định, vì gốc nhà Trần ở phủ Thiên Trường, Nam Định. Mục đích của việc này thì khá dễ hiểu. Vì nhà Trần đã dùng con sông đó để giữ khí.
Năng lượng sạch dủng để cảm nhận, nhìn thấy của các nhà ngoại cảm có giới hạn,vốn tự có chừng nào chỉ " xài " được chừng ấy ! luồng điện năng dùng cảm nhận của các nhà NC
( năng lượng tượng tự có không do tu tập ) ví dụ bóng đèn 100 watt chỉ soi sáng một vùng, không thể nào soi sáng cả đêm đen. Năng lượng các NNC không thể nào quán chiếu thấy toàn bộ các vong linh, chư vị Thánh, Phật.
Và cũng không phải các vong linh đều chịu ra đi ( tu học ),họ vẫn ở lại vì cũng còn vương mắc ( nghiệp lực ). Bài của huynh Minhthien không phải đăng để kiếm DANH hay LỢI LỘC, hay khoe mẽ, mục đích bài đăng để tham khảo về SIÊU HÌNH ! nếu các bạn hồ nghi về sự thêm bớt sự thật ,cứ tìm bài của huynh MT viết thì sẽ biết nguyên cớ tại sao huynh MT được chọn làm việc này, mà không phải là bạn hay tôi ?
Cũng có những bạn giễu cợt ! spam chỉ trích , tôi chỉ xin hỏi : bạn không còn việc gì để làm hay sao ??? đây là thông tin share cho bạn đang nghiên cứu ,tu hoc về lĩnh vực siêu hình...kính mong " chư vị " dùng tâm sạch mà quán chiếu bài viết này xem có gì lạ xảy ra trong tâm thức của các bạn không ???
Vài dòng ngu ý lạm bàn của lảo già lẩm cẩm...
Tôi chỉ có mỗi một ý để nói thế này, đây là lời một người - giống như một người thầy đã nói với tôi: Làm việc âm thì phải ẨN! Và tôi luôn tâm niệm điều này!
Chính vì thế, dù là tôi rất tin vào việc bác Minh Thiên (hay Minh Thiện) làm và được các ngài về chứng cho như vậy là có thật, nhưng tôi lại không ủng hộ việc bác post lên mạng nguyên văn những gì mà "những người có con mắt thứ 3" nhìn thấy và "báo cáo" lại!!!
Nói lại là: việc tin hay không tin là việc của mỗi một cá nhân, không thể ép buộc, vì thế bác Minh Co cũng không nên quá bức xúc vì việc này!
Vài dòng, gọi là!!!
Không lẽ tôi phải nói thẳng ra là có người âm chỉ ra cho tôi vào đây để mắng sao?
Buôn thần bán thánh ở đâu và làm gì cũng được. Nhưng tôi nhắc mọi người đừng có ai lạm dụng tới mấy vị quốc sư của Việt nam.
Nếu thầy Minh Thiện có khả năng thì theo tôi thấy chỉ gặp được mấy vong lang thang làm trò. Thầy đòi thầy được nhận chiếu chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế ư? Vậy thì thầy cứ lập lại đàn và kêu lên có ông Minh Cổ ông ấy bảo đó là chuyện bậy bạ xem sao.
Tôi phải nói để thầy rõ: nếu thầy có gặp vong nào thật sự thì khi nghe tới cái nick Minh Cổ, vong đó sẽ chạy. Không chừng còn vật thầy lăn quay sùi bọt mép ra.
Thầy chưa biết được tội của thầy đâu.
Và nhắc thầy rõ tôi nói là tôi làm.
Anh Binn có ghi rất rõ ở đầu trang: không được lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Tôi là bạn của Binn.
gửi đến bạn minh co.
tục ngữ có câu nguời bíêt thì không nói,người nói thì không biết.
tất cả các pháp đàn siêu độ cho hàng trăm ngàn vong linh ở tại những nơi trọng điểm,tất cả các cuộc tế lễ tâm linh hoặc các cuộc phá trận gỡ bùa yểm mang tính quốc gia đều phải vâng theo thiên ý của hội đồng Phật Thánh chứ không do tư ý ngưòi trần,bất kỳ người nào hoặc do kém trí không thông hỉêu luật lệ trong siêu hình,hoặc do tư ý,hoặc do danh lợi ,hoặc do ngu xủân làm theo sự thách đố của người khác mà ra phá trận,siêu độ tập đoàn vong linh chưa tới ngày giờ đủ duyên giải thoát thì đều lãnh lấy cái chết thảm khốc hoặc thân bại danh liệt,bài học của những ngưòi trước ra sông Tô lịch bạn cũng biết rõ Minh Thiên không cần nhắc lại nữa.
