BÓ tay đem lên chùa hỏi mấy thầy. Vì mấy thầy rành về chữ cổ lắm. Tò mò ghê có bán không minh xin mua một tượng về đeo
Printable View
BÓ tay đem lên chùa hỏi mấy thầy. Vì mấy thầy rành về chữ cổ lắm. Tò mò ghê có bán không minh xin mua một tượng về đeo
Teen boy hoảng hồn phát hiện... ngón tay trong bánh sandwich
Ryan nhổ miếng bánh đang nhai ra và cậu vô cùng sốc khi phát hiện ra đó là một mẩu ngón tay... Vào thứ 6 tuần trước, cậu bạn Ryan Hart, 14 tuổi, sống tại hạt Jackson, bang Michigan, Mỹ đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện có ngón tay trong bánh sandwich. Chuyện xảy ra khi Ryan đang vô tư thưởng thức chiếc bánh sandwich do hãng Arby’s sản xuất thì đột nhiên cậu khựng lại vì nhai phải một vật gì đó cứng cứng
Ngay lập tức, Ryan nhổ miếng bánh đang nhai ra và cậu vô cùng sốc khi phát hiện ra đó là một mẩu ngón tay. Ryan chia sẻ với báo chí: "Cháu suýt nữa thì ói mửa, thật kinh khủng. Đó là một mẩu ngón tay của ai đó."
http://k14.vcmedia.vn/txcccccccccccc...tay1_7ea96.jpg
Cậu bạn Ryan Hart đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện ngón tay trong bánh sandwich.
Bà Jamie Vail, mẹ của Ryan đã đưa bạn ấy cùng cậu em trai 11 tuổi đến cửa hàng Arby’s để mua bánh. Ban đầu, bà Jamie còn tưởng Ryan nói đùa về chuyện ngón tay trong bánh sandwich. Sau khi phát hiện ra ngón tay trong bánh, bà Jamie đã gọi điện cho cảnh sát địa phương để trình báo vụ việc. Còn Ryan được đưa đến một bệnh viện gần đó để lấy mẫu máu.
http://k14.vcmedia.vn/txcccccccccccc...tay2_bc9eb.jpg
Chiếc bánh sandwich của công ty Arby's. (Ảnh minh họa).
Ông Steve Hall, Giám đốc Cơ quan Sức khỏe Môi trường tại Jackson, bang Michigan cho biết: "Chắc hẳn một công nhân nào đó đã cắt phải ngón tay của mình trong lúc vận hành máy thái thịt. Có lẽ người đó đã không thông báo cho mọi người về phần ngón tay bị đứt của mình."
Người phát ngôn của công ty Arby's đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố này. Công ty cũng đang tiến hành điều tra và đồng thời khử trùng sạch sẽ nơi sản xuất bánh.
Kỷ lục em bé có 34 ngón tay, ngón chân
Hix, gần gấp đôi người bình thường rồi còn đâu!
Bé trai 1 tuổi người Ấn Độ chính thức phá kỷ lục Thế giới, và được công nhận là người có nhiều ngón chân, ngón tay nhất hành tinh sau khi được xác nhận là sở hữu tới 34 ngón ngay từ lúc mới chào đời.
Cậu bé lạ thường đó chính là Akshat Sexena. Đại diện của Sách kỷ lục Guinness Thế giới cho biết, mỗi bàn tay của Akshat có 7 ngón và 20 ngón chen chúc trên 2 bàn chân.
Hiện tại bé Akshat đang sinh sống cùng gia đình tại Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ. Bố mẹ Akshat phải tiêu tốn không ít tiền của để thực hiện các ca phẫu thuật cắt bỏ ngón thừa cho cậu bé.
Akshat được sinh ra vào năm ngoái, và bị khuyết ngón tay, chân cái bẩm sinh vì vậy mà các bác sỹ đang nỗ lực tái “cấu trúc” lại chức năng của các ngón tay và loại bỏ ngón thừa.
Mẹ của bé Akshat chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi bé Akshat chào đời, bé là đứa con đầu tiên của chúng tôi. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi bàn tay của Akshat, tôi quá sốc và ngạc nhiên”.
Hiện tượng này được biết đến là hội chứng đa ngón do bị biến đổi gen di truyền và gây nên việc mọc thừa ngón ở cả tay và chân. Hầu như các ngón thừa đều có kích thước nhỏ hơn và mọc ở hai bên của bàn tay hoặc chân.
Chị Saxena cho biết, một gia đình người bạn đã cho chúng thấy Akshat thực sự là cậu bé đặc biệt. “Họ nói đã đọc trên Internet về em bé người Trung Quốc có 31 ngón tay và chân. Nghĩa là con trai tôi đã phá kỷ lục thế giới với 34 ngón”.
Đầu tiên, tôi không tin rằng con trai mình có thể xác lập kỷ lục Thế giới mới. Nhưng họ cùng chồng tôi và em gái tôi đã đăng ký thành tích trên Internet để được công nhận chính thức”.
Kỷ lục Thế giới trước đó thuộc về một em bé 6 tuổi người Trung Quốc có 15 ngón tay và 16 ngón chân. Hiện tại, bé người Trung Quốc cũng đã phẫu thuật cắt ngón thừa và chỉ còn lại 10 ngón chân, 10 ngón tay mà thôi.
