- một danh hiệu của Đại Bi chú là TUỲ TÂM MÃN NGUYỆN ĐÀ LA NI, bạn nghĩ sao?Trích dẫn:
có lẽ Ngài có duyên với tất cả chúng sanh chỉ có chúng sanh thì tùy duyên mới hợp với Ngài? K biết suy luận thiển cận của e có chính xác ko
Printable View
- một danh hiệu của Đại Bi chú là TUỲ TÂM MÃN NGUYỆN ĐÀ LA NI, bạn nghĩ sao?Trích dẫn:
có lẽ Ngài có duyên với tất cả chúng sanh chỉ có chúng sanh thì tùy duyên mới hợp với Ngài? K biết suy luận thiển cận của e có chính xác ko
Bài tổng hợp những kinh nghiệm đã trải qua của Hoa Sen trong thời gian tu tập vừa qua...
Xin được hỏi chư vị trong diễn đàn này một số thắc mắc của Hoa Sen :
1- Tại sao thời nay những lời chúc dữ lại dễ thực hiện hơn lời chúc lành ?
2- Tại sao người tu dễ tiếp xúc với người âm cõi âm hơn chư thiên các cõi thiêng liêng ? chư thiên thật chứ không phải vong linh, ma quỷ xưng là chư thiên.
3- Tại sao những lời tiên tri thời nay hay bị sai lệch, thời tiết và thời gian dễ bị đảo lộn, thần chú mất linh, bùa chú mau mất hiệu lực, thần thông hay bị mất tác dụng, các trật tự tôn ty lại bị đảo lộn (cha mẹ con cái, vợ chồng, thầy trò...) ? Xin cám ơn thật nhiều !
Thật sự Hoa Sen rất thắc mắc vì những câu hỏi đó chính là những gì Hoa Sen đang gặp trong thực tế của chính mình, mà chưa biết ai có thể giúp Hoa Sen trả lời. Hoa Sen lấy làm áy náy khi gặp những sự việc như vậy. Những gì Hoa Sen đang gặp trong thực tế của chính mình, mà chưa biết ai có thể giúp Hoa Sen trả lời. Hoa Sen lấy làm áy náy khi gặp những sự việc như vầy. Bản thân Hoa Sen có tìm hiểu ở những người được gọi là "Thầy" (tại gia) thì hầu như những người Hoa Sen gặp đều không thể giúp gì cho Hoa Sen, mà không phải khoe khoang ở đây với Cô khi nói những điều này mà muốn tìm hiểu thêm chút ít kiến thức về những việc đã và đang xảy ra cho Hoa Sen, các Thầy ấy lắm người không những không trả lời được cho Hoa Sen mà ngược lại họ còn bị ai đó khảo sau khi Hoa Sen đi về, muốn gặp lại họ thì họ không chịu gặp nữa nói là không thể xem cho Hoa Sen vì Bề trên không cho phép họ được gặp và xem hay trả lời gì cho Hoa Sen nữa ! Thật là quái lạ ! Còn đối với những người không tu tập, không có đạo đức thì sau vài lần xúc phạm Hoa Sen thì họ bị te tua đủ thứ chuyện, cho nên Hoa Sen mới cảm thấy lạ là những ý nghĩ hay lời nói phản ứng vô tình của mình lại trở thành những lời nguyền cho những người đó. Nhiều khi mong muốn cho những người ghét mình, xúc phạm mình được tốt lành thì họ càng bị te tua... nên làm cho Hoa Sen áy náy không biết nên cư xử làm sao cho phù hợp: nói dữ họ cũng bị te tua, nói lành họ cũng gặp chuyện này nọ...
Nói thêm một chút về việc tu tập của Hoa Sen:
1- Ngũ giới giữ nghiêm trang, nhất là không nói dối: được hơn 5 năm
2- Thiền tập: thiền Tuệ quán và định Hơi thở : được hơn 2 năm
3- Tụng kinh: kinh Paritta (Bảo hộ của Phật giáo Nam tông): được hơn 6 tháng nay.
4- Trì chú: Đại Bi (tiếng Việt) được hơn 15 năm.