Nay Minh Thiên ra sông Tô lịch làm công tác giải phóng cho vong linh trong suốt nhiều thập kỷ còn lưu lạc ở đó là do vâng theo ý chỉ của bề trên,quyền năng để làm công việc đó không do nơi Minh Thiên,mà quyền năng đó là nơi hội đồng phật thánh muốn mượn tay người trần để cho chúng sinh bíêt rõ đến uy lực của hội đồng phật thánh ,có nhiều người có khả năng giao tiếp với thần thánh hoặc đã mở con mắt thứ 3 đều biết việc này,vậy bạn đã có đủ năng lực giao tiếp với thánh thần và mở con mắt thứ 3 chưa mà bạn cứ phát biểu như đúng rồi thế ,ở trong diễn đàn này có rất nhìêu cao nhân có khả năng tu tập cao và biết rõ việc làm này họ không có nói gì mà bạn nói nhiều nhỉ...tin hay không là quyền của bạn vì bạn cũng đã đạt đến đẳng cấp có thể hỏi được thánh thần đâu,nếu bạn mà hỏi đựơc giao tiếp được chắc đã không ăn nói hàm hồ như vậy đâu nhỉ....
mấy năm về trước mà bạn bỗng dưng thách đố gây chuyện với Minh Thiên,nếu bạn có đủ dũng cảm không nấp sau cái màn hình máy tính mà đến mặt đối mặt với Minh Thiên thì Minh Thiên rất vui lòng giúp bạn đựơc như ý nguyện,người Hải phòng chúng tôi phần lớn là dân xã hội đen đâm chém người không chớp mắt.
Ngày nay Minh Thiên một lòng theo đạo,nguyện đem dâng hiến trái tim thể xác tâm hồn cho viếc phụng sự hội đồng Phật Thánh ,cho việc giúp đỡ chúng sinh người dương giải ngiệp,người âm siêu thoát không thừa hơi lên dĩên đàn tranh chấp thách đấu với những ngưòi kém hỉểu biết thuộc thành phần trẻ con chưa ráo máu đầu ngựa non háu đá hoặc già rồi còn cưa sừng làm nghé vừa ăn cướp vừa la làng rạch mặt ăn vạ cố gắng để đựơc nổi tíêng là những hạng người sống không làm lợi ích gì cho dân tộc cho đất nước cho chúng sinh,chết đi chỉ làm chật đất ô danh đến dòng họ dưói suối vàng.
Nay vào một ngày đẹp trời tự nhiên thần kinh bạn có vấn đề bạn cứ nhảy xổ hồng hộc lên đòi Minh Thiên làm ơn tát vào mặt bạn,nhưng tát bạn chỉ làm bẩn tay Minh Thiên mà lại còn bị phạm vào chữ sân,vậy bạn chịu khó sang Trâu quỳ ở đó chắc sẽ có người giúp bạn nhé.
thấybạn nói là sẽ làm gì Minh Thiên vậy để giúp bạn mau chóng đạt đựơc ý nguyện Minh thiên xin cung cấp cho bạn các tư liệu để bạn dễ hành sự nhé,hạn cuộc trong vòng 72 tiếng bạn dùng bằng bất kỳ các hình thức nào như bùa ngải chú yểm nhé,hoặc nếu thế cũng không làm gì được thì bạn đến gặp thẳng Minh Thiên nhé,nhưng nhớ xưng danh và mặt đối mặt nhé,chúc bạn thành công việc hại ngưòi lành nhé,mà nguời lành thì có chư thiên ủng hộ lên cũng khó hại lắm đấy.
Cao Minh Thiên người Hải phòng,sinh vào 12h trưa chính ngọ,ngày 18 tháng 4 dương.tức 28 tháng 3 âm,năm 1966 tức năm bính ngọ, ảnh của Minh Thiên bạn có thể vào mục hội quán offline bài offline hà nội tháng 11 năm 2009.
địa chỉ nhà ở số 41 ngõ 74 phố thành công ba đình hà nội.
dt 0943666611 email minhthien_ngocanh@yahoo.com.vn
Chúc bạn thành công ( nếu bạn là ngưòi dũng cảm và là đàn ông thì cũng nên đường đường chính chính cho tên tuổi thật địa chỉ số điện thoại vào mạng để bà con biết mình là ai nhé, đừng giống mấy mụ đàn bà mang thân xác đàn ông nấp sau màn hình to miệng khẩu chiến chán lắm ...?)