Cá chết hàng loạt trên thượng nguồn sông Gianh
Thời gian gần đây, trên thượng nguồn sông Gianh thuộc địa bàn các xã như Trọng Hóa, Dân Hóa của huyện Minh Hóa và xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, gây hoang mang trong nhân dân.
Trước tình trạng trên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đồn biên phòng Ra Mai 589 – Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra thực tế.
http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/cacheth.jpgCá chết hàng loạtKết quả kiểm tra cho thấy hiện tượng cá chết hàng loạt trên thượng nguồn sông Gianh thuộc địa bàn một số xã của hai huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa là có thật.
Tại hiện trường nơi có cá chết, đoàn đã tiến hành lấy mẫu cá và mẫu nước để làm xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân.
Theo ông Trương Đình Định, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Quảng Bình, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng, Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên sử dụng, mua bán, vận chuyển cá chết. Đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, tăng cường công tác giám sát, điều tra tình hình cá chết, chủ động phòng ngừa ngộc độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng cá chết.
Bí ẩn những hòn đá tự bốc cháy
Một phụ nữ ở Mỹ đã bị bỏng cấp độ 3 sau khi những hòn đá trong túi quần cô đột nhiên bốc cháy, một quan chức cứu hỏa cho biết.
http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/hon-da-.jpgNhững hòn đá bắt lửa được nhặt từ bãi biển ở Nam California. (Ảnh: AP)Được biết, những hòn đá bốc cháy trên được nhặt từ bãi biển Trestles, ở Nam California. Sau đó, người phụ nữ (không tiết lộ danh tính) đã bỏ chúng vào túi quần soóc.
Trong lúc đang đứng trong bếp ngay khi trở về từ bãi biển, những hòn đá bỗng dưng bắt lửa và khiến người phụ nữ bị bỏng ở đùi và đầu gối, cảnh sát Marc Stone tới từ phòng cứu hỏa quận Cam cho hay.
Người phụ nữ này đã cố gắng lấy những hòn đá nhỏ, nhẵn và có màu cam hoặc màu xanh này ra khỏi túi nhưng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa.
Chúng rơi xuống sàn nhà bằng gỗ và tiếp tục cháy, khiến cả căn nhà chìm trong biển lửa.
Chồng của người phụ nữ cũng bị bỏng cấp độ hai khi dùng tay để dập ngọn lửa.
Các nhà chức trách hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân tại sao những hòn đá trên bắt lửa.
“Những viên đá chứa photpho, giống như những hạt cát trên biển, nhưng chưa ai từng nghe về việc chúng có thể bắt lửa,” Stone nói.
Stone cũng cho biết có thể phải mất vài tuần để làm sáng tỏ vụ việc trên.
Bắn hàng xóm vì vợ bị hiếp bằng 'ngoại cảm'
Một người đàn ông Mỹ đã bị buộc tội âm mưu giết người sau khi cho rằng người hàng xóm nhiều lần hiếp vợ ông ta bằng "ngoại cảm".
Theo cảnh sát tại Centerville, bang Utah, vào lúc 5h chiều hôm 30/10, ông Tony Pierce khi đang làm việc ở sân sau nhà thì bị bắn trọng thương. Hung thủ được xác nhận là Michael Selleneit, 53 tuổi, sống cùng khu nhà lưu động với nạn nhân.
Michael được cho là đã bắn 2 phát đạn vào nạn nhân, 1 phát trúng chân và một phát xuyên vào lưng. Theo các nhân viên điều tra, Michael đã tự mình gọi 911 và thú nhận đã bắn người hàng xóm để tự vệ. Tony đã được đưa tới bệnh viện địa phương điều trị và sức khỏe dần ổn định.
Trung úy Paul Child thuộc Sở cảnh sát Centerville nói với Fox 13: “Đó hoàn toàn là vụ tấn công vô cớ. Nạn nhân đang làm việc quay lưng lại với Michael”, Paul nói thêm, “Hai người đàn ông không hề tranh cãi trước khi vụ việc xảy ra".
http://www.chuyenla.com.vn/images/pl...71-satnhan.jpg
Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, Michael khăng khăng cho rằng Tony nhiều lần sử dụng "khả năng ngoại cảm" để hãm hiếp vợ ông và đe dọa giết cả hai vợ chồng. Cảnh sát chưa tìm được bằng chứng chứng minh những cáo buộc của Michael là đúng. Khẩu súng ngắn được cho là vũ khí gây án đã bị tịch thu.
Michael bị giam giữ tại nhà tù quận Davis và bị buộc tội âm mưu giết người và tàng trữ vũ khí trái phép. Nếu bị kết án, ông ta có thể đối mặt với án tù chung thân.
Trước đó, vào năm 1991, Michael đã nhận tội cố gắng lạm dụng tình dục một đứa trẻ, nhưng khi đó ông ta được cho là có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Trong bản án đó, Michael đã bị cấm tàng trữ súng. Theo cảnh sát, vợ của Michael đã mua khẩu súng gây án tại một hiệu cầm đồ 1 năm trước đây. Bà ta đã bị bắt giữ để thẩm vấn, nhưng sau đó đã được thả ra.