Hiện tại Hoa Sen gặp trường hợp tác dụng không mong muốn khi niệm chú đại bi trong tâm lúc chạy xe ngoài đường, lúc trước trì khi đi đường để bình an, càng trì càng thấy bình an, chạy xe an toàn hơn nhưng lúc này từ khởi niệm cho tới một hai biến là thấy nhiều chuyện kỳ lạ như có nhiều xe khác cứ đâm vào xe mình (đi xe hơi cũng bị như vậy), rồi bị người ta tạt nước trúng mình, đi ngang bệnh viện thì có cảm nghĩ ai đó xúi giục đâm xe cho chết đi, khi đi thăm người bệnh nặng thì rất nhiều luồng sóng từ trường chiếu vào làm mau mệt mỏi như bị trúng gió, càng niệm càng mệt mỏi kiệt sức hơn, ý là có bắt ấn kim cang quyền hộ thân mà vẫn mệt mỏi, đi đám tang hoặc đi ngang qua nhà có đám thì liền bị mệt mỏi, nhức trán, ớn lạnh ra mồ hôi lạnh phải niệm 10 hồng danh Phật (bản kinh của Phật giáo Nam tông) một hồi mới hết. Do vậy Hoa Sen không trì chú đại bi khi đi đường nữa mà chuyển qua niệm Phật thì không thấy những hiện tượng kỳ quái ấy nữa. Không biết là Hoa Sen có làm sai gì không mà có hiện tượng kỳ cục như vậy?
Bên cạnh đó, khi vào nhà ai mà muốn biết được trong nhà đó cò nhiều phần âm hay không, nhất là tổ tiên của nhà đó siêu hay chưa thì niệm vài biến đại bi rồi nhìn vào bàn thờ của nhà đó hoặc nhìn xung quanh nhà, nhìn vào chổ thiếu ánh sáng thì sẽ biết được tình hình thế nào, nếu muốn cầu siêu cho ai đó dù không quen biết trước thì vong linh đó sẽ hiện ra cho Hoa Sen thấy mặt trong lúc ngồi thiền hoặc trong giấc ngủ - điều này Hoa Sen đã hỏi người thân của những vong linh đó thì họ xác nhận đúng là ông bà tổ tiên của họ.
Cuộc sống tìm việc làm thì vô cùng khó khăn dù cố gắng đi làm chăm chỉ và có học nhiều nghề có bằng cấp đàng hoàng mà không làm yên chỗ được, đi tới công ty nào thì công ty ấy trục trặc hoặc bị giải thể, hơn 10 năm nay luôn bị tình trạng có việc làm được vài tháng rồi bị mất, nhưng ngồi không ở nhà thì không bị đói - thức ăn luôn có dư, nhưng tiền bạc thì luôn túng thiếu. Việc tu hành thì luôn thuận lợi hơn việc kiếm sống. Như vậy là sao đây? Người ta nói có thực mới vực được đạo nhưng Hoa Sen thì không có thực mà tu hành thì không bị cản trở, còn muốn đi làm kiếm sống vì hoàn cảnh gia đình khó khăn thì không được trọn vẹn, thậm chí khấn xin đủ nơi mà đều không ai chứng, có xin xâm cũng là xâm cực xấu trong việc làm ăn mà cứ hướng vào chuyện 'đầu tròn áo vuông', thì thật là lạ. Có người bạn đạo cho rằng Hoa Sen đang bị hạn, liền làm lễ giải hạn cho Hoa Sen thì y rằng sau đó ít lâu người bạn đó bị khảo đủ điều, rất là khốn khổ !
Cuộc sống và hành trì chỉ có như vậy không có gì đặc biệt hơn. Xin được chỉ giáo thêm.
* TAMI - FORUM TAMMAT.NET :
Chào Đạo hữu!
Ba câu hỏi trên của Đạo hữu rất hay!
Nhưng trong việc tu hành cũng không cần những thắc mắc như thế vì những thắc mắc đó nó sẽ đem lại sự phiền muộn cho chính mình và mọi người. Nó sẽ trở thành gánh nặng. Hôm nay, tạm mượn những vần thơ trên để trả lời cho bạn:
"CHÂN GIẢI THOÁT NHẤT TRẦN BẤT NHIỄM
DIỆU TRANG NGHIÊM VẠN PHÁP GIAI KHÔNG"
Tami,
* VIÊN CHIẾU - FORUM TAMMAT.NET :
Chào Đạo Hữu Ngàn Cánh Hoa Sen!
Đọc tự sự của Đạo hữu thấy như có những điều nghịch ngược xảy ra với đạo hữu xuyên suốt làm cho Đạo hữu lăn tăn suy nghĩ! Xin cho Viên chiếu chia sẻ với Đạo hữu đôi điều. Mỗi cá nhân của mỗi người đều tự chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Ý ở đây Viên chiếu muốn nói là “ Không có một Ông Thần, Bà thánh nào mà đi ban phước hoặc giáng họa cho con người cả” mà chỉ do mỗi người tự gieo trồng phước báu hay nghiệp quả và tự nhận, hưởng với cái mình gieo thôi. Khi bạn làm một điều gì đó tốt hoặc xấu tức thì đều tự nó đã có âm hưởng của nó dội lại. Cho nên, tất cả đều do mình cả thôi. Vì vậy, cá nhân của Ngàn Cánh Hoa Sen cũng không thể ban phước hoặc giáng họa cho ai đó nếu như thuận hay nghịch mình. Và một điều quan trọng là Thần chú do Chư Phật tuyên nói không có Thần chú nào mà đem lại điều xấu, hại người cả. Cho nên, đừng ngại. Có nhiều chuyện xảy ra cho bạn khi trì chú như thế thì là do thời điểm đó Ngàn cánh hoa sen đang đón Bão vậy mà! Và cũng nên xem lại sự tu hành và sinh hoạt của mình?
Mỗi người đều có một vận mệnh riêng. Vận mệnh tốt hay xấu tất đều do mình nghiệp, phước mỏng hay sâu dày…Và muốn cải sửa nó chỉ có một con đường là “Tu Hành”. Cũng không mấy gì lạ cho trường hợp của bạn đi làm ăn thì khó khăn, tu hành thì thuận lợi. Bạn phải hỏi lại chính mình mới đúng? Và hãy nhớ xem đã có thời gian nào phát lời nguyện tu hành hiện tại hoặc quá khứ?
Mọi việc trên thế gian tốt, xấu đến đều mang cho ta những bài học cao quí. Tốt hay xấu đều là do định kiến, do tham, sân, si mà cho là tốt hay xấu chứ thật ra bản chất sự việc đâu có tốt, xấu chi!
Rất nhiều người tu còn mắc kẹt tìm không thấy lối ra. Lăn tăn mãi đi tìm! Có phút giây nào tĩnh lặn quay nhìn lại, soi xét lại sự tu, phương pháp tu của mình? Hãy quay về với cái một!
Viên chiếu,
* ABUSACRAP - TAMMAT.NET:
Theo mình thì:
1- Tại sao thời nay những lời chúc dữ lại dễ thực hiện hơn lời chúc lành ? Vì thời nay con người chạy theo lợi lạc bên ngoài nhiều hơn, ít hướng vào nội tâm.
2- Tại sao người tu dễ tiếp xúc với người âm cõi âm hơn chư thiên các cõi thiêng liêng ? chư thiên thật chứ không phải vong linh, ma quỷ xưng là chư thiên.Chính vì thực trạng ở câu hỏi 1 nên phải tiếp xúc với cõi âm nhiều hơn vì nguyên tắc đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Vì lúc này hình phạt (cõi âm) có tác dụng cao hơn giáo huấn (cõi trên), giống như mỗi lớp học từ thấp đến cao có chương trình giáo dục thích hợp cho từng lớp.
3- Tại sao những lời tiên tri thời nay hay bị sai lệch, thời tiết và thời gian dễ bị đảo lộn, thần chú mất linh, bùa chú mau mất hiệu lực, thần thông hay bị mất tác dụng, các trật tự tôn ty lại bị đảo lộn (cha mẹ con cái, vợ chồng, thầy trò...) ?Để làm sáng mắt những người chấp trần cảnh, không thấy nó là vô thường, cái ko nên bận tâm và chạy theo nó.
* PHAOLON - TAMMAT.NET:
Đức Phật không ban phước và giáng họa cho ai phước hay họa tự mình tạo lên mà có còn chú đại bi mang đến cho ta tâm từ bi hỉ xả vì tất cả các câu chú mà đức phật tuyên ra đều bất khả tư nghì còn các hiện tượng của bạn hoasenngancanh theo mình bạn hãy quán xuyến lại tất cả từ khi bạn tu trì đến nay xem đã đi đúng nghi quỹ tu trì chưa con theo mình trước khi bạn tu thiền hoặc trì chú đại bi bạn hãy thành tâm tụng kinh sám hối trước và phát nguyện mọi sự việc sẽ suôn sẻ hơn.
* SATYAKAM - TAMMAT.NET :
Kính huynh/tỷ Hoa Sen, đệ xin mạn phép trả lời câu hỏi của huynh/ tỷ theo ý thiển cận của đệ.