@Love_Tamlinh,
Nhân câu chuyện này kể cho anh nghe một chuyện khác về khu vực Hồ Tây:
Quanh Hồ Tây có thêm mấyy hồ nữa: Hồ Trúc Bạch theo tôi là một phần của Hồ Tây được ngăn bời đường Thanh Niên, Hồ Mang Cá bên cạnh đường Xuân Diêu sắp bị mất vì đô thị hóa và hồ Quảng Bá. Ngoài ra còn có một khu vực liền với hồ Tây nhưng lại được gọi là Đầm Trị, trên lối vào phủ Tây Hồ, tôi không hiểu vì sao.
Điều đặc biệt đó là hồ Quảng Bá rất nhỏ nhưng lại rất sâu. Trong một lần khảo sát, bên địa chất đo được độ sâu của hồ đó là 17m. Hồ Tây tuy rộng nhưng chỗ giữa hồ lại nông chỉ vài mét.
Tuy vậy, có một điều rất ngạc nhiên là bên Hồ Tây có nhiều người chết đuối, còn ở Hồ Quảng Bá người ta nói chưa thấy có ai, dù rằng ở đó người ta đã cải tạo một góc làm bãi tắm. Bãi tắm này lúc trước rất đông người đến bơi, giờ thì ít rồi vỉ nước ô nhiễm. Tôi thỉnh thoảng có lang thang nói chuyện với mấy cụ già sống cả đời ở khu vực này thì đều được biết là cả đời các cụ chưa bao giờ thấy có ai bị chết đuối ở hồ Quảng Bá cả, kể cả khi có chiến tranh.
Anh có thấy đây là điều đặc biệt không?
Em thấy cuộc đối đầu này tuy là em không ủng hộ các thầy bà đánh nhau là mấy, nhưng lại thấy là rất hay, vì giống như là để khẳng định ai đúng ai sai thì phải?!?
Vậy nhưng khẳng định ai đúng ai sai, ai rởm, ai thật ở trong một diễn đàn chỉ có chữ và chữ, chỉ có những cái nick và avatar thì để làm gì???
Nếu là thầy, chỉ cần không làm việc xấu, mình cho, đấy không phải là thầy rởm.
Nếu là thầy, thì phải có chữ "nhẫn" vì thầy phải va chạm với tỷ tỷ loại người, không phải ai cũng là người đáng được kính trọng!
Nếu là thầy, thiết nghĩ nên đưa ra những luận điểm để chứng minh chân lý tốt chứ không phải rằng khi không chứng minh được thì lại nổi xung lên!
Bác Minh Cổ bảo:chẳng nhẽ tôi lại phải nói thẳng ra là có người âm chỉ ra cho tôi vào đây để mắng sao? -Cái này thật khó nói! Tôi và bác có thể trao đổi qua pm vậy! Nhưng khi bác không giữ được bình tĩnh nghĩa là bác đang đi sai lối rồi!
Với bác Minh Thiên, một người thầy có đạo, không ai lại đi đánh đố một người thầy khác để thêm tội cho người ta như thế bác ạ!!!
Em có vài lời, mạo muội!
Khéo em chết vì các bác mất!
Tôi mong mọi người khi đọc những thông tin về tín ngưỡng ngoại cảm thì cần có sự phân tích thực tế để nhận ra chân ra ngụy.
Tôi không biết thầy Minh Thiện có biết làm phép gì thật không? Nhưng các phép của thầy nếu có bị hết từ đây.
Phần âm báo cho tôi biết và mời thầy cứ làm thử lế. Sẽ có những điềm lạ báo cho thầy biết điều này ứng.
Ai quen có thể kiểm chứng. Tôi cũng không cần để ý đến tên thật của thầy. Cái đó sẽ được xem lại sau.
Minh Co có chuyện gì với Minh Thiên không mà viết nặng lời thế, có gì nói toạc ra xem nào. Bác thì giải Sấm, bác thì áp vong, sao mà đụng hàng căng thế
Tôi thấy lời lẽ của huynh Minh Thiên rất nhã nhặn, sao lão huynh Minh Co lại nặng lời thế gì ?
Huynh Minh Thiên đã đưa ra tên tuổi của mình rồi, còn chờ lão huynh . . .
http://dantri.com.vn/c167/s167-42051...-ngung-dap.htm. Mời các bác đọc
chủ topic này mang chuông đi đánh xứ người bị bể chuông nè . mời bà con vô coi :
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3132.50
Khi thầy Minh Thiện viết bài ở đây thì tôi bị hành. Bởi lý do đó nên tôi mới đọc được topic này. Tôi ít khi đọc các bài post ở đây.
Đêm qua có người sai âm binh đến gặp tôi.
Có một âm binh người gầy quắt, cằm vuông, người chỉ có da bọc xương. Người này chắc là một người chết đói được ai đó xử dụng làm âm bịnh. Ông ta bị một người nấp phía sau đẩy đến phía tôi, nhưng mặt nhăn nhó chỉ đứng nhìn từ xa.
Một âm binh khác đến gần tôi, mặt phương phi và nghiêm khắc mà không dữ tợn. Ông ta nhìn tôi vó mấy giây nhưng không nói gì rồi biến mất. Ông này ở ngay cạnh nên tôi không nhìn thấy thân hình.
Tôi không muốn nói ra điều này vì đó là điều khó chứng minh, nó chỉ tồn tại ở thế giới vô hình. Cứ mỗi khi có người lợi dụng mấy vị quốc sư của VN để tuyên truyền bậy bạ là tôi lại bị hành và có những điềm báo cho tôi biết chuyện gì, ở đâu.
Tôi có thể chứng minh cho mọi người thấy một chuyện. Nếu ai thân quen với chị Phan Thị Bích Hằng có thể đến hỏi xem có đúng chị bị quản thúc không?
Chuyện đó không liên quan gì đến mấy thông tin về việc chị dự đoán về cầu nọ, cầu kia sập. Nó liên quan tới những chuyện về vận mệnh quốc gia.
Nếu ai muốn kiểm tra thì chỉ xin nhớ một điều: hỏi khéo để khỏi ảnh hưởng tới cuộc sống của chị.
Tôi chưa bao giờ gặp chị Phan Thị Bích Hằng cũng như có liên hệ gì. Tôi biết chuyện vì chị có gọi hồn một số công thần quốc gia.
Xin hãy đọc đây kỹ đầu đề topic đây:
"chiếu chỉ ngọc đế giải phóng vong linh tại trận đồ bát quái sông Tô lịch"
Trận đồ đó có đúng 8 vong.
MINHTHIEN là ai mà đem lên diễn đàn này nói nhảm quá vậy.những người cuồng ngôn loạn ngữ này đăng bài làm gì.thật zớ zẩn.
MINHTHIEN.ông nghĩ ông là ai zậy?
Gửi huynh TM:
Aut thật không muốn tham gia vào topic này vì ngay từ đầu, nhưng đọc kỹ những rì huynh viết thấy rất nhiều những điều bất thường dễ nhận ra như:
1. Sao cùng chứng kiến một sự việc mà mỗi vị trong đàn tràng đó lại thấy các hình ảnh khác nhau??? Điều đó lý giải là mỗi phần âm nhập vào từng vị là khác nhau nên họ đã tạo ra các ảo ảnh khác nhau....nên cùng chứng kiến mà không ai nhìn thấy giống nhau cả.
2. Với người dương thì 1.000 năm là khoảng thời gian tạm gọi là dài và mang ý nghĩa ... nhưng với người âm nhất là những người phải chịu quả xấu cho nghiệp họ gây ra thì quãng thời gian đó chẳng có ý nghĩa rì nhiều ...quả của ai người đó phải lãnh bằng hết. Các vị Phật bồ tát là người hiểu đầy đủ nhân quả và duyên nghiệp nên không hề có chuyện các vị Phật bồ tát nhân cái ngưỡng kỉ niệm 1.000 năm rời đô của người dương lại đi phá luật nhân quả bằng cách cố độ cho bằng hết các vong lang thang.
3. Trong bài huynh TM có nói việc các vong đeo gông cũng đến dự ...ai tu theo Phật cũng biết các vong đeo gông là đang chịu tội nơi địa ngục rồi thì làm sao mà lại được lên khỏi địa ngục để tham dự cùng các vong linh vất vưởng hay bị trấn tại sông tô lịch ??
4. Các vị Phật, bồ tát không bao giờ nhập vào thân phàm vì mang thân người là còn nhiều tham sân si ô uế, đâu xứng với tần số thanh cao về tâm linh của các ngài mà bảo các ngài sử dụng.
5. Huynh TM đã bị các vị trong cõi atula sử dụng hoàn toàn xác thân và điều khiển tâm trí rồi. Mong rằng huynh có lúc nào đó đủ duyên để nhận ra tự cứu chính mình trước khi cứu người.
Nguyện cho mọi sự cát tường.