Các bạn có thể chat , spam , chém gió trong topic này cũng được !
Printable View
Các bạn có thể chat , spam , chém gió trong topic này cũng được !
Phần cuối đây !
Tập 1 :
Phần 3 : ( Phần cuối ) : Sau cuộc chiến
Michael dẫn quân đuổi theo Lucifer , vị thiên thần mang theo bảo kiếm của God tặng , với sự tự tin đánh bại Lucifer , đoàn thiên binh càng hăng hái hơn nữa ! Lucifer dẫn quân đến trước cổng Địa Cầu và ra lệnh cho đoàn quân mở cổng , tuy nhiên dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể làm động đậy cánh cửa , Lucifer nghe thấy tiếng thiên binh đến thì càng thúc giục mở nhanh cánh cổng . Tên quỷ tức giận , nôn nóng thét :
- Tránh ra cái lũ ngu này ! Vô tích sự !
Lucifer đến , dùng một sức mạnh kinh hoàng , hai tay bám chặt vào cổng , chân đứng trụ , dùng toàn bộ sức mạnh nâng cổng lên , khi cánh cổng được đẩy cao thì giữa hai trụ của cánh cổng là một dòng xoáy mạnh , gió tràn ra và xoáy như muốn kéo mọi vật vào trong . Thấy mọi việc vượt quá dự tính , bọn quỷ lùi ra phía sau để tránh bị lôi vào đó , tuy nhiên Lucifer vẫn đang cố gắng nâng cho hết cái cổng , bỗng nhiên tiếng của Michael vang lên như sấm :
- Đừng cố gắng ! Ta nói cho mà biết ....
Chưa dứt câu , Lucifer kéo bể cánh cổng ném vào Michael , một khối đá to , dài khoảng 20 mét , rộng 10 mét và dày 30 mét lao vùn vụt đến . Michael nhanh như chớp , rút kiếm chém dọc , ngay lập tức một ngọn lửa xanh nước biển hình lưỡi liềm bay ra đập mạnh vào khối đá làm cho khối đá nứt ra làm hai , bụi bay mù mịt . Trong bụi mờ , Lucifer tiến nhanh đến , nhảy lên cao chém xuống một nhát thì một ngọn lửa đỏ theo đường kiếm mà bay đến , Michael tinh mắt đưa ngay kiếm lên đỡ , hai thanh kiếm mà God ban tặng va vào nhau tạo nên một áp lực như hàng trăm quả bom nguyên tử . Hai bên bị đẩy ra xa , Lucifer nói :
- Hôm nay , tao giết mày rồi tao mới đi !
Michael đáp lại đanh thép :
- Ngươi thắng nổi ta sao ? trận hell vs heaven khi xưa , không phải ngươi bị ta ném khỏi thiên quốc sao?
- Xưa và nay khác nhau , đừng có nhiều lời , đánh đi !
- Cho ta nói một câu , không có kiếm của ta làm chìa khoá mở cổng thì khi đi qua đó , ngươi sẽ mất hết sức lực !
- Cảm ơn nhiều ! Để tao giết mày rồi lấy kiếm vậy !
Nói xong , Lucifer lao đến , họ đấu với nhau khiến đất trời rung chuyển , các bạn có thể tưởng tượng một cuộc chiến ác liệt nhất rồi sau đó nghĩ rằng : nó còn ác liệt hơn thế nhiều ! Không một lời văn nào tả hết được . Sau hàng giờ chiến đấu , họ vẫn bất phân thắng bại
Trong khi ấy , phía bên cổng Địa Cầu chính , sáu hoàng tử hoả ngục đánh với sáu tổng lãnh thiên thần cũng rất quyết liệt , hai binh đoàn chiến đấu sinh tử với nhau , phía hoả ngục cảm thấy mình thất thế nên rút lui từ từ , các angel công kích dữ dội .Trong hỗn loạn Satan trốn đi trước , cánh cổng Địa Cầu chính to gấp ba lần cổng bên kia . Đứng sừng sửng trên ngọn núi có mây bao phủ ! Satan trên đường ra thì thấy cỗ máy huỷ diệt hàng loạt của Lucifer , hắn nghĩ : Tên đó hẵn trốn ở gần đây , hay là ta kéo cái này vào bắn hạ cổng Địa Cầu ! Nghĩ là làm , hắn ra bảo các quỷ khác :
- Tụi bây tránh ra cho tao kéo cái này vào coi !