1 - Tại sao thời nay những lời chúc dữ lại dễ thực hiện hơn lời chúc lành ? Không có Thánh Thần Tiên Phật hay bất cứ người tu hành nào dùng năng lực thần thông để ảnh hưởng người khác được nếu không vướng duyên nghiệp với người đó. Vì thế mới có câu " Đức trọng quỷ thần kiêng" . Những điều lành thì phải cần có thời gian để sanh trưởng, nhưng điều dữ thì được báo hiện tiền. Nên mình mới thấy dễ thực hiện hơn thôi.
2 - Tại sao người tu dễ tiếp xúc với người âm cõi âm hơn chư thiên các cõi thiêng liêng ? chư thiên thật chứ không phải vong linh, ma quỷ xưng là chư thiên.Kể từ khi chúng ta phát nguyện tu hành thì chúng ta đã bước vào cuộc khảo nghiệm lớn nhất trong vũ trụ. Vì thế tất cả duyên nghiệp gieo trồng từ vô lượng kiếp đều lần lượt đến tìm ta, giúp đỡ cũng có mà phá rối cũng có. Sau khi ta trả xong nghiệp thì chỉ có nguyện lực mới dẫn ta đi đến các cõi thiêng liêng. Tuy nhiên đệ thì cũng không chấp vào hình tướng âm thanh, cứ an nhiên mà tu hành, chứ mà chư thiên cũng có thể hóa hiện thành quỷ ma, mà quỷ ma cũng có thể hóa hiện thành Phật Tiên. Chúng ta chưa thoát khỏi luân hồi, chưa có được Phật nhãn thì sao nhìn được chân tướng mà lo nghĩ chi cho mệt thế huynh/tỷ
3 - Tại sao những lời tiên tri thời nay hay bị sai lệch, thời tiết và thời gian dễ bị đảo lộn, thần chú mất linh, bùa chú mau mất hiệu lực, thần thông hay bị mất tác dụng, các trật tự tôn ty lại bị đảo lộn (cha mẹ con cái, vợ chồng, thầy trò...) ?Thời nay chính là thời mạt pháp và phán xét, nên tất cả trật tự luân thường đều bị đảo lộn, ác trược khắp nơi. Nghiệp quả đã đòi thì dù đức Phật cũng không thể đỡ dùm được chứ nói gì là vài lá bùa, vài câu thần chú. Trong thời mạt pháp này, gieo nhân gặp quả rất là nhanh. Mục đích là làm cho rốt ráo, sàng loc kẻ dữ người hiền để chuẩn bị cho đời Thương Ngươn Thánh Đức. Vì thế chúng ta tu thì cứ an chí tu hành, thân này là vô thường thì đến lúc nào nghiệp dữ đến đòi thì ta cứ trả rồi tìm thân khác thôi. Nếu được xét vào Thượng Ngươn thì công tu hành đã đạt kết quả rồi đó.
* SUTUTUYET - TAMMAT.NET :
Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
Ngộ Đạt quốc sư 10 kiếp tu hành tinh tấn nên mới 10 tuổi đã giảng thông suốt kinh Niết Bàn chỉ vì một niệm tham trước tòa trầm hương vua ban mà khiếm khuyết điều tu nên bị ngoại ma khuấy phá sau đó được bồ tát dùng nước tam muội rửa mới thoát khỏi nạn ma, thử hỏi bậc cao tăng 10 kiếp tu hành tinh nghiêm mà chỉ 1 niệm bất giác nổi lên thì lập tức bị khảo liềnQua đó ta có thể thấy Nhất Niệm Thông Tam Giớitheo thiển ý
1- Tại sao thời nay những lời chúc dữ lại dễ thực hiện hơn lời chúc lành ? do cộng nghiệp hay biệt nghiệp chiêu cảm mà thời mạt pháp chúng sanh chướng sâu huệ cạn nên mới chiêu cảm như vậy, đạo hữu phải biết Nhất Thiết Pháp Tùng Tâm Tưởng Sanh và Duy Thức Sở Biến
2- Tại sao người tu dễ tiếp xúc với người âm cõi âm hơn chư thiên các cõi thiêng liêng ? chư thiên thật chứ không phải vong linh, ma quỷ xưng là chư thiên.Ngoại cảnh vốn tự thanh tịnh tại tâm lăng xăng nên sanh ra nhiều cái thấy khác tâm ta giống như máy radio tới tần số nào sẽ có sóng của tần số đó đáp lại; hàng ngày ta qua lại 10 pháp giới nên khi ta ở cảnh giới nào sẽ có nhân vật của cảnh giới đó viếng thămnên lúc niệm Phật hay trì chú tâm thanh tịnh không mong thấy cảnh giới thì cảnh giới không hiện ra
3- Tại sao những lời tiên tri thời nay hay bị sai lệch, thời tiết và thời gian dễ bị đảo lộn, thần chú mất linh, bùa chú mau mất hiệu lực, thần thông hay bị mất tác dụng, các trật tự tôn ty lại bị đảo lộn (cha mẹ con cái, vợ chồng, thầy trò...) ?Do điên đảo mộng tưởng mà thành ra cái thấy sai biệt, chướng nặng tâm tạp, xã hội phức tạp làm nhân tâm điên đảo, tất cả là do tâm tưởng không phải thần chú mất hiệu lực mà tại người trì chú dụng tâm không chơn nên toàn thể là vọng thì làm sao hiệu nghiệm(thần chú là chơn ngôn=chơn ngữ). Nói tóm lại trong vô tình 3 câu hỏi của đạo hữu là tiếng chuông cảnh tỉnh cho sự tu học của sututuyet nói riêng và của chúng sanh nói chungsututuyet cảm ơn bạnxin góp vài ý kiến thiển cận
* HOAHOA - TAMMAT.NET :
Chào bạn Hoa sen ngàn cánh(mình sẽ chỉ gọi là bạn cho nhanh nhé)
Bạn có 3 câu hỏi Mình xin mạn phép trả lời cả 3 câu ( đây chỉ là ý kiến riêng của mình nên mong bạn chỉ lấy để tham khảo thôi nhé)
Đầu tiên theo như lời bạn kể thì bạn như đang trản qua 1 thời gian có thể gọi là khônh HANH THÔNG trên đường đạo và đời.thường như thế có thể là thử thách xem bạn có còn vững lòng hay không?. nhưng nếu là thử thách thì sẽ có thời gian..nếu bạn nhất tâm, tinh tín bạn sẽ được CV xoay chuyển để được HANH THÔNG TRỞ LẠI.
NẾU CUỘC SỐNG CỦA BẠN CỨ MÃI KHÔNG NHƯ Ý mà bạn vẫn nhất tâm thì bạn NÊN TÌM 1 PHƯƠNG PHÁP tĩnh tâm để tìm ra câu trả lời.. vì theo quy luật không hanh thông là biểu hiện của con người đi sai đường.Thần thông và bùa chú để làm gì? và sử dụng khi nào? người xd phải nắm rõ quy luật.bạn nên nhớ ấn của Vua có thể qua tất cả các cửa, vì thế người nào nắm 1 lệng bài vua ban , đôi khi vì ỷ lại công năng của nó nên sử dụng bừa sai mục đích thì bên cạnh đó sẽ có THƯỢNG PHƯƠNG BẢO KIẾM.. để khống chế lệnh bài của vua.... bạn có nghĩ có gì liênq uan đến bạn không?
Lời tiên tri và chúc phúc sẽ hiệu nghiệm khi có sự trợ giúp của Chư vị. sự trợ giúp đó c1o được nhờ vào phúc đức của người ban lời chúc... nếu chư vị cho họ có uy tín, chư vị sẽ độ, bằng ngược lại chỉ làm mất uy tín mà thôi.Ngược lại lời trù ẻo cũng thế..nó linh để mọi người sợ để cuối cùng là CV làm mọi người tránh xa con người này.Trong mỗi chúng ta ai cũng có 1 mệnh số. là sự lập trình sẵn có của 1 kiếp người, gần như cân nặng của lá số công đức vậy... bạn làm thêm công đức sẽ cao dày bằng ngược lại sẽ dần mỏng lét...cái may mắn của người tu là hiểu luật và cố sống thuận thiên ý. thì từ từ cuộc sống sẽ hanh thông...nếu bạn chưa có duyên với việc sử dụng thần thông thì nên đặt xuống, chuyên tâm tu tập, đến khi đủ duyên CV sẽ cho, bạn đừng mong cầu quá mọi sự chỉ theo Ý CV không theo ý mình được đâu.Bạn nên nghĩ thoáng 1 tý, việc bạn chứng nghiệm sự linh thiêng là có thật, đấy là sự may mắn hơn rất nhiều người rồi. chỏ còn 1 chút nữa thôi. hãy chọn con đường đúng cho mình.Chúc bạn tinh tấn bạn nhé.tên của bạn rất hay,đấy là cảnh giới mà nhiều người muốn đạt đến(là cảnh giới hòa nhập với chư thiên) nhưng đó là đích đến thôi đường còn xa lắm chúc bạn vững tâm.
