:thinking:
Printable View
:thinking:
[:dont_tell_anyone:
:day_dreaming:
:thinking:
[. kHÍ CôNG LÀ MỘT MÔN NỘI CÔNG HAY
. KHI THÀNH TỰU 1 MÔN NHÌN MÔN KHÁC LÀ HIỂU NGAY.
CÓ LẼ HIỂU LẦM RỒI ĐÓ , BÊN PHÁP LUÂN CÔNG CÓ 5 BÀI HỌC KHÍ CÔNG.
[:thinking:
cái này ở Việt Nam đang bị cấm nhé! đọc cả bài chả thấy có bằng chứng gì là có thiên nhãn cả, có lẽ là hoang tưởng mơ hão cũng nên. Nản
nhiều nhận xét thấy kì quá,phải nghĩ tới công người viết một chút chứ
Thiên nhãn có không , có không Thiên nhãn .. Thiên nhĩ có , thiên nhĩ không .. cốt ở chính tâm , Có tranh , có luận mới có thấu !! không ai đúng , chẳng ai sai ..Vậy thì , Bất tất phải biết có hay không ư ?
:big_grin:Có amoniac là khai liền tù tì !
Khai rồi nghe nhiều thứ, thấy nhiều thứ sẽ tẩu hỏa nhập ma đó nhen
Không đúng cũng k sai vốn không là gì .. đúng sai vốn do chúng ta tạo ra ! ý niệm sinh Thiện - Ác ! diễn giải dc từ " Đạo " quả vô cùng khó ..k thể k có mâu thuẫn . Phật, Ma cách nhau trong khoảnh khắc . :big_grin: còn nông cạn, chỉ có chút đem ra đàm luận vậy thôi .
Ôi ! Ôi ! k biết ở đâu ?
ayza,chĩ cho các bạn con đường nhất chín nhì bù,,hít thỡ ,ăn ngũ,,mọi ý nghĩ,,cái gì bất cứ cũng điều tập trung nơi nơi con mắt thứ 3,,chẵng khác nào ta đặt trái lựu đạn ngay cữa hên thì cựa mỡ xui thì xập nhà vậy..ayzaaaaaaaaaaaaaaa
hehe, huynh vovi2k hài quá! chết cườiiii!!:oh_go_on::oh_go_on: