Khì Khì,người VN ta vốn tính cố chấp thích xoi mói nên việc này phải làm dần dần tungson78 ạ!:big_grin::big_grin:
Printable View
Trùi !...mấy từ này xưa như trái đất rùi bác ợ ! nặng hay nhẹ là do người nghe , đọc nghỉ thui . Nhưng thui không bàn nửa túm lại ai rảnh đi chơi , du lịch ....bị khứa cổ thì đừng có mà than vì những nơi du lịch không bao giờ rẻ so với giá bên ngoài he he ..he nếu muốn ít tốn thì nên chuẩn bị sẳn một ba lô vác đi như lính hành quân là ok thui:laughing:
Mỗi lần nhà đệ đi suối tiên hay đại nam chơi là cứ thủ sẵn mấy kg chả , nem , bánh mì , nước suối , .... mỗi người mang vài món .... đi chơi đến khi nào mệt thì lôi ra ăn rùi ngủ :D
Ấy đà,các bác nói như vậy là ko đúng rồi! Chặt chém còn tùy người.Gặp người ngô ngê,bảo một tin 2 thì bị chém là đúng. Nếu chịu khó tìm tòi,hiểu giá khôn hơn 1 chút thì dễ gì mà bị lừa.Với lại đồng đất nước người đứa trẻ lên 10 phải gọi bằng anh,họ bán giá bao nhiêu là quyền của họ cơ mà,còn mình phải biết mặc cả chứ! chuyện bình thường thôi ,à!
Không phải là không biết trả giá đâu bác à ! mà vì mỏi người mỏi tánh mà người em thì ít khi trả giá lắm và hỏi rồi thì mua vì người buôn bán cũng cực khổ có người họ chỉ bỏ công kiếm lời nên mình rất thuơng họ nhưng có nhiều người lợi dụng điểm này để " chém " nên thấy đau thôi . Và một điều thực tế nửa là người bán là nữ khi gặp anh nào đó mua đồ mà trả giá thì bị " chê" liền cho nên mấy cô cũng biết lựa mấy anh " chém " lắm ......
Đệ mua đồ thường đến mấy chổ ít khách , ông già bà lão hay những người nghèo mua gánh bán bưng thôi ít khi vào mấy tiệm lớn ..kẹt lắm mới vào thui .
Du lịch Việt Nam có cái vụ chặt chém là điển hình rồi
ai đi đâu về cũng phải kêu :(
Sài Gòn một thành phố tiềm năng, trung tâm kinh tế, hòn ngọc của viễn đông, là nơi mơ ước của nhiều người để được đến sống, làm việc, mua bán. Chấp hành luật pháp nghiêm, ý thức cao, đời sống tốt, tại sao lại phải so sánh với các nơi khác làm chi cho tốn sức nhỉ, tôi rất hãnh diện vì là người Sài Gòn chánh gốc, ông bà tôi đã ở xung quanh chợ Bến Thành khi chợ còn chưa xây dựng nữa kia, và hiện nay vẫn còn ở.
Tôi ra HN nhiều lần lắm, cách đây mười mấy năm là lần đầu, lần gần đây là tháng 5, vì lý do công tác thì tôi phải đi, còn nói đi du lịch ra HN thì tôi xin cạch đi chỗ khác hay hơn. Tôi sẽ không so sánh giữa SG và HN, vì HN làm gì có cửa nào mà so với sánh, chỉ biết rằng người chưa đi, có dịp thì đi cho biết, biết rồi thì ... chừa, vậy thôi.
Lời cảnh báo của bác TienTruong đúng là không thừa!
Không sao đâu bạn, lên diễn đàn nói cho vui với nhau vậy thôi, chắc các bạn không có ý phân biệt gì ở đây phải không?
Mà người nào có ý phân biệt, sẽ không hay ho gì cho họ, tôi nghiệm như vậy. Sống ghen ghét ai, chê bai... người đó sẽ khó hòa nhập trong thế giới phẳng này.
Sống chan hoà, không giận hờn.... đem đến tâm bình an.
bạn nói quá rồi, tôi thấy người Hà Nội và trí thức miền Bắc học giỏi, nghiên cứu về học thuật sâu sắc hơn người miền Nam. Bằng chứng là Hiệu trường, hiệu phó, trường khoa ĐH, Viện tại TPHCM rất nhiều thầy gốc Bắc và Hà Nội.
Những cái gì văn minh theo bạn "... Chấp hành luật pháp nghiêm, ý thức cao, đời sống tốt, tại sao lại phải so sánh với các nơi khác làm chi cho tốn sức nhỉ..." chắc chỉ đúng với khu vực nội thành và giới công chức, còn người LĐ thì ẹ lắm.
Bạn ra quận 12 và Hóc Môn coi, xe honda chạy tùm lum chẳng có luật lệ gì, lấn đường vượt đèn đỏ, mua bán họp chợ lấn lề đường, kẹt xe hàng giờ do mạnh ai nấy chạy. Trời đất, mấy học sinh lên SG thi đại học, chở từ Bến xe Miền đông vào nội thành mà chặt chém đến 300-400.000 đ/cuốc xe ôm...
Bạn giải thích luôn đi!:batting_eyelashes:
Lướt qua các trang này tôi thấy hơi lo, cách cư xử với nhau hình như hơi giống Nam Bắc Triều Tiên rồi đó. Gà nhà bôi mặt đá nhau cho toàn thế giới xem...Lạ thiệt. Nói chung lại các bạn không thấy à. Chỗ nào chặt được thì người ta cứ chặt mà...Khéo thì hỏi trước , hai là đừng dính vào. Quyền tự do của bạn mà.
Lòng tham con người mà. Đâu phân biệt ai đâu. Chi có giáo dục đàng hoàng thì mới sửa được, không thì trượt dốc. Ôi thôi, thuyết đấu tranh sinh tồn của Darwin được dân ta khai thác triệt để nhằm chèn ép nhau giành phần sống tốt về mình. Họ không hiểu rằng không có cộng đồng dân nghèo thì làm gì có những người giàu. Họ không hiểu rằng không nâng cuộc sống chung của dân nghèo lên tốt hơn thì giàu của họ cũng bấp bênh.
Tính cơ hội, mưu cầu lợi nhuận tối đa là đặc tính chung của toàn nhân loại chứ đâu phải của riêng VN. Vấn đề là cơ chế quản lý, đừng đổ cho người dân, oan họ lắm. Luật nghiêm minh, rõ ràng, công bằng, phạt nặng, quản lý tốt...thì không cửa hàng nào dám chặt chém khách du lịch đâu.
Thực dân Pháp không thể cai trị được người Việt nhưng đã rất thành công trong việc chia người Việt thành Bắc , Trung, Nam để không thể mạnh được.
Vùng nào cũng có cái dở riêng lẫn có những ưu điểm cái mà vùng kia không thể có... từ con người đến khí hậu, món ăn, phong cách tới ngôn từ ...ở đâu cũng vậy, nước nào cũng vậy, so sánh thì quá thừa. Nó đúng ở vùng này nhưngcũng có thể rất sai ở vùng kia. Hai nhà hàng xóm mà sinh hoạt đã khác nhau rồi vậy cả 1 vùng thì nó thế nào. Văn hóa 1 phần do phong thủy và khí hậu tạo thành