CÂU HỎI: Có nên gọi hồn để biết hương linh đã siêu thoát hay chưa?
TRẢ LỜI:
Hoa Sen có một kinh nghiệm nhỏ về chuyện này xin chia sẻ cùng quý đạo hữu tham gia diễn đàn, Hoa Sen (HS) có một người bạn nói nhà có nhiều ma lắm sáng cũng như tối lúc nào cũng có ma lảng vảng. HS đến thăm thì tuy nhà bạn 3 tầng khang trang mà âm khí nặng nề, một phần là do nhà nằm trong khu vực phía sau Khám Chí Hoà Q10- TP.HCM, một phần là nhà có cái gì đó u uất từ gia chủ. HS nhập định trong căn phòng của người bạn vì cảm nhận có nhiều luồng âm khí nặng nề trong phòng, HS chỉ mới định tâm một chút mà đã thấy hiện ra tầng tầng lớp lớp vong linh các đời tổ tiên của người bạn, ấy là lúc ban ngày khoảng 10h sáng, các vong chuyển đạt ý muốn cho HS qua những hình ảnh trong tâm trí HS thay cho lời nói như loài người chúng ta, và kèm theo những hình ảnh đó là những thông tin mà những vong linh muốn nói. HS hiểu rằng những tầng lớp vong linh đó muốn chuyển đạt điều gì và nói lại cho người bạn biết. Tuy nhiên theo yêu cầu của tổ tiên của người bạn, HS không trở lại nhà bạn khi không cần thiết và họ muốn duy trì sự hiện diện ghê sợ của họ để giáo dục con cháu tu tâm dưỡng tánh vì gia đình họ không mấy đạo đức, họ muốn con cháu biết họ hiện diện ở đó thấy kinh sợ mà thay tâm đổi tánh, HS không có lý do gì để từ chối yêu cầu chính đáng của họ nên không để lại chút quyền năng nào ở căn phòng đó. HS thuật lại câu chuyện các vong kể với người lớn trong nhà thì kết quả đúng 90%, lúc đó HS mới tin những thông tin các vong cho biết là sự thật. HS cũng được biết rằng tuy trong nhà có trấn một lá bùa từ tà nhưng do gia chủ không có đạo đức nên bùa mất linh, thay vì có công dụng trấn tà thì lại trở thành nơi các vong lưu trú... thế mới biết câu nói 'Nghiệp lực bất khả tư nghì' là sự thật ! Con cháu muốn siêu độ tổ tiên thì trước hết phải có đức độ hơn tổ tiên thì mới làm được, nếu không thì khi nhờ một sức mạnh khác bên ngoài tác động vào thì chỉ được một lúc nào đó, rồi lại tồi tệ hơn.
Vài dòng chia sẻ với quý đồng tu trên TGVH, hy vọng sẽ giúp ích cho những ai đang bị trục trặc khi đang tụng chú Đại Bi ...
http://www.youtube.com/watch?v=d2RyG3H_14AHai lần hết bệnh ung thư nhờ niệm Phật !
Bạn hãy lên youtube xem trang này nha,thấy nhiệm màu wa, đó là 1 trong hàng nhìn phép nhiệm màu đó bạn !
hoasen dao này đi đâu không thấy nhỉ
Chào các bác,các anh các chị.em có thắc mắc k biết chia sẻ cùng ai.sau khi tìm hiểu chú đại bi,em tụng chú đại bi đã được 3 hôm.hôm nay là ngày thứ 4.
K biết có ai như em không,nhưng hôm đầu em niệm chú đại bi,một biến.em nghĩ đêm em sẽ mơ gì đây,em chuẩn bị tinh thần đầy đủ lắm rồi ạ,đêm đầu tiên em ngủ ngon,cả nhà em cũng ngủ ngon,mọi người đều bảo nằm ngủ ngon lắm nhé.đêm thứ 2,em tụng 3 biến.em đinh ninh trong bụng là hôm đầu k mơ thì hnay có thể sẽ mơ thấy chăng,buổi trưa nằm ngủ cạnh bàn thờ,đêm ngủ cũng ngủ rất ngon và k mơ thấy gì,cả nhà em k mơ thấy gì.đêm thứ 3 em tụng 5 biến,và ngủ,phải nói em hơi run,vì mọi ng tụng chú đêm đều mơ,em k hiểu tại sao em k mơ thấy gì mà ngủ rất ngon,ngủ đến sáng,cảm giác ngủ rất sâu nữa,đêm thứ 3 em vẫn không mơ thấy gì.
