Mấy bạn cũng ít khi người quá hò.mình cũng rất muốn làm chó,vì có nhiều người muốn làm chó mà làm ko được đó mấy bạn ạ.(lời nói hay làm người ấm hơn vải lụa,lời nói dở hại người đau hơn gươm đao).
Printable View
Mấy bạn cũng ít khi người quá hò.mình cũng rất muốn làm chó,vì có nhiều người muốn làm chó mà làm ko được đó mấy bạn ạ.(lời nói hay làm người ấm hơn vải lụa,lời nói dở hại người đau hơn gươm đao).
'' Ma da'' là ma là loại ma j vay các bạn?
@langtu:
Mình có một giả thiết nhỏ, đó chỉ là giả thiết thôi bạn ạ:
Có thể kiếp trước giống như một vài bạn nói đó bạn là pháp sư chẳng hạn.
Hoặc bạn có thần hộ mệnh, có người ở cói trên quan tâm và hộ mệnh cho bạn.
Đó có thể là một điều rất may mắn cho bạn. Có thể có rất nhiều thần hộ mệnh cho bạn.
Hoặc cũng có thể bạn là ngươi cõi trên, nhưng có thể phước báu vẫn còn , một vài giả thiết là như vậy.
Đó cũng là vì sao bạn không sợ, mà người khác lại sợ,
Những người khác sợ vì có thể họ không có ại hộ mệnh cho họ cả.
Vì vậy mĩnh nghĩ bạn có thể rất thích hợp với pháp môn Thầy già.
Bạn có thể vào trang vutruhuyenbi.com để biết thêm. Mình chỉ giới thiệu cho bạn, mình đọc trong đó có rất nhiều người có ấn chứng và có thể được các thế giới vô hình khai mở để cho ta có thể thấy họ.... Cách làm cũng không phức tạp gì, rất đơn giản, chỉ cần bạn có một lòng dốc sức cầu đạo.
Mình thấy bạn có tố chất rất thích hợp làm pháp sư, hãy cố gắng lên bạn nhé.
Kiếp người rất ngắn ngủi...
Mình cảm ơn bạn home rất nhiều.mình đã vào đọc và sẽ làm thử.nhưng mình nghĩ mình cũng giống như những người bình thường thui bạn ạ.sau đây thì mình cũng xin kể câu chuyện này.
Ở quê mình vì ở đảo nên cứ đúng 23h30 tối là tắt điện.hôm đó khoảng 6 đứa rủ đi chơi trên 2 chiếc xe.1 chiếc cup 1 chiếc dream.đi tới tắt điện thì về,để về nhà gần hơn thì phải chạy đường gần nghĩa địa.(Nơi này đã có rất nhiều người gặp ma,và bị tai nạn giao thông mà không hiểu tại sao lại bị ngã hay tông xe).đoạn đường này dài khoảng 4km.mình thì chạy chiếc xe cup chở thêm 2 đứa ở sau,còn 3 đứa kia thì đi trước chạy chiếc xe dream.chúng nó liên tục bị tắt máy tụt xuống dốc mà ko bít lý do tại sao?nhưng cứ mỗi lần vậy thì mình lại đuổi kịp tụi nó,và điều đặc biệt ở đây là,khi mình tới thì xe lại nổ máy và chạy lại bình thường.tình trạng này diễn ra khoảng 3 đến 4 lần trên đoạn đường về.và lúc này thì mình cũng tức rùi nên nói đại 1 câu (Con ma nào đang dỡn mặt mấy đứa bạn của tao nếu ngon thì thử ở xe tao 1 lần thử đi,nếu ko thì cút đừng có dỡn mặt nữa).và trên đoạn đường còn lại ko có chuyện gì sảy ra nữa hết.
thật 100%.
@langtupq
mình cũng xin giới thiệu vơi với bạn một topic cũng rất hay: http://www.thegioivohinh.com/diendan...read.php?t=754
có thể bạn đọc rồi, vì mình mới đọc thấy hay giới thiệu với bạn
topic nghiên cứu khá kỹ về linh hồn, hy vọng nó giúp ích được cho bạn.
cho mình hỏi bạn nha.cái đó có thể giúp ích gì cho mình hả.nhưng vẫn rất cảm ơn bạn nhiều lắm.chỉ có bạn là nghiêm túc với mình trong chuyện này,còn mấy pác kia toàn la đâm thọc ko ah.