NHỮNG HÌNH PHẠT ĐÁNG SỢ NHẤT THỜI CỔ XƯA
Ở thời trung cổ, con người chỉ cần phạm phải sai lầm là sẽ phải chịu những hình phạt tàn nhẫn và đẫm máu như tự rạch bụng, thiến, cắt chân,…
http://www.teghe.com/wp-content/uplo.../s%C3%BAng.jpg
Đấu kiếm, đấu súng: Khi bạn xúc phạm một ai đó trong xã hội phương Tây từ thế kỉ 11 đến thế kỷ 20 thì bạn sẽ phải tham gia một trận đấu kiếm hoặc đấu súng. Các trận đấu thường được diễn ra với mục đích để khôi phục lại danh dự của một con người, bằng cách chứng minh rằng họ sẵn sàng chết để bảo vệ danh dự của mình.
http://www.teghe.com/wp-content/uplo...12/samurai.jpg
Samurai – Võ sĩ kiếm đạo Nhật: Đó là hình thức đã được samurai tự nguyện sử dụng để được chết trong danh dự khi bị rơi vào tay kẻ thù, hoặc như một hình thức của hình phạt tử hình đối với những Samurai phạm tội nghiêm trọng. Họ tự dùng dao mổ bụng mình và chờ một giọt nước mắt rơi xuống thì sẽ bắt đầu moi ruột ra. Nếu ai la hét hoặc khóc thì người đó sẽ bị mang đi chặt đầu ngay lập tức.
Thiến: Là cắt bỏ cơ quan sinh dục của người đàn ông làm cho họ bị mất khả năng sinh sản, hay còn được gọi là thái giám hay công công. Không chỉ được tuyển dụng hàng năm để làm việc như người giúp việc trong hoàng cung, đây cũng bị coi là một hình phạt truyền thống trong lịch sử Trung Quốc.
http://www.teghe.com/wp-content/uplo.../ch%C3%A2n.jpg
Bó chân: Đó là những đôi chân của các cô gái trẻ và phụ nữ ở Trung Quốc vào khoảng từ thế kỷ thứ 10 và nửa đầu thế kỷ 20.
http://www.teghe.com/wp-content/uplo...h%C3%A2n-2.jpg
Hình hài bàn chân kỳ lạ: Các ngón chân bị bó chặt và ngâm trong hỗn hợp các loại thảo mộc và máu động vật. Sau một thời gian chúng bị teo lại và được họ gói trong các băng ướt và mang đi sấy khô. Hiện tượng này có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng, nghiêm trọng hơn có thể bị hoại tử. Các nhà nghiên cứu vẫn không thể lí giải vì sao lại có hiện tượng này nhưng họ chác chắn những người này đã phải chịu sự đau đớn tột cùng.
NHÌN MẶT ĐÃ HIỂU NGƯỜI
=]] có lẽ vậy
Bắt được lươn ‘dị thường’ ở Long An
Một thương lái tại vườn quốc qia U Minh hạ, (huyện U Minh, Cà Mau) mới thu mua được một trong nhiều con lươn nặng gần 2kg và chiều dài lên đến hơn 1m.
Chủ nhân của con lươn khủng trên là anh Vũ Thành Công (24 tuổi), trú tại ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau). Anh Công cho biết: “Sáng sớm người dân đánh bắt cá, lươn về bán tại điểm kênh 11. Lươn ở đây thì nhiều con to lắm, nhưng 2 năm nay giờ mới mua được một con to như vậy”.
Hình ảnh con lươn dài hơn 1m, nặng 1,86kg, phía trên lưng một màu đen xám, phần bụng màu vàng óng. Khi được bắt vào thau nước con lươn bò rất chập chạp, không còn hoạt bát như ở dưới đầm lầy.
http://www.tindachieu.com/news/wp-co...5/cd185lu1.jpgCon lươn khủng anh Công vừa thu mua.Con lươn trên mà anh Công vừa mua lại của người dân có giá hơn 200 ngàn đồng/1kg. Còn loại lươn dưới 1kg và trên 1kg chút đỉnh thì giá giao động từ 150 – 170 ngàn đồng/kg
Trong 2 con lươn mà anh Công bắt lên để giới thiệu cho khách, con nhỏ nặng 1,3kg và con to nặng gần 2kg. Những con lươn “khủng” trên, chủ yếu người dân đánh bắt bằng cách thả câu cắm, một số dùng kích điện,…
Cũng theo anh Công, dù lươn rất to, nhưng người mua vẫn chọn loại vừa vừa để ăn. Còn những con lươn “khủng” này là loại sống lâu năm, người mua đôi lúc có cảm giác sờ sợ.
Anh Thịnh, một doanh nghiệp trồng rừng tại vườn quốc gia U Minh hạ cho biết, năm ngoái, cũng tại đây anh và một số người bạn đã mua con lươn nặng 2,1kg. Ngoài lươn ra, ở khu vực này còn có loại chuột đồng 4 con mà nặng đến 6,5kg.