Trung tướng của Lucifer cản lại :
- Thưa ngài ! Cái này phải đến lúc nguy cấp và có lệnh của Lucifer mới dùng được !
Satan quát mắng :
- Cha mày ! Tao cũng là Quỷ vương , chẳng lẽ không có quyền ? Mày vào đó mà xem !
Thấy các quỷ im lặng , Satan nắm dây xích ra sức kéo , cỗ máy trông như xe tăng với một quả tên lửa rất to phía trên , và chỉ có duy nhất một quả ! Cỗ xe bằng sắt nặng hơn 60 tấn , khi kéo vào đến nơi , Satan đặt đối diện cổng Địa Cầu , các angel giật mình , Gabriel la lên : " Cản nó lại ! Nhanh lên " . Lập tức các angel và tổng lãnh angel ập đến . Họ đánh nhau dữ dội .
Bên Lucifer , hắn đánh với Michael , cả hai đánh rất lâu , sau đó , vì sơ xuất Lucifer bị Michael đoạt lấy kiếm bằng một cú đá . Sau đó , thất thế , Michael đánh tới tấp khiến Lucifer mất sức và ngã xuống đất , không mở mắt nổi . Michael đưa lưỡi kiếm lên cổ và nói : " Giáp của ngươi có che được cổ không ? " . Lucifer thở gấp và dùng tay nắm lấy lưỡi kiếm của Michael và tuyên bố :
- Ta chẳng sợ chết đâu ! Giết ta đi
Michael vì nhân từ , nhìn thấy Lucifer nắm chặt lưỡi kiếm mà tay đầy máu , trông hắn rất thảm hại , vị thiên thần suy nghĩ xem có nên giết hay bắt giao cho God . Lúc ấy , đại tướng của Lucifer cầm cung tên từ xa bắn ngay vào lưng Michael , bất ngờ trúng tên . Michael chưa kịp phản kháng , Lucifer rút dao nhỏ đâm vào bụng Michael . Không lường trước sự việc như vậy , Michael bay đi ! Lucifer đuổi theo đến cổng Địa Cầu chính thì thấy toàn bộ quỷ bị giết chết và sáu hoàng tử hoả ngục bị bao vây ! Lucifer đem quân giải cứu . Hắn nói cho các vị hoàng tử nghe kế hoạch mới : " Giờ quân ta yếu rồi ! Leviathan và Satan là hai quỷ vương mạnh , hãy chạy thẳng lên đó mở cửa ra ! Ta sẽ lấy kiếm của Michael để khi qua cổng , chúng ta không bị mất năng lực, số còn lại thì trợ giúp để họ mở cổng " . Bọn chúng đồng ý và thi hành nhiệm vụ ngay . Michael la lên : " Tập trung bảo vệ cổng " . Gabriel nói : " Cậu bị thương nghiêm trọng , hãy rút lui đi ! Chúng tôi lo chỗ này " .
- Không ! Vết thương này không đáng lo ngại đâu !
Tất cả đều triển khai theo kế hoạch mới . Tuy nhiên Lucifer lại không thi hành theo , hắn trốn vào cỗ máy huỷ diệt hàng loạt , hắn âm thầm điều khiển cho nòng bắn hướng về cánh cổng . Hắn đợi các angel cùng binh đoàn quỷ tập trung vào cổng thì hắn ấn nút . Đại tướng thấy vậy vội cản lại và Lucifer nói :
- Trong chiến đấu ! Phải có hy sinh vì sự nghiệp cao cả !
Thấy có lí , nên đại tướng của Lucifer cũng không ngăn nữa . Ông xoay mặt đi , rơi nhẹ một giọt nước mắt cho các đồng đội ! Lucifer cười nhẹ , một nụ cười đầy ấp sự gian ác , bất chấp thủ đoạn , hắn không có chút tình thương , hắn ấn nút dứt khoát . Thế là quả tên lửa được phóng đi ! Các tổng lãnh angel đứng phía dưới cổng bao vây . Lúc ấy Satan nhìn lại , phát ra một sức mạnh , phối hợp cùng các hoàng tử khác tạo thành một quả cầu lửa bảo vệ . Một tiếng nổ kinh hoàng quét sạch tất cả , khói mù mịt và khi làn khói dịu đi , lúc ấy Lucifer vô cùng ngạc nhiên thét lên :
- Chết tiệt , mất mẹ cái cổng luôn rồi !
