ây da ... do chư đệ tử lúc đầu k biết ... tôi đã thỉnh tượng địa tạng xuống ... vì chư đệ tử k biết còn bài vị đó là bài vị cửu huyền và bài vị tam thế tổ sư : thiên địa quân thân sư ....
còn chân tông hả ... tới hỏi bò-lủa hay cháy-cúa đi hé
Printable View
ây da ... do chư đệ tử lúc đầu k biết ... tôi đã thỉnh tượng địa tạng xuống ... vì chư đệ tử k biết còn bài vị đó là bài vị cửu huyền và bài vị tam thế tổ sư : thiên địa quân thân sư ....
còn chân tông hả ... tới hỏi bò-lủa hay cháy-cúa đi hé
ây za ây za ... nị trả lời như vậy là ngộ đã hiểu nị rồi ... hề hề hề .....!!!!!
Ngộ đang hỏi các pháp khí bằng đồng sau lưng Kim tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà sao nị lại trả lời tránh đi chỗ khác vậy hà ...?
Bài vị Thiên Địa .... sao lại để sau Kim Thân của Địa Tạng Bồ Tát hà ...?
ây ây ... nị coi lại câu nói đi nhé và thực tại như thế nào nhé .. chứ tôi thấy ... hạnh từ là hạnh phổ ... ây thiện tai khả vĩ còn pháp khí càng dĩ nhiên phải để ... tùy cách tùy môn người quảng đông hay thờ như thế ... sư phụ tôi người quảng ... và muốn biết như thế nào cứ tới đường khuông việt ... hộ quốc quán âm tự mà mở mắt ra xem ... kẻo nóc bằng vàng đất bằng ngọc cũng k thấy đó ....
a di đà phật ấy chà lâu quá mới online nha thiên địa nhân lúc này nị làm ăn khá quá ha nị nói nị là thầy à mở đạo quán à nị có dám chắc bền vẫn ko hả nị ngọ chỉ nói vậy thôi ngọ ko biết nị là ai ngọ chỉ nói vậy đó nị tin hay ko thì tủy tâm nị nhé tôi ko trách chỉ đoán mò nị còn non nớt đấy chứ cớ mà mở đạo quán mà thu nhập đệ tử đi nhé thân a di đà phật
a di đà thiện tai thiên tai tại vì thiên địa nhân cậu ta mới mở đạo quán vạn an bảo điên nên chưa thỉnh sư phụ tới đạo quán xem nên thờ tạm đó mà quan tâm chi thờ ko đúng là đạo quán này ko ổn chứ mắc mớ gì tới ngọ với nị đâu nghi pháp sư ngọ cũng bị nếm mùi làm thầy rồi cho câu làm thầy đi còn thờ cúng là tín ngưỡng thôi chứ pháp sư có từng nghe nói ko phật thần thánh tại tâm ta tâm mà bất chính thì củng phài có vay có trả như nghiệp báo vậy đó tôi lấy đạo đức làm lại cuộc sống ko dám làm thầy mệt mỏi lắm pháp sư ẩn tu cho dc tịnh chứ khoe khoang mở này thờ nọ chi chứ dúng ko pháp sư a di đà phật
ai làm gì mặt kệ bận tâm chi mắc công nhiều thị phi bám thân
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO THẢ TÙY DUYÊN-CƠ TẮC XAN HỀ KHỐN TẮC MIÊN-GIA TRUNG HỬU BẢO HƯU TẦM MÍCH-ĐỐI CẢNH VÔ TÂM MẠC VẤN THIỀN
Ở ĐỜI VUI ĐẠO HẢY TÙY DUYÊN-ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGŨ LIỀN-TRONG NHÀ CÓ BÁO THÔI TÌM KIẾM-ĐỐI CẢNH KHÔNG TÂM CHỚ HỎI THIỀN
@ CHIHAO : ây za ây za ... ngộ chỉ sợ tổn âm đức của Thiên Địa Nhân mà thôi nị hà ..... hề hề hề .....!!!!!
chí hảo là cao nhân đấy không ai dám đụng vô đâu.không biết mình là ai cả lúc nào cũng kiêu gạo.khiêm tốn bao nhiêu cũng thiếu tự kiêu 1 chút cũng thừa
vậy bửa nào rãnh minh online hẹn hỏ nhé pháp sư để đi hộ quốc quan âm miếu đường khuôn việt quận 11 hỏi xem người dân tộc này phải thờ ngưỡng vậy ko nhé tôi wen rất nhiều người trong đạo pháp trung hoa ở đường khuông việt này để xem cách thờ của thiên địa nhân ai là sư phụ của thiên địa nhân chỉ thiên địa nhân về việc mở đạo quán thu nhập đệ tử còn nhờ đệ xuống dọn dẹp dùm tôi cám ơn trước nha thiên địa nhân nị tự bảo trọng đi nhé tôi sẽ cùng pháp sư đi một chuyến này để hỏi ai là sư phụ nị nhé nị đừng trách ngọ nhé nhá nếu huynh đồng ý thì cho tôi biết dt tôi sẽ liên lạc gặp mặt đàm tiếu thân
Cách đây 25 năm nhị sư huynh của tôi sau khi tu luyện được 5 năm thì tự ý lập ra Đạo Quán thờ Thần Tiên Đạo . Huynh ấy mời tôi đến thăm Đạo Quán , khi đến Đạo Quán tôi thắp hương bàn thờ Tổ Sư , bàn Thượng Đẳng , bàn Trung Đẳng , bàn Hạ Đẳng xong rồi tọa vị trước bàn thờ Tổ Sư . Tôi ngồi được một lúc rồi nói : nhị sư huynh có thấy gì không ? Nhị sư huynh nói : không thấy gì hết chỉ cảm thấy có sự linh thiêng khi sư đệ thắp nhang mà thôi . Tôi mỉm cười rồi nói : đệ thấy trên bàn Thượng Đẳng có sự hiển hiện ... lúc đó tôi không dám nói ra sự huyền diệu đó ... một lúc sau có gia chủ đến nhờ Sư Hiynh giúp đỡ việc gia sự . Tôi tiếp tục ngồi trước bàn thờ Tổ Sư thêm một lúc nữa thì cũng đúng lúc Sư Huynh vừa xong việc với gia chủ nọ ( lúc mới lập Đạo Quán bá tánh thập phương đến nhờ Sư Huynh giúp đỡ đông lắm , tiếng tăm vang dội , nhiều người biết đến ) ... tôi nói với Sư Huynh : Sư Huynh cố gắng giữ giới , tu luyện ... chứ không sau này duyên nghiệp sẽ đến với Sư Huynh nhiều lắm đó ... Một thời gian sau tôi quay về thì Sư Huynh đã phạm giới " lấy vợ sinh con " ... tôi thở dài và nói với Sư Huynh : công lực , huyền linh của Sư Huynh đã giảm đi một nửa so với ngày xưa ... gia chủ đến nhờ Sư Huynh giúp đỡ thì thưa thớt , đã vậy còn có tiếng khóc của trẻ thơ nghe như ai ai oán oán ... đệ cảm thấy buồn nhiều cho Sư Huynh ... bây giờ gia chủ chỉ đến nhờ Sư Huynh chấm Tử Vi , gieo Bốc Phệ ... chứ không còn nhờ đến Huyền Thuật nữa ... đệ không biết nói làm sao ... chỉ biết cầu xin Thiên Địa Tổ Sư Thần Tiên ... cho Sư Huynh mau qua khỏi kiếp nạn này vậy ... Sư Huynh thở dài rồi nói : giá như khi xưa Huynh nghe lời khuyên của Đệ ... thấu lý cơ huyền thì đâu đến nỗi như ngày nay ...
Tôi viết ra đây là trải nghiệm cách đây 25 năm để Thiên Địa Nhân đọc cho vui vậy .
vậy đi hỏi PS tưởng kiến minh trong đạo quán đó đi nhé
biết thì nói
vậy nói quen hộ quốc quán âm tự hết hả biết người này là ai k ?
http://i1096.photobucket.com/albums/...52702287_n.jpg
http://i1096.photobucket.com/albums/...50973614_n.jpg
http://i1096.photobucket.com/albums/...52923801_n.jpg
http://i1096.photobucket.com/albums/...09912569_n.jpg
biết cúng ở đâu k ? trong đại đàn cầu an cầu siêu của ng hoa đó ... biết năm nào k ? quen hộ quốc quán âm tự là phải biết những cái này à ... ? cái này ai quen biết đều đc đi cả ... ng k quen có khi còn cho chân vào đi ké nữa đó ????
vậy cần mời người này ra đàm tiếu nhé cậu nói cậu wen người này đúng ko dc tôi tất cả các vị mà cậu wen đấy lên nhà cậu hỏi chuyện nhé
cậu nói cậu học dc phái mao san thì cậu có thấy nghi nó như thế nào ko nếu cậu là người đăng hình nghi thức lên cho mọi người cùng xem coi có đúng nghi thức mao sơn ko đừngignored ở đó kêu to cũng vô dụng à
Nhìn ông thầy, mặc áo dán bùa tùm lum, nị lại nhớ đến hồi nhỏ nị khoái coi phim ma hồng kông, ma cà tưng đó, nó nhảy tới nhảy lui chỉa chỉa dán lá bùa vô cái nó đứng lại đó, giờ nhớ hồi nhỏ quá đi hichic huhu
a di đà phật thiện tai thiện tai
khánh trị u thâm , mộ cổ thần chung vong lụy kiếp
sơn cư khoán hoạt , nhàn hoa dã thảo liễu tam sanh