Địa điểm mà thương lái thu mua tôm cá, lươn nằm trên trục đường đi vào khu du lịch sinh thái Sông Trẹm, nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia U Minh hạ, thuộc huyện U Minh.
Vườn quốc gia U Minh hạ nổi tiếng là nhiều loài động thực vật phong phú. Nhưng việc người dân đánh bắt được lươn lớn như trên, khiến ai nhìn thấy cũng trầm trồ và ngạc nhiên.
Đến chiều tối cùng ngày, có rất nhiều người dân đi mua tôm cá, lươn chỉ đến muốn nhìn xem con lươn “khủng” mà chủ nhân đang nuôi giữ.
Công viên Hà Đông, mỗi ngày dọn vài xô kim tiêm ma túy
Hiện nay có nhiều biệt thự trong khu đô thị bị bỏ hoang đã vô tình biến thành nơi tụ tập của các đối tượng nghiện hút, tiêm chích. Thậm chí, ngay cả một số công viên cũng trở thành “bãi đáp” của tệ nạn này.
Tại khu đô thị Tứ Hiệp – Pháp Vân, Thanh Trì, Hà Nội, không ít những căn biệt thự được xây xong phần thô chưa có người ở, bỏ hoang, cỏ dại cao ngập đầu người, bên trong những ngôi biệt thự này đầy bơm kim tiêm do của các đối tượng nghiện hút tụ tập tiêm chích.
Bà Nguyễn Thị Đỗ, bán hàng nước ở cổng khu đô thị Tứ Hiệp – Pháp Vân bức xúc: Buổi trưa thường là thời điểm các đối tượng nghiện hút tụ tập tại những ngôi biệt thự bỏ hoang này để tiêm chích ma túy, chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh lên công an xã Tứ Hiệp nhưng được vài hôm công an xuống kiểm tra thì rất “yên bình”. Thấy bóng công an vừa đi khỏi thì các đối tượng là “dạt về”.
Khác khu đô thị Tứ Hiệp – Pháp Vân, khu đô thị Bắc Linh Đàm mặc dù những căn biệt thự bỏ hoang chưa có người ở nhưng chủ nhân của các ngôi biệt thự này có “sáng kiến” để không để nghiện hút xâm nhập vào trong bằng cách là xây bịt kín tất cả các cửa ra vào ngôi biệt thự. Tuy nhiên, biện pháp tạm thời này chống được tình trạng nghiện hút tấn công thì lại biến thành nơi xả rác thải “vô tư”.
Không chỉ có khu đô thị bỏ hoang mà ngay cả công viên cũng trở thành “thiên đường” của các đối tượng tiêm chính ma túy. Công viên Hà Đông nằm đối diện Sở Giao thông Hà Nội, giữa trung tâm quận Hà Đông nhưng các đối tượng nghiện hút vẫn thản nhiên tự tập ở đây để tiêm chích ma túy.
Một công nhân Công ty môi trường đô thị Hà Đông, làm việc tại công viên này bực dọc: Mỗi ngày khi làm vệ sinh môi trường ở đây chúng tôi phải nhặt được vài xô nhựa đầy bơm kim tiêm, vỏ lọ thủy tinh nước cất mà các đối tượng nghiện hút vứt bừa bãi trên bãi cỏ, ghế đá, thậm chí bọn chúng còn cắm cả bơm kim tiêm quanh gốc cây.
“Khi nào có đợt tuần tra kiểm soát của công an phường hay quân Hà Đông thì các đối tượng nghiện hút này lại dạt đi nơi khác được vài hôm lại đâu vào đấy”, công nhân này cho biết.
Dưới đây là một số hình ảnh PV báo điện tử Infonet ghi lại hiện trường bãi kim tiêm, nước cất các đối tượng nghiện hút sử dụng tại khu đô thị Tứ Hiệp – Pháp Vân, công viên Hà Đông, Hà Nội:
http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/t450968.jpgChủ ngôi biệt thự ở Khu đô thị Bắc Linh Đàm có sáng kiến bịt cửa để “chống nghiện” nhưng căn biệt thự này lại trở thành nơi xả rác. Ảnh Xuân Hải.http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/t450969.jpgTúi bơm kim tiêm này xuất hiện trong một căn biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị mới Tứ Hiệp – Pháp Vân, Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh Xuân Hải.http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/t450970.jpgBơm kim tiêm được các đối tượng nghiện hút tiêm chích xong vứt bừa bãi trong một góc căn biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị Tứ Hiệp – Pháp Vân. Ảnh Xuân Hải.http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/t450975.jpgKhông chỉ “tấn công” những ngôi biệt thự bỏ hoang, các đối tượng nghiện hút còn ’tấn công’ Công viên Hà Đông. Ảnh Xuân Hải.http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/t450976.jpgBơm kim tiêm xuất hiện quanh ghế đá của công viên Hà Đông, Hà Nội. Ảnh Xuân Hải.http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/t450978.jpgBơm kim tiêm m túy vứt ngay dưới chân cột đèn của công viên Hà Đông. Ảnh Xuân Hải.http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/t450981.jpgThậm chí gốc cây của Công viên Hà Đông cũng được “chích” ma túy. Ảnh Xuân Hải.http://www.tindachieu.com/news/wp-co...05/t450982.jpgDưới ghế đá công viên Hà Đông cũng không thiếu bơm kim tiêm do các đối tượng nghiện hút tiêm chích vứt lại. Ảnh Xuân Hải.
chố này cho mình thì kiếm bộn tiền =p~
Choáng với kiểu “chê tiền” của ăn mày
- Khi ăn xin trở thành nghề có thu nhập khá thì những kẻ ăn mày lại được dịp “làm cao”... Việc “ăn mày đòi xôi gấc” tưởng lạ mà lại trở nên rất đỗi bình thường.