Lucifer cùng đại tướng đến gần xem , thì thấy các angel bị những viên đá cực to đè nặng lên cơ thể và đã bất tỉnh ! Các angel cấp thấp khác thì tử trận , một số bị thương nặng , không đứng đậy nổi để ngăn cản ! Xong việc hắn hô to :
- Mấy đứa chết hết rồi sao , sự thông minh của ta đã tạo nên lịch sử vĩ đại .
Hắn lấy thanh kiếm của Michael và tiến đến cổng Địa Cầu bỏ hoang khi nãy . Lúc ấy trung tướng của Lucifer may mắn sống sót nhưng bị trọng thương tiến đến và đi cùng với Lucifer và đại tướng . Khung cảnh bây giờ thật yên lặng và bi thảm . Khói bụi bốc lên . Cảnh thiên quốc đẹp vậy mà giờ đây đã tan biến . God từ trên tầng mây cao nhất nhìn xuống . Ông giơ tay ra và lập tức những ai tử nạn hoá thành các luồng khí vô hình bay vào tay ông . Mọi chuyện đã kết thúc . Không ai ngăn nổi Lucifer , liệu khi hắn đến trần gian thì tai hoạ thế nào ?
KML ơi , hoàn cảnh tui giống ông rồi
Các bạn tham gia diễn đàn thì xem như đây là ngôi nhà chung và các thành viên khác là người trong gia đình .
Nỡ lòng nào , các bạn vào đọc rồi âm thầm lặng lẽ đi , mình không dám xin cái thanks của các bạn vì mình biết truyện mình viết rất tệ , thôi thì để lại vài lời nhắn cũng đâu có khó , đâu có tốn nhiều thời gian . Các bạn nghĩ xem , khi một người có lòng kể chuyện cho các bạn nghe , khi nghe xong rồi thì bỏ đi mà không nói một lời ! Thử hỏi nếu bạn là người kể thì bạn cảm giác ra sao ? Có phải giống như người điên không ? Tự nói tự nghe :crying:1 :crying:1
Truyện cũng khá mờ ?!?
Thanks vì ông ủng hộ + an ủi tui !^^
Nếu mờ em là con gái thì anh sẽ ủng hộ em trên cả nhiệt tình ?!? nếu mà em đẹp nữa thì anh sẽ làm cảm tình viên miễn phí cho em ?!? Và nếu như em ...iu anh thì anh sẽ luôn ở vị trí săn sóc viên tạo ra những tình huống khiến em đau buồn để mà an ủi,chia sẻ với em nhá ?!? :hee_hee:
:surprise: :surprise: :surprise:
Hix hix , cái này là gì nhỉ ? Sao ta ?
Sao hại não ta ?
k thích thể loại chiến tranh lắm, thấy nhảm nhảm.
Thể loại Viễn tưởng mà ! Mà viễn tưởng thì đâu có thật đâu !
Đề nghị mấy huynh đọc từng tập nha ! Như vậy mới dễ hình dung
Vì bản thân cuốn truyện có nhiều tình tiết phức tạp rồi !
Tập 2 sắp có rồi đây !
Đứng nhất
Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp.
Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả?
Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.
Bố: ??!
o O o
Thầy: Nhà em có mấy anh chị em?
Trò: Dạ! Nhà em có 5 anh chị em. Đầu tiên là em, sau đó đến em em, em rồi đến em em em, rồi đến em em em em, cuối cùng là em em em em em ạ!
Thầy: ?!?
KML lúc nào cũng ủng hộ tui , cảm động quá ! Tui sẽ cho TGVH độc quyền truyện này !eatdrink004
Trời ơi, đọc nhớ tên mệt quá!!!
Đề nghị đặt tên Mít, Bưởi, Xoài, Đế, Bia, Lẩu......gì gì đó....
Thanks kingkingkong ghé thăm . Có vài nhân vật chủ đạo thôi à !
Lucifer và Satan và Leviathan: Quỷ vương
Michael và Gabriel : tổng lãnh thiên thần
Đại tướng của Lucifer
Các nhân vật chủ đạo đấy !