@langtu:
Ý mình khi mà mình hiểu họ hơn thì khả năng tốt cho bạn hơn. Trong binh pháp có câu biết mình biết ta trăm trận thắng cả trăm mà.
Khi mình hiểu họ , thì mình dễ cảm thông hơn.
Xét về góc độ nào đó thì phước báu của cõi ma không bằng cõi người, cõi người vẫn có nhiều phước báu hơn, cho nên họ cũng có nỗi khổ của họ..., Còn ý bạn như thế nào thì tùy bạn mà, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau mà. Mình chỉ biết gì thì chia sẻ chút ít mà mình tạm hiểu là như vậy.
Cảm giác của họ là bị kẹt , mắc kẹt không siêu thoát được,lang thang đói khát, có sung sướng gì đâu, họ rất là đáng thương đó chứ.
Thường thường họ xuất hiện là muốn người dương giúp đỡ họ siêu thoát, nhưng người dương không hiểu để giúp họ cầu siêu..v.v...
Ý mình bạn rất thích hợp với nghề pháp sư, thế giới cần rất nhiều người như bạn,
còn vấn đề điểm đạo bạn có thể đọc tham khảo thêm về anh minhthiên trong diễn đàn mình, bạn tham khảo ở đường link:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...earchid=118628
nếu bạn liên hệ thư với vutruhuyenbi.com , thấy đợi lâu, bạn có thể liên hệ với anh ấy xin điểm đạo, Anh ấy cũng đang có nguyện vọng điểm đạo cho 1000 người mà, mình đọc những bài anh ấy chia sẻ thì được biết anh ấy đã điểm đạo được khoảng hơn 200
người, khoảng 250 hay sao đó.
Chúc bạn đạt được ước mơ của bạn.
Nghĩ sao bạn KT nói vậy.ma nhập mà mình có thể ngồi đây để nói chuyện với các bạn được hả.Bạn nói nguòi ko sơ ma,nhưng sợ làm ma.vậy mình hỏi bạn bạn cũng ko sơ ma hả.
pác home ơi đường link đó vào ko được
@langtu: sorry mình kiểm tra không kỹ, thành thật xin lỗi bạn. Bạn cứ tìm bài của anh minhthien, nick trong diễn đàn cũng là minhthien, anh ấy là Pháp Sư.
Ví dụ về bài này cũng khá hay, mình chỉ mới đọc thôi,: http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=11307
số điện thoại của anh minh thiên cũng có đó, ở trong topic offline, thăm một Cụ Nguyễn Đức Cần.http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=12510,
Bạn có thể liên hệ với nhiều người nữa , nhưng bây giờ mình chỉ mới đọc bài của anh minhthien nên cũng chỉ biết mỗi anh minhthien, anh ấy rất chịu khó chia sẻ kinh nghiệm và khi viết thường kèm các chi tiết vui nhộn vào trong bài viết,đọc bài của anh minhthien thấy cũng có nhiều người phản đối lắm, nên mình cũng không biết như thế nào cả. Bạn cứ tham khảo đi còn quyết định hay không là tùy bạn.
Nếu tu tập thành công, thì trên lý thuyết, về mặt lý thuyết thôi nhé, vì mình cũng chỉ mới tìm hiểu, có nghĩa là tất cả chỉ là mình mới được đọc thôi, mình cũng không dám mạo hiểm và liều lĩnh, mình cũng chưa can đảm lắm để thực hành.
Về mặt lý thuyết , mình xin nhấn mạnh lại , vì mình cũng chỉ hiểu một chút ít về lý thuyết thôi mà qua quá trình đọc các bài viết chia sẻ trong vutruhuyenbi.com, và của cả anh minhthien nữa, nếu tu tập thành công, tốc độ thăng tiến rất là nhanh, khá là nhanh, vì bạn sẽ được tiếp xúc với những chúng sinh có mức độ tiến hóa về mặt tâm linh rất là cao. Họ sẽ chia sẻ , chỉ dạy cho bạn, giúp bạn tiến hóa nhanh trong con đường tâm linh.