“Cho 2 nghìn thì không đủ mua mớ rau!”
Trong khi ngồi đợi xe ở trạm trung chuyển xe bus Long Biên, tôi được dịp chứng kiến cảnh một bà lão ăn xin chê tiền của khách.
“Cô tính thế nào chứ 2 nghìn bây giờ chả đủ mua mớ rau, lần sau đã mất công cho thì cho “tử tế” nha!”
Câu nói của bà lão ăn xin khiến nhiều người phải sốc. Cô sinh viên vừa cho bà tiền cố giải thích: “Bà thông cảm cho, cháu chỉ còn mấy đồng đi xe bus, nếu có hơn cháu đã cho bà rồi”.
Chứng kiến cảnh trên, mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Họ đều bất ngờ về lời nói của bà lão ăn xin. Nhiều người đã thốt lên rằng: “Đúng là ăn mày mà còn đòi xôi gấc”.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...10154726_1.jpg
Một cụ già bán kẹo cao su (một kiểu ăn xin) ở trạm trung chuyển xe bus Long Biên.
Anh Hoàng Tuấn Anh (Cổ Nhuế - Từ Liêm) chia sẻ: “Lần trước đi chùa thấy có người ăn mày đến xin tiền, tôi giở ví ra lấy tiền cho. Ai ngờ không có tiền lẻ nên tôi đành cáo lỗi. Tôi đang định cất tiền vào ví thì anh ta bảo không sao, cứ đưa tiền chẵn rồi anh ta sẽ trả lại. Đúng là ăn xin VIP!”
Nếu như trước kia, những người ăn xin nhận được tiền, quà của khách qua đường biếu, họ rối rít cảm ơn, dù ít nhiều nhưng đó là cái tình người ta dành cho mình. Vậy mà giờ đây, khách cho ít hay không có tiền cho thì ăn mày quay ra khinh rẻ, chửi mắng.
Chị Hương (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ câu chuyện có thật mà như đùa: “Nói thật, có lần gặp hai chị em nhà này đi ăn xin, thương tâm quá tôi liền rút ví ra đưa cho chúng 3 nghìn lẻ. Ngay lập tức, nó gọi tôi lại, giơ tờ 5 nghìn đồng lên trước mặt tôi bảo: cho chị thêm 2 nghìn cho đủ mua mớ rau nhé. Đúng là ăn xin bây giờ, cho ít tiền là khinh luôn. Mà có phải ai cũng có nhiều tiền để cho đâu”.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...10154826_2.jpg
Trước kia, ăn xin vốn là nghề thấp hèn, bị xã hội rẻ rúng. Những người ăn xin thường là bị tật nguyền hay mất sức lao động, trẻ em mồ côi, người già cô đơn... Họ không thể dùng sức lao động để nuôi thân và gia đình nên phải ngửa tay kiếm sống. Những người ăn mày được nhiều người cảm thông, chia sẻ. Cứ gặp kẻ ăn mày là mọi người đều động lòng thương cảm và biếu chút tiền, gạo mong giúp họ qua khỏi khó khăn. Đây đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, biểu hiện trong cách cư xử có tình của người dân. Tuy nhiên, nghề ăn xin hiện nay đã phần nào biến tướng, trở thành nghề có thu nhập cao, cũng không ít người trở nên giàu có nhờ nghề này.
Làm phúc xúc phải tội!
Tại các bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát, Lương Yên... dân ăn mày đổ về “hoạt động” khá nhiều. Với bộ dạng rách rưới, nghèo khổ, tật nguyền, những người ăn mày này đã lấy được lòng thương của không ít người khách tốt bụng, có lòng hảo tâm. Tuy nhiên, nhiều người đã phải ngã ngửa khi biết lòng tốt của mình bị lừa gạt, chì chiết.
Anh Nguyễn Văn Thành (Nghĩa Hưng - Nam Định) kể: “Hôm trước, đang ngồi chờ xe ở bến xe Mỹ Đình thì có hai người, một già một trẻ lại gần, giơ cái nón rách ra trước mặt tôi xin tiền. Họ tự giới thiệu là bố con. Người đàn ông lớn tuổi nhếch nhác, khổ sở nói rằng, vợ anh ta mới chết để lại bốn đứa con nhỏ, một mình anh ta không nuôi nổi nên đành phải vác nón đi ăn xin. Thằng bé đi cùng là con đầu của anh, mới 12 tuổi đã phải theo bố đi ăn xin. Thấy vậy, sẵn có 50 nghìn trong tay, tôi biếu luôn bố con anh ta. Mấy người ngồi cạnh đấy không ai bảo ai, đều lấy ra chút tiền biếu bố con họ".
