Nguyên văn bởi
beauty_mind
beauty cũng có đôi lời, với ý là xây dựng sinh hoạt chung .
Beauty đang ở Mỹ, đất nước này được gọi là Hợp Chủng Quốc vì có nhiều sắc dân trên thế giới xin đến định cư, mỗi sắc dân đều có cái tốt, cái đẹp để cống hiến cho đất họ đang cư ngụ (Mỹ ). Chúng ta nhìn chung đất Mỹ như một vườn hoa đủ loại sắc, hương, và hình dáng ( Đa văn hóa ). Đất mỹ giàu mạnh là nhờ vào sự tôn trọng ý kiến của những sắc dân khác nhau đóng gọp sự hiểu biết, phát minh và xây dựng. Mỗi người dân trong nước tuy có khác màu da, văn hoá, nhưng Luật Pháp đều bảo vệ và đối xử người dân một cách công bằng. Trong cái đa văn hóa đó, mỗi sắc dân đều có thể học hỏi ở nhau những điều tốt/hay, để trao dồi cho bản thân cá nhân 1 sự hiểu biết rộng khi ra lập nghiệp nơi xã hội.
Trong trang web này cũng ná ná 1 miếng đất nhỏ, có đủ thành viên với nhiều lỗi suy nghĩ khác nhau. Và mỗi thành viên có quyền đăng lên những gì tốt, đẹp mà họ học hỏi được để cống hiến, chung hưởng với người đọc. Như một bàn ăn với các món nấu phong phú, Thực khách không hợp khẩu vị món này, thì có món khác để thử .
Hồi nhỏ chúng ta có học câu ca dao:
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống như chung một giàn"
SPGT rose