Nguyên văn bởi
lamakhumatri
cửa hàng bán đồ thờ thái lúc xưa ở chợ lớn ,đ.mai xuân thưởng ,lúc đó có ông thầy tàu hay đi thái về ,cấp phép luôn cho người thỉnh khăn hay tượng ,sau đó ông qua đời ,cháu ông lên kinh doanh thế ông ,tay nầy không có nghề ,lại bán giá trên mây ,dời cửa hàng ra ng chí thanh ...cách đây gần 1 tháng thì ông cháu nầy leo lên bàn thờ ngồi luôn rồi ,vì bịnh tim ...hiện cửa tiệm đang sang lại ,và có người tính mua đem về khu chợ lớn lại ,nhưng giá cả chưa thỏa thuận ....ngoài ra còn có 1 địa chỉ khác có đem đồ thờ từ thái về bán ,nhưng không treo bảng vì sợ đóng thuế ...hiện ở ng tri phương Q.10.