Sẽ không có gì đáng nói nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Anh Thành kể tiếp: “Trong số những người biếu tiền, có một người đưa cho anh ta 2 nghìn đồng. Thấy vậy, anh ta liền tỏ thái độ nói: “Không nhìn thấy người ta cho bao nhiêu đây à mà vứt có 2 nghìn vào đây”. Nói xong anh ta nhặt tờ bạc vứt trả lại người vừa cho.
Bố con anh ăn xin đi rồi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Không ngờ anh ta lại có thái độ như thế. Có người bực mình thốt lên: “Đã đi xin rồi, không cảm ơn người ta một câu lại còn chê ít, biết thế không cho”. Bà hàng nước bên cạnh ra vẻ bí mật nói: “Nói nhỏ với các chú nhé, lần sau gặp cái bọn này thì tránh xa ra, toàn bọn lừa đảo cả thôi! Các chú không ở đây nên không biết, ngày nào mà chúng nó không lượn đi lượn lại, thấy khách nào qua cũng xin tiền”.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...10154937_4.jpg Đưa con đi ăn xin. Ảnh minh họa
Khó khăn lắm chúng tôi mới tiến cận được với em Đỗ Văn Thuận, 14 tuổi, quê ở Thái Bình. Em là một trong những người ăn xin thường vạ vật quanh bến xe Mỹ Đình. Để được “phỏng vấn” một vài câu, chúng tôi phải đưa cho em 50 nghìn đồng làm "lệ phí".
Em cho biết, gia đình ở quê rất nghèo, quanh năm làm không đủ ăn nên em phải theo mẹ lên thành phố hành nghề ăn xin. Bình thường em đi cùng mẹ nhưng hôm nay mẹ bị ốm nên em chỉ đi một mình.
Thuận chia sẻ: “Bình thường một ngày em kiếm được 100, 200 nghìn, hôm nào “hên” thì được 250 nghìn hoặc hơn thế”. Em cho biết thêm, nếu ai cho tiền mà thể hiện thái độ không vui vẻ thì em trả lại tiền, hoặc cho ít thì em cũng không thèm lấy, tiền rách thì em vứt đi luôn. Mặc dù mới 14 tuổi nhưng Thuận tỏ ra khá già đời, em tự đắc nói: “Ăn xin cũng có cái giá của ăn xin chứ!”
Giá trị đảo lộn
Hiện nay, có nhiều kẻ xấu giả mạo ăn xin, ăn mày để kiếm tiền bằng cách lợi dụng lòng thương của người khác. Bên cạnh đó còn có những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn thực sự, liệu họ có đánh bị đánh đồng với những kẻ xấu kia hay không?
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...10154937_5.jpg
Vẫn còn những người trân trọng từng chút ít của cải người khác cho mình như cụ bà ăn xin 78 tuổi ở bến xe Mỹ Đình. Cụ bà tên Duyên, quê ở Hà Nam, bà bị các con bỏ rơi, không nơi nương tựa nên phải đi xin ăn từng bữa. Bà nói: “Tôi gần đất xa trời rồi, sống cũng không được bao nhiêu nữa, lấy nhiều tiền của người ta làm gì. Ai cho bao nhiêu thì tôi quý bấy nhiêu, ít cũng được, nhiều cũng được miễn là tấm lòng thôi".
Cụ ông Trần Văn Bộ, một người dân sống tại Từ Liêm – Hà Nội nói: “Trước khi cho đi một món quà, hãy xem xem đối phương có đáng nhận nó hay không. Tốt nhất là phải cân nhắc xem nên dành nó cho ai, làm việc tốt vô ích thì cũng như làm việc xấu thôi".
Bác sĩ làm đứt đầu trẻ khi đỡ đẻ
Các bác sĩ ở Brazil đã tình cờ giật đứt đầu một em bé trong khi cố gắng đỡ đẻ. Vụ việc khủng khiếp trên được nhiều báo đăng tải hôm 19/5.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...847_20bra1.jpg
Vụ việc xảy ra khi đứa trẻ bị mắc kẹt trong lúc chào đời ở Aracaju, đông bắc Brazil. Thi thể không đầu của bé trai vẫn nằm trong cơ thể mẹ và sau đó được đưa ra ngoài bằng cách mổ.
Một nhóm 5 bác sĩ tại bệnh viện phụ sản Santa Isabel đã mất nhiều giờ để cố đưa cậu bé ra khỏi bụng mẹ hôm 15/5.
Người mẹ 22 tuổi, đã có 3 con, nói với gia đình rằng cô biết có điều gì đó không ổn khi nghe thấy một tiếng răng rắc.
Gilmara Azevedo dos Santos, anh họ người mẹ trên nói với trang web Globo G1 của Brazil rằng: "Cô ấy đã trải qua nhiều đau đớn, kéo dài hàng giờ trong khi các bác sĩ ấn bụng và cố làm mọi thứ để đứa trẻ chào đời. Có một thời điểm, cô ấy nghe thấy tiếng động lớn và một trong các bác sĩ nói: Marcos, anh điên à?".
