đọc khó hiểu quá, nói chung NSQ không phải người của Huyền Môn, nhưng thấy 1 điều cơ bản là chỉ vì lá bùa trên mà mọi người mất hòa khí với nhau...
Printable View
đọc khó hiểu quá, nói chung NSQ không phải người của Huyền Môn, nhưng thấy 1 điều cơ bản là chỉ vì lá bùa trên mà mọi người mất hòa khí với nhau...
mấy huynh tỷ nhảy vào tán phét như thế này là tốt lắm ,cho cái topic này hạ nhiệt và đóng lại luôn nhé. nói chung là 2 nhân vật chính của topic này thuộc dạng người bình thường không phải cao mới chả nhân gì hết
Bình tỉnh bình tỉnh đi tỷ ạ,đệ chỉ đưa ra ví dụ và tác hại của việc viết bài mà không bỏ dấu thôi, làm người đọc vừa lòi mắt vừa phải suy nghỉ để đoán chữ và rất dễ gây hiểu lầm mà, chứ đệ nào dám nói tỷ như vậy đâu, hi hi hi. Ví dụ như cậu con trai đi học xa nhà đánh điện tín về cho ba mình nội dung như vậy, tỷ đọc sao nè: "BA, GOI GAP XUONG CHO CON 1KG LONG LON"
Ba, gởi gấp cho con 1kg lòng lợn..phải ko nghiatech..
Ờ ờ, đúng là đọc vậy rồi, nhưng khổ nổi ông ba ở nhà thì không đọc được vậy vì ổng lo làm lụng nuôi con ăn học nên học chừng lớp 5 lớp 6 gì đó nghỉ rồi, lo làm nuôi con giống như đệ nè cũng gà trống nuôi con đó (hi hi hi, đang tuyển gà mái) ông ba trong truyện đó không biết ổng đọc thế nào mà đánh điện tín xuống cho thằng con, nội dung như sau; "TO CHA MAY, DO CON BAT HIEU, CAN CHI DEN 1KG LONG LON DU VAY". Chuyện là vậy đó, nên cần nhắc nhở các sư huynh tỷ khi post bài nhớ đánh dấu TV đầy đủ, vừa dễ đọc lại đủ ý và không gây hiểu lầm.
Vài hàng góp vui. Kính
Chị thấy em gà trống nuôi con không thương tình hay tội nghiệp em, mần mai cho em mà tối ngày cứ đòi uýnh em hoài vậy, em nào có tội chi đâu nà, hic hic hic....ba em mất sớm em lại xa mẹ nữa, giờ chị không thương tình, chắc phen này phải tìm ai để thỉnh bùa yêu thôi, hu hu hu:icon_rolleyes:
Choài, lại nữa rồi, đúng là viết tắt cũng có hại nữa, đánh dấu Tiếng Việt phải không huynh, làm hiểu lầm là đánh dấu cái Tivi mới ghê chứ, nhưng lúc đang viết bài chắc đệ thèm có vợ đó huynh ạ nên TV = thiếu vợ đó huynh, còn nữa là "truyền hình" không phải là "chuyền hình" đâu huynh nhé, bắt giò cái coi nè, ka ka ka
Ai có Pháp Khí 1000 năm thì tốt nhất nên tự nuốt vào bụng sẽ có "phép mầu", chỉ người đó nuốt thôi, nếu không nuốt là đồ giả
Cu thấy nếu anh có thật, thì để chứng minh rằng là mình có , thì anh post hình lên đi , để mọi người không hiểu lầm là anh tự khoe khoang , nhưng thật ra anh không có cái gì gọi là pháp bảo cả, Í, quên anh không được vay mượn của ai rồi tự nhận là của mình đó nha. Thân.
Vào đây chơi cũng lâu vì em không theo môn phái nào hết, chỉ xem cho thõa mãn cái tính tò mò thôi, thiệt là hết nói mấy sư huynh bậy giờ sao mà lắm trò thế không biết nữa. ôi thấy chán chán sao đó, Pháp khí 1000 năm gì đó đem đi bán chắc cũng được khối tiền nhỉ....giàu to....
Trời lại nữa rồi, cái pháp khí hình trên đúng là "hàng khủng" đó, he he he
Cái này hôm trước tôi có góp ý rồi, trong bài ***Ngày Hội Pháp Bảo***, là ngọc rắn ăn pháp, chứ không ăn lá trà.
không hiểu sao, tôi góp ý xong, thì bài ***Ngày Hội Pháp Bảo*** cũng bị xóa luôn. Có lẽ gì vậy bạn đọc không kịp.
***Ngày Hội Pháp Bảo*** và ***Pháp Khí 1000 năm*** bị xóa rồi, chắc do bạn CuonPhong không muốn nói đến 2 bảo vật này nữa.
Cũng vì vậy mà cái pháp bảo của lão nó cũng đi theo CP luôn. Híc.