Kính
:rolling_on_the_floo
Các huynh đả trúng kế rồi.:rolling_on_the_floo
Printable View
Kính
:rolling_on_the_floo
Các huynh đả trúng kế rồi.:rolling_on_the_floo
Đời giờ Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, chắc ông này đụng mấy tay " Dõm " nên mới tỏ vẻ khích bác mình đây mà.
chủ topic chắc trúng chưởng của cao nhân rồi...!
theo mình nghĩ topic này lên close lại !
TLN nghĩ bác chủ topic này theo chỉ dẫn đi Biên Hòa rồi ..hic hic... sao không thấy hồi âm, không bit khi đi có kèm theo ai để đưa về không nữa......
---ben rao vặt có bán cái hòm đó hí..hình như dấu trèo chân từong đậm lên hí...thôi thì có bạn nào tiếp tục cho vui hí,,nhưng nhớ đừng ra cái cỗng mà thách ra duoc roi ayza
ông gia chủ này nặng rồi,1 phút tưởng niệm bắt đầu,.........1.....................2........... ...3
- mây vô tình chẵng khác suơng rơi
gió ngìn thu cứ vợn mây bay
trăng ngà muốn tõ ngưoi có hqay
có kg tự hõi nơi chốn lòng...ayza..hihi
Mình không biết bạn nói thật hay có ý đồ gì khác nhưng tốt nhất bạn nên tìm cách rút lại những lời lẽ láo lếu và ngông cuồng này đi . Nếu chăng may tới tay thầy pháp đăng thì bạn liệu hồn đó . Thầy tôi rất hiền nhưng ghét nhất trên đời là bọn người coi trời bằng vung như bạn có lá gan không vào gò vấp đi liên hệ tôi . . . Dám không hả
------------------------------------------------------------
A DI ĐÀ PHẬT thật tội lỗi tội lỗi ,lòng MINH ĐÀI ko nỡ làm vậy ,nhưng đạo hữu tin ko các đạo hữu của mình đều dính ngải của BÀ NĂM HẬU ,tại người này lời thách thức làm mình thừa lúc bà năm đang cao ngạo ,mới đưa địa chỉ như vậy ,ko sao đâu ,lòng càng thanh tịnh trong nhập định ,ko có bùa ngải nào tác động vô ,ngải bà năm hậu tác động khi lòng dao động thôi ,hy vọng người này đến ko bị gì
------------------------------
Trước lúc THIÊN PHÚC mắng mình ,MINH ĐÀI gọi điện đến bà năm hậu là ngày sau sẽ gặp ,bà ta mắng chổng ko là mấy con quỷ con ma này ồn ào ,MINH ĐÀI ko rõ mắng ai quỷ ma ồn quá ,làm bà ta ko nghe được MINH ĐÀI nói gì,bà ta nói ko dám tiếp VO-DINH một mình VO-DINH từng đối diện đấu trên d đ thầy trò của bà năm hậu biết danh mà ,ko phải lần đầu tiên ,lấy linh căn xác mẫu VO-DINH đấu hoài ,ăn thua cho bọn dùng tà pháp ,CHÁNH PHÁP BAO GIỜ CŨNG THẮNG TÀ,phép tà tuy hùng hỗ lóa mắt chúng sanh nhưng phép của chánh pháp đòi hỏi phải đạo hạnh cao ,nếu phật tử muốn thắng tà ,phải dùng sắc tướng của chánh pháp ,nữ phải mặc đồ xám của cư sỉ ,nam đồ nâu của cư sỉ ,đối diện tà pháp dùng chánh tâm tức thanh tịnh chú ,vững ,đấu phép bằng mắt điển lực ,nếu ta ko thanh tịnh vững ắc thua .
VÌ bà năm HẬU ko tiếp MINH ĐÀI vã lại MINH ĐÀI ko phương tiện ,đi lại sợ thiêng hạ nói MINH ĐÀI SÂN ,hãy vững thì thu nạp điển lực truyền từ đỉnh hạ ,toàn thân sẽ có điển quang ,hy vọng các đạo hữu ai cũng phát huy được ,ko sợ bon tà ma ,MÌNH XIN PHÉP NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ĐẠO HỮU CHUYẾN CHÓT TRÊN D Đ NÀY ,KO BAO GIỜ TÀ THẮNG CHÁNH ,CÁC ĐẠO HỮU HÃY YÊN TÂM ,HÃY CÙNG MINH ĐÀI TU TIN TẤN VÀ DÙNG NGUYỆN LỰC ,ẮC TRIỆT TÀ
-------------------------------
A DI ĐÀ PHẬT
chào bạn
tôi không biết khả năng của bạn đến cỡ nào, nhưng cũng khá khâm phục lòng tự tin của bạn
Theo tôi, với những điều kiện sẵn có, bạn nên tự làm giàu kiến thức của mình, sau đó bạn có thể chia sẽ và đóng góp nhiều hơn cho forum nói riêng và xã hội nói chung.
Việc bạn thách đố, khiêu khích chỉ gây lòng hận thù, bạn sẽ ko có lợi, các thành viên cũng chẳng vui sướng gì, còn người ếm bùa bạn sẽ làm 1 việc mà tôi nghĩ không phải là thiện
Cả đất nước mà thanh niên ai cũng như thế thì thật uổng công cho Bác và hàng triệu con người đã hi sinh.
Vài lời dài dòng
Chúc b vui