Tụng chú như em tụng,và việc đêm ngủ ngon giấc,có phải là bình thường k?bác nào có thể giải thích giúp em đc k ạ?
Từ mùg 7 đến nay là ngày 22 em đã tụng được một thời gian rồi.sau khi tự mình ngẫm nghĩ trong thâm tâm,em thấy như thế này.trong bản thân ai cũng có một tâm ma,bản thân khi tụng kinh phải luôn tin vào chính mình,tin vào điều mình tin tưởng,điều tin tưởng của em là tin vào phật pháp,tin vào kinh phật,tin vào chính bản thân mình.mà muốn làm đc điều đó tâm phải vững,khi tâm vững,tự khắc sẽ cảm được kinh.ôm kinh vào lòng,đón nhận nuôi dưỡng lan tỏa từ chính con người mình.lúc này em thấy hạt giống từ bi bắt đầu sáng hơn.tụng kinh giống như hành động thể hiện lòng yêu thương với tổ tiên ông bà,bố mẹ,và những người thân.xa hơn là với chúng sanh.có thể coi tụng kinh là cách để thân tâm an lạc,không tà tâm,yên bình,và thông qua kinh thể hiện lòng yêu thương với tất cả.
Còn việc trì chú đại bi gặp những trở ngại trong cs,em cũng đã bắt đầu thấy kha khá rồi,nên khi đọc bài của cao nhân hoasennghancanh,em tự rút kinh nghiệm cho bản thân,suy nghĩ về lời nói,hành động của chính mình,chính là kết quả của nghiệp lực chính bản thân.
Hiện giờ những thất bại mà em gặp phải,em đều đã chuẩn bị tinh thần,và đó là điều tất yếu phải trả,nên em đón nhận những điều vừa qua trong sự an lạc,không oán ghét thù hận,không tạo thêm nghiệp chướng.em sẽ tiếp tục tu tập chú đại bi,mong được các bác chia sẻ vài lời cho những ng sẽ chuẩn bị tu tập chú đại bi có kết quả tốt. Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát.
Chào bạn arielvaue, rất mừng là bạn đã thấy được nguồn gốc nhân quả là từ hành động của mình. Hoa Sen mong bạn sẽ tiếp tục kinh nghiệm được những giá trị trong đời và đạo của bạn và những điều đó sẽ góp phần hữu ích cho bạn trong nhiều phương diện cuộc sống.
Chỉ có điều bạn cần đến chùa hỏi thăm chư Tăng Ni để các vị chỉ dạy bạn thêm nữa nhé, kiến thức trên TGVH không đầy đủ bằng kiến thức của chư Tăng đâu nhé. Nếu bạn ở Sài Gòn thì bạn nên tham quan Quan Âm Tu Viện ở Q.Phú Nhuận, theo link này:
http://www.giacngo.com.vn/thoisu/2012/01/09/7BF002/
Bạn hãy đọc link này, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.
Sau cùng Hoa Sen mong bạn đừng gọi mình là cao nhân, vì mình còn nhỏ tuổi và còn đi học ở các bậc Cao Nhân, Trưởng Lão cao thượng khác. Kiến thức mình biết chỉ là kinh nghiệm bản thân mà bạn thấy đó mình cũng đi hỏi những vị khác trên các forum khác mà, đâu phải cao cấp gì đâu mà bạn gọi là Cao nhân ???
thân ái,
Vâng,em xin cám ơn chị hoa sen.em không biết là anh hay chị,thường em cảm bằng giác quan,nên e gọi chị.nếu không phải bỏ quá cho em nhé.
Quan âm tu viện dễ thương quá ạ,tiếc em ở hn.vâng,em hiểu,em vẫn thi thoảng lên chùa ngồi trc tam bảo,tượng quan thế âm tụng kinh.
Vậy e gọi là tiền bối đc k ạ?
Có vị này chuyên tu Chú Đại Bi thì cho HS kính đảnh lễ, xin giúp HS vượt qua giai đoạn bế tắc này: Thủ ấn tự thân, Thần linh phù trợ, Âm giới thông đạt, Linh căn thấu rõ...
