hay rất hay,nhutri cố gắng học hỏi.
Printable View
chỉ đơn giản vậy thôi hs ah,co gặp trực tiếp m cũng k thể giải thích thêm. còn tại sao, ntn, ... thì cứ tạm coi là nhân duyên, bởi dn k điều khiển, nghĩ, hay bị ám ảnh bởi sách báo, m cũng k phải ng sống như trong truyện... có 1 số lần thấy khi m thấy m còn bé lắm, chưa kịp biét đọc truyện, hay nghe ngkhacs kkeer, cũng chưa có ti vi để xem luôn.còn nhớ bởi nó lặp lại nhiều lần ltuc hàng năm thôi
Sau đó, Từ Thức khoác áo lông, đội nón nhẹ, một mình đi vào núi Hoành Sơn, không thấy trở về nữa...
Chắc ông ấy đã trở thành tiên..
Tu thập thiện sẽ được tái sanh cõi trời theo kinh Thiện ác báo ứng đã dạy.
Tuy nhiên các bạn cũng đã từng biết nếu sống trong một cảnh sung sướng quá, sáng chiều tối ăn ngon rồi tiêu dao, thăm thú cảnh đẹp, làm thơ đánh cờ như các vị tiên ông suốt từ tháng này sang tháng khác rồi cũng chán phải không mấy vị?
Sung sướng cũng cần phải có khổ đau thì cuộc đời mới hứng thú.
Chư thiên thì cũng phải chịu vô thường và luân hồi thôi.
Cõi người là nơi tốt nhất để tu tập vì có nhiều hoàn cảnh để rèn luyện thân tâm và đặc biệt hơn nữa cõi người là nơi ra đời của Các Bậc Giác Ngộ, Chư Thiên cũng phải kính nể và theo hộ trì.
Nếu bạn muốn biết về cảnh giới của Chư Thiên thì hãy tự chứng nghiệm, không có lời văn nào có thể mô tả chính xác được.
Hãy sống tỉnh thức và hạn chế tạo nghiệp.
Tu tập Bát Chánh Đạo.
Thì bạn sẽ sớm chứng cảnh giới Cõi Trời thôi.
Mà tôi khuyên bạn hãy dùng cái thân người này để đưa ta về bến Giác Ngộ, vượt thoát sinh tử, vượt thắng Chư Thiên.
Mong bạn sống cuộc sống tỉnh thức.
ai tìm cho mình tài liệu về bài vũ trụ hoan của thích thông lai đi các bạn chùa tầm nguyên
mình có nghe giảng 1 lúc nói kinh 1 lúc nói đời , đạo tùm lum nên nghe không đc trọn vẹn