Santos nói, bà mẹ có hỏi điều gì đang diễn ra nhưng không nhận được câu trả lời.
Sau đó, người mẹ được mổ khẩn cấp và thi thể không đầu của đứa bé được đưa ra ngoài.
Giám đốc bệnh viện là Debora Leite cho biết, một ủy ban gồm những chuyên gia đã được thành lập để xem xét vụ việc trên.
Gia đình nạn nhân tuyên bố, họ sẽ kiện bệnh viện vì tính cẩu thả.
điểm khổ nhất của nghề BS là thiếu ngủ,lương cao cũng chẳng bù một ngày ngủ 2-5 tiếng.
Trung Quốc: Người đàn ông có khối u... to hơn mặt
Trước khi phẫu thuật, người đàn ông này đã sống chung với tình trạng biến dạng khuôn mặt trong gần 20 năm trời.
Mới đây, một người đàn ông vô gia cư sống tại Trung Quốc đã trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ khối u khổng lồ trên mặt. Người đàn ông này là Chen Jianguo, 37 tuổi. Anh đã sống chung với tình trạng biến dạng khuôn mặt trong gần 20 năm trời.
Chen Jianguo cho biết, lần đầu tiên khối u xuất hiện trên khuôn mặt anh là vào năm 1995. Khối u nằm ngay giữa sống mũi và liên tục phát triển trong nhiều năm, khiến tầm nhìn của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phía bên khải khuôn mặt Chen gần như biến dạng, mắt phải bị thâm tím và da quanh cằm xệ xuống trông rất đáng sợ.
http://k14.vcmedia.vn/IfOMxogyBMhn7C...ong5_07b12.jpg
Chen Jianguo có khối u to bất thường khiến mặt anh bị biến dạng hoàn toàn.
Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, anh Chen Jianguo đã rời nhà của mình tại Liandu, Zhaoquing vào năm 1998 và sống lang thang trên đường phố. Anh nói: "Tôi đã nói với bố mẹ mình phải chăm sóc anh chị em của tôi thật tốt. Họ có thể quên rằng, họ đã sinh ra tôi." Mới đây, người đàn ông tội nghiệp này đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Sun Yat-yen, Guanghua, Quảng Châu chữa trị.
Hiện tại sau ca phẫu thuật, Chen Jianguo đã không phải chịu gánh nặng “khối u to bằng quả bóng đá” trên mặt như thời gian dài vừa qua. Trước khi thực hiện ca phẫu thuật, anh Chen Jianguo cho biết, anh sẽ hiến tặng nội tạng của anh nếu như không qua khỏi. Tháng 5 năm ngoái, anh từng chia sẻ: “Nếu thành công, điều đầu tiên tôi làm là trở về ngôi nhà của mình. Nếu không tôi sẽ hiến tặng nội tạng cho bất cứ ai có nhu cầu.”
http://k14.vcmedia.vn/IfOMxogyBMhn7C...ong3_944bc.jpg
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Sun Yat-yen ở Quảng Châu đã tiến hành phẫu thuật cho anh.
http://k14.vcmedia.vn/IfOMxogyBMhn7C...ong4_67a40.jpg
Hiện tại, khối u đã được loại bỏ và anh sẽ sớm trở về với gia đình sau 1 thời gian dài sống lang thang.
http://k14.vcmedia.vn/IfOMxogyBMhn7C...ong1_cb87d.jpg
Hà Tĩnh: Kỳ lạ chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục
Chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục này xuất hiện tại một gia đình nông dân ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Đây là chú chó “thừa” đến 2 bộ phận đầu tiên xuất hiện ở vùng này.
Anh Nguyễn Văn Ninh (43 tuổi), xóm Trung Hòa, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà (TP. Hà Tĩnh) cho biết: Cách đây gần một tháng con chó mẹ sinh ra 3 con chó con, trong đó 2 con bình thường, riêng một con thì rất khác so với 2 con còn lại. http://bee.net.vn/dataimages/201205/...cho_6_chan.jpg Anh Nguyễn Văn Ninh cho xem con chó 6 chân độc nhất ở Hà Tĩnh. Con chó lạ này có tới 6 chân và 2 bộ phận sinh dục, 2 chân thừa ra sau trắng bạch, bộ phận sinh dục nằm 2 bên giữa 2 chân sau chính và 2 chân sau thừa ra này. Còn hậu môn thì vẫn bình thường nằm phía dưới đuôi.
http://bee.net.vn/dataimages/201205/...cho_6_chan.jpg 2 chiếc chân “thừa” có màu trắng tinh. Anh Ninh cho biết thêm, nhiều người hiếu kỳ đến xem, hỏi mua nhưng anh không có ý định bán, thậm chí có người đặt cọc sẵn 200.000 đồng nhưng anh không nhận.
http://bee.net.vn/dataimages/201205/...cho_6_chan.jpg 2 bộ phận sinh dục nằm 2 bên giữa 2 chiếc chân sau và 2 chân thừa. Ông Nguyễn Văn Khoa (89 tuổi), bố anh Ninh, cho biết: “Từ nhỏ tới nay tôi chưa từng thấy con chó nào như thế này, những lứa trước chó mẹ thường đẻ mỗi lứa từ 7- 8 con, lứa nhiều nhất 11 con. Nhưng không hiểu sao lần này nó chỉ sinh 3 con và 1 con có 6 chân và 2 bộ phận sinh dục. Nó vẫn phát triển bình thường và rất mập.”