Xin cám ơn nhiều !!
Vạn pháp duy tâm tạo, những lời khuyên cho HSNC mọi người đã khuyên hết rồi.Colony nghĩ HSNC không cần phải quan tâm nhiều đến những hiện tượng xảy ra khi tri chú Đại Bi, hãy chuyển nguồn năng lượng sang người khác vì lợi lạc chúng sanh nhé. Vì bản thân chú " Đại Bi " tên của chú cũng đã thể hiện ra rồi.
Kính!!!
chỉ học được có nửa bài, khúc sau ta bà ha khó quá, có bác nào biết cách học dể không? chỉ em với....
Cũng có nhiều cách .
Theo cách của mình thì thế này.
Chia bài chú thành 6 phần và học thuộc từng phần 1.
Trong từng phần chú ý câu khó nhớ hay khó đọc(chỉ 1 câu).
Còn lúc tụng thì tụng cả bài. Phần nào chưa thuộc thì nhìn vào sách
Còn cách khác là nhất tâm.
Cái này mình chưa thử
Vài lời chia sẽ
Chẹp.tình hình là hôm vừa r.trc khi tụng chú em quên đánh răng,buổi đầu tiên quên.trong lúc tụng thì tự nhiên cảm thấy một đài sen khổng lồ cũg rất nh vị phía trên đầu.em rất tập trung tụng chú nhưng lại quên đánh răng.đêm hôm đó có ng đến vả em gãy răng đấm em thủng má.chẹp.hôm sau em đánh răng lại sạch sẽ thành tâm cầu khấn thì không mơ thấy nữa.
Gặp việc trái ý mà không nổi nóng quyết tâm theo con đường mình chọn bạn đã dùng tâm từ bi của đức quán thế âm dập tắt lửa độc sân trong mình thật đáng để noi theo :rose::rose::rose: nam mô đại bi quán thế âm bồ tát
K phải đâu bác ạ.làm j trc khi tụng kin cũng phải sạch sẽ, em thì em k biết, vì sáng h đấy em ăn xôi thịt. Mồm đầy mùi thịt, đúng là xúc phạm bề trên. Đến lúc sáng ra mở mắt,em mới thấy,k hiểu tại sao bị đánh như thế. Phải làm j sai mới bị nhắc không tự nhiên đánh thì cũng vô lý,em mới nghĩ lại sao lại chỉ đánh vào mồm thì ờ hớ. Mới nghĩ ra chưa đánh răng,đoảng ơi là đoảng. Đúng là vừa thất kính vừa xúc phạm.BBị phạt thế còn nhẹ, đáng bị phạt. Nói chung là biết sai mà sửa thôi thì không bị nhắc nhở nữa bác ạ.
sau cơn mưa trời lại sáng an tâm đi bạn......
em cũng tụng ĐB được 2nam rui..nhưng hình như báo chuơng của em nang qua
hay sao ma sau 2nam c.s của em còn vất vả khổ sở hơn rất nhiều.. chong em la ng
k phản đối cung k tin vào Phật Pháp nhưng từ khi em tụng ĐB chồng em trở thành
con người khác...ham rượu chè lăng nhăng trai gái nhiều hơn công khai hơn
càng nhẫn nhịn thì chồng em càng lấn tới..gần đay nhất la tháng 8-2012 trong lúc nằm
ngủ cạnh em 3g sáng vẫn nhắn tin cho nhân tình...em cũng ngẫm thấy bản thân
gặp rất hiều điều k may...thậm trí có thời gian em k dám tụng ĐB...hình
như có vẻ k bị gặp điều xấu...nhưng rồi khi ngủ thi cứ nghe tiêng tụng ĐB bên tai
rồi có lân mơ thấy gặp vị sư tăng ở nơi rất lạ em có hỏi đây là đâu thi vị đó trả
lời Đây là cõi Atula...em sợ quá lai tiếp tục trì tụng ĐB hàng ngày...nhưng
điều không thể hiểu nổi la chông em trở nên hư hỏng ngang nhiên bỏ đi với gái
và phá hết của cải chung cho đến hôm nay khi viết ra đây thi em va chông em
sắp ra tòa li di mặc dù đã lấy nhau gần 20 năm và có 3 đứa con ..rất mong
quý vị có thể cho em lời khuyên về sự hành trù của em xem sai o đâu?em tung
ĐB tiêng phạn