Chúc bạn thành công. Mình rất mong bạn sẽ thành công , khi đó bạn lại chia sẻ những chứng nghiệm của bản thân cho mọi người, để giúp mọi người có động lực và ý chí tu tập, cùng tiến hóa trong lĩnh vực tâm linh.
hồi xưa mình tập luyện (khí công thôi à) hay bị ma tới quấy phá chút ít. mình chỉ dám nói thầm với bọn ma là mình chỉ tập luyện bình thường thôi. không có làm hại gì tới ma cả. đừng phá mình. từ đó ma ở khu đó không phiền mình nữa. đến nơi mới mình cũng bị phá y chang mình cũng nói y vậy nhưng mà ma không chịu nghe cứ tới phá. lúc ma kéo chân mình mình đành dùng 1 chử bùa nhưng mà bùa khơi không qua cầu tổ. mình dùng thần vẽ một chử bùa tống vào con ma. nó buông mình ra ngay từ đó nó không phá mình nữa.
nhưng mà mình thật sự hối hận vì mình đã đánh ra như vậy.
mình cảm thấy ma cũng nhiều dạng nhiều năng lực khác nhau. chắc mấy con phá mình là ma cấp thấp và hơi hiền lành. còn một chuyện một anh đã từng dạy mình về pháp giới phật gia kể cho mình nghe thì anh và nhóm anh cùng với thầy anh có một trận đánh với một con ma. ban đầu thầy anh dùng chú phật nó cũng dùng chú của phật để chống đở. nhưng sau một hồi con ma có vẽ yếu thế đi nên nó chuyển không dùng chú phật nữa mà dùng chú ma. vậy là sau một lúc thầy của anh không còn chống đở được nữa. mặt mày tái xanh vì lạnh. mọi người trong đó cũng tái xanh. đến lúc con ma sắp chiến thắng và thầy anh sắp chết thì tự nhiên con ma nó quỳ xuống nói với thầy anh là: xin thầy tha lỗi cho con. giờ con mới nhận ra thầy là thầy của con kiếp trước. và nó bắt đầu chửa trị cho thầy anh và mọi người.
nghe anh kể rằng lúc đó anh và thầy chỉ là bạn mà thôi. vì thầy anh hơn anh không bao nhiêu tuổi. pháp lực cũng ngang ngang nhau.
nhưng mà sau đợt bị ma đánh đó thì anh không cách gì theo kịp thầy anh cả. khả năng của thầy tăng nhanh vượt bật. và anh nhận anh bạn đó làm thầy dù thầy anh không nhận.
Mình có quen gia đình mới chuyển về khu gần nhà mình, sống bt dc 1 thời gian thì đứa con gái bị phát bệnh.
Cứ tầm 12h trưa và đêm lại lên cơn như động kinh, la hét vs ba mẹ nó rằng: "Tao k phải con chúng mày, tao vật chết cả nhà chúng mày, chúng mày tin chưa...." Đại ý là nó rất ghét cả gia đình này,
Đến lúc tỉnh dậy, nó kể là: chỉ biết có bóng cứ đuổi ra khỏi nhà: "Mày cút đi, đây là nhà tao, mày ở đây, tao vật chết.."
đi khám, bác sĩ chịu, bảo đây là bệnh thần kinh mãn tính r`.
Tình trạng kéo dài hơn 1 tháng thì nhà này thuê 1 bà thầy ra cúng, bà ấy cầm cái bao đi quanh nhà rồi tự nhiên đi qua cái giường con bé kia nằm, chụp 1 cái r` gói cái bao lại.
Bả bảo: nhà này nh` vong lắm nhưng cái vong này hợp với con bé, nó quấy con bé nhưng bị tôi bắt r`. Từ bh trc' khi đi ngủ phải khấn Nam Mô A Di Đà Phật thì k bị quấy.
Chuyện thật 100%!
@langtu:
thêm cái đường link này nữa dành cho người mới: http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=2054
hic, ngông quồng quá. bạn phải biết là chuyện âm dương ko thể đem ra mà đùa chứ. với lại củng tùy căn mà có được gặp hay ko nửa. bạn ko có căn thi có cầu đến mấy đi nửa củng thế thôi