http://bee.net.vn/dataimages/201205/...cho_6_chan.jpg “Thừa” một phần cơ thể nhưng con chó vẫn phát triển và đi lại bình thường
chài..chài..con kiki nhìn mặt dễ thương quá đi,thấy ghét quớ..!! :-X
Ba hộ dân sống trong lăng mộ giữa Hà Nội
Lăng mộ của cha con Hoàng Cao Khải, Hoàng Trọng Phu (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) không chỉ bị biến dạng, đổ vỡ mà còn bất đắc dĩ trở thành nơi sinh sống, làm việc của một số người dân.
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/ho...18-1-c1-1.jpeg
Xung quanh quan tài đá của Hoàng Trọng Phu được quây lại thành phòng ngủ
Họ sống thoải mái, vô tư như thể “nhà” đã được cấp sổ đỏ.
Khu đặt mộ đá của Hoàng Trọng Phu đã được một gia đình ngăn thành phòng ngủ. Mộ to lù lù giữa phòng tuy đã được phủ tấm vải, nhưng vẫn rõ hình hài.
Khu thờ tự với bia đá, bát hương của Hoàng Trọng Phu cũng được ngăn tạm với xung quanh bằng cánh cửa gỗ mỏng để tạo thành một phòng ngủ khác. Vậy là chỉ một phần của lăng Hoàng Trọng Phu đã được "sáng tạo" thành một căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và có hẳn 1 chỗ nấu nướng.
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/ho...18-2-c2-1.jpeg
Khoảng rộng phía trước vừa làm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp...
Bà Nguyễn Thị Tiện sống trong lăng đá Hoàng Trọng Phu quả quyết mộ ở trong buồng ngủ là mộ giả chứ làm gì có mộ thật. Chúng tôi ở đây bao nhiêu năm nên quen rồi, có thấy ma quỷ gì đâu. Tuy nhiên vào đêm khuya thanh vắng đôi lúc cũng thấy ghê ghê người.
Lăng Hoàng Cao Khải giờ đã biến thành trụ sở tuần tra nhân dân cụm 9 phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
Bên trong lăng, bàn làm việc của tổ tuần tra an ninh được đặt ở giữa. Sát khu bàn làm việc là 2 ngôi mộ đá đồ sộ của Hoàng Cao Khải và người vợ Phạm Thị Tố. Ngay chính diện là di ảnh và ban thờ đại gia đình Hoàng Cao Khải.
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/ho...4818-3-c3.jpeg
Trong khu mộ cũng có cả nhà vệ sinh.
Một thành viên trong tổ bảo vệ cho biết, nếu không đặt tổ tuần tra an ninh ở đây thì cái lăng đá của ông quan họ Hoàng này đã bị phá nát từ lâu rồi.
Cũng theo vị này, nhằm làm giảm đi nỗi ghê sợ và tạo ra vẻ mỹ quan, tổ bảo vệ đã lấy 2 tấm ván gỗ khổ lớn che toàn bộ mộ đá phía mặt hướng ra khu bàn làm việc.
Toàn bộ không gian xung quanh lăng hai cha con Hoàng Cao Khải là chợ, chỗ gửi xe…
Khu quần thể lăng đá của cha con ông quan họ Hoàng đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia từ năm 1962, nhưng dường như chẳng còn mấy ai quan tâm đến điều đó.
Bà Trần Thị Thu Hòa - cán bộ phụ trách địa chính phường Trung Liệt cho biết: Hiện nay trong lăng Hoàng Trọng Phu có 3 hộ với 12 nhân khẩu đang sinh sống.
Năm 2010, TP Hà Nội cùng với Quận Đống Đa đã có phương án chuyển 3 hộ gia đình này đến nơi tái định cư mới với việc đền bù cho các hộ những căn chung cư nhỏ.
Phường cùng cơ quan cấp trên đã tiến hành đến các hộ dân rà soát, kiểm kê nhân khẩu, tài sản… Nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có động thái gì, và Phường cũng chưa biết khu tái định cư đó ở đâu để các hộ dân đang sống trong lăng Hoàng Trọng Phu được chuyển đi.
Khu lăng mộ Hoàng Cao Khải (còn gọi là ấp Thái Hà) được xây dựng năm 1893 bởi tổng đốc Hoàng Cao Khải (1850 - 1933). Ông là một đại thần dưới triều vua Thành Thái nhà Nguyễn và cũng là một nhà văn, nhà sử học của Việt Nam.
Khu lăng mộ là một quần thể di tích gồm dinh thự, đền thờ, lăng mộ… với trình độ kiến trúc tinh xảo trong nghệ thuật điêu khắc đá của người Việt. Năm 1962, di tích đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. Nhưng do việc quản lý không khoa học, thiếu sự quan tâm của các ngành chức năng nên suốt thời gian dài, di tích gần như bị lãng quên.